1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cà phê 1 mình

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi cad_garfield, 30/09/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. congtubanggia1985

    congtubanggia1985 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    0
    Chịu, ko uống đc cafe 1 mình, phải có bạn nói chuyện cơ!
  2. ruou_hoahongvaem

    ruou_hoahongvaem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2006
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0
    Một mình ngồi trong quán im lặng. Tôi có thể nhìn thấy thời gian trôi như con thuyền trôi tren mặt nước tôi có thể thấy mầu của gió. Thấy mùi của ánh sáng, mọi gác quan làm việc một cảm giác ma không phải ai cũng có thể thích ứng được.Chỉ có những người tường trải trong cuộc sống mới có thể nhìn từ góc nhìn này
    ở đó bạn đã đặt mình ra ngoài sự chuyển động vốn có của cuộc sống mà quan sát nó. Như trái núi ngắm nhìn sự chuyển động của đoàn tàu và hiểu rằng mọi chuyển động chỉ là tương đối
  3. longlanhlunglinhlieuru

    longlanhlunglinhlieuru Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    2.429
    Đã được thích:
    0
    thỉnh thoảng thôi cũng cafe 1 mình
    1 ly đen nóng hoặc đá không đường
    ngồi nghĩ lại những gì mình đã làm
    hy vọng cho một tương lai tốt hơn
    ngẫm những việc sẽ phải làm để đảm bảo cho cuộc sống phía trước
  4. lovelessgirl

    lovelessgirl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/08/2002
    Bài viết:
    555
    Đã được thích:
    0
    1 tuần 7 ngày đều cà phê 1 mình,ai hỏi mình làm gì vào các buổi tối,trả lời,chẳng ai tin.Con gái mà tối nào cũng đi uống cà phê 1 mình thì chẳng bình thường tí nào.Mình vẫn thích cảm giác 1 mình,nhẹ nhàng,bình yên,tự do với suy nghĩ trong đầu,không phải bắt kịp câu chuyện của ai cả,và tự do nhớ tới anh.Ở cái quán cà phê quen thuộc ấy,50% là cà phê 1 mình,ngày qua ngày,tháng qua tháng,uh thì biết nhau đấy,biết tên,có thể nhận người quen...nhưng chẳng bao giờ ngồi cùng nhau và bắt đầu 1 câu chuyện.
    Xung quanh,âm nhạc gào thét,gầm rú,tự chìm đắm trong thế giới của mình,thế gọi là hay,người khác bảo quái đản.Chỉ như thế thôi là hạnh phúc lắm rồi.
  5. cad_garfield

    cad_garfield Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2006
    Bài viết:
    443
    Đã được thích:
    0
    1 góc Align
    [​IMG]
    Thỉnh thoảng mình cũng lên quán này để "nghỉ ngơi"...vì quán này có chỗ để nằm...
    Ko hiểu sao cứ lên đây, mình lại chỉ mong được 1 lần sẽ dắt ng ấy của mình lên ngồi cùng....(tất nhiên là ko fải như cái lý do ở trên rồi)
    Nhưng mà lên đây thì ít khi mình uống cà phê, toàn uống trà là chính
    Quán cũng bật nhiều bài hát khá hay và nhẹ nhàng...
  6. canhsim

    canhsim Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/02/2007
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    0
    Mình toàn caphê ở Thọ. Có muốn ngồi 1 mình không được vì ồn quá. ^^. Để hôm nào thử cảm giác caphê 1 mình, làm vài điếu thuốc xem thế nào.
  7. WhyNot2007

    WhyNot2007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2007
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    Caphê đá không đường!!!! Một người cùng sở thích,mùi vị thật ........phải kh6ongbạn,mình cũng vậy,caphê một mình,1 ly caphẹ đá không đường và tìm những khỏang lặng cho chính mình.........nhẹ nhàng nhưng mông lung và ..............
  8. aleaf

    aleaf Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/06/2001
    Bài viết:
    691
    Đã được thích:
    0
    Quán này ở đâu hả bạn ?
    Mình thì toàn ngồi ở Danh Trà, Trà Hoa hoặc Hoa cúc trắng..thỉnh thoảng lượn lờ lên Pinochio hoặc Cà phê phố Cổ ở Hàng Gai..View khá đẹp..
    Tự nhiên nói ra..muốn đi uống trà quá..hic..
  9. cad_garfield

    cad_garfield Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2006
    Bài viết:
    443
    Đã được thích:
    0
    ở 18 Chả Cá bạn ạ
    Mình cũng thỉnh thoảng ngồi ở Thọ, quán đấy đúng là hạt dẻ mà cà phê vẫn ngon thật
  10. aleaf

    aleaf Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/06/2001
    Bài viết:
    691
    Đã được thích:
    0
    cafe Thọ ở trên đường Nguyễn Khuyến đúng ko bạn ?

Chia sẻ trang này