1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CẢ NƯỚC yêu thương, ôm HP vào lòng

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hoa Phượng (HP Club)' bởi gianghobenbinh, 16/11/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. gianghobenbinh

    gianghobenbinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    350
    Đã được thích:
    0
    CẢ NƯỚC yêu thương, ôm HP vào lòng

    Tôi mượn lời câu hát về xứ Huế, thay Huế bằng HP rồi đặt câu
    hỏi thay cô gái Huế bằng thằng bé HP thì liệu có được
    ko. Không biết có phải vì thằng bé này ngỗ nghịch khó bảo
    sù sì bụi bặm khác với cô gái Huế dễ thương hay ko mà ít
    có những bài ca giàu cảm xúc về HP thế. Phải chăng đây không phải nơi đất
    lành chim đậu của văn nghệ thơ ca. Các đồng chí thử bàn về
    cái này tí xem sao nhé


    The world is small.P a p i l l o n 
  2. Nico78

    Nico78 F525 Moderator

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    7.877
    Đã được thích:
    805
    Chào @gianghobenbinh. Lâu lắm không gặp, không nói chuyện, không biết Bác khoẻ không?
    Bác đã muốn nói về HP, tôi xin mạn phép hầu chuyện bác vậy: Thiết nghĩ, Hải Phòng không bao giờ và không khi nào bị đánh giá thấp hơn Huế, cho nên câu so sánh "Cô gái HuếThằng bé Hải Phòng" của bácđã là khập khiễng.
    Nói về Văn Nghệ nhé. Tôi không thuộc nhiều tên danh nhân, nhiều bài văn, bài thơ về Hải Phòng, nhưng thế không phải là HP kém Huế. Vẫn có những bài ca mà Huế ước mơ cũng không có ai viết được: Hải Phòng đó, hiên ngang chỉ biết ngẩng đầu.... Vì sao tác giả lại có thể viết được một câu ngang tàng đến thế? Có phải chỉ là vì bản chất của người Hải Phòng, những đứa con vùng Biển là như thế? Chau truốt câu từ thì cũng tốt thôi, nhưng với cái mặn mà của Muối, cái hùng dũng của Sóng, và cái dịu dàng của Cát.... thì mộc mạc còn tốt hơn nhiều phải không @gianghobenbinh.
    Nói về Lịch sử nhé? Bạn biết HP có từ lâu, rất lâu rồi đúng không? Lịch sử của nó được cả nước biết đến cơ mà? Bởi Lê Chân, vị Thần canh giữ mảnh đất Hải Phòng này đã gây dựng nên nó từ khi nó còn là những bãi lầy với những cánh rừng ngập mặn, từ khi đất nước Việt Nam vẫn còn là một hình tròn tròn như chữ O chứ chưa dài như hình chữ S bây giờ.
    Lịch sử của Hải Phòng không mộng mơ như Huế, không đài các như Huế, cũng không dịu dàng như Huế. Bởi lịch sử của nó bắt đầu từ số O, hiện tại của nó là do bàn tay nó dựng lên và tương lai của nó sẽ là công sức của nó sau này. Nó không cần Cả nước yêu thương, mà nó chia sẻ sự yêu thương của nó với cả nước.
    Vài lời nghịch nhĩ, mong @gianghobenbinh và mọi người đừng trách!
    Thân ái!
    P/s: Tôi không giỏi lịch sử nên không thể đưa ra những con số chính xác về lịch sử của HP. Tôi cũng không giỏi văn để có thể nói trọn vẹn ý mình. Nhưng tôi yêu Hải Phòng, đơn giản thôi, đó là Quê Hương thứ 2 của tôi.
    Người đem thế giới ngâm thành rượu
    Ta lấy càn khôn nhắm thế mồi
  3. wwwhaiphongcitynet

    wwwhaiphongcitynet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2003
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Chà, câu này phải bầu 5 sao mới được .Cảm ơn bác Nico78 nhé !
  4. Nico78

    Nico78 F525 Moderator

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    7.877
    Đã được thích:
    805
    Chủ đề này hay, nhưng rất tiếc là dường như có ít người quan tâm đến vấn đề này trong HaiPhòng public, tôi xin phép chuyển vào HPC để Topic nhận được sự quan tâm nhiều hơn.
    Người đem thế giới ngâm thành rượu
    Ta lấy càn khôn nhắm thế mồi
  5. congai19

    congai19 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    875
    Đã được thích:
    1
    Híc,hay thì hay thật nhưng chỉ đọc cho biết thôi ạ.Có gì đáng nói thì Nicô nói hết phần rồi còn đâu,quan tâm cũng chỉ để đấy mà thôi.
    Không phải thời gian hàn gắn mọi vết thương mà chính tình yêu đã làm điều đó.
  6. ngoclong80

    ngoclong80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2002
    Bài viết:
    1.070
    Đã được thích:
    0
    Khà khà khà. Hoá ra là vậy.
    Lão Gianghobenbinh biến mất không sủi tăm, hoá ra thỉnh thoảng lại xuất hiện nơi người ta không ngờ đến, nhưng lại chính là nơi người ta nhẽ ra phải nghĩ đến đầu tiên. Hải Phòng Public. Cái đó có nói gì về tính cách hay văn thơ của người Hải Phòng không nhỉ ???
    Mờ em thấy bác Nico vác đại bác văn thơ ra bắn thì chắc chắn là chết khối chim đấy. Hê hê hê. Cái mộc mạc của bác có cả cái "mặn của Muối, cái mãnh liệt của Sóng, cái khô cằn của Cát" thì làm sao nó khô cằn được. Nó có cái mặn mà , đậm đà và cái mạnh mẽ, hoang dã thì đúng. (Em nhân từ bẻ từ chút cho cái vòng quay nó nóng lên một chút.)
    Ngược lại em cũng hi vọng rằng Hải Phòng chỉ san sẻ yêu thương cho nơi khác mà không phải nhận từ nơi khác "yêu thương ôm HP vào lòng" như bác nói. Mà cũng chỉ hi vọng thôi. chẳngg biết hàng năm nhà nước rót vào việc xây dựng hạ tầng cơ sở của HP là bao nhiêu. Bao nhiêu tiền được các bác chut tịch các đời yêu cầu cho các sở ,các ngành, giáo dục ư, nghề ngỗng ư, cơ sở nhà nước ư....
    Nếu em nói có chút nghịch nhĩ một chút các bác thông cảm. Nhưng mình cứ từ chối không nhìn vào sự thật thì em rằng ...
    Hê hê hê. Lại ba cái chuyện chính trị. Chuối quá đi mất. Em lượn đây.
    Ngoclong80
  7. Nico78

    Nico78 F525 Moderator

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    7.877
    Đã được thích:
    805
    Xin lỗi chú ngoclong80. Nhưng anh không nói là:
    "mặn của Muối, cái mãnh liệt của Sóng, cái khô cằn của Cát". Cho nên cũng không nói là nó Khô Cằn. Anh chỉ nói là: "với cái mặn mà của Muối, cái hùng dũng của Sóng, và cái dịu dàng của Cát.... thì mộc mạc còn tốt hơn nhiều".
    Giờ thì có thể nói rõ hơn về lịch sử rồi:
    Hải Phòng có từ những năm 40 sau công nguyên với sự khai phá của Lê Chân, vị Nữ Tướng dưới thời 2 bà Trưng. Còn Huế chỉ thuộc về Việt Nam khi chúng ta đồng hoá dân Chiêm. Nó cũng chỉ được biết đến trước khi Trịnh - Nguyễn phân tranh với câu nói nổi tiếng của Trạng Trình dành cho Nguyễn Hoàng:
    Hoành Sơn nhất đái. Vạn đại dung thân​
    Sau đó là cuộc Bắc tiến của anh em nhà Nguyễn Nhạc - Nguyễn Huệ với địa điểm là Kinh đô Phú Xuân (Huế) Của Nguyễn Nhạc
    Đó là về quá khứ. Còn hiện tại, và tương lai thì phải để bài sau viết tiếp. Giờ phải về nghiên cứu đã....
    Người đem thế giới ngâm thành rượu
    Ta lấy càn khôn nhắm thế mồi

    Được nico78 sửa chữa / chuyển vào 08:44 ngày 22/11/2003
  8. kyniemxa

    kyniemxa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2003
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Hải Phòng _đấy là niềm tự hào của riêng mỗi chúng ta,không biết các bạn sẽ cảm thấy thế nào mỗi khi nhắc đến cái tên thân thương ấy ,bản thân tôi luôn cảm thấy hãnh diện khi là một người của thành phố đặc biệt này,mỗi khi đi xa tôi lại luôn nhớ về những con đường thân thuộc mà mình đã từng qua...cho dù những nơi khác có thể đẹp hơn Hải Phòng rất nhiều nhưng bạn sẽ luôn yêu HP với một điều gì đó mà không thể lý giải nổi,ở đây,tôi thật sự cảm nhận được anh NICO78 .Hải Phòng đó,hiên ngang chỉ biết ngẩng đầu.....một niềm tự hào và mỗi khi bạn nghe đến bài hát này bạn sẽ cảm thấy gai hết cả người....Ở đây có ai trong các bạn đã từng đến sân vận động Lạch Tray để cổ vũ cho đội bóng HP chưa,đến đó bạn sẽ cảm nhận được tình yêu với HP mạnh mẽ và đam mê đến thế nào,và đó chỉ là một hình thức để mà người HP chúng ta thể hiện mà thôi.Hãy luôn yêu Hải Phòng
  9. haiau23

    haiau23 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2003
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    0
    có câu "tất cả mọi sự so sánh đều khập khiễng" và tui cũng thấy vậy thật. Chẳng thể so sánh được, mỗi nơi đều có một nét đẹp, xấu khác nhau, và con người cũng vậy.
    tui chỉ biết, vô cùng yêu nơi tui lớn lên, nơi có những người thân thiết của tui. Vẫn luôn luôn hạnh fúc và hãnh diện...những lúc mệt mỏi, buồn chán nghĩ về nơi ấy, và cố được về nơi ấy...ra biển, ngắm nhìn những đợt sóng mạnh mẽ ào ạt ...ngắm nhìn những đợt sóng lấp lánh bạc hiền lành vỗ bờ...
    Lý do đơn giản để tôi yêu HP hơn bất cứ nơi nào
  10. ngoclong80

    ngoclong80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2002
    Bài viết:
    1.070
    Đã được thích:
    0
    Ặc. Chuối không thể tưởng tượng nổi. Em là em cú lém roài đấy.
    Tuy nhiên, đầu tiên em xin lỗi bác Nico cái vụ "sửa bài". Hê hê hê. Thật ra em không cố tình, cái mà em muốn nó toát ra ở đằng sau. Nếu như mộc mạc mà cứ bay vút lên như thơ trong câu văn của bác thì em cũng muốn mộc mạc để những năm cấp 3 điểm văn của em nó không lùc như cây lúa. (Thê vào đó, em nghĩ để viết một bài mộc mạc trong ngôn từ mà lại cất bổng , mềm mại trong ý nghĩ ... với em là khó).
    Còn cái vụ cả nước yêu thương ôm Hải Phòng vào lòng. Hic. Ối người nói tôi yêu HP nhất. Ặc. Em cũng yêu HP nhất quả đất đây này. Chỉ có vậy thì em có thể viết một lúc mười trang giấy để nói rằng em yêu HP như thía nào. Kha kha kha. Có điều, yêu nó đâu phải là cứ phải ảo tưởng về nó.
    Ờ thì nghe cái bài "Hải Phòng đó, ta hiên ngang chỉ biết ngẩng đầu" cũng gai thật đấy, cũng thấy con tim mình đập thình thịch dồn máu nóng đi tứ lung tung thật đấy (tẩu hoả nhập ma). Nhưng nhìn lại coi.
    Về kinh tế nhé. Một nơi được coi là mũi xuất nhập khẩu của đất nước từ lâu lém roài, nay lại có bến cảng xếp hàng thứ hai (Sau một bên cảng ở Nha Trang, vũng tàu gì đó em ứ nhớ kha kha), ,nạo vét thì lười, tàu vào thì ít... Đêm đêm container chạy cho oai chứ đâu còn sầm sập như ngày nào. Chưa hết đâu. Còn nhiều đấy, đó chỉ là cái mũi nhọn đang bị tù thôi.
    Về con người nhá. Hừm. Con gái HP ai chẳng nói là xinh đẹp, con trai HP ai cũng nói là galan (cái này thì có thể sĩ diện được). Nhưng tại sao khi người ta đến HP người ta vẫn cứ sợ người HP. Sợ không phải bởi con gái đẹp quá mà các cô nơi khác hết cơ hội , cũng không phải con zai HP galan quá mà con trai nơi khác phải rút lui.. Ngó lại, ngó lại.
    Cơ sở hạ tầng, nhẽ ra phải nói đầu tiên. Nghía lại coi. Mười năm trước, HP được gọi là một trong ba điểm kinh tế của VN (của VN nhé, chứ không phải của Miền Bắc). Nay quay lại nhìn về Nha Trang, đường phố khang trang, chạy dọc khắp bãi biển, sạch hơn, đẹp hơn. Hay nhìn lại Đà Nẵng, nơi mà con người gọi là có cái nắng ăn thịt cái da. Hừm, đường nhựa bền chạy tung hoành khắp nơi, trường trạm thì tuyệt vời. Ặc hình như cũng có nơi mất điện thường xuyên, nhưng chẳng phải HP không có.
    Như vậy, chẳng phải là nói tôi chẳng yêu nơi tôi sinh ra lớn lên chút gì. Ai đó nghĩ thế là nhầm. Ặc. Tôi muốn những điều xấu đang hiện ra phải được nhìn thẳng, phải được đối diện với kĩ thuật mới để bị đánh bại. Khà. Như vậy thì mới có câu "HP ơi, hôm nay bé nhỏ mai ta đã thấy, sánh vai cũng Sài Gòn, Đà Nẵng. Quê hương." (Dek biết là nhớ lời hát có chuẩn không nữa. Cú quá mất khôn roài).
    Hê hê hê. Bác gấu đâu. Vô chiến đê.
    PS. Trăng đã lên roài khơi bếp lửa lên em !!!
    Ngoclong80

Chia sẻ trang này