1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cả nhà ơi, vào đây nè

Chủ đề trong 'Nhạc Dân Tộc Dân Gian' bởi Guest, 01/04/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vyhuynh

    vyhuynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    3.311
    Đã được thích:
    16
    Trích thư góp ý. Đây là lỗi của Vy, post lên để cả nhà cùng tránh
    _________________________________________________
    Tớ gửi ý kiến tới BGK và BTC qua vyhuynh nha.
    Tớ đã đọc trang đầu tiên của các thí sinh vừa trải qua cuộc phỏng vấn với BGK.Và tớ có một chút ý kiến với BGK.
    Đó là cuộc thi này của mình là cuộc thi của những người mang màu cờ sắc áo Việt Nam nên kể cả BGK lẫn thí sinh đều nên chú ý đến từ ngữ khi dùng.Ví dụ qua bài phỏng vấn với thí sinh Oppzzz chẳng hạn ,tớ thử hỏi nếu là một người kô biết nhiều đến tiếng Anh thì sẽ hiểu thế nào đây?Đặc biệt là BGK thì càng cần phải chú ý đến điều này hơn( để sau đó nhắc nhở thí sinh khi phỏng vấn nữa)
    Vài lời góp ý vậy.Chúc BTC và BGK sức khoẻ và hoàn thành nhiệm vụ tốt đẹp.
  2. bongxinh

    bongxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2004
    Bài viết:
    954
    Đã được thích:
    1
    Bá cáo BTC tình hình là tớ cũng tình iu đắm đuối được 3 em thí sinh iu dấu của nòng tớ rùi. Còn 1 em, thà chít quyết không chịu hi sinh, hò như hò đò mờ vưỡn nhẫn tâm phụ bạc tình tớ, nên, tớ đành phải oánh trượt em lày 0 điểm phần giao lưu phỏng vấn, dù, híc. híc. hic.. lòng tớ đau như xát muối . Sau đây tớ cũng sẽ post sẵn phần trình bày của tớ lên đây, chuẩn bị cho việc public vào topic giới thiệu thí sinh.
  3. bongxinh

    bongxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2004
    Bài viết:
    954
    Đã được thích:
    1
    Trân trọng giới thiệu Mis Ga_Con
    Phần 1: Thông tin cá nhân
    Nickname: Ga_Con
    Họ tên: Nguyễn Kiều Trâm
    Ngày sinh: 6/5/1985
    Quê Quán: Hà Nội
    Chiều cao:
    Cân nặng: 43kg
    Số đo 3 vòng: 84-62-89
    Trình độ học vấn: Sinh viên đại học năm thứ 2, chuyên ngành Tài Chính Ngân Hàng
    Nơi ở hiện tại: Arizona - Mỹ
    Đại diện cho box: Tình ******** Yêu
    Phần 2: Bài tự giới thiệu của thí sinh
    Hi mọi người, mình là Gà con, đến từ Vương Quốc Tình ******** Yêu. Gà con rất vui vì được tham gia cuộc thi MISS TTVNOL lần đầu tiên này và Gà con hy vọng chúng ta sẽ có thêm nhiều bạn mới và nhiều niềm vui mới.
    Gà con xin tự giới thiệu: Giống bạn Quỳnh Trang, Gà con cũng có một cô em gái sinh đôi - Vịt con. Chúng mình không giống nhau lắm. Hồi xưa Gà con giống mẹ nhiều hơn, em giống ba; nhưng giờ ngược lại rùi, Gà con giống ba nhiều hơn, cả về khuôn mặt lẫn tính tình....
    Những lúc rảnh rỗi, Gà con thường đi chơi, xem phim, shopping và nấu nướng cùng các anh, chị.... Gà con còn rất thích khiêu vũ nữa. Gà con thích điệu Vals và Cha Cha Cha nhất. Hồi ở VN, Gà con thỉnh thoảng theo ba mẹ lên Cosmos nhảy cổ điển. Còn khi đi du học, gà con thích nhảy nhạc trance hoặc hip hop vào cuối tuần cùng các anh chị. Đó là những lúc tụ tập đông vui sau một tuần học hành mệt mỏi và căng thẳng. Còn những lúc một mình, Gà con thích chơi piano, Gà con thích những bản nhạc của Richard Clayderman như bản Marriage d''''''''''''''''amour hoặc ballade pour Adenline.
    Gà con tham gia cuộc thi này với mục đích học hỏi và giao lưu với những bạn khác. Ngoài ra, Gà con cũng đã khuyến khích được thêm thí sinh cùng tham gia cho cuộc thi này với tiêu chí: Càng Đông Càng Vui. Gà con xin chân thành cảm ơn Ban Giám Khảo và Ban Tổ Chức đã mang đến cho tất cả thành viên TTVNOL một cuộc thi thật ý nghĩa và cơ hội để mỗi thí sinh thể hiện bản thân mình. Gà con chúc cuộc thi lần này kết thúc thật thành công và tìm ra được MISS xứng đáng nhất đại diện cho TTVNOL. Dù kết quả ra sao thì Gà con vẫn tin mỗi người đều có một MISS riêng trong lòng rồi phải ko ạ!
    Phần 3: Ảnh dự thi của thí sinh
    Phần 4: Giao lưu giữa BGK và thí sinh (trích dẫn)
    Em đang theo học ngành gì hả Gà con? Vì sao em chọn ngành học này?
    Dạ em học ngành Tài chính, em muốn làm ở Ngân hàng. Em thấy ngành đó công ty nào hầu như cũng có bộ phận tài chính nên dễ xin việc. Ngoài ra em vẫn mong muốn có thể giúp đỡ được cho công ty ba mẹ em về bộ phận tài chính.
    Hồi bé em có mơ ước làm ở Ngân Hàng, tại hồi bé em thấy các cô trong ngân hàng mặc áo dài đẹp lắm nên em thích làm thui ạ

    Em có thể liệt kê một số chức năng quan trọng của 1 ngân hàng?
    Dạ, nói thật là em chưa vào chuyên ngành, nên em không có biết nhiều về ngân hàng. Em mới đang lựa chọn cho ngành học của em. Và em muốn học về tài chính và tìm hiểu về bộ phận Ngân Hàng chị ạ. Bên cạnh đó em cũng đang đắn đo về ngành Marketing, nhưng em chưa quyết định.Em thích Quảng cáo, em thích đi giới thiệu các sản phẩm.
    Với tư cách là một advertiser, theo em điều gì quyết định thành công trong việc giới thiệu một sản phẩm mới?
    Dạ, đó là phải hiểu khách hàng muốn gì và sản phẩm của mình có đáp ứng đựơc điều đó hay không, giá cả phải hợp lý và nó tương đương với chất lượng của sản phẩm ạ. Để làm được điều đó, cần phải nghiên cứu những nhu cầu tiêu dùng của khách hàng, nghiên cứu giá cả thị trường nữa ạ.
    Chúng ta đang là thành viên của một "online website". Vậy em có coi đây chỉ là một môi trừơng ảo ko? Và, hiện nay, có nhiều kiến nghị về tư cách thí sinh Miss TTVNOL 2005, theo em, Miss TTVNOL 2005 có nhất thiết phải là một người có tư cách tốt ở ngoài đời ko?
    Với em, ngoài đời hay ảo thì em vẫn đối xử như vậy. Em quen sống thật với mình và mọi người xung quanh rồi, kể cả họ là những người em chưa bao giờ gặp. Em gọi những người bạn trên mạng của em, những người em chưa có dịp gặp và em hy vọng sau này sẽ có cơ hội để gặp họ. Em ko bao giờ có khái niệm bạn ảo.
    Dạ theo em, Miss TTVNOL 2005 phải là một người có tư cách tốt ở ngoài đời là rất cần thiết. Vì TTVNOL là một trong những diễn đàn lớn nhất của VN. Có rất nhiều người VN từ cả trong nước lẫn ngoài nước đều vào đây để giao lưu.

    Cảm ơn em, chúc em thành công trong cuộc thi này!
    Được bongxinh sửa chữa / chuyển vào 15:31 ngày 05/04/2005
  4. bongxinh

    bongxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2004
    Bài viết:
    954
    Đã được thích:
    1
    Hân hạnh giới thiệu, thí sinh: tranganhfut
    Phần 1: Thông tin cá nhân
    Nickname: tranganhfut
    Họ tên: Trang
    Năm sinh: 1982
    Chiều cao: 1m63
    Cân nặng : 50 kg
    Trình độ học vấn: Chuẩn bị tốt nghiệp chuyên ngành Quản lí doanh nghiệp
    Nơi ở hiện tại: Hà Nội - Việt Nam
    Box đại diện: Làm Đẹp
    Phần 2: Bài tự giới thiệu của thí sinh
    Sắp tốt nghiệp chuyên ngành Quản lí doanh nghiệp, nhưng mong ước được làm một cô giáo về tâm lí học và mở được một cửa hàng về thời trang.
    Phương châm sống: Người với người sống để yêu nhau.
    Kế hoạch trong tương lai gần : đăng kí lớp học massage và lớp học cắm hoa Ikebana.
    Sở thích:
    Nấu ăn là một sở thích và là cách để giải khuây. Nấu khá ngon các món nước như Phở Bò, Gà, Các loại Bún, Mì... làm các món nộm và pha nước chấm khá ngon. Thích nhất được thấy đông người thưởng thức món mình nấu.
    Thường nghe nhạc không lời, nhạc cổ điển bởi vì rất có lợi cho đầu óc và sức khoẻ.
    - Bộ phim thích nhất: Love Story
    - Thời trang :ko quá sành điệu cũng không quá hàng hiệu. thích phong cách thời trang của thanh niên Nhật : ***y mà ko hở hang, rất tinh tế và hài hoà. Đặc biết thích sưu tầm túi. Luôn thay đổi mình, và luôn là một hình ảnh mới sau mỗi lần gặp.
    Phần 3: Ảnh của thí sinh tham gia dự thi
    Phần 4: Giao lưu giữa BGK và thí sinh (trích dẫn)
    Là một sinh viên chuẩn bị tốt nghiệp, mong muốn của em về nghề nghiệp trong tương lai như thế nào? Vì sao?
    Em có hướng xin vào CQ nhà nước. Thật ra em không thích đi theo hướng đấy lắm. Nhưng phụ nữ mà đi theo kinh doanh cũng vất phếtt đấy. Em có thiên hướng thích chăm sóc gia đình nên mới thích làm nhà nước, không theo đuổi sự nghiệp.
    Em đánh giá cao nhất điểm mạnh nào của bản thân?
    Em có sự kiên nhẫn, theo dõi một cái gì mình yêu thích, và rất thánh thiện, nên hay bị lừa lắm
    Thánh thiện ở đây hiểu theo nghĩa nào nhỉ?
    Là suy nghĩ tích cực. Có nghĩa là em thấy rằng mọi thứ xung quanh chẳng có gì phải ầm ĩ, phải bon chen, phải xô bồ. Đại loại trong em đơn giản lắm, không có gì phức tạp, làm được gì tốt cho ai thì làm
    Vậy, người thánh thiện có điểm yếm gì không?
    Em hơi thiếu khả năng quản lý bản thân.
    Em đã khắc phục điểm yếu của bản thân như thế nào? Biện pháp mà em đã/đang áp dụng để khắc phục điểm yếu của mình có đem lại hiệu quả như em mong muốn không?
    Thật ra thì mình thiếu gì mình cần bù đắp cái đấy. Em tập Thiền để khắc phục nhược điểm của mình. Thiền ở đây không cao xa quá đâu, em nghĩ chỉ là cách học để mình là chính mình thôi. Nghĩa là ko để ngoại cảnh tác động. Nhưng mà chưa đạt đến trình độ siêu thoát. Em tham gia CLB này, cũng là mới thành lập, mọi người cùng tìm hướng đi. Thiền ở đây là tìm cái Tĩnh trong cái Động. Nó làm em nhìn nhận vấn đề khác đi. Trước kia em suy nghĩ nhiều lắm. Mà đa phần người càng suy nghĩ nhiều thì toàn suy nghĩ chẳng ra sao cả. Còn bây giờ không nghĩ gì cả ... Mọi thứ để tự nhiên thôi. Mà thật sự khi mình đạt được sự tĩnh tâm ấy, mình không còn bị những gì đang diễn ra xung quanh làm nhiễu tâm trí nữa. Tâm trí không nghĩ gì, nhưng thực chất lúc đấy là nghĩ rất sáng suốt, cảm xũc là tích cực, yêu thương.
    Em đã chọn đề tài gì để viết luận văn tốt nghiệp?
    Vấn đề luận văn thì em đang nghiên cứu, tìm hướng viết, vấn đề cực kì bất cập. Em viết về HẬU CỔ PHẦN HÓA. Em đang tìm một số giải pháp giải quyết lao động dôi dư và lôi kéo năng lực quản lý ở ngoài vào, vay vốn, huy động vốn, công nợ, lao động, quản lý , luật, thuế ... nhiều lắm chị ạ, nhưng em chỉ chọn vài cái để tìm giải pháp thôi
    E quan tâm đến bất cập về lĩnh vực nào?
    Hướng giải quyết của em về tình trạng đó ra sao?

    Em quan tâm đến giải quyết lao động dôi dư và trình độ quản lý . Cái chính ở đây là mình xem mục tiêu của CPH là gì. Nếu mục tiêu là Phát triển DN, huy động vốn và trình độ quản lý thì buộc phải "mạnh mẽ" hơn trong vấn đề lao động. Nhưng mà khổ một cái, là không có việc thì họ sẽ làm gì. Em có giải pháp mỗi doanh nghiệp lập một Trung tâm tái tạo việc làm ....
    Động cơ của việc em đi thi MISS lần này? Có phải để tôn vinh vẻ đẹp của người phụ nữ khi có đầy đủ kiến thức về LÀM ĐẸP cho Box mà em đại diện?
    Động lực của em thi MISS thì đúng hơn chị ạ
    Là các chị các em bên LÀM ĐẸP động viên quá. Rồi thì tinh thần chung của mọi người nữa. Ví dụ như em và chị Thanh Mai thi để hưởng ứng và động viên mấy em nho nhỏ.

    Em đem đến cho cuộc thi này thông điệp gì?
    Người với người sống để yêu nhau.
    Chị thấy đấy, em có một suy nghĩ là tại sao mọi người phải sống với nhau quá bon chen, ích kỷ, sát phạt nhau v.v... Ngoài xã hội là vậy, trong cuộc thi nho nhỏ be bé này cũng xảy ra những chuyện như vậy. Làm thế nào để mọi người xích lại được gần nhau là cái em mong muốn.

    Cảm ơn tranganhfut, chúc em thành công.
    Được bongxinh sửa chữa / chuyển vào 19:53 ngày 05/04/2005
  5. vyhuynh

    vyhuynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    3.311
    Đã được thích:
    16
    Post trước bài pvấn em Teenagedirt sau khi lọc từ Message Archive
     
    Teenagedirt là một nick khá ấn tượng trên TTVN. Em có thể cho biết thêm về mình ko? Chẳng hạn như em tự tin điều gì ở mình nhất?
    Nhanh nhẹn và em biết quan tâm người khác. Em ít khi let ai đó down.
    Really? Chị thấy em post bài đôi khi cũng.... shock lắm đấy
    Ko phải đâu. Những người em hay cãi nhau đó, về sau em hay PM xin lỗi mà. Nhiều khi tức khí post một bài dài nên ko quan tâm đến cảm giác người ta nhưng đến khi đọc lại thì cũng cảm thấy hơi quá (smile)
    Em đang học về cái gì vậy?
    Major của em là Finance với cả Marketing
    2 cái này em mạnh cái nào hơn?
    2 cái là 2 cái em yếu nhất. Chẳng biết gì nên phải học, chứ giỏi rồi học làm gì.
    Oh, thế em định hướng công việc tương lai của mình như thế nào?
    Em sẽ ra trường đi làm thêm để lấy kinh nghiệm trước, sau đó sẽ tiến đến asset của mình. Em thích buôn bán mỹ phẩm, management em ko thích, vì management là người có 2 lưỡi, mà em chỉ có 1 lưỡi thôi (smile)
    Người quản lý giỏi đâu cần phải có 2 lưỡi đâu em
    Đúng là chưa chắc. Nhưng theo em 1 good leader phải có good interpersonal skill. Em định nghĩa management là specialized human resource chứ em ko nghĩ là manager bình thường
    Thế theo em thế nào là specialized human resource?
    Đó là người biết săn lùng người giỏi về cho công ty, và họ phải hết sức nhạy cảm và nói năng sắc bén.
    Ehem, hình như em đang đi sâu vào mảng quản lý nhân sự thì phải. Quản lý có rất nhiều dạng khác em à, ví dụ như quản lý chất lượng, quản lý dự án, quản lý sản xuất, quản lý công nghệ,...
    Dạ, tại em cho rằng human resource management là quan trọng nhất. Còn quản lý chất lượng chỉ có thể tính toán giấy trắng mực đen, ko thành vấn đề.
    Quản lý ở mảng nào cũng bao gồm việc quản lý con người trong đó. Quản lý chất lượng nôm na là ngoài việc tìm ra giải pháp khắc phục sản phẩm lỗi, nâng cao chất lượng sản phẩm còn đưa ra cách kiểm tra sản phẩm tốt nhất nhằm hạn chế lượng phế phẩm. Nó cũng là cả 1 vấn đề đấy em à (smile)
    Em quản lý theo kiểu Tamaguchi cơ
    Em nói chị nghe về quản lý Tamaguchi nào.
    Tamaguchi là quản lý theo kiểu của Nhật. Nó đòi hỏi ko có lượng mỡ thừa trong cả sản phẩm lẫn nhân lực, loại bỏ tất cả chất béo trong công ty ấy, cũng hay ra phết. Em muốn có một business riêng về mỹ phẩm. Đầu tiên em xác định phương hướng như thế nào, sau đó xác định đến giá cả. Nói tóm lại em sẽ dùng SWOT để phân tích thị trường VN. Em thấy đồ mỹ phẩm, nếu có vốn thì mục tiêu là tầng lớp có tiền, họ sẵn sàng bỏ tiền ra mua với điều kiện nó phải xịn. Ở VN chuyện này cũng tiềm năng lắm, bởi vì khái niệm này ko mới nhưng chưa được nhiều người sử dụng. Đấy là Market segement mà em định target.
    Cái em đang nói là nghiên cứu thị truờng đấy.
    Dạ. Em phải phân tích thị trường, nếu ko có nghiên cứu thị trường thì làm sao đưa sản phẩm vào concept của mình được ạ.
    Chị nghĩ em nên đưa cái này cho công ty nghiên cứu thị trường làm
    Thật ra chị nói thế cũng đúng. Nhưng với một cái Business được set up như em thì đưa cho công ty nghiên cứu thị trường làm là chuyện ko tưởng. Em cần tiết kiệm từng đồng một để có vốn.
    Thật ra chị cũng từng làm một project về nghiên cứu thị trường rồi, nó ko đơn giản và dễ dàng đâu em. Từ việc thu thập số liệu đến phân tích kết quả đều đòi hỏi kinh nghiệm và take time.
    Cái công việc mà chị làm tỉ mỉ đó chỉ cho project, còn nếu là business newly start thì chỉ dựa theo trực quan của mình là chính. Em vẫn giữ nguyên ý kiến là nếu là em, em sẽ tự làm
    Chị nghĩ em phù hợp làm luật hơn là đi về business. Em nghĩ sao? (smile)
    Em thích làm luật sư. Nhưng em chọn Finance và Marketing vì em thấy 2 môn này em còn dở, mà I was born to try mà chị (smile)
    Vậy em ko đi đúng sở trường rồi?
    Em nghĩ cái này phụ thuộc vào duyên số nữa. Đâu phải cái mình muốn là mình được đâu chị. Tóm lại, mình cứ khắc phục điểm yếu kém trước lo gì ko xây dựng được hướng đi thích thú cho bản thân.
    Thế em nghĩ gì về số phận? Em có tin vào số phận ko?
    Em tin vào số phận. Tại em chứng kiến nhiều điều chỉ có thể lý giải bằng số phận nhưng em cũng tin, nếu có thể sống hết mình thì số phận dành cho mình cũng bớt nghiệt ngã hơn.
    Cool. Thế hiện giờ có điều gì em chưa hài lòng ở bản thân?
    Em trẻ con. Em hay đòi hỏi. Em thích sự quan tâm. Em ko thích ai làm trái ý mình. Và em ghét nhất ai đó bảo rằng anh sẽ yêu em trong thầm lặng. Tại vì Love là fight. Tại sao ko yêu em trong sự mãnh liệt say mê, tại sao phải yêu em trong thầm lặng? (smile)
    Thế em chưa nghe câu này à: nếu người ta ko yêu bạn theo cách bạn muốn ko có nghĩa là họ ko yêu bạn bằng cả trái tim (smile)
    Em cũng biết thế. Nhưng chị nghe câu chuyện: if you love someone, dont wait until tomorrow to tell them you love them because tomorrow will never come? (smile)
    Cool. Nhưng qua cách nói đó, chị đoán em ko kiên nhẫn lắm? (smile)
    Điểm yếu của em là ko kiên nhẫn. Em lúc nào cũng muốn Fast. Đánh nhanh thắng nhanh. Em sợ sự đợi chờ, vì dính vào nó là ko chắc chắn, mình ko điều khiển được.
     
     
     
     
     

    Smile, an everlasting smile, a smile can bring you near to me......
    Được vyhuynh sửa chữa / chuyển vào 06:30 ngày 06/04/2005
  6. cutie_beautie_sushie

    cutie_beautie_sushie Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2001
    Bài viết:
    2.122
    Đã được thích:
    0
    em Vy quay thí sinh kinh quá. Chị mà là ts của em chắc cũng t..` ra quần roài jk Chị pv ts của chị toàn các em mầm non nên o thể hỏi sâu hỏi xa được
  7. vyhuynh

    vyhuynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    3.311
    Đã được thích:
    16
    Trích thư
    Hi vyhuynh,
    Ice rất tiếc khi nghe BTC đã khoá sổ từ hôm 28/3. Nhưng qua theo dõi tiến trình của cuộc thi thì thấy có một số bạn bỏ cuộc. Không biết có mạo muội không khi muốn hỏi BTC mở rộng cuộc thi thêm vài ngày nữa để các Box biết muộn tham gia Đến hôm nay thì Ice nhận được sự đồng ý tranh cử của chị em box Cổ Điển nên mới nhắm mắt hỏi bừa .
    Have a good day!
  8. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    Em vẩn giữ nguyên ý kiến, kô nhận thêm bất kì thí sinh nào
    cả.
    Thấy nick fool_a_kiss đang xem chủ đề này? Chuyện gì đang xảy ra đây? Đề nghị bác scouter xem lại vụ private coi sao?
  9. scouter

    scouter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    1.565
    Đã được thích:
    0
    Xì cẩu đây. Vụ private không có vấn đề gì đâu. Từ đầu tớ đã để nick của fool_a_kiss trong danh sách. Thế giờ có loại ra không?
  10. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    Mọi thứ đã ổn thỏa.

Chia sẻ trang này