1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cả nhà mình đâu rồi , ko ai đón tiếp khách lạ sao ?

Chủ đề trong 'Nam Định' bởi Bi_g_and_St_rong, 09/04/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Bi_g_and_St_rong

    Bi_g_and_St_rong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2003
    Bài viết:
    656
    Đã được thích:
    0
    Cả nhà mình đâu rồi , ko ai đón tiếp khách lạ sao ?

    Ùi ùi, hôm nay em tiện thể về quê em chơi rồi lang thang thế nào lạc sang cai đất Nam Định này , hic hic , em cũng hơi rét rét, bởi có tin đồn hình như dân ở đây gấu lắm . khíc khíc . kó phải hông nhể ? Mà phải hay ko thì em cũng đã vất vưởng ở đây rồi , lạc vào giữa hang cọp rồi nên cũng đành lao theo thôi chứ biết làm gì bây giờ ? Hình như từ quê em qua chỗ các bác phải lội qua mỗi phát Đò Mười thôi phải ko ? Em là em chưa sang đó lần nèo bằng đường sông nưóc cả nên cũng chả biết . khíc khíc . Có bác nào làm hướng dẫn viên du lịch ở box này ko dắt em đi thăm thú với ...Tò mò lắm rồi . Á quên, mải nêu yêu cầu mờ quên mứt chào các bác , khíc khíc , tha lỗi cho em nhá ( tại em hốt quá mừ ) giờ em xin phép nhá : Em xin ngả kính râm chào cả nhà a.........!!

    Lúc chưa ăn socola
    Tưởng socola thơm và ngọt lắm ...
    Khi ăn rồi....
    ...mới biết còn có thêm vị đắng..
    ....như tình yêu.,,
  2. whitesharknt

    whitesharknt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/07/2002
    Bài viết:
    855
    Đã được thích:
    0
    Giống thầy bói quá
    Vạn sự khởi đầu nan
    Gian nan bắt đầu nản
  3. Bi_g_and_St_rong

    Bi_g_and_St_rong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2003
    Bài viết:
    656
    Đã được thích:
    0
    Á. hoá ra bác chính là người tò tò đi sau em xin được bói đấy chứ gì ? Đến khổ , bác làm em hết vía . nếu nói ngay từ đầu có phải đỡ hơn cho em không? khíc khíc , Bác biết cảnh em đang đi tự nhiên 1 kẻ xông ra chặn đường là em hốt lắm ko ? Tưởng bác trấn lột hay cướp bóc gì , em sợ ko chịu được, mãi 1 lúc lâu sau mới chịu đưuọc . khíc khíc, thế nên em mới chạy loạn xị con cào cào nên và lạc qua đây đấy chứ , Giờ em mới biết nguyên nhân sao bác chặn đường em rồi , đỡ sợ . Vậy giờ bác biết em ko phải thầy bói rồi nhá , em chỉ có mỗi quả kính râm giống thôi , thế nên nếu như bác muốn coi bói thì đừng tìm em nhá , khíc khíc, cũng đừng háu coi bói tới nỗi nhìn ai cũng ra thầy bói nhá , em là em khuyên bác chân tình đấy !
    Lúc chưa ăn socola
    Tưởng socola thơm và ngọt lắm ...
    Khi ăn rồi....
    ...mới biết còn có thêm vị đắng..
    ....như tình yêu.,,
  4. ghost2k1

    ghost2k1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/12/2001
    Bài viết:
    2.919
    Đã được thích:
    0
    Wéo cằm!
    Nhìn cái title của bạn mình cố hình dung xem bạn trông như thế nào mà không thể nào tưởng tượng nổi: vừa mỏ nhọn lại vừa to mồm ?
    Chết, chết, vừa vào bạn đã vu cho chúng tôi đầu gấu rồi. Dân chúng tôi hiền lắm, hiền thật đấy. Bằng chứng là tôi đây này, không tin à ... thử coi.
    Ờ, mà bạn thích đi đâu tôi dắt đi, đi đâu tôi cũng chiều tất.
    ____________________

    Ghost2k1

    [​IMG]
  5. Bi_g_and_St_rong

    Bi_g_and_St_rong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2003
    Bài viết:
    656
    Đã được thích:
    0
    Híc , bác hình dung em làm gì , khó lắm , hic hic . Mà em đâu có cu cho dân Nam Định đấu gấu đâu cơ chứ , oan cho em quá , em chỉ nhắc lại lời của mọi người thôi mừ , thấy ồn vậy mừ .
    Lúc chưa ăn socola
    Tưởng socola thơm và ngọt lắm ...
    Khi ăn rồi....
    ...mới biết còn có thêm vị đắng..
    ....như tình yêu.,,
  6. hoathuytien

    hoathuytien Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/07/2002
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    Có mỗi một ng tiếp khách ko ah?
  7. siro-ngot-ngao

    siro-ngot-ngao Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/07/2002
    Bài viết:
    754
    Đã được thích:
    0
    Hì bạn thông cảm nhé tui cũng muốn dẫn bạn đi đó đi đây lắm nhưng mà tôi lại chả biết gì vê NĐ mấy cả hic hic thông cảm thông cảm ạ.Dù sao cũng rất vui nếu bạn tham gia với box của bọn mình.

    Life is made up of getting and giving and forgetting and forgiving
  8. Bi_g_and_St_rong

    Bi_g_and_St_rong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2003
    Bài viết:
    656
    Đã được thích:
    0
    Lúc chưa ăn socola
    Tưởng socola thơm và ngọt lắm ...
    Khi ăn rồi....
    ...mới biết còn có thêm vị đắng..
    ....như tình yêu.,,
  9. Bi_g_and_St_rong

    Bi_g_and_St_rong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2003
    Bài viết:
    656
    Đã được thích:
    0
    Mọi người bận đi đâu hết ấy, để hai vị khách tụi mình buồn quá , hic hic hic
    Lúc chưa ăn socola
    Tưởng socola thơm và ngọt lắm ...
    Khi ăn rồi....
    ...mới biết còn có thêm vị đắng..
    ....như tình yêu.,,
  10. ghost2k1

    ghost2k1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/12/2001
    Bài viết:
    2.919
    Đã được thích:
    0
    Các bác ấy đang chuẩn bị cho giải bóng đá nên bị "cấm trại" rồi. Nếu ở Hà Nội có rảnh thì đi cổ vũ cho đội bóng Nam Định đi
    ____________________

    Ghost2k1

    [​IMG]

Chia sẻ trang này