1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cả nhà xả bức xúc giùm với voái!!!!!!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi consongbien2, 26/05/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. consongbien2

    consongbien2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2008
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Cả nhà xả bức xúc giùm với voái!!!!!!

    Chào cả nhà, em đang có vụ bức xúc quá ko biết giãi bày cùng ai, lên đây mong cả nhà giúp đỡ em với!
    Chiện chả là thế này: Em và ảnh yêu nhau được 1 năm roài, gđ ảnh lúc đầu phản đối ghê gớm ( mặc dù chưa nhìn thấy em) và cái lý do em được biết là 2 đứa em bằng tuổi. Sau đó em có về ra mắt gđ ảnh và tết có về ra mắt ông bà nội và đại gia đình nhà anh.( Xin nói thêm là ba và mẹ anh vẫn không xuôi bọn em lắm) Đại gđ mà ông bà nội có 10 người con thì có đến 8 người có Cty riêng. Rồi các cô chú nói với anh rằng" mày rồi còn lấy được đứa trẻ và xinh hơn nó nhiều". Anh nghe vậy mặc kệ vì 2 đứa tôi yêu nhau, nhưng có lẽ mọi người trong gđ anh nghĩ tôi yêu anh vì gia đình anh khá giả. Cũng may gđ tôi cũng ko kém cỏi gì ai và anh hiểu điều ấy. Và trong cái đại gia đình ấy có mỗi bà nội anh là ủng hộ chúng tôi tuyệt đối. Hwa nhân dipk chú út nhà anh mua xe, cả đại gđ ấy đi ăn nhậu, và trong số đó có mỗi tôi và anh đi xe máy. Chúng tôi đến muộn và mẹ anh đã giành chỗ cho tôi ngồi cạnh em gái và chị dâu anh. Tôi ngồi mà long ko thoải mái vì có gì đó ác cảm. Mẹ anh biết điều ấy rồi bà nội lại hỏi tôi " cháu còn thấy ai lạ ko để bà giới thiệu?" đúng lúc ấy thì bà thím út của anh lại vừa cầm đĩa thức ăn vừa hỏi tôi " cháu ăn xong chưa?" và quay ra bà nội anh nói" hơi bị vinh dự đấy bà nhỉ"? Tôi nghe xong mà nóng hết cả mặt. Nếu không vì yêu anh chắc tôi đã cho người đàn bà chỉ hơn tôi 4 tuổi ấy một bát canh vào mặt rồi. Tôi đem chuyện kể với anh, anh ôm tôi và nói " kệ thím, lúc chú đưa thím về ra mắt còn ko ai đồng ý cho cưới cơ".
    Lúc về đến nhà tôi thì trời mưa to nên anh gọi cho ông bà nội xin ngủ lại nhà tôi( anh và tôi ko hề ngủ chung phòng).
    Sáng ra chúng tôi qua chào ông bà anh sớm để đi làm thì bà nội cười và nói với chúng tôi rằng " 2 đứa cưới đi bà mong được ăn cưới 2 đứa sớm. 2 đứa cưới bà đã có 8 cái otô đi đón dâu rồi. Còn nếu mà găng quá 2 đứa mày cứ làm cho bà quả bom cho bố mẹ chúng mày ba chân bốn cẳng mà chạy. Yêu nhau thì phải làm vậy thôi!"
    Nghe bà nói xong thât sự tôi thấy đau lòng và tôi hiểu truyên tối qua anh ngủ lại nhà tôi vô tình có thể trở thành truyện lớn. Hôm qua tôi hỏi anh có còn tự tin khi đưa tôi về nhà nữa ko? anh đã trả lời anh ko được tự tin lắm. Thật ra cả đêm qua tôi đã ko ngủ vì những gì mà gđ anh mang lại. Tôi yêu anh và tôi phải làm gì bây giờ đây?! Một nửa tôi muốn chọc giận cái gia đình ấy theo lời bà nội anh, một nửa tôi lại muốn mình rút lui vì tự ái?!
  2. light22007

    light22007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2008
    Bài viết:
    1.033
    Đã được thích:
    0
    Tớ có cảm nghĩ bạn khá ương bướng, cứng đầu, nóng nảy và cái tôi đặt quá cao. Việc bạn muốn rút lui vì tự ái chứng tỏ bạn đặt bản thân lên trên tình yêu anh dành cho bạn, trong khi anh chẳng có lỗi gì với những việc xảy ra ở trên cả. Bạn cũng chẳng thể chọc vào đại gia đình nhà anh đâu, nên nhớ bạn chỉ là người anh yêu, việc lựa chọn giữa người yêu với gia đình thì bao giờ gia đình cũng trên hết. Bạn chỉ là người anh yêu mà lại có tư tưởng này thì đến lúc cưới nhau rồi sẽ ra sao? Bạn chỉ muốn chọc tức người nhà anh thì sau này nhỡ có chút gì ko vừa ý với những người trong nhà bạn lại hằn học anh thì cuộc sống gia đình y chang cái địa ngục (mà tớ thì tin tính cách bạn sẽ thế). Tớ nghĩ bạn nên thông cảm cho các bậc làm cha làm mẹ, chỉ là họ muốn con họ có 1 cuộc sống thật sự hạnh phúc, mà việc cưới vợ rất quan trọng. Bạn nên làm cha mẹ anh ấy hiểu là bạn sẽ đem lại hạnh phúc cho anh ấy chứ ko phải cái tư tưởng chống đối hiện giờ đâu. Vài nhời khó nghe.
  3. zaizaizaizai

    zaizaizaizai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2006
    Bài viết:
    1.153
    Đã được thích:
    0
    Tôi nghe xong mà nóng hết cả mặt. Nếu không vì yêu anh chắc tôi đã cho người đàn bà chỉ hơn tôi 4 tuổi ấy một bát canh vào mặt rồi.
    Hay ............lâu lắm mới thấy có phụ nữ can đảm thế này _ dâu tây có khác _ miễn bình luận luôn
  4. bannuochoa

    bannuochoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2007
    Bài viết:
    802
    Đã được thích:
    0
    Tốt nhất ko nên vào những gia đình như thế .
  5. LucThaiMy

    LucThaiMy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/11/2002
    Bài viết:
    9.815
    Đã được thích:
    0
    Lấy chồng chứ ko fải lấy nhà chồng
    tình hình này sướng hay khổ là do chồng mình hết
    nếu xét thấy anh kia hoàn toàn có thể là chỗ dựa thì cứ tiến tới, mưa dầm thấm lâu, mình cứ nhẫn nhịn ngoan ngoãn biết điều, rồi thì mọi người sẽ tự khắc quý ... còn nếu anh kia mà ko ổn định được tinh thần, fân tâm giữa gia đình và người yêu thì chị sẽ khổ thôi. Chị cũng là con gái tử tế, chả thiếu đám, chả thiếu người yêu chị, dứt nhanh
    // cứ như đọc mấy mục tâm sự trên Vnexpress ý nhờ
  6. tiephu

    tiephu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2008
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Mẹ chồng con dâu--->>>chuyện muôn thuở.
  7. thongtinlaptop

    thongtinlaptop Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/02/2007
    Bài viết:
    1.664
    Đã được thích:
    0
    Yêu vẫn cứ phải làm
  8. sentenced1806

    sentenced1806 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2006
    Bài viết:
    5.234
    Đã được thích:
    3
    Chưa cưới mà đã thế này , đến khi cưới rồi bị người ta chọc cho vài câu thì về đòi bỏ chồng à ?
    Cách tốt nhất là tránh những chỗ quá đông như thế để khỏi gây ức chế cho cả 2 bên . Và cũng chỉ mong bạn học được cách kiềm chế .
  9. lacoste_vn

    lacoste_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2008
    Bài viết:
    1.516
    Đã được thích:
    0
    1 điều nhịn là 9 điều lành
  10. 1otherNewMem

    1otherNewMem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2007
    Bài viết:
    412
    Đã được thích:
    0
    Với gia đình anh ấy: có 2 người ủng hộ bạn, quan trọng nhất là có anh ấy.
    Người nào ghét mình thì tránh, người nào trung dung thì hỏi han, người nào quí mình thì mình hỏi han nhiều hơn. Họ nói gì thì kệ họ, mình ko làm sao thì họ mới là người cần phải tức đó. Với cả, thực ra tớ ko nghĩ nếu mình cứ tốt với họ, mà họ lại cứ ghét mình mãi được đâu.
    Tóm lại cứ cố tiếp đi, phải cả 2 bạn cùng cố, hy vọng là qua được, nếu thế nào thì lại lên đây nhờ mọi người ptich xem nên tiếp hay là bỏ.
    Chẹp, mà thím đấy cư xử kể cũng ... khó hiểu nhỉ. Nhà này giàu được mấy đời rùi vậy?
    Nhưng mà Bà Nội tính hơi hay nha, rất là phóng khoáng
    Vàng: Nếu chọc giận thì ko nên làm cách ấy. Nếu rút lui thì ko nên vì lý do ấy.

Chia sẻ trang này