1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cả nhà xả bức xúc giùm với voái!!!!!!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi consongbien2, 26/05/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hdv

    hdv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2003
    Bài viết:
    335
    Đã được thích:
    0
    Sai lầm lớn rồi .Bạn là con gái, chưa cưới xin ăn hỏi gì mà để người yêu ngủ lại nhà mình, trong khi gia đình bên kia vẫn chưa ưng bạn lắm. Vậy có phải người thiệt thòi sẽ là bạn không? Mà cậu người yêu bạn cũng hay nhỉ
  2. cad_garfield

    cad_garfield Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2006
    Bài viết:
    443
    Đã được thích:
    0
    Nếu bạn cảm thấy bạn và anh ta sẽ đi đến được cuối con đường cùng với nhau thì ko có gì phải lo cả. Nếu anh ý băn khoăn, bạn hãy khuyên rằng "Anh yêu em hay bố mẹ anh, chú thím anh yêu em?"
  3. hdv

    hdv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2003
    Bài viết:
    335
    Đã được thích:
    0
    Khuyên vớ vẩn! người yêu tớ mà nói kiểu này với tớ là tớ cho cái ghế mặt.
    Con người sinh ra không có quyền lựa chọn cha mẹ hay người thân thích, còn vợ thì thiếu gì, không cưới em này thì cưới em khác , logì :P]
    Vấn đề ở đây là bản lĩnh của cậu bạn kia và tài năng của bạn gái để có thể cảm hoá được gia đình nhà chồng. Chứ không phải phí thời gian ngồi để nghĩ cách trả đũa hay chọc giận nhà người ta. Có bạn nào đó nói là " mình yêu người ta chứ có yêu gia đình người ta đâu mà phải sợ va chạm " thì hoàn toàn sai lầm . Con gái lấy chồng phải theo chồng và gắn bó với gia đình nhà chồng suốt đời. Nếu cứ nặng mặt với nhau như vậy thì thử hỏi tâm có ổn không?
    Tóm lại bạn chủ topic phải thay đổi lại cách nghĩ đi. Mình đàng hoàng,ăn học tử tế, gia đình ngon lành, tính tình lại ổn nữa thì sợ gì bố con thằng nào. Còn nếu không được như thế thì... như bạn nào ở trên khuyên đó " một điều nhịn là chín điều lành "
    Btw, vấn đề này bạn nên sang Box HPGĐ để mọi người tư vấn trước, chuẩn bị tinh thần trước khi bước về nhà chồng. Chứ không thì bạn sẽ bị Sốc nặng đó . Mới như thế này thì chưa ăn thua gì đâu mà phải bức xúc bạn ạ
  4. consongbien2

    consongbien2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2008
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
  5. 1otherNewMem

    1otherNewMem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2007
    Bài viết:
    412
    Đã được thích:
    0
  6. pulsar

    pulsar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2003
    Bài viết:
    233
    Đã được thích:
    0
    Dốt. Tâm phải tĩnh, chứ cứ động tí lại nghĩ nhiều và bức xúc thì để làm gì.
    Đi tiếp hay ko thì tuỳ, làm thế nào để bạn sống thanh thản thì sống!
    Vui vẻ hay ko là do mình!
    Nhìn đời là không nhìn người là không!
  7. wtpwt

    wtpwt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/02/2007
    Bài viết:
    316
    Đã được thích:
    0
    Bạn này lên đây kẻ xấu về GĐ người yêu là sai lầm rồi!!!
    Miễn bình luận. Hết. Chán không còn gì để nói. ..để nói....
  8. BouXou

    BouXou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/11/2007
    Bài viết:
    158
    Đã được thích:
    0
    Công nhận khuyên ngu
  9. cannavaro

    cannavaro Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    321
    Đã được thích:
    0
    Toàn đại gia yêu nhau. Thật là vãi cả linh hồn. Em chả thể khuyên được gì. Hix!
  10. Nguoi_ca

    Nguoi_ca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/11/2004
    Bài viết:
    1.643
    Đã được thích:
    0
    Chả biết mọi người thế nào chứ tôi không thể có thiện cảm với người coi thường mình và càng không thể giả vờ thân thiện , nói chuyện vui vẻ với họ được.
    Trong chuyện này bạn cần xem xét lại thái độ và con người của người yêu bạn, nếu cảm thấy có gì bất ổn thì tôi khuyên bạn nên rút lui.
    Nếu bạn lấy chồng thì cuộc sống của bạn không thể chỉ có hai vợ chồng ( cho dù bạn ở riêng ). Nếu anh ấy không muốn hoặc không thể bảo vệ được bạn thì bạn sẽ làm gì ?

Chia sẻ trang này