1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cả nhà ơi! Hãy nghe tớ nói, và hãy nói cùng với tớ nhé!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi pumpy, 21/06/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. pumpy

    pumpy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2006
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    Cả nhà ơi! Hãy nghe tớ nói, và hãy nói cùng với tớ nhé!

    Hôm nay mình bị làm sao thế này?
    Mình muốn hét lên thật to nhưng vì ko thể hét lên giữa chỗ đi làm nên dành phải kìm nén. Và có một cách giải toả là viết bài lên ttvn.
    Chán thật đấy. mệt mỏi quá.
    Mình đã vượt qua được mọi chuyện. Nhưng có những lúc như thế này. cảm thấy ko thể chịu đựng nổi.
    Phát diên lên mất.
    Cô đơn quá nhưng nhất định ko chịu chấp nhận yêu theo kiểu thế chỗ, cho dù nếu muốn mình có thể có. Nhưng dó ko phải là cách làm hay. Làm thế chỉ là giải quyết cái buồn tạm thời. Thậm chí nếu dấn sâu vào nó, sự việc còn nghiêm trọng hơn nhiều.
    Vậy nên mình vẫn bình tĩnh để tìm chốn bình yên.
    Tự dưng gợi lại trong lòng những KN buồn, những nỗi đau đã qua. Tự dưng thấy yếu đuối quá. Mình vốn là người mạnh mẽ lắm cơ mà.
    Chẳng biết làm gì. Ngồi viết mấy dòng cho vơi bớt.
    Rồi mọi chuyện sẽ qua. Mình sẽ lại vui vẻ thôi.
    Cả nhà ơi, chia sẻ cùng tớ cho tớ vui nhé!
  2. nhaxinh_ytcc290684

    nhaxinh_ytcc290684 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2006
    Bài viết:
    920
    Đã được thích:
    0
    bạn là con gái hả, biết uống bia rượu không
    Làm tí cho đỡ buồn, uống xong hát hò nhảy nhót là vui ngay ý mà
    Có gì đi rủ tớ nhá, tớ điếu đóm cho
  3. Chichxongsock

    Chichxongsock Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2005
    Bài viết:
    2.543
    Đã được thích:
    0
    tâm trạng tương tự
  4. pumpy

    pumpy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2006
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    bạn là con gái hả, biết uống bia rượu không
    Làm tí cho đỡ buồn, uống xong hát hò nhảy nhót là vui ngay ý mà
    Có gì đi rủ tớ nhá, tớ điếu đóm cho
    -------
    To muon that su binh tam chu ko muon tim giai phap ruou bia de tron chay thuc te. Nhung du sao cung cam on ay. Day cung la mot cach hay voi nhung ng biet uong.
  5. Salamander

    Salamander Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    1.731
    Đã được thích:
    1
    mệt mỏi hay ức chế là tớ đi ngủ thôi :D , còn ko thì kiếm một đứa bạn thân trút bỏ tâm sự cũng thoải mái lắm
  6. westriver

    westriver Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    1.075
    Đã được thích:
    0
    Sao thia...Mấy hôm trước, tui cũng bad mood lắm, nhưng lúc trước thì hay nghĩ đến bi rươu với thằng bạn thân, nhưng mà chả tác dụng gì đâu. Dạo này chuyển sang 1 hướng mới, tích cực hơn là đi shopping hoặc đi du lịch. Cảm giác bít 1 cái mới, đến 1 nơi mới, và gặp những người mới rất dễ chịu bạn ah. Làm mình có cảm giác được trở thành con người mới.
    Nhưng mà, mọi chuyện có thể giải quyết đơn giản hơn, chỉ sau 1 đêm thức dậy. Thật đấy...
  7. crooner

    crooner Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2007
    Bài viết:
    354
    Đã được thích:
    0
    Tìm một căn phòng nhỏ, kín đáo cách âm. Bật một số bài hát nhạc Trịnh Công Sơn lên, bật nhỏ thôi để còn nghe đc tiếng khóc của chính mình. Nhớ khóc cho ngon lành vào. Mệt ngủ một giấc. Xong!
  8. pumpy

    pumpy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2006
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    Tìm một căn phòng nhỏ, kín đáo cách âm. Bật một số bài hát nhạc Trịnh Công Sơn lên, bật nhỏ thôi để còn nghe đc tiếng khóc của chính mình. Nhớ khóc cho ngon lành vào. Mệt ngủ một giấc. Xong!
    ---- Đó chính là cái tớ đang cần tìm.
    Tớ muốn có một chỗ thật yên tĩnh của riêng mình/ Ko ai có thể nghe thấy tiếng tớ gào lên, hét lên thật to cho vơi đi nỗi trống trải trong lòng. Đól à cách tốt nhất với tớ hiện nay nhưng tớ ko biết có chỗ nào có cách âm như thế cả.
    hét xong, mệt quá thì ngủ một giấc chắc là sẽ khoẻ và cân bằng trở lại.

  9. soniczzz

    soniczzz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2004
    Bài viết:
    383
    Đã được thích:
    0
    cũng đang cần tìm một chổ như thế,hic mệt mỏi và chán lắm rồi.
  10. minh_tien

    minh_tien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2004
    Bài viết:
    7.710
    Đã được thích:
    0
    Cho qua bên Tâm sự có lẽ hợp hơn đó Mod ới

Chia sẻ trang này