1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cà phê 1 mình

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi cad_garfield, 30/09/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cad_garfield

    cad_garfield Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2006
    Bài viết:
    443
    Đã được thích:
    0
    Trời lạnh rồi...
    Cafe nhanh nguội hơn...
    nhiều người bước vào quán mang theo chút gió lạnh từ bên ngoài, xuýt xoa khe khẽ vì trời lạnh...
    Cốc nâu nóng như có ý nghĩa hơn ở cái thời tiết này...
    thèm cà phê thế ko biết
  2. hdoraemonk

    hdoraemonk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2007
    Bài viết:
    4.180
    Đã được thích:
    0
    Ko ra quán, ngồi nhà nhâm nhi vậy
  3. aleaf

    aleaf Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/06/2001
    Bài viết:
    691
    Đã được thích:
    0

    Hôm tớ ra cafe Giảng uống cafe trứng, công nhận ngon thật..^.^...nhưng nguội nhanh :(..dù đã để 1 bát nước ấm ở dưới....
    Trời lạnh..nhâm nhi tách trà hoặc cafe nóng thích thật đấy..(mấy hôm nay nóng..hơi chán 1 tẹo..hic..như mùa hè ý..)

  4. breaking211

    breaking211 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2004
    Bài viết:
    793
    Đã được thích:
    0
    Hơ, bác này giống mình vãi ra
  5. HaUyenNhi

    HaUyenNhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2007
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    0
    hn đi cafe n]ng là 3 mình. Không ngồi ở Giảng mà ngồi cách Giảng một quán. Có ai bí quán đấy k nhỉ? Không gian hơi bị tuyệt nhớ! Cái quán mà bên ngoài thì bán tranh thêu, bên trong là cafe ý.Cũng cacao trứng nóng... Khà
  6. auduongdochanh

    auduongdochanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2007
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Vui vì cũng nhiều người giống mình vãi
    Đợt này ít lang thang cà phê vì cơ quan đang gồng mình trong trận bão lửa gần một tháng bị mấy thể loại giòi bọ chui vào kiểm toán với kiểm kê....
    Chết quên, đây là topic nói về cà phê...lắm hôm ở cơ quan cày cuốc đến tối muộn, lại lười, nên chỉ ghé qua Giảng đôi ba lần.Hôm nọ vào quán, gặp đôi bạn trẻ yêu nhau thì phải, vừa uống cà phê vừa chí choé nhau hay phết, hôm đó ko có cái máy ảnh đi kèm, ko thì chết với mình
    Đúng là với cà phê trứng, thời tiết này, bác nào ko quen thì cứ gọi là nhá....
    HaUyenNhi mình ơi
  7. xuancuongce

    xuancuongce Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/07/2007
    Bài viết:
    483
    Đã được thích:
    0
    Mệt mỏi thật, mãi ko quên được người xưa, mà có ít gì đâu, đã hơn 2 năm rồi. ko còn cảm giác thật sự với ai nữa, chỉ thấy nhạt nhẽo và chán nản, thích ai cũng chỉ được 1 lúc
  8. asakura84

    asakura84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2006
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    cuộc sống thì buồn nhiều. Nhưng chưa bao giờ đi cafe 1 mình. Chỉ toàn đi đường 1 mình. Cảm nhận được gió, được mưa, được nắng. Được cả sự cô đơn, rùi đôi lúc thấy mình mạnh mẽ hơn. Thấy được 1 niềm tin.
  9. nangmuadong_20dn

    nangmuadong_20dn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2006
    Bài viết:
    464
    Đã được thích:
    0
    Cafe một mình cô đơn lắm vì lúc ấy cafe ko những đắng mà còn mặn nữa.
  10. linhcapuccino

    linhcapuccino Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2005
    Bài viết:
    1.051
    Đã được thích:
    0
    1 mình đối diện với ô cửa sổ to đùng,ngả người trên chiếc sofa êm ái,tai nghe :"goodbye mylover",tay chống cằm,vị capuccino dìu dịu nơi đầu lưỡi,mắt nhìn mơ màng lên bầu trời xanh bất tận,nơi có mây và gió lang thang.1 cảm giác nhẹ bỗng và thoải mái tuyệt vời,hồ rằng cả thế giới chỉ còn mình ta

Chia sẻ trang này