1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

cả nhà tư vấn hộ em ca này với,em bó tay rùi

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi naivangkhongngongac, 26/11/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. naivangkhongngongac

    naivangkhongngongac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2005
    Bài viết:
    575
    Đã được thích:
    0
    cả nhà tư vấn hộ em ca này với,em bó tay rùi

    tình hình là cái lão già nhà em...hic,bọn em đánh lý là cưới rồi,nhưng vì đầu năm nay bà nội lão í nhà em mất nên đành để đầu năm sau cho nó qua 1 năm...nhưng cả 2 nhà đã xem bọn em như con cái trong nhà,bọn em dọn về sống chung rồi ạ,còn nhà cũ của em thì để cho thuê (báo cáo là bọn em sống riêng,ko ở chung với gia đình,nên trước giờ các cụ mua cho 2 đứa mỗi đứa 1 nhà)..mà em nói dông dài quá..túm lại là bọn em đã sống chung..lão í nhà em ko có gì để chê trách,chiều em lắm ạ,chăm làm ăn,đưa hết tiền cho vợ...nhưng em ức mỗi 1 cái là cả 1 năm nay lão ko mua cho em lấy 1 cái gì gọi là quà,kể cả 1 bông hoa cũng ko vào các ngày lễ...như sinh nhật em vào đầu tháng 11 vừa rồi cũng vậy,biết tính lão hay quên,em nhắc trước cả tuần,lão lại còn cáu,bảo em cứ nhắc thế này thì còn gì gọi là điều bất ngờ anh dành cho em nữa.Hừm,con bé cố nhịn. Sinh nhật mình đến,tèn ten,chủ nhật đẹp trời,sáng đấy lão bảo về nhà bố mẹ lão ăn sáng với 2 cụ,ok,đi ngay..trưa về qua nhà bà chị mình ăn com trưa,đi luôn.Ăn xong thấy lão đưa về nhà 1 mạch,ngủ trưa đến 4h chiều,dậy lão bảo đi ăn cái gì đi,còn mỗi 1 bữa nấu ăn làm gì cho mệt...Hừm,bắt đầu tủi thân,mặt mũi cau có,lão mới hỏi xong rồi bảo để anh nấu ăn cho...rồi đi chợ nấu cơm,nói thật biết là có tấm lòng nhưng nấu cơm chán quá,ko nuốt nổi...ăn xong rồi lại lên nhà nằm tiếp..chẳng hoa,chẳng quà,chẳng làm cái gì...thấy mình buồn buồn lại tiếp tục hát bài ca muôn thưở :tiền anh cũng như tiền em,em thích mua gì thì mua,anh biết em thích gì mà mua,mua ko đúng ý lại rách việc... túm lại là tình trạng này tiếp diễn cả năm rồi,và càng ngày em càng thấy ức chế,nhiều lúc muốn kiếm quách thằng Tây nào đấy cho xong (xem nó có ga-lăng hơn ko? )..các bác cho em lời khuyên để cải tạo lão hay cải tạo chính suy nghĩ của em nhé,ko thì em nghĩ cuộc hôn nhân của em đang thò 1 chân xuống vực rồi.. CẢM ƠN TẤT CẢ CÁC BÁC
  2. dragonboy1080

    dragonboy1080 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/01/2006
    Bài viết:
    5.265
    Đã được thích:
    880
    Thỉnh thoảng mua quà tặng ổng cho ổng thẹn!
  3. nmkl33812

    nmkl33812 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Chẳng trông mong gì thay đổi được cánh đàn ông đâu bạn ơi! Thường đã lấy nhau rồi ít ông nào còn nhớ đến những ngày "đáng nhớ" để mà làm nghĩa vụ. Muốn mấy ổng làm gì thì cứ nói hụych tọet ra luôn cho xong, chứ đợi mấy ổng tự làm thì có mà đến Tết Cônggô.
  4. NguoiKhongTenSo7

    NguoiKhongTenSo7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2005
    Bài viết:
    2.085
    Đã được thích:
    0
    Đánh.
  5. nguoitronggiangho_pc

    nguoitronggiangho_pc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/04/2006
    Bài viết:
    2.575
    Đã được thích:
    989
    ....Đá đít
  6. tetuong02

    tetuong02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    705
    Đã được thích:
    1
    Chuyện của cô chẳng có gì cần phải tư vấn cả, thằng giai nhà cô đang mắc phải hội chứng.. được chim bẻ ná. Cô chú chưa cưới mà đã sống chung với nhau đến cả mòn giường rách chiếu, cưới chỉ còn là hình thức hợp pháp giấy tờ và đè bẹp dư luận quần chúng là.. cô chú ở chung sẽ không còn bị CA hoạch hẹ về tạm trú tạm vắng, dư luận quần chúng xung quanh cũng không còn to nhỏ.
    Anh nghĩ có khi thời điểm này thằng giai nhà cô nó còn.. ngán, thậm chí nó còn muốn được tự do để có chút tgian mà bù khú. Cô nên giúp nó cân bằng tâm lý bằng cách: giảm bớt cường độ và tuần suất chiếu chăng mùng mền, cứ thả cho nó tự do rong chơi thoải mái 1 tgian, sau khi được thoải mái đầu óc phục hồi được thể lực giai.. thì có khả năng nó sẽ nhớ tới 3 cái việc mà cô mong muốn nó mần.
  7. tuananh18682

    tuananh18682 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.093
    Đã được thích:
    0
    Cấm cửa him vài ngày cho biết
  8. lovelyloveforever2003

    lovelyloveforever2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2003
    Bài viết:
    5.426
    Đã được thích:
    0
    Tiền về có bao nhiêu đưa hết tiền cho vợ, vậy lấy deck đâu ra tiền mà mua quà cho bà nữa hả bà nội ,chả nhẽ đi bán thân kiếm tí tiền mua quà cho bà nữa chắc ? vòi vĩnh nó cũng vừa vừa thôi, đàn ông con trai chúng tôi chưa phải Chúa Trời !
    Được lovelyLOVEforever2003 sửa chữa / chuyển vào 12:53 ngày 26/11/2006
  9. naivangkhongngongac

    naivangkhongngongac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2005
    Bài viết:
    575
    Đã được thích:
    0
    cảm ơn tất cả các bác đã tư vấn cho em...biết là chuyện này là chuyện muôn thưở của đàn ông rùi,nhưng lúc nào cũng là vấn đề thời sự cơ..hic...chỉ có chị em phụ nữ mới hiểu nhau là vấn đề có vấn đề như thế nào chứ bọn đàn ông mà hiểu được chúng ta đã ko có chuyện mà tức...em đang cần các bác tư vấn 1 phần vì tuần sau các cụ bắt bọn em đi đăng ký rồi,mà tình hình là em đang stress quá nên ko muốn..thế mới đau...mà đau hơn nữa khi ông anh rể nhà em cưới chị gái em chục năm nay mà chưa bao giờ ông í quên 1 ngày nào...cái này phải gọi KO ĐAU VÌ QUÁ ĐAU
  10. theInvincible

    theInvincible Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2005
    Bài viết:
    1.439
    Đã được thích:
    1
    Mặc dù anh không ủng hộ việc kém lãng mạn của chồng em nhưng anh vẫn khuyên em kiếm quách thằng Tây nào cho xong . Nhưng sao em không nói chuyện này trước khi cưới để nó kiếm quách đứa con gái nào ít đua đòi hơn em, có phải là tốt hơn cho cả 2 không?

Chia sẻ trang này