1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cả nhà ta cùng thương iu nhau ... tén tén tén ten ... Tầng 7 nhà Taurus (20/4 - 21/5) welcome ... we

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi haengbok, 16/05/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Do_em_biet_anh_la_ai

    Do_em_biet_anh_la_ai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/09/2003
    Bài viết:
    2.184
    Đã được thích:
    0
    @Thỏ: mua được bình oxy to hơn cả em nhóc rồi
    @Poky: Anh mà dỗi à, sao ko trêu anh tiếp đê, đang vui mà , cả nhà cùng vui vẻ là tốt rùi .
    @Hippy: Em gái làm bảo kê có khác .
    @All: Tớ vừa trốn về từ trại tập trung ko có máy tính, ko có net đấy .
  2. Do_em_biet_anh_la_ai

    Do_em_biet_anh_la_ai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/09/2003
    Bài viết:
    2.184
    Đã được thích:
    0
    Sắp lên tầng mới rồi
  3. Do_em_biet_anh_la_ai

    Do_em_biet_anh_la_ai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/09/2003
    Bài viết:
    2.184
    Đã được thích:
    0
    Spam nhiều quá ngượng lắm, định viết văn thơ cơ nhưng mà đang bùn ngủ nên để khi khác, định Ctrl+C và Ctrl+V nhưng mà ngại công ước Bern nên đành viết vài dòng hỏi thăm bà con cả nhà khoẻ chứ, chiều rảnh rỗi, thấy nóng nực thì đi uống bia nhé, ai đi được thì giơ tay, nếu nổi hứng bất chợt thì chiều tớ đi học cứ nhắn tin, gọi là đến liền .
  4. Do_em_biet_anh_la_ai

    Do_em_biet_anh_la_ai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/09/2003
    Bài viết:
    2.184
    Đã được thích:
    0
    Một ngày mới được ol, thích thật phải spam thêm mấy bài nữa, tầng này lập kỉ lục là nhà xây nhanh nhất đấy nhể .
    Sắp hết sinh nhật của nhà mình roài
  5. naga8355

    naga8355 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/10/2002
    Bài viết:
    2.285
    Đã được thích:
    0
    Anh Hiệp đang yêu có khác,đi uống bia kìa cả nh
  6. Do_em_biet_anh_la_ai

    Do_em_biet_anh_la_ai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/09/2003
    Bài viết:
    2.184
    Đã được thích:
    0
    Nốt bài này đi ngủ thoai, bùn ngủ trưa lắm rùi . Những ai ngủ trưa rồi thì đến h dậy rồi đấy, vào tiếp tục đi nhé .
  7. thomo

    thomo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2005
    Bài viết:
    1.171
    Đã được thích:
    0
    Thương gửi cả nhà ,
    Đã lâu kô gặp không biết mọi người có bình yên kô? Cơm có đủ no 3 bữa, quần áo có đủ mặc kô? ... Biết mình ra đi không từ biệt cả nhà là có tội lắm, nhưng em không còn cách nào khác ....
    Chuyện là thế này....nhà có chục miệng ăn, con bé Haeng thì đang tuổi đến trường, con bé Liên thì đang tuổi ăn, con bé Hương thì đang tuổi ngủ...thế mà mấy thằng anh thì chỉ mải đá bóng với đá cầu, nhảy dây với lắc vòng suốt thôi..., thằng Bình với thèng Cow thì có đồng nào là cờ bạc đồng nấy...nhìn Hip, Qyn...nai lưng ra mà chả đủ nuôi từng đấy cái mẹt...e cầm lòng không được nên giấu nhà đi...xuất khẩu lao động... với hy vọng kiếm ít xèng gửi về vỗ béo mấy gái kia ... Vào 1 đêm trăng thanh gió mát, bỏ lại đôi dép iu quý, bỏ lại các của nợ, e đành dứt áo ra đi .... mọi người đừng cố tìm em nữa nhá... bao giờ có gold em sẽ về.... cả nhà mình lại hoành tráng nhá... Mọi người cố giữ gìn sức khoẻ...cố mà bảo nhau nên người nhá...
    Thôi có đôi dòng cho cả nhà đỡ mong, e xin dừng bút tại đây, chào thân ái và quyết thắng
  8. hippy

    hippy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/07/2002
    Bài viết:
    2.184
    Đã được thích:
    0

    thỏ xa nhớ
    ôi nhận được tin ấy tớ không cầm nổi nước mắt nước mũi, hu hu , sao bây giờ mới chịu biên thư về, cả nhà đã lượn qua hết các đồn công an đồn biên phòng, các toà soạn báo an ninh thủ đô, báo công an nhân dân, và báo an ninh thế giới với chút hy vọng mong manh, ôi ấy vẫn bình yên tớ mừng quá
    khổ cho ấy thân gái dặm trưỡng phải nhắm mắt đưa chân xông pha vì miếng cơm manh áo cho cả nhà, nghĩ thương ấy quá và cũng thấy ấm cái cỗ lòng vì sự thương yêu hi sinh vì nhau của cả nhà...
    thỏ ạ, từ ngày ấy đi, nhà mình cũng có nhiều thay đổi,tớ biên thư thông báo tình hình cho ấy yêm tâm. đàn em bé chăm chỉ học hành ngoan ngoãn dễ bảo, bé thư bé liên đang thi cử tốt, quay cop nghệ thuật lắm, em hà vừa ra lò rồi, giờ cũng có thể gõ đầu người kiếm tiền đỡ đần các chị, quyên vẫn hàng ngày phục dịch người ta trên tàu bay vất vả cực nhọc lắm, cái hương ngủ nhiều béo quá nhà giai người ta chê nên giờ nó cũng bớt ngủ rồi, chăm chỉ luyện tậpgiảm cân, hàng ngày bê đồ đạc giường tủ bàn ghết từ tầng 2 lên tầng 3, từ tầng 3 lên tầng 4, từ tầng 4 xuống tầng 2 , rồi trèo lên mái nhà nữa, hăm hở lắm, em nhóc được mời sang iran huấn luyện du kích địa phương bắn súng, chuẩn bị đánh nhau với mỹ, thi thoảng vẫn gửi tiền với mũ chống đạn về bán sắt vụn mua gạo,anh ben dạo này cũng ngoan rồi, chịu khó đi bán dạo thuốc tẩy keo dính chuột cũng đỡ đần được ít nhiều. khổ nhất là anh hiệp, bị đi tù vì tội không nghe nhời bố mẹ đi chơi về muộn, giờ trong trại đói khát lại phải lao động vất vả lắm, may mà thỉnh thoảng em hà lên thăm tiếp tế cho ít vitamin Y nên cũng đỡ, còn anh linh, từ ngày ấy mất tích anh ấy buồn bã không ăn không ngủ rồi cũng bỏ nhà đi mất rồi, giờ không biết lưu lạc xó xỉnh nào nữa, mọi người cũng đang dăng tin tìm kiếm, naga giờ làm nghề ma cô dắt gái, cũng kiếm chác được chút ít, mà ấy cũng đừng trách anh cow với thằng bình, anh cow quắt lại còn đi tướt kinh niên yếu lắm, thằng bình thì nhiễm vius "gái xinh" giờ cứ ngây ngô tội lắm
    còn lại thì mọi người vẫn khoẻ, ngoan, kinh tế nhà mình giờ cũng đỡ rồi, cũng đủ ăn bữa rau bữa cháo, ấy không cần phải vất vả tha phương cầu thực nữa đâu, thu xếp về no đói có nhau thỏ ạ...mọi người mong ấy lắm...



  9. thomo

    thomo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2005
    Bài viết:
    1.171
    Đã được thích:
    0
    =)) =)) =))
    Ôi Hip ơi là Hip , nhận được thư ấy tớ mừng mừng tủi tủi, không ngờ đi có 1 thời gian mà nhà mình thay đổi chóng mặt như thế đấy.... Chuyến này gom nốt 1 mớ rồi tớ sẽ về với cả nhà ngay... rồi còn cùng nhau đi tìm cháu Linh béo nữa chứ... béo thế mà để bọn mẹ mìn nó bắt được thì...làm thịt chứ chảng chơi đâu .... HT cuối cùng cũng đã có người check rùi àh, may wá nhỉ ... Thôi nhận toàn tin vui thế là tớ vui lắm rồi... no đói gì cũng sẽ về...cả nhà yên tâm nhé
  10. Do_em_biet_anh_la_ai

    Do_em_biet_anh_la_ai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/09/2003
    Bài viết:
    2.184
    Đã được thích:
    0
    Mừng quá, em Thỏ ko bị mẹ mìn, sở khanh nó nừa, vần còn khỏe mạnh, béo đẹp là anh yên tâm rồi, về nhà đi em nhé, cả nhà mong tin em lắm
    Note: Em Liên vẫn đang xem bài trong nhà nên yên tâm là chưa đi nạc , nâu nắm cũng ko thấy tin tức gì của em
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này