1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

cả nhà ơi giúp mình với!!!!!!!!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi thinhndnd, 22/04/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. shadowy

    shadowy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    768
    Đã được thích:
    0
    Chào bạn! Bạn là bạn của chú em Thịnh à?
    Bạn hơi nóng vội trong việc bày tỏ tình cảm. Cứ từ từ không làm em nó sợ.
    Đầu tiên bạn mời cô bạn đó thì thường em nó ngại nên em nó từ chối, và hẹn lần sau là khả quan quá còn gì?
    Chú hơi bị "tiết kiệm". Lần sau có bận phải gọi điện nói rõ nguyên nhân cho em nó hiểu chứ
    bây giờ em gọi điện lại cho cô bé đó. Mời đi chơi. Có thể bị từ chối vài lần (vì cô bé đó nghĩ bạn chưa chắc đã bận, yết kiêu).
    Cố gắng nhé!
  2. trieungyenvu

    trieungyenvu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2007
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    em xin tiếp tục câu chuyện:
    em hẹn cô ấy vào thứ 6(04-05).Sáng bọn em chỉ có 3 tiết đầu nên đi đá bóng và em cũng đã rủ được cô ấy đi cổ vũ cho em và các đồng đội.Đang đã nưa chừng trời mưa to bọn em phải hoãn trận đấu lại.Em lo lắm vì cuộc hẹn sẽ bị hoãn vì cô ấy bị dị ứng với trời nắng và trời mưa.Em thật bất ngờ khi 1 người bạn em tiến lại gần cô ấy và nói"tiếc nhỉ,trời mưa ko đi chơi được",cô ấy nói"mưa cũng đi!".Em suýt ngất vì sung sướng.Rùi em đưa cô ý về nhà(em chưa bít nhà cô ý) chiều biết mà đến đón.Rùi bọn em đi thủ lệ zoo,xem phim,ăn nhẹ.Suốt chuyến đi trời mưa ko to nhưng cứ lai dai ko ngót.Cô ấy cười rất nhiều và nói hôm nay trời rất đẹp rất vui nữa!Rùi em nói "hôm ào trời mưa mình và bạn đi xe đạp dầm mưa nhé!"(hum nay đi moto).Cô ấy cười và vui vẻ đồng ý.rùi tối em đưa cô ý về nhà,cô ý mời em vào nhà chơi một lúc rùi về(lúc đó 21h30).Tuần sau đá bóng cô ý hứa lại đi cổ vũ và thừ 7 đi chợ đêm hum nào mưa lại dầm mưa...
    Và em cũng đã phát hiện ra nguyên nhân cô ý ko gứi SMS cho em là vì ...máy hết tiền!pó tay.
    Đó là toàn bộ diễn biến mới của câu chuyện,mong các pác tư vấn giùm em bước đi tiếp theo,mỗi bước đi của em nhờ cả vào các pác đó!các pác cho ý kiến nha!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  3. proxy17

    proxy17 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2007
    Bài viết:
    551
    Đã được thích:
    0
    Chú em này số đỏ nhỉ ...
    Thế là các bác tư vấn tình củm thành ra cổ động viên hết roài ...
    Nếu hôm nào dầm mưa thì đi 1 xe thoai, mang thêm typhy nhé ...
  4. shadowy

    shadowy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    768
    Đã được thích:
    0
    Thế thì cứ thẳng mà tiến.có gì phải tư vấn.
  5. trieungyenvu

    trieungyenvu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2007
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    chà các pác ơi nhưng em nghĩ đó chỉ là điều bình thường giữa hai người bạn trong lớp đi chơi với nhau thui mà?Bởi vì hum sau em gọi điện cho cô ấy lên ngồi cùng chỗ với em trong giảng đường cô ý có vẻ ngượng nhưng cũng đồng ý và cô ấy nói"hum trước mình đi chơi chỉ là bạn bè với nhau trong lớp sao tụi nó trêu nhiều thía?" ý cô ấy trong câu nói này hàm ẩn là sợ bọn lớp trêu khi ngồi cùng em.Nghe câu này em sợ quá bác ơi,cô ấy coi mình là bạn thì buồn quá...hiz bác có hiểu câu nói đó là từ chối hay ko vậy?Em phải làm sao bây giờ,làm gì đâu mà bác nói số em đỏ...giúp em vói nha!

Chia sẻ trang này