1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cả nhà ơi, bình bầu tác giả VN hay nhất năm 2005 đê

Chủ đề trong 'Văn học' bởi anjingruyu, 07/11/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. anjingruyu

    anjingruyu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    207
    Đã được thích:
    0
    Các bác ơi quả Thuận này bây giờ còn là quốc tịch VN không nhẩy ? Lơ mơ lại thành nhà văn Việt Kiều rồi cũng nên.
  2. IronWill

    IronWill Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2003
    Bài viết:
    795
    Đã được thích:
    0
    Chết thật, kiểu này phải đi phụ đạo văn học mất thôi, chả biết ai với ai cả.
  3. fri13th

    fri13th Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    928
    Đã được thích:
    0
    buồn cười thật là tớ khóc sướt mướt khi đọc Chinatown, và đến tận bây giờ vẫn chưa kết thúc nổi quyển ấy. tớ đọc trên một chặng bay 4h, nghĩa là quyển truyện dài ấy tớ đọc trong khoảng 4h, trừ thời gian cất hạ cánh tiếp viên đi lại hót véo von, thời gian trốn vào toa lét lấy giấy lau nước mắt vì mang không đủ giấy ăn (hoặc không nghĩ là lại có cái gì làm mình tiêu hao giấy ăn đến thế). máy bay hạ cánh khi tớ còn vài trang nữa. tớ gập sách lại. thôi. và đến bây giờ vẫn để lại những trang cuối ấy
    tớ không nghĩ đấy là tiểu thuyết, chỉ là một câu chuyện dài mà thôi. và cùng đề tài thì tớ thích Tìm trong nỗi nhớ hơn rất nhiều. truyện viết mạch lạc hơn, nghĩ đến độc giả nhiều hơn là tác giả. còn chinatown dường như để trải tâm sự của tác giả nhiều hơn là viết để độc giả có cái gì đấy mà đọc. người ta có thể chạnh lòng khi bắt gặp những thứ thân quen những thứ nhắm mắt lại và nghe đến tên thôi cũng hiện rõ mồn một hình ảnh ấy, thậm chí cả những âm thanh ấy những mùi ấy nữa. Metro Tolbiac giữa một con đường lớn ngay cạnh một ngã tư, rẽ một đằng đổ về cụm Italy và đằng khác hướng về phía xanh đỏ Tầu Việt Nam Lào Cam. rẽ vào cái Tangfrère cái Paris store thấy mùi châu Á hiện lên mồn một giữa mùi thịt thà rau cỏ. tác giả ***g tình yêu vào truyện nhưng thật sự tớ không cảm nhận được tình yêu. tất cả những gì cảm nhận được là sự xa cách, cô đơn đến héo người đi được
    đọc truyện này những ai từng ở Nga hay Pháp đều thấy đồng cảm . đơn giản vì đó chính là cuộc sống của họ. nhưng bảo để thích thì không hiểu sao tớ không thích lắm. tớ thích Tìm trong nỗi nhớ hơn. truyện ấy thơ hơn, truyện hơn, và thực sự là một tác fẩm hơn những dòng ký
    tớ nghĩ rằng Thuận có tài và có thể viết hay, nhưng Chinatown thì chưa bỏ phiếu được
  4. fri13th

    fri13th Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    928
    Đã được thích:
    0
    em chưa bao giờ mất ngủ vì bất cứ chuyện gì cả (ăn được ngủ được là tiên )
    nhưng một đứa bạn em, tầm 1, 2h sáng ở VN, nhắn tin sang cho em bảo rằng nó ko thể ngủ được, nó vừa đọc Đống rác cũ xong và có cái gì đó làm nó không ngủ được. em với nó chat chit qua sms như thế, cho đến khi chắc nó hết cre*** không send gì được nữa
    em ước gì có thể cảm nhận đến mức ấy được, suy nghĩ đến mức ấy được về 1 tác fẩm. em nghĩ đấy cũng là một hạnh phúc. hạnh phúc khi được say mê
  5. Nobita1001

    Nobita1001 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/08/2005
    Bài viết:
    309
    Đã được thích:
    0
    Cái chữ ký bác này là gì vậy?
    (Bầu cho Cánh đồng bất tận một phiếu cho khỏi lạc đề
    Ghét cay đắng những lời khen Bóng Đè - Đọc xong t*mr quá)
  6. greenlily2505

    greenlily2505 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/08/2005
    Bài viết:
    854
    Đã được thích:
    0
    Là Trùng Quái trong chữ ký của bạn đấy mà
    2 quẻ đó là bát tự của tớ và biến quẻ của bát tự, có gì đâu
    mà tớ bỏ bớt đi cho đỡ dài dòng rồi, thấy chưa
  7. Nobita1001

    Nobita1001 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/08/2005
    Bài viết:
    309
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi vì hơi lạc chủ đề
    @liti: Quẻ Phong Hoả gia nhân đẹp - người con gái biết chăm lo cho gia đình. Quẻ Bí cũng đẹp - một người con gái biết làm đẹp cho mình và cho đời.
    Tuy nhiên, hữu xạ tự nhiên hương bạn ạ.
    Chúc vui.
    (Mấy hôm nay Tuổi trẻ online trích đăng Cánh đồng bất tận đấy)
  8. anjingruyu

    anjingruyu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    207
    Đã được thích:
    0
    Túm lại là tớ thấy Cánh đồng bất tận không chỉ được bà kon trong box yêu thích tung hô, mà còn rất đuợc báo chí khen ngợi, hôm nay bạn tớ bảo báo gì ấy có bài phàn nàn sao CĐBT lại chỉ được giải C năm nay. Sách viết hay thật nhưng các bác chấm giải lại bảo là năm nay chỉ là sự vươn lên tất yếu của NNT thôi. Bác Mạc Can ảo thuật xoay sang viết văn mới là hiện tượng. Dân ta thì chỉ chúi mũi đọc , còn bên báo và trong nghề họ lại ngắm nghía tác phẩm từ hướng khác lắm. Dưng mà tớ vẫn suýt xoa quả đàn vịt vủa NNT.
  9. anjingruyu

    anjingruyu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    207
    Đã được thích:
    0
    Bận rộn một chập không vào box, thấy vụ bình bầu tác giả hay nhất 2005 chìm xuồng quá. Các bác cho biết ý kiến thêm đi nào. Chả lẽ năm nay ngàoi mấy tác giả được nêu ra trên đây, văn đàn mình hết người viết hay rồi à?
  10. aphrodite

    aphrodite Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    1.666
    Đã được thích:
    1
    Báo cáo bạn !
    Tớ bầu rồi !.

Chia sẻ trang này