1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cả nhà xả bức xúc giùm với voái!!!!!!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi consongbien2, 26/05/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. gwens83

    gwens83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    4.549
    Đã được thích:
    2
    Bạn này nói quá đáng thế. Chủ topic nói với mọi người ở đây, chứ có phải nói với họ hàng quen biết về gia đình anh kia đâu mà bạn nói thế.
    Bạn ấy có giận dữ trong hoàn cảnh đó thì cũng ko có gì là kỳ lạ cả.
    Ko nên như thế, vì nó ko đáng, vì có cách khác tốt hơn; những cũng ko có nghĩa bạn ấy làm thế là sai, là xấu xa hay tội lỗi, etc gì ở đây.
    Vả lại, bạn ấy đã post lên, đã xin ý kiến mọi người, là bạn ấy cũng đã muốn cứu vãn nó rồi còn gì. Sao chưa gì ấy lại chụp mũ bạn ấy thế.


  2. huyboss

    huyboss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2003
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    0
    Cũng có thể bạn chủ topic ở nhà cũng là tiểu thư lá ngọc cành vàng nên quen được NHẬN rồi. Hơn nữa, do chưa có cảm tình từ phía nhà bạn trai nên bạn gái này luôn có suy nghĩ ám ảnh " gia đình nhà họ không thích mình---> nhìn họ với con mắt đề phòng " nên khi chỉ bị chạm nhẹ thôi là bạn sẵn sàng xù lông lại để đối phó. Có thể bà thím kia chỉ nói đùa cho vui thôi chứ không hề có ác ý gì. Nhưng do bạn bị ám ảnh như vậy nên có những cái RẤT NHỎ NHẶT bạn sẽ suy diễn nó nghiêm trọng hơn rất nhiều. Mà cái đáng giá nhất là tình yêu giữa hai bạn thì bạn lại hạ thấp nó đến vậy? Sẵn sàng từ bỏ người yêu chỉ vì lòng tự ái cá nhân?
    Bạn không thể bắt họ phải yêu quý bạn ngay được. Chỉ cần bạn CHO mười mà NHẬN được 4,5 thì cũng là đáng quý lắm rồi.
    Còn thái độ của người yêu bạn chủ topic " Hôm qua tôi hỏi anh có còn tự tin khi đưa tôi về nhà nữa ko? anh đã trả lời anh ko được tự tin lắm..." như thế này thì mình nghĩ là bạn Nguoi_ca đã có câu trả lời rồi đấy
  3. wtpwt

    wtpwt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/02/2007
    Bài viết:
    316
    Đã được thích:
    0
    @gwens83
    Xin lỗi nhưng mình không thấy thế bạn ạh!!!
    Có thể quan điểm của mình khác bạn. Nhưng đọc cái đề topic đã thấy không phải rồi.
    (chưa nói đến nội dung của bài đấy nhé. Đúng chưa nào)

    Được wtpwt sửa chữa / chuyển vào 20:52 ngày 26/05/2008
  4. 1otherNewMem

    1otherNewMem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2007
    Bài viết:
    412
    Đã được thích:
    0
    Uh thì có thể mỗi người một quan điểm, nhưng mà ko nên nói thế.
    Vì nếu điều đó có đúng chăng nữa, thì nói ra bằng cách chỉ trích cũng khó làm thay đổi theo hướng tốt hơn đúng ko, ấy có nghĩ thế ko?
    Và thực ra bạn ấy đã phản ứng cái gì cụ thể với nhà kia đâu, với người yêu thì có nói một câu hơi ko nên nói, nhưng chỉ một câu thôi, vẫn còn có thể cứu vãn mà.
    Có thể là bạn ấy chưa lường được người ta ko thích mà lại cư xử bất lịch sự cỡ đó, nên hơi shocked. Tớ nghĩ nếu tớ ở hoàn cảnh bạn ấy, ko chắc tớ ko thấy tự ái như thế, rồi tớ cũng sẽ tìm một người bạn để thổ lộ và mong được an ủi thôi. Bạn ấy lập topic, bạn ấy nói chuyện mình cho mọi người nghe, nghĩa là bạn ấy rất tin tưởng, coi mọi người là bạn, và mong nhận được lời khuyên ở mọi người mà. Cái giận dữ của bạn ấy có thể là ko nên, có thể bị trách là trẻ con, nhưng chả lẽ lại xấu xa đến mức bị mắng nặng cỡ đó.
    Bạn ấy cũng biết mình nên làm gì, chỉ là đang sốc nên muốn được vỗ về thôi. Mọi người ko nên mắng nữa, cái bạn ấy cần nhất bây giờ là sự động viên, còn giải pháp thì tớ tin là chính bạn ấy cũng đã hoặc sẽ tìm ra khi nhẹ nhõm và thoải mái hơn thôi mà.
  5. dunghp123

    dunghp123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    3.598
    Đã được thích:
    0
    Làm quả bom đi chị ơi...bom xong rồi cưới, cưới xong có điều kiện thế té ra ở riêng....năm thì mười hoạ về thăm bố mẹ chồng 1 lần...mà đến lúc co con rồi thì càng dễ về, chẳng phải sợ bố con thằng nào hie hie
  6. bactinhlang

    bactinhlang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/01/2004
    Bài viết:
    701
    Đã được thích:
    0
    Toàn cậu ấm cô chiêu nên cái tôi lớn lắm.Chuyện bé tý ty mà làm như sập trời đến nơi.Dọc xong chuyện chàng rể Tây lấy cô gái mù tôi xem vụ này chả ra cái quái gì cả.Rách việc !!!mong anh kia cứng rắn lên 1 chút nếu lấy bạn nếu không gia đình sẽ rẩt xào xáo.Dạy vợ từ thuở bơ vơ mới về .Như tính bạn này lấy nhau về chắc muốn thượng lên cổ gia đình chồng mà ngồi!!
  7. BuuuXuuu

    BuuuXuuu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2008
    Bài viết:
    319
    Đã được thích:
    0
    Chính xác
  8. consongbien2

    consongbien2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2008
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Lại bức xúc rồi. Chuyện này vác lên đâu kể với thiên hạ thế này là tốt rồi. Để cho thiên hạ nói cho thủng, người ngoài nói cho tiến bộ!
    qua 25 tuổi rồi đấy, cứ nghĩ nhiều rồi bức xúc, bao lần rồi đã được cái gì ra hồn chưa!
    Mỗi người đều có giá trị của mình. Không để thiên hạ nói ai luỵ ai cả. Mình giữ giá trị cho mình và cũng phải giữ cho nó và ngược lại! Tôn trọng nhau và tôn trọng gia đình họ! Có chuyện gì xảy ra thì cũng nghĩ nó đơn giản thôi. Nghĩ nhiều cả 2 đều khổ!
    Đừng có đem tình yêu to lớn ra doạ thiên hạ. Tôi 25 tuổi đầu vẫn còn lang thang đã hiểu yêu là gì đâu!
    P/S: Chúng nó cũng chả phải đại gia với tiểu thư gì đâu, gọi là nhà nghèo thì không phải thôi, mọi người đừng nghĩ là đại gia với tiểu thư làm gì.
    Trả topic lại cho bà, có gì thích thì cứ tâm sự cho nó bớt bức xúc và lớn dần. Bà với nó đều là bạn tôi, tôi chả ủng hộ hay phản đối, hạnh phúc của bà là do bà. Thế thôi!
  9. consongbien2

    consongbien2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2008
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Chúng tôi không phải là cậu ấm cô chiêu và thật ra các bạn mắng chửi tôi, những cái sai của tôi tôi xin nhận. Tất thảy những chuyện này cũng một phần là do tôi bức xúc quá mà nói ra như vậy . Điều duy nhất tôi muốn là các bạn cho tôi những ý kiến để tôi có thể đi tốt hơn. Thật lòng tôi rất yêu anh và cần anh cho cuộc sống của tôi. Tôi đang rối bời vì nhìn anh cũng ngày càng tiều tuỵ đi và điều tôi muốn làm đó là tôi muốn anh cảm thấy thoải mái khi ở bên tôi. Tôi cũng đang rất cần một khoảng thời gian lặng để tôi có thể biết được con đường đi của mình. Điều tôi cần ở đây là làm sao để tôi đi đúng đường, tôi không muốn gia đình anh chấp nhận tôi chỉ vì " 1 quả bom" hay điều gì khác. Tôi muốn gia đình anh chấp nhận tôi bằng chính con người tôi. Và nếu khi gia đình anh đã hiểu về con người tôi mà vẫn không chấp nhận thì lúc đó tôi sẽ tuỳ vào anh. Vì dù có ở đâu hay như thế nào thì ai cũng chỉ có một gia đình mà thôi, cái khác có thể lựa chọn được nhưng gia đình thì ko ai có quyền. Và khi lấy chồng dù có ở chung hay ở riêng tôi vẫn muốn mình có bố mẹ chồng vì dù sao có người lớn trong nhà mình sẽ sống tốt hơn. Chính vì điều ấy tôi muốn mình hoà hợp được với gia đình anh.
  10. Halloweenbo

    Halloweenbo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2007
    Bài viết:
    932
    Đã được thích:
    0
    làm theo lời bà nội nói. Cũng là một ý hay.

Chia sẻ trang này