1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cả nhà ơi, vào đây nè

Chủ đề trong 'Nhạc Dân Tộc Dân Gian' bởi Guest, 01/04/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Guest

    Guest Guest

    Tình hình là tớ PM cho thí sinh Vet 3-4 lần mà không thấy cô này hồi âm?chả biết cô có tham gia nữa hay ko đây?
    Toii PM cho cả cô Opzzz để xem cô này có thời gian rỗi thì chát YIM với tôi nhưng tới nay vẫn chưa có hồi âm?
    Kiều em giúp chị phỏng vấn 2 cô này đuợc không em trai?
  2. vyhuynh

    vyhuynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    3.311
    Đã được thích:
    16
    Hết thời hạn thì chị cứ thế mà tương 0 điểm cho em
  3. vyhuynh

    vyhuynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    3.311
    Đã được thích:
    16
    Vy post mẫu 1 bài giao lưu cho cả nhà tham khảo.
    Đoạn chat này tổng hợp lại những ý chính cho gọn và dễ hiểu. Vy pick up những câu quan trọng để đưa lên chứ ko bưng hết vào (dễ gây ngợp cho người đọc lắm)
    Cả nhà follow this way nhé.
     
    Lần này đi thi có tự tin ko em?
    Dạ em cũng có 1 chút. Em nghĩ ai cũng có vẻ đẹp của mình, ai cũng có niềm tin riêng. Nếu như niềm tin đó là niềm tin tốt thì chúng ta nên tin vào nó. Như vậy chẳng ai thiếu tự tin cả. Chỉ có những ai có ý tưởng xấu thì niềm tin đó mới ko đáng tin. Do vậy nên em thấy tự tin vào bản thân mình
    Em nghĩ gì về cuộc thi MissTTVN2005?
    Em nghĩ là cuộc thi này tổ chức ra để làm nóng các phong trào của TTVN, làm cho các thành viên của TTVN lại có dịp tiếp tục theo dõi một cuộc thi hoành tráng như vậy. Cuộc thi này tổ chức ra tạo thêm một sân chơi lành mạnh cho chị em thể hiện.
    Em đánh giá khả năng của mình như thế nào so với các bạn khác?
    Em nghĩ là do em còn trẻ nên cách giao tiếp và ứng xử của em có thể ko bằng các chị lớn tuổi hơn có nhiều kinh nghiệm hơn, nhưng mà em vẫn tự tin vào bản thân mình, em sẽ làm hết sức mình, còn đánh giá là do BGK và các thành viên còn lại của TTVN
    Thế sở trường của em là gì?
    Em ko giỏi trong một vấn đề nào cả. Nhưng có thể nói mỗi vấn đề em đều biết đôi chút. Vì bố em là nhà kinh doanh, đã dạy em là ko cần phải hiểu nhiều về một cái gì, chỉ cần biết về vấn đề đó đủ để có thể tìm được người giỏi hơn mình, có tài năng hơn mình trong lĩnh vực đó để cho người ta trở thành những người lãnh đạo tốt dưới sự chỉ huy của mình, nhưng mà ko vì thế mà mất đi ý kiến riêng của bản thân mình. Nhưng em cũng có ý kiến riêng của em. Em cho là cái gì cũng cần phải học mới có thể biết được. Có thể em trả lời vẫn chưa hay, nhưng em có sự chân thành khi nói chuyện với người khác.
    Như em nói là em muốn thi vào Ngoại thương. Vậy em xác định hướng đi của mình như thế nào?
    Có chứ. Em có viết bản kế hoạch nữa và sau khi tốt nghiệp cấp 3, em sẽ vừa đi học vừa thực hiện dự án của mình.
    Thế dự án của em là gì?
    Em có dự án mở một chuỗi cửa hàng kinh doanh cho giới trẻ, đánh tập trung vào giới trẻ cấp 2 và cấp 3 vì đấy là độ tuổi các em phát triển những tính cách riêng..
    Oh good idea. Thế em định chọn major nào cho mình khi vào được Ngoại Thương?
    Em chọn ngành quản lý dự án
    Em hiểu gì về ngành này?
    Em hiểu là khi học ngành quản lý dự án thì em sẽ phát triển dự án của em một cách tốt nhất, làm cho những ước mơ của em thành hiện thực.
    Chị thấy em chưa thực sự hiểu về nó. Quyết định thế có vội vàng quá ko?
    Em tìm hiểu kỹ về nó rồi em thấy em rất thích.
    Tìm hiểu như thế nào?
    Em hay đọc bài của chị em đi học nên em thích lắm. Một lần em đi học chung với chị em ở giảng đường em nghe giảng thấy hay lắm
    Để chị nói sơ cho em hiểu. Quản lý dự án là một môn học phối hợp. Em học QLDA ko phải chỉ để phát triển dự án của em thôi đâu. Đó là khi em được giao 1 dự án, em sẽ tính toán để triển khai nó hoành chỉnh. Lúc đó em đứng dưới góc độ là nhà quản lý, phải biết tính toán sơ đồ công việc, sơ đồ thời gian, plan kế hoạch cho cả một team sao cho dự án hoàn thành đúng hạn, ngoài ra còn giải quyết những khó khăn nẩy sinh trong quá trình thự thi dự án nữa.
    Vậy à, vậy thì em phải cố gắng để đeo đuổi nó vì càng nghe chị nói em càng thích
    Nhưng em đã tìm hiểu những ngành khác chưa? Biết đâu nó phù hợp với em hơn?
    Em thích ngành này nên em sẽ theo đuổi tới cùng. Em quyết ko bỏ giữa chừng
    Vậy em gửi thông điệp gì đến các bạn dự thi lần này?
    Tất cả những người tham dự cuộc thi đều rất đẹp, đều xứng đáng là người chiến thắng. Có người có vẻ đẹp hình thức, có người có vẻ đẹp trí tuệ. Nhưng mọi người đều chiến thắng vì đã góp sức mình làm cho TTVN ngày càng tốt đẹp, thân ái và gắn bó hơn.
     
     
     

    Smile, an everlasting smile, a smile can bring you near to me......
    Được vyhuynh sửa chữa / chuyển vào 07:00 ngày 10/04/2005
  4. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    Tình hình có vẻ tạm ổn rồi. Các trường hợp khó khăn đã được giải quyết khá êm thấm.
    Giám khảo nào có khó khăn gì thì xin vào đây thông báo để mọi người biết đường giúp đỡ.
    À, xin nhắc thêm là, về vụ ảnh, đề nghị giám khảo yêu cầu thí sinh gửi trực tiếp cho giám khảo, kô gửi về hòm mail của BTC. Em phải nói lại vụ này kẻo lại có sự nhầm lẫn, thí sinh gửi về hòm mail BTC, đến lúc giám khảo cần ảnh thì lại kô biết lấy đâu.
  5. vyhuynh

    vyhuynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    3.311
    Đã được thích:
    16
    Phần phỏng vấn Oopszzzzz em và KP làm phụ chị B nè. Chị copy và paste ra thôi.
    -------------------------------------------------------------------------------------------
    Nghe Ops nói là Ops học về Finance. Có thể cho biết sao Ops chọn ngành này?
    Câu chuyện dài lắm. Nó bắt đầu từ ước mớ hồi nhỏ của Ops khi Ops coi phim Hồng Kông thấy thị trường chứng khoáng của tụi nó phê quá. Thấy chúng nó một đêm ngủ dậy thành tỷ phú, khoái luôn. Sau này đi học, Ops thích tìm hiểu về Banking và Stock market. Cũng nghe theo lời khuyên của mama, học cái gì cho nó serious và có thể set up career base on được.
    Nhưng hệ thống Finance ở VN và ở đây ko giống nhau, ko biết Ops có bị confused vấn đề này?
    Lúc đầu tớ cũng nghĩ như vậy, cũng hơi bị confused. Đến đợt Noel vừa rồi tớ về nhà và đi intern ở Vietcombank mới thực sự nhận thấy những gì mình học trước đây cứ nghĩ là sẽ chẳng bao giờ dùng đến nhưng mà đợt đấy đi làm cứ như người mộng du, tưởng tượng tất cả những gì mình đã học để đem ra cho công việc
    Và rốt cuộc là?
    Rốt cuộc là hoàn toàn tự tin hơn, mới biết là những cái gì mình đã học đều hữu dụng cho công việc của mình và công việc cũng cho thấy là cần phải học nữa, chứ hồi trước toàn dọa mọi người là vào trường xin cái bằng 3 năm ĐH rồi về VN luôn.
    Đợt đi intern vừa rồi Ops rút ra được gì?
    Quả thật ban đầu Ops hơi nervous nhưng khi đi làm rồi thì nhận ra mình biết thích nghi và khá là flexible để connet things. Mama Ops nói Ops rất là sensitive và nhanh nhẹn nên hợp với nghề này. Nói linh cảm thì nghe mê tín quá, chẳng business chút nào cả.
    Vậy phải nói là intuition, chứ đâu phải sensitive Ops nhỉ?
    Cũng ko hẳn. Nếu mà nói lại theo lời mama Ops phân tích thì cũng mất 7- 8 năm. Mama cũng nói cả 7 năm rồi còn gì. Bởi vậy mama rất hài lòng khi thấy Ops chọn ngành này.
    Ops có vẻ rất thích nghe lời khuyên của mẹ? Ops chắc chịu ảnh huởng của mẹ cũng nhiều?
    Ops chịu ảnh hưởng nhiều của mẹ, chỉ có 1 cái mama vẫn chưa hài lòng là có 1 điểm mạnh của mẹ mà con gái chưa ảnh hưởng đuợc, đó là nghị lực.
    Ops có vẻ rất gần gũi mẹ?
    Ops rất hay kể chuyện và tâm sự với mama. Trước khi quyết định chuyện gì quan trọng, Ops thường hay hỏi ý kiến mama
    Cool. Nhưng nhìn vào một cô gái cá tính như Ops mọi người vẫn có thể nghĩ Ops tự quyết định mọi chuyện đấy
    Ops chưa sờ đến chữ cá tính bao giờ nên ko biết nó như thế nào
     
     
  6. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    À, em xin nhắc thêm 1 điều: Nếu ai có gì khó khăn thì cứ việc nêu ra đây, mọi người sẽ gắng hết sức giúp đỡ. Tuyệt đối không thể để công việc bị chậm trễ!
  7. vyhuynh

    vyhuynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    3.311
    Đã được thích:
    16
    Cả nhà có khó khăn gì cứ nói, Vy và VP sẽ hỗ trợ, mục tiêu là mọi người phải nộp bài đúng hẹn.
    Hiện giờ, ai rảnh rỗi cứ post phần mình đã phỏng vấn rồi lên đây để khi đến deadline chỉ cần copy và paste vào là xong
  8. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    Có ý kiến cho rằng nên giới thiệu BGK với mọi người, vì có nhiều thí sinh kô biết gk của mình là "ai" trên TTVN. Nên chăng lập 1 topic cho BGK vào giới thiệu, dĩ nhiên là sau vụ post bài giới thiệu thí sinh, trong khoảng thời gian poll chẳng hạn?
    Hiện tại cuộc thi đang bị phá hoại rất nặng nề. Đề nghị BGK động viên các em thí sinh kô bỏ cuộc. Theo em bằng mọi giá phải tiếp tục, kô thể để công sức của mọi người trôi sông trôi biển 1 cách vô lí như thế này.
    Được kieuphong sửa chữa / chuyển vào 00:53 ngày 05/04/2005
  9. hap23

    hap23 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2003
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    BGK không nên gây chia rẽ thế này, có gì phải cùng nhau làm chứ, không chơi đi đêm thế này đâu.
    Tóm lại là đến nay tớ đã quay (BBQ) được 3 em, còn 1 em Jenifer (box Pháp) chưa thấy YM hay email gì cả.
  10. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    Em đã liên lạc bầu sô box Pháp, bên đó cũng bó tay, nói đã gọi điện nhưng hình như em Jenifer này vừa đổi số phone. Tóm lại cứ tới hạn mà kô thấy liên lạc thì cứ theo quy định mà làm.

Chia sẻ trang này