1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

cá nhân.

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi arch, 28/04/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vothuongca

    vothuongca Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/11/2002
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    Bâng Quơ!
    (chợt nhớ cái bài thơ này được nghe từ hồi còn be bé)
    Dù đục dù trong con sông vẫn chảy
    Dù cao dù thấp cây lá vẫn xanh
    Dù người phàm tục hay kẻ tu hành
    Vẫn phải sống từ những điều rất nhỏ
    Ta hay chê rằng đời méo mó
    Sao ta không tròn ngay tự trong tâm
    Đất ấp ôm cho mọi hạt nảy mầm
    Nhưng chồi tự vươn lên tìm ánh sáng
    Nếu tất cả đường đời đều trơn láng
    Thì chắc gì ta nhận được ra ta
    Ai trên đời cũng có thể tiến xa
    Nếu như biết tự mình đứng dậy
    Hạnh phúc cũng như bầu trời này vậy
    Đâu chỉ dành cho một riêng ai.
    Vô minh trói buộc phận đời
    Đổi thay mới thấu bi ai vô thường
    Ngộ mê vô trụ vô hình
    Thôi yêu vô ngã cho mình vô vi
  2. arch

    arch Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    767
    Đã được thích:
    0
    Ha! Đừng có làm nghiêm trọng vấn đề chứ! Có câu: Chỉ có thể hoàn hảo hơn chứ không thể hoàn hảo. Bạn, tôi và mọi người có thể làm gì để thế giới trở nên hoàn hảo?
    Chính chúng ta tạo nên thế giới. Nhưng tôi cảm nhận về thế giới khác bạn, cũng như nhiều người khác cảm nhận khác tôi. Tôi cực đoan? Cực đoan khi muốn nói về những người mà tôi biết rõ là căm ghét nhạc Trịnh ( vâng, tôi nói là tôi biết rõ đấy)? Việc căm ghét chúng ở đây là cực đoan? Vậy thì thế giới theo ý bạn muốn là thế nào? Người tốt, kẻ xấu, những tên vô lại cũng giống nhau sao? Cứ để thế à? Tôi cảm thấy khó chịu!
    Tôi yêu nhạc Trịnh theo cách của riêng tôi. Và tôi vào đây đơn giản chỉ để biết mọi người yêu nhạc Trịnh như thế nào. Tôi vui vì chúng ta cùng sở thích. Đúng, tôi không đóng góp gì nhiều và tôi cũng chưa có ý định là sẽ đóng góp nhiều nhặn gì cho Box. Nhưng tôi vẫn đọc bài của các bạn hằng ngày. Bởi vì tôi thích thế. Nếu như Box này không tồn tại có lẽ tôi sẽ rất buồn mà tìm một nơi khác cũng có anh. Tôi yêu nhạc Trịnh, Box này yêu nhạc Trịnh, ở đâu đó cũng yêu nhạc Trịnh...Nhưng còn có nhiều người ghét nữa cơ.

    Do you think you can tell...
    And did they get you to trade...
    Your heroes for ghosts ?
    Hot ashes for trees ?
    Hot air for a cool breeze ?
    Cold comfort for chains?
  3. arch

    arch Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    767
    Đã được thích:
    0
    Chỉ tiếc rằng tôi đang nói về những điều"Rất nhỏ" ấy mà cũng chẳng khiến ai bận tâm. Đành vậy! bỏ qua đi.

    Do you think you can tell...
    And did they get you to trade...
    Your heroes for ghosts ?
    Hot ashes for trees ?
    Hot air for a cool breeze ?
    Cold comfort for chains?
  4. lyylyus

    lyylyus Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    734
    Đã được thích:
    0
    Chẳng biết nói gì hơn , có 1 chút thở dài ...Nhưng vẫn tin rằng mọi người đang xây dựng Box , vẫn êm ấm và vẫn yêu thương, dù đôi khi những điều đó do cảm giác của mình mà thấy ko bằng ngày xưa ...
    Gửi anh Vô thường ca : em cám ơn anh, em vẫn vào Box nhưng đọc nhiều , em vẫn là 1 người luôn ủng hộ mặt tinh thần cùng cả nhà thôi ạ Bên em dịch đợt này lan rộng lắm, trường em chuẩn bị cho nghỉ học , hy vọng là sẽ gặp được mọi người sớm :)
    Ma quỷ xô em vào vòng xoáy để cười vui
    Đừng ngoan ngoãn tự biến mình thành đồ chơi cho số phận
    Đừng tự dối mình thế mới là cuộc sống
  5. nhocnhoc86

    nhocnhoc86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2003
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Chỉ có thể hoàn hảo hơn chứ không có hoàn hảo?Vậy thì tại sao lại cứ phải chứng tỏ với mọi người mình là một người yêu nhạc Trịnh hoàn hảo?Bạn biết rất rõ về người khác thế hoá ra người khác lại không biết gì về bạn.Vô lý quá!Tôi chưa muốn nhận xét bạn là con người cực đoan hay không nhưng tôi thấy bạn nhiều lúc hơi cố chấp để xây dựng một chuẩn mực cho bản thân và cho Box nhạc Trịnh.Tôi không giống bạn bởi tôi nghĩ khác bạn,tôi cũng muốn mọi người thay đổi cách nghĩ về sự mổ sẻ những gì mà mình yêu quý nhưng tôi đi theo con đường của mình
    Đã có một người nói:Đã bao giờ bạn dạy con của bạn chưa?Bạn muốn dạy dỗ nó khi nó hư thì phải đánh nó một trận xong thì phải cho nó ăn kẹo,lúc đó ta mới có thể giảng đạo lý cho con.còn nếu như ta chỉ đánh nó xong lại đánh nó tiếp thì nó không nhưng không nghe đạo lý mà còn có phần căm hận ta.
    Tôi không muốn nói một cách cụ thể về câu nói này.Tôi chỉ muốn bạn nhìn nhận thấy một cách vui vẻ hơn những gì mà bạn đang nghĩ!
    Nếu bạn chỉ muốn làm một "người hùng viễn tưởng" thì chỉ làm cho tất cả những gì bạn có thật ......!!!!!!!!!!!?????????

    Cuộc sống không chỉ bắt đầu mà nó còn có kết thúc
    Hãy bắt đầu từ những điều đẹp nhất và kết thúc bằng những gì tốt nhất!SMILE!

  6. tigerlily

    tigerlily Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    3.048
    Đã được thích:
    2
    Thôi nhóc, stop đi. Vào Tự cảm hay gì đó viết bài mau lên!
    All the rivers run into the sea; yet the sea is not full: unto the place from whence the rivers come, thither they return again. (ECCLESIASTES)

    lys

Chia sẻ trang này