Cá nhỏ Tôi là người Sài Gòn, ra Hà Nội chơi chỉ ba ngày. Tôi ko fải là dân mỹ thuật. Tôi ko đủ đầu óc để fân tích một tác fẩm. Tôi chỉ có cảm giác. Và tôi thấy cái này ở trong một nhà trưng bày nhỏ, fía sau Nhà hát Lớn. Tôi ở đó khá lâu nhưng chỉ thấy mình tôi. -------------------------- Ảnh 1. Toàn cảnh. Ảnh 2. Những con cá quá nhỏ như cái kim với cái đuôi dài ngoằng như những cọng chỉ. Chúng có cuộc sống có vẻ gian truân qua 12 tầng vượt mà mỗi lần vượt môn, chúng fải đâm vào đấy để cố xuyên qua. Ảnh 3. Nhưng rồi số phận của chúng cũng fải lên thớt để người ta chén. Ảnh 4. Những cái miệng xinh xắn nhất ăn những con cá bé nhất. Lẽ ra cái sự ăn thường thì ngon miệng nhưng ở đây, con cá nhỏ như chiếc kim có thể gây đau đớn cho người ăn. Nhưng họ vẫn tươi cười đấy thôi vì có lẽ không biết. --------------------- Có lẽ cảm giác của tôi chả đúng gì với ý định của tác giả (Nguyễn Minh Thành). -------------------- Thôi tôi đi về đây 1traitimvietnam