Cá nhân và xã hội ! Xã hội thì quá rộng và chung chung quá , ta sẻ đi từ từ thôi : Cá nhân với gia đình , xóm giềng, khu vực sinh sống , và những người xa lạ . Xã hội thì nó bao gồm mọi hạng người , kể cả trong gia đình cũng vậy, mỗi người một tính lắm lúc đối nghịch nhau. Nghĩa là : lòng người thì khó lường, cho dù là ai đi nữa ! Như vậy, ta không được phó mặc cuộc đời của mình cho ai cả mà ngược lại luôn luôn phải làm chủ cuộc sống của mình. Kẻ khác thường không muốn ta làm chủ , họ muốn làm theo ý của họ vì nó có lợi cho họ, mà có lẻ ai cũng vậy thôi ! Ai cũng muốn ra sức kiểm soát người khác, muốn bá chủ thế giới này. Điều này có nên không đối với người chân chính ? Rất nên , vì ta không kiểm soát họ thì họ kiểm soát ta họ chắc gì đã tốt ! ! ! Như vậy, kiểm soát người khác càng nhiều càng tốt ! Với kẻ xấu thì việc kiểm soát người khác theo nghĩa ăn cướp , bất chấp luân thường đạo lý , do vậy là rất nguy hiểm ! Với người chân chính thì nhằm mục đích cao cả là cuộc đời ngày một tốt đẹp lên ! Cuối cùng , ta rút ra một bài học là : Người chân chính, giỏi giang hãy mạnh dạn lên, phải làm chủ thế giới này ,mọi người phải ủng hộ giúp đỡ người có đức có tài đứng lên, có như vậy mới tạo được cuộc sống tốt đẹp , nếu thả cho kẻ xấu thống trị thì quả là vô cùng tai hại ! Con người thường không ai hoàn hảo cho nên ngay cả người được gọi là tốt thì phải luôn luôn phấn đấu để ngày một tốt thêm ! Kẻ xấu thường rất già mồm , họ luôn luôn cho mình là đúng cho dù có sai đi nữa, họ nói năng thiếu tế nhị và không tôn trọng người khác !