1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cả nhà giúp em chuyện với thằng bé này !

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi pinkbag, 08/01/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. vivianQG1217

    vivianQG1217 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2009
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    đưa sđt của nó vào black lists là xong.
  2. arsenal8660

    arsenal8660 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2009
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
    bạn đã lớn chưa mà gọi nó là thằng bé, đọc văn của bạn thì cũng chưa lớn đâu.
  3. IThaiphong

    IThaiphong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2008
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Không biết bao nhiêu tuổi rồi mà gọi người ta là thằng bé nhỉ, thằng bé thích chị cũng hay đấy.
  4. pinkbag

    pinkbag Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/10/2008
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    Hic, mình nói là thằng bé gọi đt chứ mình có nói mình nghe đâu, hic ! Gọi nhiều mình không nghe, đã tắt máy , nhưng cũng chỉ tắt được buổi tối thôi, ban ngày tắt máy thế nào được, còn bao nhiêu việc ! Hic Cũng có bạn bảo mình đừng có làm gì cho nó tưởng bở , đừng có đong, hic , mình mà có suy nghĩ ấy dù chỉ một chút thôi thì đã chả cần hỏi những điều này , chả phải lập cái topic này làm gì , mà vốn mình không thích à ơi , hoặc mà nếu có à ơi thì đâu phải à ơi một tên nhóc sinh viên năm thứ 2 , hic càng nghĩ càng thấy ức !
    Đã tiếp thu ý kiến của cả nhà ,kể với ny, lúc đầu anh ý cười , vì cũng biết tên nhóc đấy! Lúc tối ny đến đón, thằng bé nhìn thấy , một lúc sau nó gọi đt, hỏi đang đi đâu ( giờ nó nói trống không luôn, trong khi mình vẫn xưng chị với nó ), bảo đang đi với ny, đưa cho anh ý nghe máy , nói chuyện một lúc! Vừa về đến nhà , thấy có số lạ gọi đến , nhấc máy thì nghe thấy cái giọng thằng nhóc, hic , nó bảo nó đang rất quyết tâm và cố gắng, càng thế càng cố gắng, hic , cố gắng cái quái gì chứ ! Hic , đúng là có vấn đề !!Như kiểu đang bị khủng bố ý , tức không thể chịu được !
  5. rainkute

    rainkute Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2008
    Bài viết:
    1.501
    Đã được thích:
    0
    Tình hình có vẻ ban căng rùi đây,khả năng 2 anh chàng nên đấu súng phân thắng thua tranh giành người đẹp thôi!Từ giờ bạn nên cẩn thận chút nhé,yêu quá hoá liều đấy!còn về thằng cu kia thì phải thật dứt khoát,nó gọi đừng nghe nữa,kiếm cái máy có chức năng chặn cuộc gọi từng số đi bạn,chặn luôn cả tin nhắn nó nữa.Nếu cần thì nói với nó bạn và anh chàng ng iu sắp cưới nhau,bạn có bầu bì rùi,cứ nói thế cho nó nản rùi.Làm sao thì làm,miễn là cho ku nó nản ko quấy nhiễu nữa là đc,đối tượng này gặp cũng phiền phức lắm đấy!
  6. ahabanhbao

    ahabanhbao Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/06/2008
    Bài viết:
    736
    Đã được thích:
    0
    vote nhanh và ngay
  7. 1fancrazyman

    1fancrazyman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2008
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0
    Ngẫm ra thương thằng cu bé ! Tình yêu ko có tội ,tình yêu ko có tuổi , tình yêu ko có lý do ! Chả có lý do j ngăn cấm 1 cậu trai 20 nhìn đùi non 1 cô gái 23 và mơ tưởng cả ! Càng ko có lý do j ngăn cấm 1 cậu trai 20 nhìn ngực trái 1 cô gái 27 và mơ tưởng cả !
  8. kietht

    kietht Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2008
    Bài viết:
    1.392
    Đã được thích:
    0
    bâu nhiu đùi non và vòng một ngồn ngộn của gái mới nhớn ko nhìn, gắm hay đâm đầu vào lại đi đâm đâu vào gái 23 cậu giai này thiệt nà ...
  9. ms0910

    ms0910 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2008
    Bài viết:
    1.388
    Đã được thích:
    0
    đừng có tức, điều quan trọng là đến giờ này phải coi việc nó phá quấy là chuyện bt, và chuẩn bị tinh thần, thế thôi. Bạn cũng nên xác định, mình phải kệ 1 thời gian (có thể chỉ là 1 tuần hoặc lâu hơn , chứ không thể ngày 1 ngày 2 được). Mình tin là cs của bạn sẽ sớm trở lại bình thường thôi.
  10. pinkbag

    pinkbag Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/10/2008
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bạn , nhưng thật ra chuyện này không phải chuyện làm cho cuộc sống của mình không bình thường !

Chia sẻ trang này