1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

^^**^^**^^Cả nhà thương nhau^^Lonely Hanoians part 10^^The Fullhouse of the warm hearts->Tiến tới 1

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi tigerfire86, 19/11/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hitle12345

    hitle12345 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2007
    Bài viết:
    3.069
    Đã được thích:
    0
    Giời !
    Vẫn bít là Chai ki bo !
    Hôk ngờ lại nhỏ nhen zậy nữa !
  2. hocorp

    hocorp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2006
    Bài viết:
    697
    Đã được thích:
    0
    Tình hình là đang có rất nhiều ý kiến trái chiều, nhiều người chưa hiểu rõ sự tình, thôi thì tuờng thuật lại để tất cả rõ hơn, nhìn nhận mọi việc cho chính xác.
    Sự việc bắt đầu từ iem N. Chả là iem nó có lấp ló bên nhà già hóng chuyện, chẳng may bị một anh nhà già nhòm thấy, anh ý mới qua nhà trẻ mách.
    Iem P thì từ trước vốn có hiềm khích với iem N rồi, nhân cơ hội này lợi dụng chức quyền định xử đẹp N (đòi lấy roi ra oánh em N)
    Trang thấy thế muốn bênh N, vì thực ra N có sang bên nhà già hóng chuyện thì mới có chuyện để kể với Trang, thì Trang mới buôn được với P, thì P mới kể với cả nhà LH được, và lúc đấy cả nhà LH mới biết hết chuyện của nhà Già. Nhưng vì sợ quyền lực của P, sợ những trận đòn tương tự của P nên ko dám can ngăn, mà chỉ ngấm ngầm giúp N bằng cách thay roi mây bằng roi bông.
    N cũng chẳng phải tay vừa, chẳng phải dễ bị bắt nạt, tuy ko dám động tay động chân nhưng cũng lớn tiếng đầy thách thức: "cóc sợ, có giỏi thì đánh đi, hờ hờ hờ..."
    P biết được mới điên tiết lên, đòi đổi roi, ko lấy roi mây nữa mà dùng đòn gánh chân giường to bẳng cổ tay của Chai để oánh N.
    Lúc đó Hoc thấy sự việc căng thẳng quá rồi, phải can ngăn, giữ gìn hòa bình cho nhà LH ngay lập tức. Hoc mới bảo P nếu có dạy dỗ N thì chỉ dạy dỗ nhẹ nhàng là được rồi, còn bảo với N, dù gì thì cũng ko nên nói P như thế. Ai ngờ P và N hiểu nhầm, quay lại đòi oánh Hoc
    Chai thấy cũng nguy nhưng vì là người bên nhà Già nên cũng ko tiện can thiệp, chỉ ngấm ngầm giúp bằng cách lấy cái gậy to bằng cẳng chân của chai (mà chân Chai to bằng que tăm).
    Mọi người bên ngoài tưởng đang có chiến sự khởi nghĩa gì, chẳng qua là chị iem P và N đang có mâu thuẫn, còn Trang, Hoc và Chai thì ra sức can ngăn.
    Tất cả mọi chuyện là như vậy.
    Tóm lại, cũng từ P và N mà ra.
    Nhưng cũng ko thể trách N được, con gái lớn trong nhà cũng phải cho tiếp xúc gặp gỡ giao lưu, sao mà cấm được
    Còn P cũng chỉ vì gia giáo trong nhà
    Chẹp
  3. hitle12345

    hitle12345 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2007
    Bài viết:
    3.069
    Đã được thích:
    0
    Chài !
    Nhà nài có người viết tỉu thuyết hay ah nha !
    Dài quá lười đọc !
  4. hocorp

    hocorp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2006
    Bài viết:
    697
    Đã được thích:
    0
    Đang mỏi tay đây, mệt quá, P, ra mát xa cho anh
  5. hitle12345

    hitle12345 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2007
    Bài viết:
    3.069
    Đã được thích:
    0
    P đang bận mát xa cho Khách ồi !
    Có cần pác bẻ tay giúp hôk !
  6. oisoioi

    oisoioi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2007
    Bài viết:
    6.151
    Đã được thích:
    0
    Công nhựn em Phương mát xa cho mình thoải mái hẳn.
    Cảm ơn em P nhá!
    Lần sau lại đến chơi tiếp nhá, P nhá
  7. hocorp

    hocorp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2006
    Bài viết:
    697
    Đã được thích:
    0
    P nhá, mát xa cho người ngoài mà ko mát xa cho người nhà nhé, hừ
  8. thuphuong_85nh

    thuphuong_85nh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2006
    Bài viết:
    2.470
    Đã được thích:
    0
    Lão hóc nhá, iem là iem đau hết cả mắt với mấy cái của anh rùi nhá, viết gì mà dài thế, đàn ông gì mà dài dòng văn tự quá cơ, nói nhìu, ếch hỉu, mẹt qué.
    Anh Chai dậy chí phải, Hít vìa nhá iem ứ mời hít kể cả nước chè loãng cũng ứ mời.
    Ối Sời ơi chờ e nhá: Cả Đội úp sọt của nhà ta đâu ra đấm bóp cho ối sồi kìa.
    @all iem đi ra ngòai có việc hẹn cả nhà đêm chiến đấu tiếp nhá hêh
  9. socxongchet

    socxongchet Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/09/2007
    Bài viết:
    883
    Đã được thích:
    0
    Hôk mời thì thôi !
    Người ta về mang sinh tố sang đây !
    Vừa uốn vừa hóng zị !
  10. kinh_can_de_thuong

    kinh_can_de_thuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2006
    Bài viết:
    1.978
    Đã được thích:
    0
    Công nhận bản tường thuật của hoc đầy đủ thật.Em leo gần chục tầng mà ứ hỉu mấy.Sau khi đọc xong chốt lại được là Hoc nhà ta vẫn daih dột như ngày nào.Sau lần thua trước,Hoc nhà ta ôm hận đến bây giờ.sau nhìu đêm vắt chân lên trán suy nghĩ và quyết định dùng đòn li gián 2 em xinh tươi nhà mình.hihi,nhưng Hoc quên mất còn có em à?Hóc thích chít không mà tranh thủ mấy ngày e đi vắng định tung hoành hả?Cho anh 30s suy nghĩ lại về kế hoạch tác chiến đấy.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này