1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cả nhà ơi hãy júp tớ viết tiếp chapter 3: ĐOẠN KẾT cho cuộc tình đi. Mình bế tắc lắm rồi

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi lookingforme1709, 09/10/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. macmannhi

    macmannhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    772
    Đã được thích:
    0
    Bạn khờ quá!
    Chẳng bù cho mình!
  2. khongthe

    khongthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    Sao mấy người này cứ khăng khăng là chủ topic bày trò spam nhỉ?
    Mình chẳng ngửi thấy mùi đểu giả gì ở đây cả. Căn bản đúng là yêu vào lắm đứa ngu thật. Nên thấy cái ngu của chủ topic cũng là lẽ thường tình.
    Có 2 phương án chọn lựa
    1. vẫn yêu, chấp nhận bản tính và tỏ ra trên phân, khẳng định vị trí độc tôn của mình
    2. Đập luôn đthoại (chứ ko phải sim), tiện tay đập luôn cái mỏ ba hoa phét lác nhiều tài mà cũng lắm tội của hắn, rồi cao chạy xa bay.
    chúc chủ topic ngu có chọn lọc nhé!
  3. westriver

    westriver Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    1.075
    Đã được thích:
    0
    Thế vẫn chưa kết thúc ah? Chắc ấy còn trẻ nên vẫn còn thời gian để đắn đo với anh zai này. Giải tán sớm để còn lấy chồng thui. Hi Hi
  4. BlueRomance

    BlueRomance Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2007
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Ngồi một lúc đọc xong cả 6 trang topic,thấy lời khuyên thì ít mà nhăng nhít thì nhiều,chắc h này thì chủ topic cũng ra khỏi cuộc khủng hoảng rồi,nói chung là cứ phải ngu một lần thì sau mới khôn ra được.Mà ở cái tuổi của chị chủ topic thì cũng không còn nhiều cơ hội để mà ngu nữa đâu cho nên cũng cần biết trân trọng mình hơn.!
  5. cherrybrandy

    cherrybrandy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2007
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    Đây mới là chủ topic thật, cứ sài nhiều nick loè thiên hạ.

Chia sẻ trang này