1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cả nhà xả bức xúc giùm với voái!!!!!!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi consongbien2, 26/05/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. November_rain_gt

    November_rain_gt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2006
    Bài viết:
    1.002
    Đã được thích:
    1
    "cái đại gia đình ấy"------- Có lẽ chỉ cần nghe cách bạn gọi gia đình anh ấy thì cũng đủ biết bạn đang bức xúc thế nào rồi. Mình nghĩ, nếu họ ném về phía bạn sự xét nét, phản đối, và bạn cũng quẳng về phía họ sự dằn dỗi, khó chịu, thì cũng sẽ đến lúc bạn sẽ không còn là người có quyền hỏi "mình có nên kết thúc không" mà người đứng giữa mới là người sẽ ra quyết định. Bạn và anh ấy yêu nhau, bạn tự tin về bạn và bạn không phải là kẻ xấu xa, lợi dụng? Nếu là mình, mình vẫn cứ yêu thương, cả anh ấy và đại gia đình anh ấy.
    Chúc bạn hạnh phúc nhé
  2. consongbien2

    consongbien2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2008
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng! Đời muốn yên mà người không chịu!
  3. hiep88

    hiep88 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/07/2006
    Bài viết:
    465
    Đã được thích:
    1
    Vẫn là truyện thường tình ở huyện rùi... mình thấy như thề vấn là bình thường thôi, bạn vẫn còn có người ủng hộ là tốt rồi, dù gì thì bà cụ cũng là người có tiếng nói nhất trong nhà.
    Song vấn đề chủ yếu là anh bạn của bạn thế nào, nếu anh ý quyết tâm đi đến cùng thì ok, còn nửa vời thì tuỳ vào bạn qđ, còn anh ý nản thì còn gì để nói.
    Nhưng mình thấy bạn cũng không nên nói nhưng câu nhiều cảm xúc như: cho cả bát canh... cũng phải tỏ ra mình là người quân tử hơn người ta chứ, mặc dù có thể không được quân tử cho lắm
  4. ngoct8

    ngoct8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2003
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    câu chuyện của bạn có đến 80% là giống tôi. Và nhìn cách bạn cáu giận thì tôi lại đoán tiếp là tính cách bạn có đến 90% là giống tôi tiếp.
    Bây giờ chúng tôi đã là một gia đình nhưng tôi đã từng ước giá như hồi đó mình đừng hiếu thắng thế thì ai cũng được hạnh phúc.
    Từ câu chuyện của mình, tôi khuyên bạn hoặc chia tay với anh ý, hoặc vượt qua tất cả để đến với nhau...nhưng trong tâm luôn giương cao chữ NHẪN.
    Nhưng bạn liệu có chịu nổi không nếu sau khi cưới nhau, họ liên tục mỉa mai, châm biếm bạn. Ảnh hưởng không nhỏ đến cuộc sống đâu nhé. Khi yêu, anh ý có thể an ủi bạn rất nhiều, nhưng khi cưới rồi, chuyện đó là rất xa vời.
    Bây giờ, tôi đoán bạn đang lăn tăn
    1. Nếu chia tay thì bạn thua họ rồi
    2. Chọc tức họ---nhưng sau đó thì bạn và anh ý vẫn chia tay vì làm gì có thằng đàn ông nào chịu được khi bạn gái/ vợ mình động thủ với nhà mình.
    Rốt cục thua vẫn về phía bạn.
    Ngày trước tôi đã chọn phương án hai, may mà tôi kịp chữa chaý. Nhưng giờ nghĩ lại, tôi thấy giá chia tay thì tốt quá. Thật bất hạnh khi sự hiếu thắng cao hơn chính mình.
    Sáng suốt bạn nhé...
  5. vet_con_xau_xi

    vet_con_xau_xi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2006
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Những chuyện thế này ko thể tìm bạn bè anh chị em quanh mình hiểu mình để xin ý kiến mà phải đem lên đây để "phơi" ra thì biết bạn "hạn chế" thế nào rồi +_+
    Tớ cũng ở trường hợp bạn rồi, đừng nổi giận làm gì, bạn yêu người yêu bạn không? nếu yêu thì sao phải đùng đùng lên thế, từ từ cùng nhau giải quyết. Bớt cái tôi to đùng của bạn lại, người yêu bạn chịu lời ra tiếng vào ở nhà có ít đâu, đang lúc cần bên nhau bạn lại bảo bạn phải suy nghĩ +_+ thế là thế nào ???
    Kinh nghiệm của tớ là bận sau vẫn sang chơi, dịp nào đông người quá, mà lại nhiều người có ác cảm với mình thì mình nghỉ (zai nhà tớ ủng hộ hoàn toàn ^^) còn nhà người yêu thì mình vẫn sang vào những dịp đặc biệt như sinh nhật, lễ Tết, chịu khó quan tâm, giúp đỡ mẹ của zai nhà (chân thành và thật lòng). Mẹ nào chả hiểu, chả quý dần lên, bạn có lấy cả họ nhà zai đâu ^^ đừng quá bận tâm đến họ ^^
    Tớ xin đảm bảo mọi chuyện sẽ tốt đẹp lên ^^ có khi bạn còn được quý đến mức bạn cũng ko ngờ í chứ ^^ (kinh nghiệm của tớ đấy, mặc dù là tớ bướng thì đệ nhất thiên hạ +_+ nhưng đây là người yêu mình, tương lại mình mà ^^ nhịn chút ko hại gì cả ^^)
    Chúc bạn mọi chuyện tốt lành
  6. Rockyl

    Rockyl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/12/2002
    Bài viết:
    449
    Đã được thích:
    0
    Chủ topic ơi, lúc nào rảnh qua chat với tôi đi, vì cũng đang có ối thứ để xả đây...Nói thật là nếu ko phải ng trong cuộc thì khó mà hiểu và thông cảm lắm, tất nhiên ai chẳng biết 1 điều nhịn là 9 điều lành. Nếu ko nhịn thì đã giải tán từ lâu rồi, nói chung tất cả là ở bản lĩnh của đàn ông cả. Mình cứ sống sao để ko ai trách được mình, sống cho hợp tình hợp lý là được...nhưng tình cảm là cái ko ép buộc đươc, và ko thể đến từ 1 phía...vì thế sẽ chẳng trách được thì bạn ko thể yêu quý gia đình chồng được!

Chia sẻ trang này