1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cà phê 1 mình

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi cad_garfield, 30/09/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. shansongvn

    shansongvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2006
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    ọáỗYƠộ"ọằZọằ?ọạ^ổ-ảồ?Tồẳ?ồĐi sỏằa,vỏằ>i thuỏằ'c lĂ.^_^!
    Hehe!Không hiỏằfu sao mơnh lỏĂi yêu cafe 'ỏn thỏ^_^!
    http://blog.360.yahoo.com/blog-q2R_ozUic6dLtSPAFQIvLJYT?p=814
  2. aleaf

    aleaf Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/06/2001
    Bài viết:
    691
    Đã được thích:
    0
    Khéo bọn mình lập hội những đứa thích trà 1 mình rồi rủ nhau đi uống trà..để fá vỡ sở thích nhờ..hihi...

  3. auduongdochanh

    auduongdochanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2007
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Uống cà phê nhiều nhưng cũng không thể nói là nghiện cà phê...
    Những khi thèm uống cà phê, thèm cà phê nhiều nhất...để tỉnh táo...là lúc tớ...thèm xèng nhất...
    Ôi xèng...xèng ơi....
  4. tinhyeulagi3

    tinhyeulagi3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2007
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    trời lạnh như thế này ngồi ở một góc nhỏ ở quán quen bên tách caphê nóng nhấm nháp sự cô đơn , cái giá lạnh của mùa đông.Hay gia phết
  5. noobvn

    noobvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2006
    Bài viết:
    323
    Đã được thích:
    0
    Cà fê một mình vỉa hè trên đường phạm ngọc thạch chỗ công viên ,ngồi bụi ,đen đá 3 k.Đối diện diamon,ngắm nhà thờ đức bà,âm nhạc là xe cô,tiếng còi xe.
    nghe nhìn.Thế lại hay hơn chui vô quán.Đau "tiểu" thì qua toà nhà đối diện dimon.
  6. NguoiLang

    NguoiLang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2007
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Cafe một mình, tôi vẫn thường thế, thích thế bởi nó tôi trốn chạy.
  7. vinhhd67

    vinhhd67 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/09/2007
    Bài viết:
    1.122
    Đã được thích:
    1
    Mình nghiện nhiều thứ nhưng cà phê lại không nghiện được thế mới chán, không tận hưởng đưọc cái thú uống cà phê giống mọi người, chẳng là uống vào tay chân bủn rủn người cảm giác rất khó chịu như bị say và bị phải gió, trong khi đó rượu có thể nốc cả chai cũng được. nhưng uống nước một mình thì nhiều lần rồi.
  8. NguoiLang

    NguoiLang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2007
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Đời trai không lai rai cafe thế thì fí quá.
    Biện pháp (chưa kiểm định): Ăn no trước khi uống cafe, hoặc thử uống cafe loãng (như bọn Tây hay uống giống như cafe hội nghị ở khách sạn).
  9. auduongdochanh

    auduongdochanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2007
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Giời này mà tớ vưỡn chơi nâu đá....
  10. realstar112

    realstar112 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    295
    Đã được thích:
    0
    cafe một mình vì đứa bạn thân theo người yêu cho mình rớt, tuyển bạn cafe đê!!!!
    nói j thì nói cafe một mình cũng hay hay!!!

Chia sẻ trang này