1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cả nhà ta cùng thương iu nhau ... tén tén tén ten ... Tầng 7 nhà Taurus (20/4 - 21/5) welcome ... we

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi haengbok, 16/05/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. _Qyn_

    _Qyn_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2006
    Bài viết:
    7.967
    Đã được thích:
    0
    chấm than
  2. _Qyn_

    _Qyn_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2006
    Bài viết:
    7.967
    Đã được thích:
    0
    Cái gì mà ngon chế[​IMG]
    [/quote] Ăn ko em?
    Cơ mà chị ăn hết rồi
  3. _Qyn_

    _Qyn_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2006
    Bài viết:
    7.967
    Đã được thích:
    0
    Tốt nhất là anh đừng điêu anh Naga ạ
  4. don_binh

    don_binh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2006
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    Tôi buồn chẳng hiểu vì sao tui buồn !!!
  5. _Qyn_

    _Qyn_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2006
    Bài viết:
    7.967
    Đã được thích:
    0
    Dạo này tự thấy post bài phải cho thêm ít muối
    Ở nhà nhiều quá đâm thế này
    Trời lại mưa, lại hóng
  6. nhoc_hot_chilly

    nhoc_hot_chilly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    500
    Đã được thích:
    0
    Để chị thay mặt những người còn lại kể cho cưng nghe nhé!
    Đội quân còn lại gồm có :
    Bác Linh
    Bác Ben
    Chị HIppy
    Bạn Liêm (larry)
    Hai em Bình và Yến
    Tý thì quên mình
    Mới đầu là còn bác Cường và chị bạn bác ý.Cả đội vòng vèo qua các đường rùi dừng ở bên cửa của vườn thú những mờ trời bắt đầu mưa to và thế là ngoài việc cho bác Ben đi đến chỗ mà ai cũng biết là chỗ nào ấy thì chả giải quyết được việc gì.
    Độ máu vẫn còn nên bà con quyết định ra Cát Linh trà đá vỉa hè bàn chuyện chính_fụ à nhầm chính sự .
    GIữa đoạn thì bác Cường đưa chị ấy về nên là đàn mất mất hai xe.
    Cả nhà đổ bộ vào một quán vỉa hè trong trời mưa dầm dề. Bàn hết chuyện này chuyện khác ,chán chê mê mỏi.Vài lần nhấp nhổm đôi lần loanh quanh rồi vẫn ngồi "rốn " lại cho đến tận sang canh.
    Nhà mìn có mem đương nhiên rạng ngời tương lai nhé. 10 Điểm cho cu Bìn!
    Thêm thắt tý là khi giải tán .Đi qua Giảng Võ can tội mồm to quá mà em bị ngã mang theo chị Thúy khốn khổ cũng xoè theo. (chắc tại em nổi hứng bói toán nên trời fạt ---> Lần sau em chừa .Cá mồm làm hại cái thân.Khốn khổ! Làm bị lây cả chị HIppy ).
    Cả nhà mìn chia tay ở ngã ba Đê La Thành. Và từ đấy đến nhà em thì em chả bít gì ngoài đường về nhà. Còn chuyện gì hông thì em chả bít!
    V : Biết gì nói đi!
  7. mar_318

    mar_318 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2006
    Bài viết:
    393
    Đã được thích:
    0
    Sang nhà hàng xóm xì pam tí nào .
  8. larry145

    larry145 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/05/2006
    Bài viết:
    4.744
    Đã được thích:
    1
    Sao thế Ku.
    Tưởng sáng gọi anh đi Ps2 cơ mừ
    Tuần sau anh thi roài.Nghỉ ở nhà chẳng đi đâu chán quá.Anh đợi Ku ko đc chán về nhà roài.
    Mún chơi thì tuần sau nhá
  9. _Qyn_

    _Qyn_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2006
    Bài viết:
    7.967
    Đã được thích:
    0
    Thế chị Thuý với em Nhóc bị ngã có sao ko? Sứt da chảy máu ko?
  10. larry145

    larry145 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/05/2006
    Bài viết:
    4.744
    Đã được thích:
    1
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này