1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cả nhà ui ! Sinh năm 1980 là sướng hay khổ vậy nhỉ ?

Chủ đề trong '1980 - Hội Khỉ Sài Gòn' bởi NTA, 13/07/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. NTA

    NTA Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    453
    Đã được thích:
    0
    Cả nhà ui ! Sinh năm 1980 là sướng hay khổ vậy nhỉ ?

    Chắc các khỉ cũng có nhiều ý kiến trái ngược nhau ...
    Theo tớ, sinh năm 80 sung sướng cung nhiều ... nhưng nỗi khổ thì cũng nhiều không kém ... hic hic

    Trước tiên tớ xin kể về những nỗi khổ khi sinh năm 80 ...


    Nỗi khổ 1: Không được xem trọn vẹn trong các WC (đừng nghĩ bậy nhé ...)

    Theo tớ tính toán, cả đời người chỉ chứng kiến được 17 lần WC (nếu sống đến "thất thập cổ lai hi" ). Nhưng tớ đã bị mất đến 4 lần rùi ...hic hic
    +Lần WC đầu tiên là năm 1982: lúc này còn ... oe oe mừ (không có gì đáng tiếc cả )
    +Lần WC tiếp theo là năm 1986: lúc này 6 tuổi đã biết thế nào là trái bóng rùi nhưng khổ nỗi lúc đó Việt Nam ta còn nghèo, nhà chưa có tivi nên đành bỏ lỡ 1 cơ hội chứng kiến "bàn tay chúa" của bác Maradona... (may mà dạo này TV còn chiếu lại nên không tiếc lắm )
    +Lần WC thứ 3 là năm 1998: đang phải luyện thi ĐH ... ráng cúp học lém chỉ xem được 50 % số trận (cả phát lại). May mà xem được CK: Pháp - Brazil
    +Lần WC thứ 4 năm 2002: lại đến kỳ làm luận văn tốt nghiệp ... khổ nỗi học về kỹ thuật phải vẽ tối ngày mới kịp (tối thiểu 12 bản vẽ A1) ... lại dang dở WC rùi, cộng với thua độ te tua nữa ... hu hu

    Còn nhiều nỗi khổ nữa để lần sau tớ kể tiếp chứ kể nữa thì .....

    Các khỉ có niềm vui và nỗi buồn gì nữa ... hãy add vào giúp tớ nhé




    NTA
  2. gem

    gem Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    288
    Đã được thích:
    0
    VUI vì có kỷ niệm thi hụt tốt nghiệp , phải dời ngày thi môn toán do lộ đề ở Phú Yên !
    MAY vì "ra sớm" vài tháng , xém xíu "thành" 7X ( nghe "lão làng" wá , vào đó thì đâu phân biệt 79 với 75, 70... hic già trẻ lẫn lộn tuy cùng già hết ) , 80 thì khác à nha , gộp tinh tuý của 7x anh chị & 8x đàn em ! :-))))
    ......
    Từ từ nghĩ ra sẽ viết tiếp ! :-)
    Mời mọi người "ghé thăm" Hội Khỉ SG :-p
    http://ttvnonline.com/forum/forum.asp?FORUM_ID=303
  3. nbt12

    nbt12 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/06/2002
    Bài viết:
    362
    Đã được thích:
    0
    I thì chẳng thấy khổ gì cả. Tuy I la 1 khỉ hơi trưởng thành nhưng những nỗi khổ về WC thì chẳng có vì I học sớm 1 năm mà. Hì hì hì hì hì. Thế là I sung sướng hơn U rồi.
    I bây giờ chỉ có 1 nỗi khổ là chưa kiếm được .... Thế giới này đông người quá chứ nhỉ mà sao kiếm 1 người khó thế không biết.

    Help me................


    Tram
  4. dracular_kid

    dracular_kid Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    209
    Đã được thích:
    0
    hìhì, bạn muốn kiếm ai, tui kiếm giùm cho....
    dracular_kid
  5. nbt12

    nbt12 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/06/2002
    Bài viết:
    362
    Đã được thích:
    0
    Chỉ cần 1 người thôi mà chẳng kiếm được. Thế giới này cũng rộng lớn quá nhỉ. Kiếm 1 người mà sao khó quá chừng.............
    Ai giúp được I thì I sẽ hậu tạ. U sẽ không thất vọng đâu.

    Tram
  6. dao_son

    dao_son Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    tuổi thân thì mặc tuổi thân
    sinh vào giờ dần thì sướng như tiên
    các bạn về hỏi thử ba mẹ xem mình sinh vào giờ nào. nếu sinh vào giờ này thì sẽ dc sướng như tiên đó( đã ko).
    ss
  7. atomichurricane

    atomichurricane Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    Tớ thấy bọn mình vừa xui vừa may, thi tốt nghiệp môn Toán hụt nhưng lại may mắn có điều kiện vào thẳng đại học dễ dàng nhất và cũng đông nhất so với các năm khác.
    Mà công nhận, tớ có mấy đứa bạn sinh giờ dần, nhìn vào thì thấy việc gì đến với chúng nó cũng suôn sẻ, nhưng bọn nó vẫn cứ bảo là chẳng sướng gì. Thế mới biết lòng ham muốn của con người là vô bờ. Mỗi người đều có nỗi khổ của họ.


    IF U WANT TO KNOW WHAT'S REALLY IMPORTANT TO U, MAKE A LIST


    ATOMICHURRICANE IN 1980 FAMILY

    Được atomichurricane sửa chữa / chuyển vào 18:42 ngày 18/07/2002
  8. dracular_kid

    dracular_kid Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    209
    Đã được thích:
    0
    hì, sướng như tiên là sao thế hả hụi trưởng? hổng hiểu.... rồi "đã" nữa, là sao hả, hổng hiểu luôn....
    tui trước giờ khổ quá rùi, chắc hổng phải nhằm giờ dần rùi, hic...
    dracular_kid

    Được dracular_kid sửa chữa / chuyển vào 13:22 ngày 19/07/2002

Chia sẻ trang này