1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

cá nhân.

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi arch, 28/04/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. arch

    arch Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    767
    Đã được thích:
    0
    cá nhân.

    Bẵng đi một thời gian tôi không còn vào box, cái khoảng thời gian mà tôi chỉ thấy những cuộc cãi vã không đâu. Nhìn những dòng chữ mạnh mẽ, những con chữ hiếu chiến tôi thật sự chán nản.
    Cố nghĩ xem người ta đang nghĩ gì trong đầu, đang cố tranh luận để hiểu vấn đề, đang bài tỏ cảm xúc bản thân, chứng tỏ tầm hiểu biết hay chỉ là thể hiện cái tôi cá nhân?
    Nhớ lại. Cái thời mà mọi người cùng nhau xây dựng Box. Thật là xa vời vợi.
    Chán!


    Do you think you can tell...
    And did they get you to trade...
    Your heroes for ghosts ?
    Hot ashes for trees ?
    Hot air for a cool breeze ?
    Cold comfort for chains?
  2. cafein

    cafein Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2002
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    1
    Không vui thôi chứ thực sự có gì phải chán đâu cậu bạn.
    Bên kia hoa cửa mùa nắng mới
    Em gội tinh khôi óng vai mềm
    Là lá la...

  3. vothuongca

    vothuongca Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/11/2002
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    To Arch: Chính vì thời gian bạn xa dời box quá lâu nên bạn mất đi cái nhìn khách quan về box Trịnh. (Người ta quen nói về sự tròn đầy mà quên đi một nôĩ ngậm ngùi riêng - TCS) Trong thời gian bạn tạm lánh đi thì có lẽ bạn đã làm được một cuộc thai nghén nào đó để xây dựng cho box Trịnh trong lần tái xuất giang hồ. Box đang cần bạn trở về mang theo cái nhìn tích cực chứ không phải là những thở dài...
    Box Trịnh có vẻ đang xuống nhưng thiếu một số đầu tàu như bạn nên xuống hơi nhanh một chút...
    Nhưng dù sao bạn cũng đã về kịp thời...
    À quên cho hỏi một chút?
    Lâu lâu không thấy lylyus nhỉ? Không biết dịch Sars bên đó thế nào rồi?
    Dù trần gian có xót xa
    Cũng đành về với quê nhà
    Vô minh trói buộc phận đời
    Đổi thay mới thấu bi ai vô thường
    Ngộ mê vô trụ vô hình
    Thôi yêu vô ngã cho mình vô vi
  4. ngochikien

    ngochikien Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    384
    Đã được thích:
    0
    "Cái tôi đôi khi cũng đáng ghét"!
    Không mạo hiểm sao gọi là cuộc sống!
  5. Solitaire

    Solitaire Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/01/2002
    Bài viết:
    1.436
    Đã được thích:
    0
    Bạn hãy "cúi xuống, cúi xuống thật gần....", nhưng không phải để nhìn những cái gì "không đâu", mà hãy tìm và thấy những cái tốt đẹp Box đang làm được với một con mắt khách quan.
    Cái "không đâu" mà bạn thấy đó chẳng qua chỉ là những bọt bóng xà phòng vớ vẩn do một vài cá nhân thích làm nổi cái tôi của mình mà thôi.
    Những cái tốt đẹp mà Box và các Mod đang cố gắng làm, chưa thấy rõ bây giờ mà phải có thời gian mới nhìn ra được. Hơn nữa, phải hiểu một điều rằng post bài trong box Nhạc Trịnh không đơn giản như post bài trong những Box khác. Không phải ngày nào bạn cũng có một cảm xúc khác nhau khi nghe một bài hát, phải không bạn?
    Mong sẽ có thể lại đọc được những bài viết "có chất lượng" của bạn trong thời gian tới!
    Thân,
    Solitaire

    Lai như lưu thủy hề thệ như phong
    Bất tri hà xứ lai hề, hà sở chung

  6. home_nguoikechuyen

    home_nguoikechuyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    3.846
    Đã được thích:
    7
    Kỉ niệm chỉ là kỉ niệm. quá khứ chỉ là quá khứ. hãy nhớ hiện tại, và cùng nhau vun đắp nó
    ------------------------------------
    Có khi mưa ngoài trời là giọt nước mắt em.
  7. arch

    arch Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    767
    Đã được thích:
    0
    Tôi thực sự không thở dài. Tôi đang lên án đấy chứ!
    Tại sao ta lại phải bận tâm với những kẻ rỗi hơi, chúng xuất hiện chỉ với mục đích làm ta bận tâm? 1-0 rồi.
    Rồi thì những kẻ mà tình yêu đối với nhạc Trịnh đơn giản chỉ là " đã nghe qua".
    Thời gian tôi không vào box không phải là quá lâu, đơn giản chỉ là tôi không tham gia. Nhưng tôi vẫn dõi theo từng ngày. Tôi nhận ra được những sự cố gắng của nhiều thành viên như thế nào. Có thể nói Box Trịnh sẽ không còn tồn tại nếu như thiếu vắng những người đó.
    Mỗi ngày mới mang cho tôi những điều mới lạ. Nhưng nhạc Trịnh thì vẫn thế, vẫn là một thứ gì đó không thể thiếu mỗi ngày.
    Biết nói thế nào, viết thế nào đây? Khi mà mỗi ngày tôi lại nhận ra những điều mới lạ trong đó. Đôi lúc muốn trò chuyện suốt ngày với ai đó về nhạc Trịnh. Còn viết ra ư? khó quá! viết cái gì bây giờ?
    Tôi thực sự mang tiếng là thành viên cơ đấy, một thành viên kém cỏi, lười biếng. Thôi thì đành vậy. Vẫn cứ yêu nhạc Trịnh như ngày nào!

    Do you think you can tell...
    And did they get you to trade...
    Your heroes for ghosts ?
    Hot ashes for trees ?
    Hot air for a cool breeze ?
    Cold comfort for chains?
  8. songbird21

    songbird21 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2002
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Mỗi ngày ta chọn một niềm vui.
    Một ngưòi bạn của tôi (bây giờ nguời ta đã ở rất xa), người đó nói rằng: Có một nỗi nhớ trong đời thì không mồ côi.
    Tôi cũng như em, cũng có những lúc buồn chán, vì nhiều thứ. Nhưng ngay trong những nỗi buồn, tôi vẫn thấy nó không đến nỗi tệ lắm!
    Nếu em không thể viết, thì cũng chẳng sao, chỉ cần một buổi chiều nào đó, có một ngưòi ngồi bên ta cùng nghe nhạc TRịnh, không nói điều gì, nhưng là nói rất nhiều, là hiểu rất nhiều đấy, thì có phải lúc đó thật tuyệt không?
    Miễn là trong lòng mỗi ngưòi đều hướng về những điều thầm kín nhất nhạc Trịnh gửi gắm!
    Mong là đã hiểu em và sẽ rất hiểu!!!

    Con chim non lanh lot hot choi..
  9. nhocnhoc86

    nhocnhoc86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2003
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Có những thứ làm nên thế giới.Đó có thể là thế giới của riêng bạn nhưng đó cũng có thể là thế giới của cả những người khác.
    Nếu bạn muốn nhìn thế giới này theo cách của bạn thì đó là thế giới của riêng bạn và mình không nghĩ Box Nhạc Trịnh lại là thế giới của riêng bạn đó là thế giới của tất cả mọi người yêu quý nhạc Trịnh.Có thể trong số những người vào đây có rất nhiều chỉ "nghe qua" nhạc Trịnh rồi vào nhưng tại sao họ lại không thể vào để có thể biết được nhiều điều để một lúc nào đó có thể nói lên rất nhiều điều khác "Một thế giới cần có rất nhiều người,họ đến từ nhiều nơi khác nhau,họ có nhiều mầu da kjhác nhau nhưng có họ anh mới có thế giới"
    Còn với ý nghĩ cực đoan của bạn tại sao bạn không thử làm những điều khác hay bạn cũng chỉ là một trong những người ghé qua rồi cũng sẽ đi qua mà thôi.Tôi vẫn chưa hiểu bạn có thực sự muốnđóng góp cho Box hay không mà bạn lại cứ than thở những cái chỉ là ý nghĩ của bạn thế?Hay bạn nghĩ rằng thế giới này phải xây dựng theo cách của bạn mới là hoàn hảo.
    Có thể Box Nhạc Trịnh chưa có được những điều cần thiết để trở thành một nơi chuyên dành cho những dân Nhạc Trịnh nhưng nó cũng là một nơi dành cho những người yêu nhạc Trịnh
    Một phút này bạn hãy suy nghĩ đi bạn đừng cố trả lời những câu nói tầm phào mà hãy đứng ở vị trí của người khác mà suy nghĩ.Bạn yêu nhạc Trịnh và cũng có rất nhiều người yêu nhạc Trịnh hãy nói những gì bạn muốn nói tại sao lại không chứ?

    Cuộc sống không chỉ bắt đầu mà nó còn có kết thúc
    Hãy bắt đầu từ những điều đẹp nhất và kết thúc bằng những gì tốt nhất!SMILE!

  10. tigerlily

    tigerlily Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    3.048
    Đã được thích:
    2
    Ôi nhocnhoc86 là em nào mà nói năng người lớn quá. Sang topic khác nói chuyện nhạc Trịnh đi em.
    tặng em nhỏ.
    All the rivers run into the sea; yet the sea is not full: unto the place from whence the rivers come, thither they return again. (ECCLESIASTES)

    lys

Chia sẻ trang này