1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cà phê 1 mình

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi cad_garfield, 30/09/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cad_garfield

    cad_garfield Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2006
    Bài viết:
    443
    Đã được thích:
    0
    nhớ 1 lần vào Giảng mình cũng định gọi cafe trứng
    nhưng mà bị ông anh di cùng doạ là có H5N1 thế là lại cacao
  2. HaUyenNhi

    HaUyenNhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2007
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    0
    Hé hé! Bác này hợp với em rùi. Cafe Giảng thì cg bt thui nhưng cái không gian của nó thì tuyệt. Rất hợp với những ng yêu Phố Cổ như em. Em lúc nào cg tranh thủ đến thật sớm để ngồi cái ghế ngay ngoài cửa. Vừa nhâm nhi li cacao trứng nóng, vừa ngắm zai đẹp đi qua, vừa hoà mình vào cs của Phố Cổ...
    Em đi đâu, làm gì lúc nào cg nhớ tới phố Cổ. Nhất là mua đồ cứ có hình phố Cổ là em sướng lắm
  3. HaUyenNhi

    HaUyenNhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2007
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    0
    Giới thiệu với bác trên Chả Cá có một quán rất tuyệt.
    Được HaUyenNhi sửa chữa / chuyển vào 21:24 ngày 23/10/2007
  4. HaUyenNhi

    HaUyenNhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2007
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    0
    Giới thiệu với các bác một quán nữa đó là Thư Quán dưới Lạc Trung(đối diện với VTC). Đó là quán trà đạo, chỉ bật nhạc Trịnh. Ngoài ra còn một quán trà đạo mà em hay đi với dân XD, KTrúc đó là Vô Thường_456 Hoàng Hoa Thám. Ngồi ở đây các bác có thể chải chiếu or ngồi bàn, oánh ghita và thưởng thức nhạc Trịnh. Có một thời tuần nào em cũng lên đây đấy ạ!
  5. auduongdochanh

    auduongdochanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2007
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Hờ hờ...nàng ạ!!!Từ hồi a còn sinh viên đến chừ đi làm mấy năm roài, lên Giảng chả có ai xinh mờ lại kiêu cả
    ...hoạ chăng...
    Giảng tớ hay ngồi vào cuối tuần thứ 6 khi đi làm về, còn không thì...Lâm Nguyễn Hữu Huân, khi thì ra 27 Triệu Việt Vương...
    Nói chung vẫn kết nhất vị cà phê ở 27 Triệu Việt Vương hoặc ở Giảng...Nói đến đây lại thèm cà phê roài...
  6. HaUyenNhi

    HaUyenNhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2007
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    0
    Hic! Chàng nói đến NHH làm em lại nhớ có một lần đứa nào nói đến cafe Lâm những em chưa đến bao giờ. Hay hả chàng?
    Mà chả nhẽ ng còn sv ngày nào, giờ nào chàng cũng mân mê trên Giảng hay sao mà phán một câu "thú vị"vậy?
  7. cad_garfield

    cad_garfield Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2006
    Bài viết:
    443
    Đã được thích:
    0
    bác này giống em. Ngồi ở Thái là thoải mái nhất
  8. billy_the_kid

    billy_the_kid Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    0
    như một kẻ lang thang hắn ngồi vào một quán cafe vắng gặm nhấm nỗi buồn, nhiều người bảo sao phải sến thế, lại có người bảo phải biết vượt qua chứ...
    Thật sự có những lúc buồn mà ko share đc và hắn cũng ko muốn share. Thậm chí hắn sợ dùng nick nổi tiếng quá bạn bè, đồng nghiệp lại biết đang buồn.Có lẽ với hắn công việc hắn hy vọng giờ lại làm hắn sụp đổ, tình cảm thì làm hắn mệt mỏi, kế hoạch ko thực hiện... tất cả những điều đó đến với hắn dồn dập và cô lập hắn giữa dòng chẩy ào ạt...những nguoi mà hắn cần và có thể share đc với hắn thì lại quay lưng lại..đời chó vậy đấy..mẹ kiếp.. hắn thở dài...
    Là một người vui nhộn, làm việc hăng say và đầy tham vọng nhưng mỗi lần hy vọng là một lần hắn cố gắng hết mình để rồi lại vấp ngã ngay khi còn hừng hực khí thế như một con chó săn kéo xe tuyết...
    điều đáng buồn là hắn như một hiệp sỹ "đơn thương độc mã"...bây giờ đang lủi thủi trong góc xó này hắn thèm một sự share...một sự thuận buồm xuôi gió, một điểm tựa...nhưng nó cũng như khói của ly cafe rất đẹp và rất thơm nhưng nó chưa bay lên đã tan vào không gian..
  9. WhyNot2007

    WhyNot2007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2007
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    Hình ảnh ngày nào lại hiện ra trong tôi.Cuộc đời là thế đấy,lại tự mình gặm nhắm,khát khao có thể share,nhưng không biết phải thế nào,trống rồng,cô đơn,lạc lõng,vây đấy.......
  10. auduongdochanh

    auduongdochanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2007
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Thực ra cà phê một mình phải tuỳ tâm trạng, chứ tớ là tớ khoái đi cà phê phải 2,3 người để buôn chuyện, ngắm gái ( như Ha Uyen Nhi nhà tớ khoái ngắm zai )...
    Tớ vẫn khoái cái nếp đó, lúc nào buổi chiều đi làm về còn tí sức nếu ko la cà quán nhậu thì quán cà phê là lựa chọn đầu tiên; nếu ko kéo mấy ông bạn cùng làm, thì kéo mấy thằng bạn sưu tầm từ thời cởi truồng đến khi cắp sách đến trường...Bần cùng bất đắc dĩ, chả có đứa nào rỗi rãi thì xách xe lượn phố, lượn chán thì vô một quán cà phê...
    Những lúc như thế thường cho mình một đặc quyền soi những người qua lại, chỉ có tách cà phê làm bạn, phung phí chút thời gian tự F5 lại mình, để ngày hôm sau lại nguyện làm thân trâu ngựa vì túi tiền còm

Chia sẻ trang này