1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cả nhà vào xem có gỡ được quả này không nào!!!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi bizet_real, 18/03/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bizet_real

    bizet_real Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/06/2002
    Bài viết:
    307
    Đã được thích:
    0
    Cả nhà vào xem có gỡ được quả này không nào!!!

    Chuyện của em nó như thế này...

    Tầm 6 tháng trước, em có nói chuyện với 1 cô bé, quen đã lâu rồi nhưng khoảng đó mới nói chuyện nhiều. Tâm sự rất chi là tâm đầu ý hợp.
    Nói chung là bọn em thẳng thắn, không giấu diếm gì cả.
    Sau khoảng 1 tháng nói chuyện, vì điều kiện em ấy công tác nước ngoài, nên bọn em không gặp nhau được. Sau 1 tháng đó, cả 2 cùng thấy có cái gì đó khang khác, và quyết định tiến xa hơn.
    Tình huống của em rơi vào là bên cạnh em, thì em ấy còn 1 anh nữa, quen hơn 1 năm rồi, và gia đình em ấy cũng quý anh này.
    Đến khoảng tháng 12, em ấy về nước quyết định giải quyết vấn đề.

    Trên cơ sở cân đối lực lượng 1 bên chỉ có em, 1 bên thì cả bố mẹ em ấy và anh chàng kia, thì em cũng thấy là em ấy có tình cảm với mình không phải là ít... Vì em ấy cũng mạnh mẽ, cũng đã đá không ít thằng, cho nên nếu tình cảm bình thường, thì chắc em cũng đã bị ra khỏi sới từ lâu rồi...

    Thế nhưng từ sau khi về nước, lại đúng đợt em bận, thời gian gặp nhau chẳng được mấy... Đến giữa tháng 1, em lại bị tai nạn, nằm liệt 2 tháng ko đi đâu được...

    Dần dần cứ thấy càng lúc càng xa...
    Đến một hôm gần đây, em ấy nói chuyện, rằng anh chàng kia đã nói thẳng, anh ta có tình cảm, và muốn cầu hôn em ấy... Giời phạt thế nào, đúng hôm đó em vừa chửi nhau ở cơ quan, nên tâm trạng đang bức xúc... thế là em lỡ lời nói càn...

    Từ sau hôm đó, em ấy bảo không cho em thêm một cơ hội nào nữa... chấm dứt tại đây...

    Phải nỗi, từ sau cái hôm đấy, em mới thấy tình cảm của mình nó đã sâu như cái ổ gà mà xe bus cũng mắc kẹt rồi... Haizzz

    Tình hình bây giờ không biết làm sao đây...
    Tuy nói thế, nhưng mà vẫn nói chuyện đều... có hôm vẫn voice đến gần sáng mới nghỉ...

    Quả đúng là ngồi ngẫm lại, cũng có 1 số tín hiệu đèn xanh, nhưng chắc là em nhát quá... không dám vượt...Mấy lần đi uống nước, thỉnh thoảng cũng nắm tay, vuốt lên tóc... có lần ôm phát... và 1 số thứ nữa...

    Phải cái... em bị em ấy nói là biểu lộ ko dứt khoát... có cơ hội rồi mà ko nắm lấy... Em thấy mình cũng tồ thật...

    Giờ thì phải làm sao đây???

    Ah. Mà em cũng có ý định xây dựng chứ ko chỉ yêu rồi muốn ra sao thì ra.
  2. laitien

    laitien Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/08/2006
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    Nếu nói: "Có gỡ được không" ,thì còn cơ hội, cơ hội cho đến khi nào cáo nhà bác làm đám cưới với anh kia......
    Dưng mà như này ""Phải cái... em bị em ấy nói là biểu lộ ko dứt khoát... có cơ hội rồi mà ko nắm lấy... Em thấy mình cũng tồ thật"" Nó trắng phớ mịa nó ra mất rùi còn đâu
    Mà gái này thuộc loại thẳng thắn quá phết , nhỉ!
  3. rangkhenh_malumdongtien

    rangkhenh_malumdongtien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2007
    Bài viết:
    2.563
    Đã được thích:
    0
    Bác chốt đi thôi . Thế cũng hỏi
    Chị nầy gần giống em ở cái khoảng có 1 anh mà gia đình em cũng quý lắm nhé , anh ý cũng cầu hôn nhé ... gia đình em cũng muốn em lấy anh ý lắm nhé .
    Nhưng đc cái , mình yêu ng kia hơn nên chả quan tâm

  4. haclongthanvu

    haclongthanvu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2006
    Bài viết:
    1.648
    Đã được thích:
    0
    Nói chung là mấy thèng mà đc gia đình gái quý ấy lại thường là nhưng thèng éo bao h cưới đc gái ... Gái nó cứ thích đi đâu đâu cơ chứ ko chịu để cha mẹ vẽ đường cho chạy đâu ...
    Đời nó dở thế đấy ... ngày trc nhạc phụ nhạc mẫu cũng ghét mình tóc xanh tóc đỏ bỏ xừ ... Thế mà có làm đc đecks gì đâu ...
  5. bizet_real

    bizet_real Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/06/2002
    Bài viết:
    307
    Đã được thích:
    0
    Mời các bác ném đá tiếp. Có khi bây giờ phải chốt.
    Vậy chốt thế lào ợ!!!
  6. aliaboy

    aliaboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2009
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    0
    gái nó bật đèn xanh vậy rùi mà chú còn lưỡng lự nữa hả,hay chờ em ấy lên xe hoa rùi nói luôn,không có tình cảm làm gì nó cho bác nắm tay,ôm,v..v..
  7. Lanhdienthusinh

    Lanhdienthusinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/10/2001
    Bài viết:
    773
    Đã được thích:
    0
    Lởm vãi. Người ta con gái biểu lộ đến thế mà còn bảo là chưa dứt khoát. Bắt fải nói trắng ra em yêu anh chắc. Loại đàn ông này em ý không lấy là may. loại đàn ông không biết chủ động nắm lấy thời cơ, thì yêu làm gì cho phí đi.
  8. bizet_real

    bizet_real Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/06/2002
    Bài viết:
    307
    Đã được thích:
    0
    Đá bác ném đau lắm. Em nhận. Mời các bác ném tiếp!
  9. linhkhue

    linhkhue Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    2.886
    Đã được thích:
    0
    Hỏi mỗi một câu thôi ?
    Trong thời gian này ...
    Đến giữa tháng 1, em lại bị tai nạn, nằm liệt 2 tháng ko đi đâu được...
    Em kia đang làm gì ở đâu ?
    Có chăm sóc , thăm hỏi chú không ?
    Nếu người yêu trong thời gian này không thăm hỏi chăm sóc thì cũng quên khẩn trương
    Huống chi là người dưng đang có cảm tình
    Lúc đó chú không tưởng tượng là mình nằm trên giường và mơ một giấc mơ em ý đang son phấn váy vóc đi đong zai kia không ?
    Ôi giá như em không phải là một giấc mơ
  10. kruger

    kruger Hỏi gì đáp nấy Moderator

    Tham gia ngày:
    05/03/2009
    Bài viết:
    2.545
    Đã được thích:
    19
    Bà này nói chuẩn đấy !!! Bác chủ topic xem lại nhé !!!
    (Bà LK này làm sao ấy nhỉ? Có những bài như dở hơi, nhưng thỉnh thoảng lại có những bài TINH TẾ phết)

Chia sẻ trang này