1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ca như này thì nếu các bác, các bác xử lý sao?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi djemxua2009, 19/11/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. djemxua2009

    djemxua2009 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2009
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    Ca như này thì nếu các bác, các bác xử lý sao?

    Thằng em mượn nick ông anh, tham khảo ý kiến các bác cái. Mong các bác trả lời đúng như các bác đã làm, hoặc sẽ làm, chứ em gà lắm ạ.

    Chả là chiều nay em đi chơi, khi đi qua một đoạn đường nhỏ thì gặp 1 em mang ba lô dáng như sinh viên về thăm nhà. Em í vừa xuống xe ô tô để đi bộ về nhà. Thấy em, em nó cười rồi hỏi xin đi nhờ xe, vì nhà em í cách đó chừng vài km.

    Em đảo mắt rất nhanh thì thấy em này dáng khá được, mặt mũi ko xinh lắm nhưng ưa nhìn, tươi và phúc hậu vãi. Trò chuyện tí ti thì biết em này sinh viên năm 2. Xe đi dc độ 600m thì em hỏi nhà em đâu, em í bảo chỗ rẽ trái kia kìa, đi sâu vài km nữa là tới. Mặc dù rất thích em này, nhưng ko hiểu sao khi em í bảo lối nhà em rẽ trái ( em thì đi thẳng ) thì em dừng xe lại cho bé xuống.
    Đi 1 đoạn thấy tiếc cơ hội chở về làm quen. Tiếc , nhưng em nghĩ ngon như này khéo có bồ rồi nên đỡ xoắn hơn.

    Các bác như em thì các bác làm gì ạ? Có chở giúp em kia về tận nhà để lân la làm quen đong đưa ko ạ?

    Tiếc từ chiều tới giờ, cơm ăn mỗi 2 bát, xong quay vào ...tiếc tiếp.
  2. songhahs

    songhahs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2009
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    4
    Tưởng mượn nick hỏi câu hóc hiểm như nào.
    Gái ngoài đường anh coi như chim trời, cá nước. Một ngày gặp tầm chục đứa hay, theo chúng có mà theo...vịt giời.
    Tính anh ghét những thằng theo lẵng nhẵng gái ngoài đường rồi giở trò mèo làm quen, tán tỉnh.
    Hãm bỏ cụ ra.
  3. djemxua2009

    djemxua2009 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2009
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    thằng em chưa có bạn gái nên cũng thích yêu các bác thông cảm.
    lúc chở em ấy, em nó ngồi sau mà ngồi rất gần, như áp vào lưng em luôn, ấm và mềm vãi các bác ạ
    có người yêu mùa này thích các bác nhỉ. em vẫn tiếc ạ. bác nào lâm vào tình huống này chưa và các bác xử lý ra sao cho khéo ?
  4. tuyetchinh29

    tuyetchinh29 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    05/03/2006
    Bài viết:
    379
    Đã được thích:
    7
    Nếu là em em sẽ đưa về tận nhà, kể cả ko có ý định làm quen, galant với phụ nữ tiếc gì vài phút và vài kms?
  5. thuantaychieu

    thuantaychieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2006
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Không biết có fải tính em cảnh giác ko chứ em thấy có mùi là lạ ở đây. Dễ là 1 vụ úp sọt lắm. Lên báo Công an nhân dân như chơi
  6. DeutschlandvermisstVN

    DeutschlandvermisstVN Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/11/2004
    Bài viết:
    1.773
    Đã được thích:
    7
    Nếu là anh , không vội thì anh sẽ chở gái đến tận nhà . Trong khoảnh khắc đó tiện thể hỏi luôn em nó học trường nào . Rồi những ngày tiếp sau nếu không quên được em nó thì sẽ vác cưa phi thẳng đến tận trường em nó đẽo tiếp . Không quan tâm em nó đã có thằng nào hay chưa . Nếu có rồi tính tiếp phương án hai.
    Có người yêu mùa nào cũng thích . Mùa hè hơi nực chút xíu nhưng mà " thoáng " , thao tác nhanh, mà còn mềm hơn mùa đông nhiều vì bớt được vài cái áo ( đặc biệt là khoác) của cả hai cộng lại . Còn mùa đông thì giúp được nhau sưởi ấm nhưng khâu khởi động lại kéo dài hơn và thêm cái chăn bùng nhùng vướng víu. Không phủ nó thì lạnh mà phủ vào thì một lúc sau lại hơi nóng và loằng ngoằng .
  7. situhocdoi

    situhocdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2007
    Bài viết:
    3.962
    Đã được thích:
    1
    giống bác SH e ko thick mon men mấy e ngoài đg... hôm trc cũng có kon bé sáng sớm đã chặn đầu :
    em nó: anh ơi anh đi đg nào cho e đi nhờ ra Quán Sứ...
    em: anh ko ra đấy e à anh đi etc...
    vòng vo 1 lúc lại gặp nó giữa đg và lần này bị chặn đầu xe đêck đi đc
    em nó: ơ! anh ơi cho e đi nhờ 1 đoạn
    em: uhm nhưng a ko ra quán sứ đâu
    ...cứ đi cứ đi nhưng đi đến chỗ làm của e dưới Bà Triệu chứ ko ra quán sứ:
    em nó: ơ anh ơi hình như ko phải đg này
    em: uhm a đi làm mà....
    em nó: a giúp e đi e muộn làm rồi
    em: ơ thế à anh cũng muộn làm rồi e có đến chỗ a làm thì a chở đi tiếp
    em nó: thôi a cho em xuống đây cũng đc ạ...
    he he tiếc làm j gái gặp ngoài đg hả bác cũng chỉ là cơn gió thoáng qua trong cơn bão mà thoai...
  8. Nick1102

    Nick1102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2007
    Bài viết:
    461
    Đã được thích:
    0
    Nó là người quen biết bác àh ?
  9. 102dk

    102dk Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2006
    Bài viết:
    574
    Đã được thích:
    41
    Đọc comménd của bác này mà giật mình! Đúng vào em mà ko bận j thì em cũng chở thẳng về nhà,, chứ nghĩ ngợi đề phòng chó j!
  10. secret_garden_hn

    secret_garden_hn Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2005
    Bài viết:
    719
    Đã được thích:
    11
    Trước hết là hỏi một câu ngoài lề. Thằng em mượn nick của ông anh. Ông anh ở đây là...ông anh nào?. Vụ này lạ ghê cơ.
    Tiếp theo là trẻ con bây giwò hời hợt nhỉ, cứ chụp giật gái gú gnaòi đường ngoài chợ. Trách gì mà tình vài ngày rồi lại bay theo gió. Rồi lại đau khổ dằn vặt vài ngày, rồi lại cua em khác. Cứ vậy rồi thì mà là tái ao lại kêu chán thế, mệt thế.
    Đời nhạt thế thì thế là được rồi. CHị là chị kỵ nhất mấy em hay bắt xe bus với đi nhờ xe máy. Kinh

Chia sẻ trang này