1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ca nha giup toi voi!

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi thi_lequang, 18/04/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thi_lequang

    thi_lequang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2006
    Bài viết:
    449
    Đã được thích:
    0
    chao ca nha.minh rat it khi vao dien dan nay.nhung dao nay co 1 chuyen ma minh ko biet nen hoi ai.minh da mat qua nhieu thoi gian vao chuyen nay roi nen ko muon bi them nua.chuyen la the nay,minh quen mot em.bon minh cung kha than thiet.tham chi khi luon pho cung nhau,co ay con om minh co.ko khac gi 1 doi ca.nhung sau 1 so lan nhu the.minh moi nhan tin hoi;"em nghi the nao ve anh va em".co ay bao rang,anh dung qua nghi nhieu ve chuyen nay,em thich tu do,chung ta cu thoai mai,khi nao nho nhau or can nhau thi tim toi nhau.minh that la khong biet lam the nao,thuc su minh da co cam tinh voi co ta,nhung tu tuong cua co ta thi minh ko bao gio chap nhan.
    li tri va tinh cam cua minh dang mau thuan voi nhau,minh chua biet lam the nao bay gio ca?
  2. thuyhang182

    thuyhang182 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    11.250
    Đã được thích:
    0
    Chào bạn. Tôi đã từng chứng kiến câu chuyện rất giống tình huống này của bạn. Tôi không biết rõ cô gái kia là người ntn nhưng cũng mạn phép đuợc góp ý với bạn những gì mình nghĩ.
    Cái vàng vàng: chứng tỏ cô gái kia có tư tưởng rất phóng khoáng, hiện đại. Và hơn nữa là cô ta rất tự tin với vẻ bề ngoài của mình (cũng giống như cô gái mà tôi biết, rất đẹp).
    Cái đo đỏ: Cô ta biết chắc bạn đã mê cô ta như điếu đổ rồi và chỉ cần gọi 1 tiếng là bạn sẽ có mặt ngay khi cô ta cần. Và chỉ lấy bạn làm "vật thế thân" trong những lúc cô ta buồn k có ai đi chơi thôi. Có thể bạn chỉ là người có cái gì đó hay hay, là lạ đối với cô ta chứ chưa phải là người yêu lý tưởng. Cô ta k thích bị ràng buộc với bạn bằng 1 mối quan hệ nghiêm túc (như là người yêu của nhau chẳng hạn) vì còn đang tìm kiếm 1 người khác hơn bạn. Nếu có tình cảm thực sự muốn tiến đến tìm hiểu và yêu nhau thì cô ta k trả lời bạn kiểu "lờ đờ nước hến cho lòng tuơng tư" thế đâu.
    Nhưng có 1 điều tôi chắc là cô ta cũng có thích bạn chút ít đấy. Vì con gái k dễ dàng ôm 1 người con trai nếu k có tình cảm gì (đấy là đối với 1 người con gái đàng hoàng, tử tế). Còn nếu cô ta là người lẳng lơ, hay đùa giỡn với tình cảm của người khác thì... bó tay. Miễn bàn luận.
  3. thi_lequang

    thi_lequang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2006
    Bài viết:
    449
    Đã được thích:
    0
    cam on ban.phan tich cua ban dung la rat sau sac.moi su phan doan cua ban đeu dung,co ta co le nhan ra rang minh can co ta hon gap nhieu lan co ta can minh.nhung dieu minh muon hoi la nen xu xu the nao day,continue or finish?giup thi giup cho trot di ban
  4. minhngoc12345

    minhngoc12345 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2006
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Theo tôi cậu nên hỏi lại nếu cô ấy đùa thì còn đỡ chứ nếu thật thì đá luôn cho khỏi về sau ân hận, đừng có nghe theo người ta theo con tim( tình cảm) mà rước hoạ vào thân có ngày
  5. thuyhang182

    thuyhang182 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    11.250
    Đã được thích:
    0
    [Chào bạn. Tôi đã từng chứng kiến câu chuyện rất giống tình huống này của bạn. Tôi không biết rõ cô gái kia là người ntn nhưng cũng mạn phép đuợc góp ý với bạn những gì mình nghĩ.
    Cái vàng vàng: chứng tỏ cô gái kia có tư tưởng rất phóng khoáng, hiện đại. Và hơn nữa là cô ta rất tự tin với vẻ bề ngoài của mình (cũng giống như cô gái mà tôi biết, rất đẹp).
    Cái đo đỏ: Cô ta biết chắc bạn đã mê cô ta như điếu đổ rồi và chỉ cần gọi 1 tiếng là bạn sẽ có mặt ngay khi cô ta cần. Và chỉ lấy bạn làm "vật thế thân" trong những lúc cô ta buồn k có ai đi chơi thôi. Có thể bạn chỉ là người có cái gì đó hay hay, là lạ đối với cô ta chứ chưa phải là người yêu lý tưởng. Cô ta k thích bị ràng buộc với bạn bằng 1 mối quan hệ nghiêm túc (như là người yêu của nhau chẳng hạn) vì còn đang tìm kiếm 1 người khác hơn bạn. Nếu có tình cảm thực sự muốn tiến đến tìm hiểu và yêu nhau thì cô ta k trả lời bạn kiểu "lờ đờ nước hến cho lòng tuơng tư" thế đâu.
    Nhưng có 1 điều tôi chắc là cô ta cũng có thích bạn chút ít đấy. Vì con gái k dễ dàng ôm 1 người con trai nếu k có tình cảm gì (đấy là đối với 1 người con gái đàng hoàng, tử tế). Còn nếu cô ta là người lẳng lơ, hay đùa giỡn với tình cảm của người khác thì... bó tay. Miễn bàn luận.
    [/quote] cam on ban.phan tich cua ban dung la rat sau sac.moi su phan doan cua ban đeu dung,co ta co le nhan ra rang minh can co ta hon gap nhieu lan co ta can minh.nhung dieu minh muon hoi la nen xu xu the nao day,continue or finish?giup thi giup cho trot di ban
    [/quote]
    Continue or finish? Đã k chấp nhận tư tưởng của cô ta như vậy thì có lẽ bạn cũng đã tự biết nên làm gì cho đúng rồi. Nhưng tôi k biết thời gian 2 bạn quen nhau là bao lâu, thái độ cô ta đối với bạn như thế nào, bạn yêu cô ta vì điểm tốt gì... nên k thể khuyên bạn nên continue or finish được. Nếu chỉ mới biết nhau 1 thời gian ngắn thì bạn k nên vội vàng quyết định.
    Tôi có cảm giác bạn chưa chuẩn bị tinh thần cho những hành động "đầy tình cảm" nhanh chóng kia của cô ta, sợ mình ?onghĩ oan? cho cô ta nên mới băn khoăn như vậy. Đừng bận tâm suy nghĩ về 1 quyết định nào trong lúc này cả. Biết đâu cô ta đang "thử lửa" bạn thì sao. Bạn cứ bình tĩnh đã, đừng vội "manh động". Cứ làm như cô ta bảo là "tự do, thoải mái, khi nào nhớ nhau hoặc cần nhau thì tìm đến nhau". Để xem lúc ấy cô ta xử sự với bạn ntn, nhớ và cần bạn ra sao. Biết đâu chúng ta đã phán đoán sai lầm thì sao. Nhiều khi con gái nói năng ngông nghênh vậy để cho thấy mình k phải là người dễ ?ogục đổ? trước các chàng ?othợ cưa? thôi. Bạn hãy kiên nhẫn. Thời gian còn dài để tìm hiểu nhau mà. Và tuyệt đối đừng bao giờ hỏi những câu đại loại như: ?oem nghĩ gì về mối quan hệ của chúng ta? đối với em anh là gì? ...?. Như thế chỉ chứng tỏ là bạn đang nôn nóng, đang rất cần cô ta mà thôi. ?oMất điểm? như chơi bạn à.
    Nếu có diễn biến gì mới thì cho mọi người biết để tư vấn giúp nhá.
  6. coco13

    coco13 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    451
    Đã được thích:
    0
    Bạn cũng tự do một chút đi ... người như thế chắc ngoài bạn ra còn nhiều "nơi chốn" khác .
  7. phinhi

    phinhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2006
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    con gái khó hiểu lắm không dễ j mà biết được họ đang nghĩ j và định làm cái j
  8. thi_lequang

    thi_lequang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2006
    Bài viết:
    449
    Đã được thích:
    0
    cam on ca nha da giup toi.toi dang ban khoan ve quet dinh cua minh.do la se cu de moi chuyen nhu the,ko tac dong vao nua,de no den dau thi den.toi se tiep tuc moi quan he ko dau vao dau voi co be nay.nhung toi cung ko de lo ra la toi thich co be do.toi se cham dut moi lien lac,de cho co ta tu lien lac voi toi.toi biet,quan he ma kieu nay thi nguoi thiet se la con gai,toi lam nhu the co phai la So Khanh qua ko?(toi da xac dinh rang mau nguoi nhu co ta se ko phai la nguoi phu nu cua doi toi,nhung toi van se tiep tuc,boi co ta muon the."khi nao nho toi nhau,or can nhau thi tim den nhau de chia se")

Chia sẻ trang này