1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

cả nhà tư vấn hộ em ca này với,em bó tay rùi

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi naivangkhongngongac, 26/11/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lonelycoldheart

    lonelycoldheart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2003
    Bài viết:
    446
    Đã được thích:
    1
    cái này khó cải tạo
    chị có lẽ nên thỉnh thoảng mua cho anh ấy 1 món quà gì đó cho anh ấy biết
    ko có nhân ngày gì chị cũng mua
    có lẽ nên thế chị ạ
  2. naivangkhongngongac

    naivangkhongngongac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2005
    Bài viết:
    575
    Đã được thích:
    0
    @ lonelycoldheart : ý kiến hay,cảm ơn nhiều nhé
    @ everybody: cảm ơn tất cả mọi người đã có những lời khuyên dù theo bất cứ chiều hướng nào..chiều nay ông í vào nick em ,đọc thấy topic này và bọn em đã nói chuyện rất nghiêm túc với nhau và hứa rút kinh nghiệm rùi ạ. Cũng là do tính em hay ngại nên ko nói,chỉ nghĩ ngợi hay giận dỗi nên ông í cũng ko biết đằng nào mà chiều thật...
    @lovelyloveforever2003 : bác cứ nói thế,em nói đuă hết tiền là đưa những khoản lớn,tiền làm ăn..chứ em nói thật đừng nói ông í nhà em là dân kinh doanh,kể cả các ông là công chức nhà nước-ko hiểu cách nào vẫn luôn có quỹ đen đấy ạ-thề có con tê tê làm chứng,em đã trắc nghiệm trên 20 ông bạn vàng rồi,và ông nào cũng thừa nhận là "vẫn có tiền riêng dù vợ chặt đến đâu đi nữa" nhưng dù sao em cũng cảm ơn bác
  3. dukickvietnam

    dukickvietnam Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2004
    Bài viết:
    4.351
    Đã được thích:
    7
    tiền chồng kiếm thì vợ muốn quản lý hết ..lại đòi quà ,thế này thì bó tay rồi ..nhưng đàn ông con trai là như vậy ,quản cáp là tiểu tiết ko tính .
  4. nato102

    nato102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2006
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Oạch. Chị em nhà ta lúc nào cũng vậy, được voi là đòi tiên
    Hay là em kiếm thằng khác đi, không nhất thiết phải thằng khoai tây đâu. Cứ bánh bao nó, đảm bảo với em là nó nhớ hết ngày sinh tháng đẻ của bố mẹ anh chị em chú bác nhà em luôn
  5. khongthe

    khongthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    Đúng là chỉ có con gái với nhau mới hiểu nỗi lòng nhau. Mấy anh giai đừng nhảy vô đá đít, với đánh, với .....
    Chia buồn cùng chị! Nhưng nếu hôm sau đến cái đoạn ăn cơm xong, đi nằm. Chị thấy tủi thân, thì đừng cau có mặt mày, đá thúng đụng nia. Tự nhiên khóc nhẹ nhàng, lão cuống quít hỏi vì sao. Đấy! Lúc đấy là lúc chị "đòi", nhưng đòi phải thật dễ thương, thủ thỉ, từ từ, yếu đuối, phụng phịu một chút. Đừng có xồn xồn mà xôi hỏng bỏng không.
    "Nếu thích gì cầm tiền đi mua thì việc gì em phải buồn và tủi thân. Làm vậy, hoá ra e chỉ cần tiền của anh thôi à. E cần được anh yêu, cần được anh chiều và thương. Nên khi không được a quan tâm đặc biệt trong ngày SN mình, e tủi thân lắm. A có biết là vì yêu a nhiều thì em mới tủi thân ko? Biết không? Nếu em ko tủi thân thì anh cũng lại giống mấy người bạn bình thường ko mấy ý nghĩa với e thôi à?".
    Oạch! Cái máy củ chuối dở chứng ko sao type được, toà mất chữ. bao hiêu áng văn tuôn trào tỉ tê mà ko sao type được. Hic hic!
    Cố vớt vát ốt câu cuối: Chống chỉ định đoạn "mè nheo" với ah nào mag mặt sắt. Ah mặt sắt phải xài món: mưa dầm thấm lâu.
  6. motlanvamaimai

    motlanvamaimai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2003
    Bài viết:
    8.071
    Đã được thích:
    0
    con trai thế đấy! mình mà không tế nhị mà cho qua mọi cái vô tâm thì cãi nhau suốt ngày! cól lẽ phải từ từ cho ông ấy nhận ra cái sai của ông ấy thui! thay đổi một ng` đàn ông! <=== khó lắm! quen với chuyện chấp nhận thui

Chia sẻ trang này