1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cả nhà ơi hãy júp tớ viết tiếp chapter 3: ĐOẠN KẾT cho cuộc tình đi. Mình bế tắc lắm rồi

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi lookingforme1709, 09/10/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. lookingforme1709

    lookingforme1709 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2006
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Cả nhà ơi hãy júp tớ viết tiếp chapter 3: ĐOẠN KẾT cho cuộc tình đi. Mình bế tắc lắm rồi

    Mình k còn dám thể hiện cảm xúc trên blog hay tâm sự với bạn bè nữa, mình muốn một mình nhưg mình k thể vượt wa đc, mọi người hãy júp mình vượt wa chuyện này đi
    Chuyện của mình khá dài và mình k biết phải bắt đầu thế nàoMình sẽ cố gắng viết ngắn nhất để mọi người đọc và tư vấn cho mình

    Chapter 1: NƠI TÌNH YÊU BẮT ĐẦU​
    Mình và a đến với nhau thật là ngang trái. Trong 1 phi vụ làm ăn chung cùng với con bạn mình và a đã kết nhau và con bạn mình là người iêu cũ của anh ý. Tuy nói là người iêu cũ nhưg mà 2 người vẫn đi lại và quan hệ với nhau như 1 thói quen.
    Thời jan đó mình đã phải chịu rất nhiều tủi hổ, iêu chui lủi, chả dám công khai với bất kỳ ai. Đi chơi chung mình phải nhìn a đèo đứa bạn mình và vẫn ôm nhau bt .......... làm ngơ. Ngay cả đến sn mình a cũng k đến đc vì con bạn mình cũng có mặt, còn sn con bạn mình ( cáh nhau 3 ngày) thì để tránh mặt a mình đến từ sớm thì hóa ra a cũng đến sớm, mình buồn khổ lặng lẽ cáo lui về sớm. Nghĩ lại mà ứa nước mắt
    Với lý do thi cử của cá 3 dứa mình chấp nhận chờ đợi, cho đến một ngày mình k chịu đc nữa đòi chia tay thì a mới công khai mqh cho con bạn mình biết.... bọn mình lại iêu nhau trong sự đau khổ tập 2. Mình đã đc con bạn tặng cho mấy chữ" CÁI J KO THUỘC VỀ MÀY THÌ SẼ MÃI 2 KO THUỘC VỀ MÀY ABC ẠH"

    Chapter 2: 10 THÁNG YÊU NHAU​
    Phỉa nói đây là 10 tháng sóng jó nhất trong cuộc đời mình, bọn mình cãi nhau chia tay rồi lại quay lại k biết bao nhiêu lần, mỗi lần đều rất hoành tráng.
    Mình là đứa con gái khá bướng bỉnh và kiêu ngạo nên 2 đứa mỗi lần cãi nhau là rất to, chả ai nhường ai, có nhiều lần chửi nhau mày tao con thằng k ra cái thể thống j. Nhưg mình luôn tự ản ủi mình là a chỉ bị cái mồm và nóng tính thôi còn bản thân a thì rất iêu mình và đặc biệt chung tình, cứ nhìn con bạn mình mà làm gương, chia tay nhau cơ mà vẫn dùng đăng đến tận 3 năm trời cơ mà nên mình lại mủi lòng và buông xuôiiiiiiiii
    Nhưngggggg sự đời k đơn jản như thế, a là người đa tình, chả hiểu ở đâu ra mà em gái lắm thế nhắn tin chat chit quen nhau vớ vẩn rất là nhiều, mà toàn là các e nhỏ tuổi hơn mình ( mình và zai bằng tuổi nhau nên có thể coi mình là gái jà) ne nào cũng thích zai vì hắn cười khá duyên và dẻo mỏ. hichic. Mình trở nên gen tuông ích kỷ là từ đây


    Lần thứ 1 ( phải nói là lần thứ 1 mình biết) 2 đứa chia tay nhau đc 3 tuần sau 1 lần làm lành k thành a đã cho mình đi bộ cả cây số về nhà , mình đã thề là sẽ k bao h tha thứ. Lúc này a có 1 e gái cưa cẩm, nó là đứa con gái bạo nhất mà mình từng biết, tấn công zai nhà mình rất kinh, lúc đó cô đơn nên zai đã đi chơi và đc e ý ôm hôn, e ý còn tự tìm ra blog của mìh rồi gửi mes cho mình, kể lể chuyện 2 đứa nó với nhau và xin mình đừng nói j.... Mới đầu mình cho wa mặc kệ nhưng về sau e này càng ngày càng lấn tới, gọi điện cho mình nhắn tin cho mình suốt ngày và cứ như thể là bố đời: "chị đừng đi với a XYZ tnay đc ko? e muốn đi với a ý từ chiều đến tối" Mình k trả lời, nó gọi điện, hic nghe jọng e này hổ báo wá nên có một csai j đó cứ thôi thúc mình là phải dành lại zai
    Lúc này k biết là xuất phát từ tình iêu hay từ lòng ích kỷ đàn bà mà mình đã làm cho zai nhà mình phải tách xa con bé đó. Zai tự nguyện xóa số bẻ sim ngay trước mặt mình, nick chat thì mình đã ignore.
    Từ đó trở đi mình ra đề nghị 2 đứa sẽ xài chung nick, mới đầu thì sẽ có nhiều hiểu nhầm, nhưg đây là cáh duy nhất a có thể làm để cho mình 2 chữ NIỀM TIN.
    Càng ngày 2 đứa cag iêu nhau nhiều hơn nhưg và mình cũng quản lý a chặt hơn, nhiều lúc cũng biết là quá đáng nhưg mà mình k làm khác đc, chắc tại mình gen wá


    Lần thứ 2( mình biết) do a nhắn tin cho 1 em mà nhắn nhầm sang máy mình, mình gặng hỏi và a cũng tâm sự hết, hôm đó a còn khóc và mong mình đừng tránh xa a ý vì đây là chuyện quá khứ của 4 năm về trước.
    Cô này là người iêu hờ của a trong khi iêu con bạn mình, hic, cô này thì iêu mỗi zai mặc dù đã có chồng có con nhưg mà nghe Zai kể thì rất khổ do bị nhà chồng hành hạ.
    Hôm đó mình rất thông cảm và khuyên zai nhà mình là hãy tránh xa cô ta vì con gái đã có chồng, a càng dính vào thì người khổ sẽ là cô ta. Một ngày chồng cô ta phát hiện đc mặc dù 2 ngưòi chả có j nhưng với bản tính ja trưởng và hành hạ vợ mình thì người chịu khổ sẽ là cô ấy.
    Thấy zai cũng xóa số và ignore mình cũng vui cơ mà..... chuyện k chỉ có thế


    Lần thứ 3( mình biết đc do thằng bạn của mình nhìn thấy) zai đi chơi với cô đó. Trưa hôm đó 2 đứa đèo nhau và ôm nhau rất chặt đi về mạn đuôi cá. Tối hôm đó là kỷ niệm 7 tháng iêu nhau mình và zai đi đap vịt ở Hồ tây rất vui.
    Tối về chat với thằng bạn hỏi mình đi đâu ở đuôi cá, ngớ người. hỏi mãi chối bay chối biến và bi h đã nhận là đi với cô kia nhưg mà trong sángMình có thể tin đc ko Như jọt nước tràn ly mình đã khóc rất nhiều mấy hôm nay, mất ăn mất ngủ và chia tay a
    Nhưg a vẫn níu kéo và nói rtằng chỉ iêu mình mình, niềm tin

    Chuyện rất dài nhưg mình k thể kể chi tiết đc, cả nhà cho mình lời khuyên đi


    Được lookingforme1709 sửa chữa / chuyển vào 13:59 ngày 09/10/2007
  2. cong050

    cong050 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    10/08/2005
    Bài viết:
    874
    Đã được thích:
    23
    khuyên gì giờ trời, chấp nhận bằng đó chuyện còn hỏi mọi người cho lời khuyện, thôi ráng chịu cả đời, cho tới một ngày hắn chán mà bỏ đi thôi, gập tên đào hoa cỡ này mà còn chung tay, chung chân với nó thì cô chủ điên tình thật rồi, muốn chửi cô chủ vài câu cho đỡ tức, nhưng thấy cũng tội tội.
    Giời khuyên nè (nhưng mà chắc chẳng nghe đâu): bỏ mẹ cái thằng ấy đi cho đỡ vất vả, sau này mà có ráng ráng đến với nhau được thì cô chủ còn khổ hơn nữa.
    Nam mô a di đà phật, câu mong cô chủ gập may, hắn chán đời, chả muốn yêu đương gì nữa thì cô chủ thoát kiếp con tằm.
    Càng nghĩ càng thương cho các cô, thời buổi dương thịnh âm suy, lên mạng toàn thấy các cô đau tình.
  3. changchaithonque

    changchaithonque Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    7.688
    Đã được thích:
    0
    Nếu như bạn dưới 22t thì đây là chuyện tình trẻ con nhưng ngược lại nếu bạn đủ lớn thì tôi nghĩ rằng chẳng có gì để nói ở trường hợp này vì chính bạn cũng sẽ hiểu tiếp theo nên làm gì.
  4. lookingforme1709

    lookingforme1709 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2006
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Mà mình cũng chả phải đui qè mẻ sứt j, cao ráo ưa nhìn, học hành tử tế, ja đình cơ bản, liệu có phải mình là của để dành
    Hơn nữa trong toàn bộ quá trình iêu zai mình đã đóng cửa trái tim và đối xử rất tệ với những ai có ý định cưa mình, bi h mình cô độc thật rồi
    Con gái iêu vào ngu lắm đúng ko?????
    Được lookingforme1709 sửa chữa / chuyển vào 14:20 ngày 09/10/2007
  5. gacoi

    gacoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/01/2002
    Bài viết:
    3.411
    Đã được thích:
    0
    Chấp nhận thôi, yêu ngươ?i đa ti?nh ma?, he he, nhắm mắt va?o ma? yêu
  6. cookiee

    cookiee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2007
    Bài viết:
    1.483
    Đã được thích:
    0
    Có khi nào bạn nghĩ rồi sẽ đến lúc bạn rơi vào hoàn cảnh y như cô bạn của bạn trước đây không? Anh ta đã lừa dối bạn, đang và sẽ tiếp tục lừa dối bạn,bản tính con người khó thay đổi lắm.
    cô bạn của bạn nói đúng đấy.
    hy vọng bạn sẽ có những quyết định suốt.
    Được cookiee sửa chữa / chuyển vào 14:23 ngày 09/10/2007
  7. cong050

    cong050 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    10/08/2005
    Bài viết:
    874
    Đã được thích:
    23
    cô chủ ơi, đồng ý con gì yêu vào thì cũng ngu như nhau thôi, nhưng mà phải có chút lý trí chứ. Cô chủ hãy tự hỏi lòng mình xem, cô chủ định nghĩ chữ "hạnh phúc" trong cuôc đời cô chủ là thế nào, nếu chữ đó đối với cô chủ chẳng ý nghĩa gì hết thì cô chủ cứ tiếp tục.
    Cô chủ cũng chả phải hết thuốc chữa đâu, tôi chưa thấy ai mà giữ mãi 1 quan điểm từ lúc biết suy nghĩ cho đến già cả, hôm nay cô nghĩ rằng anh ý là tất cả đối với cô, nhưng cô thử nghĩ xem 3 năm sau cô sẽ như thế nào, cô còn cuộc sống của mình nữa. Phải nhắc là cô chỉ sống 1 lần trên đời thôi, chả có lần thứ 2 để mà sửa sai đâu, mong cô chủ suy nghĩ kỹ về cuộc đời cô.
    bắt đầu từ giờ thử xem, mở lòng minh cho mọi người vào xem, tiếp thu các tư tưởng mới xem (như việc cô lên đây tham khảo chẳng hạn), trên này có nhiều người phụ nữ có tư tưởng rất hay, và cuộc sống rất thoải mái, cứ thế, tôi hi vọng năm sau cô chủ báo cáo rằng em đang rất vui vẻ. chúc thành công nhé
  8. _Vit_Bup_

    _Vit_Bup_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2006
    Bài viết:
    842
    Đã được thích:
    0
    KHuyên ko khuyên đc thì cũng ko làm thầy dùi.
    Xóa
    Chuyện này mình cũng chịu, up lên giùm bạn thui.
    Được _Vit_Bup_ sửa chữa / chuyển vào 15:02 ngày 09/10/2007
  9. thanhviencu

    thanhviencu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2003
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    0
    Người như vậy mà cô cũng cho là chung tình hả? Mà thấy cô bướng bỉnh, kiêu ngạo ở chỗ nào nhỉ
    Phần 3 ĐOẠN KẾT đây, Có các trường hợp xảy ra: Cô phải bỏ anh ta nếu ko anh ta sẽ bỏ cô hoặc sau này lấy nhau (rất khó) thì số cô khổ rồi.
  10. lookingforme1709

    lookingforme1709 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2006
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    cảm ơn cả nhà lắm, có lẽ mình nên sống vì mình thôi. Sốg vì người ta thế là quá đủ rồi
    Được lookingforme1709 sửa chữa / chuyển vào 18:30 ngày 09/10/2007

Chia sẻ trang này