1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cả nhà ơi, bình bầu tác giả VN hay nhất năm 2005 đê

Chủ đề trong 'Văn học' bởi anjingruyu, 07/11/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hoavangoi

    hoavangoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2005
    Bài viết:
    462
    Đã được thích:
    0
    Anh giai âm lịch!!!
    CHỤT!!!
    CHỤT!!!
    CHỤT!!!
    Hôm nay lạm phát tỏ tình...
    Bạn hét hay nhịn mồm cho tớ đi bình bầu nhá. Tớ đang vận động hành lang cho bóng đè.
  2. lethuhoang20

    lethuhoang20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2006
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ mà bình bầu cho năm 2005 thì cũ quá.
    Nhưng nếu topic còn thì tôi cũng tham gia cho vui.
    Vừa đọc xong cả Chinatown lẫn Paris 11 tháng 8 (đi trên máy bay, có một ông ngồi cạnh đọc xong cho mượn). Phải nói là xem xong bần thần cả người. Và rất xúc động. Tuy mỗi cuốn có những cái hay riêng. Chinatown thì đi sâu vào số phận của 1 người, còn Paris 11 tháng 8 là của nhiều người: người VN hội nhập với thế giới bên ngoài (có vẻ khó quá!)
    2 cuốn này đều xb năm 2005. Tôi bầu cả hai.
  3. anjingruyu

    anjingruyu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    207
    Đã được thích:
    0

    CHỤT!!!
    CHỤT!!!
    CHỤT!!!
    Cô gì ơi, cho hỏi tý, cô chụt vào chỗ nào thì chụt, cho anh đây có cơ đáp lễ với. Gớm con gái nhà ai đè ngửa người ta ra thế này...
    Bố khỉ, BĐ xong là thực tập luôn... Chả trách 2 cụ nhà cứ giục... Xong béng....
  4. hoavangoi

    hoavangoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2005
    Bài viết:
    462
    Đã được thích:
    0
    Anh này giãy nảy lên như đỉa phải vôi, đúng kiểu mụ phó Đoan khi được thằng Xuân tóc đỏ nó đè ra, sướng lắm mà vẫn (vờ) kêu lên khe khẽ: "Ối làng nước ơi thằng Xuân nó hiếp tôi!!!: cho xứng với Mề đay Tiết hạnh khả phong... Hị hị
    (He he. Mình xì pham hơi bị chất lượng, vẫn có Số đỏ ở trong, hè hè, Văn học đới. Mod nào xoá bài iem iem tát chít
    Hơn nữa lại có từ Đè, Hiếp - đúng tiêu chí Bóng đè è è...
    )
  5. hoavangoi

    hoavangoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2005
    Bài viết:
    462
    Đã được thích:
    0
    Iem cũng khoái cụ Mạc Can, già thế roài mà vẫn PHÓNG được. Iem bầu...
  6. ajisai08

    ajisai08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2005
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    Ban Hoavang nay an noi gai goc nhe !!
    Dung la minh moi o rung ve ! Moi nguoi cap nhat thong tin nhanh qua !
  7. hoavangoi

    hoavangoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2005
    Bài viết:
    462
    Đã được thích:
    0
    Gai lắm à, có nhiều bằng gai mít không anh. Em tưởng các anh giai vốn thích những loại có "gai" mà....
  8. tpl

    tpl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2002
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
    Gai á? Mượt như lông chuột thì được còn không cứng như gai nhím thì thèm vào.
  9. anjingruyu

    anjingruyu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    207
    Đã được thích:
    0
    Em hoa vàng này rõ khéo ví von . Anh là anh mê em thực dạ dày chứ không như mấy thằng ku kia đâu. Chụt tiếp nào!!! Mà mấy thằng ku ngoài cửa nó huýt sáo theo em cứ hóng làm gì.... Gai anh đầy em vô tư đi.
  10. tpl

    tpl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2002
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này