1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CẢ NƯỚC yêu thương, ôm HP vào lòng

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hoa Phượng (HP Club)' bởi gianghobenbinh, 16/11/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. gianghobenbinh

    gianghobenbinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    350
    Đã được thích:
    0

    Tôi có một vài cách nhìn khác với Niko nhưng thấy đồng chí có suy nghĩ đại ý cho là HP mình thì dân vùng biển thẳng thắn và thực tế chứ không văn vẻ lãng mạn như dân thủ đô hay các vùng Bắc bộ khác. Mà như vậy theo thì có sáng tác thơ ca thì cũng ít chứ không bao la bát ngát cho được. Nhưng một câu hỏi là tại sao ngay cả khi những tác giả tầm cỡ như Đoàn Chuẩn hay Văn Cao "cất tiếng ca" thì không thấy các bài ca viết về quê hương HP nhẩy. Mà ngược lại hình như mấy ông này chỉ tìm thấy cảm hứng khi rời HP lên HN??
    Bác nào ở đây có lúc nào đó ngồi nghe đĩa Karaoke Tình Khúc
    Tiền Chiến VN thì đấy là nhạc Đoàn Chuẩn hoăjc Văn Cao
    đấy. Thử nghe đi rồi cho nhận xét xem...!
    The world is small.P a p i l l o n 
    Được gianghobenbinh sửa chữa / chuyển vào 11:12 ngày 05/12/2003

Chia sẻ trang này