1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ca nhạc ca nhẽo 1 tẹo!!!!

Chủ đề trong '1985 Hà Nội (1985 Club)' bởi one-courage, 29/06/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. No13

    No13 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/05/2001
    Bài viết:
    1.997
    Đã được thích:
    0
    Uh! cám ơn bác đã chỉ ra sai lầm. Đúng là Marshall Mathers LP

    1 ánh mắt dịu dàng
    1 câu nói ngập ngừng
    1 dáng dấp thẹn thùng giữa bao người
    1 vầng trán rạng ngời
    1 mái tóc dễ thương khiến anh đi tìm em..

  2. one-courage

    one-courage Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    1.345
    Đã được thích:
    0
    Mets thích manowar à???? giống one-courage roài. hì hì.
    To Love is To Live and To Live is To Die
  3. trangcva

    trangcva Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    2.094
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ, topic này là ca nhạc ca nhẽo 1 tẹo, thế là tất tần tật mọi thể loại nhạc đều được chứ, chứ đâu có mỗi mình rock đâu.
    I found you !!! my best friend.....
  4. Slash

    Slash Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/07/2001
    Bài viết:
    1.078
    Đã được thích:
    0
    nhưng chủ đề one đưa ra là rock bác ạ,
    Đêm qua em mơ gặp Bác Hồ
  5. one-courage

    one-courage Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    1.345
    Đã được thích:
    0
    Mọi người tiếp tục post bài đi, Nói chung thì về ROCK thì càng tốt
    To Love is To Live and To Live is To Die
  6. No13

    No13 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/05/2001
    Bài viết:
    1.997
    Đã được thích:
    0
    Sao bây giờ thiên hạ thích nghe rock thế nhỉ ? Đi đâu cũng thấy âm hưởng của rock, nhiều lúc thấy đó như là 1 phong trào. Chắc sau này rùi lại đến phong trào nghe classic .
    Có ai nghe nhạc vàng ko nhỉ ? Hôm qua đi hát thấy thỉnh thoảng nghe nhạc vàng thấy hay phết Hoặc nghe nhạc disco cũng phê, tâm trạng luôn hứng khởi. Nghe nhiều 1 thể loại nhạc nhiều lúc thấy nhàm tai wa'! Quan trọng là nghe nhạc theo tâm trạng là chính nhỉ ?! Cứ đâu cần là nhạc nào với nhạc nào ? Đã là âm nhạc thì đâu có sến hay ko sến ? Chả lẽ lại có cả sành điệu trong âm nhạc ? Vậy đổ sô đi nghe nhạc classic cho cao sang vậy! (Mình cũng khoái - mỗi tội ko hấp thụ được, ko hiểu được hết giai điệu của nó - chậm tiến wa' )

    1 ánh mắt dịu dàng
    1 câu nói ngập ngừng
    1 dáng dấp thẹn thùng giữa bao người
    1 vầng trán rạng ngời
    1 mái tóc dễ thương khiến anh đi tìm em..

  7. King_of_god_new

    King_of_god_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    1.744
    Đã được thích:
    1
    hôm nọ hằng đang còn nghe meta cơ mà hic
    đúng là nhà nhà nghe rock , người người nghe rock , ngành ngành nghe rock , tui cũng vậy cũng rock , hic
    rock xuyên màn đêm êm ac
    thân~
    Không tình yêu nào rộng lớn bằng tình yêu của người đem cuộc đời mình hiến dâng cho bạn
  8. lhtung

    lhtung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    627
    Đã được thích:
    0
    hê hê
    classical music phổ biến cũng là đương nhiên thui
    Với những giai điệu romance nhẹ nhàng sâu lắng đến nỗi nghe xong bạn như có cảm giác như ...đang ngồi cạnh người yêu như thế thì ai chẳng muốn nghe.....
    Hê hê tui may mắn có một ông anh nghiền music........từ thủa tui còn học lớp 5 ông anh tui học Đh đã bỏ hết cả tiền học bổng ra tậu toàn những băng nhạc ( hồi đó chỉ mới phổ biến băng ) mà đến bây giờ tui vẫn chưa quên................toàn những Bryan Adam, Abba, The carpenter, .... tui bây giờ vẫn mê
    God will bless you and me
  9. Slash

    Slash Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/07/2001
    Bài viết:
    1.078
    Đã được thích:
    0
    À thế thì ông anh thích Pop cổ rùi ,mà nếu thích pop cổ thì thích rock cũng nhanh lắm.
    Đêm qua em mơ gặp Bác Hồ
  10. one-courage

    one-courage Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    1.345
    Đã được thích:
    0
    To King of God: khục, thì tớ đâu bảo tớ chỉ nghe mỗi Metal???? Tớ á, tớ còn nghe skid row, savatage, annihilator, helloween, iron maiden, deicide, pantera, queen, stratovarious, kamelot, motor head, the door, led zepplin.......................... Cái gì hay thì tớ nghe thôi. Okie chưa bạn???
    To anh No13: Buồn thật, nhưng chính xác là như thế đấy, có khi em cũng là 1 người nghe rock theo phong trào
    To Love is To Live and To Live is To Die

Chia sẻ trang này