1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cả nhà giúp em cùng lái xe ô tô nhé

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi anhcomdeptrai, 07/05/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. anhcomdeptrai

    anhcomdeptrai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    Cả nhà giúp em cùng lái xe ô tô nhé

    Em chào cả nhà , em đang định đi học lấy bằng lái xe ô tô ( băng lái xe máy thì em có rồi ) , nhưng mà cái đồng chí tiền túi thì cứ kêu hoài là hết tiền thôi
    Em định là cứ học lỏm trước , biết sơ sơ cách lái xe , khởi động xe như thế nào ,
    Chắc rồi thì khi nào có thể cầm lái là em đi vi vu luôn ( Thằng bạn em nhà nó có xe ô tô cà tàng thôi nhưng mà em tranh thủ mượn đi cùng nó
    Mong cả nhà giúp đỡ em , em không phải là đua đòi đâu
    vì cang fhọc sớm thì càng tốt , với lại sắp tới năm 2010 thì xe ô tô nhập khảu vào VN sẽ rẻ thôi
    Cả nhà giúp em nhé, chỉ dẫn chi tiết vào càng tốt , trước tiên là lái xe hơi thì phải làm những gì?
  2. Boyversace

    Boyversace Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    1.626
    Đã được thích:
    0
    Bước đầu tiên là có ô tô + đổ xăng cho ôtô
  3. tranganhfut

    tranganhfut Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/11/2002
    Bài viết:
    1.944
    Đã được thích:
    2
    Lái xe phải liều và ko nhường bố con thằng nào trên đường hết
    Đầu tiên bạn học cách đánh vôlăng đã, rồi học thuộc cửa số. Nhưng tốt hơn là bạn nhảy lên xe lái và tốt nhất là tự bạn lái xe một mình.... Dần rồi sẽ lụa thôi . Chúc thành công nhé
    Được tranganhfut sửa chữa / chuyển vào 08:18 ngày 08/05/2005
  4. Oopszzzzz

    Oopszzzzz Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/10/2003
    Bài viết:
    3.698
    Đã được thích:
    0
    lái xe đầu tiên là cần.......... xe có bảo hiểm
  5. tieuadi

    tieuadi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2004
    Bài viết:
    553
    Đã được thích:
    0
    Điều mấu chốt là không được để trống ghế kế bên , cần phải chèn 1 cô gái vào đó . Đàn ông thường nổi máu anh hùng khi có người đẹp mà , tự nhiên tay lái lụa hẳn đi , không biết cũng thành biết
  6. tranganhfut

    tranganhfut Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/11/2002
    Bài viết:
    1.944
    Đã được thích:
    2
    Và điều quan trọng cô gái ấy phải không biết lái xe
  7. HWboy

    HWboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2004
    Bài viết:
    261
    Đã được thích:
    0
    Khổ thân giống em vật, em cũng đếch biết lái xe, hồi ở nhà thì cũng lái à uôm vì mình làm gì có xe và có bằng, sang bên này thì xe nó đi bên trái đường, con bạn gái em thì lúc nào cũng "can you driving? I don''t like driving", em cũng liều thử và tí đâm vào cây xăng, đấy đàn ông ko biết lái xe khổ thế đấy, thề bảo hè này về HN quyết tâm học lái xe, các bác cho em hỏi chỗ nào thi bằng lái xe ngay hay chạy để có bằng ngay ko? nếu biết cho em xin cái địa chỉ và giá bao nhiêu tiền nhé. Thanks
  8. Oopszzzzz

    Oopszzzzz Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/10/2003
    Bài viết:
    3.698
    Đã được thích:
    0
    có khi bây h mình chuyển sang nghề dạy lái ôtô đc cũng nên
    con em họ em thuê người dạy lái xe $40/buổi 2h mà kô ăn thua, chả biết đâu vào với đâu cả, đi xe số tự động có mỗi chân ga với chân fanh mà con loạn xạ lên, toàn thằng dạy lái nó control.
    em dạy cho nó đc 3 buổi, đêm qua cho nó fi luôn ra highway chay vi vu ngon lành.
    đang vi vu ngon lành thì đường nó đóng 1 lane để sửa, tưởng xe mình đc thử độ cứng với xe truck, hết hồn
  9. tranganhfut

    tranganhfut Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/11/2002
    Bài viết:
    1.944
    Đã được thích:
    2
    Bây giờ chạy bằng khó lắm ... . Con gái ở nhà bây giờ cũng lái xe đầy đường .... cố mà học đi không nó cười cho ..... hì hì
  10. honigsberg

    honigsberg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    2.017
    Đã được thích:
    0
    Hình như 3 cái lựa chọn trên kia chẳng có cái nào đúng cả. Không đạp côn mà đã mở khoá thì xe nó nhảy chồm lên phía trước sao chạy được. Mới học lái xe đúng là nên học số, ngày xưa mới học, ko biết cứ cúi xuống nhìn số thế nào tí đâm xuống kênh. Hết hồn luôn, may mà có ông thầy ngồi cạnh.

Chia sẻ trang này