1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cà phê 7X -

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi phuongmap, 01/06/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Randuoichuong

    Randuoichuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2002
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Keng Keng
    Được randuoichuong sửa chữa / chuyển vào 29/06/2002 ngày 23:45
  2. quyen_my

    quyen_my Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    664
    Đã được thích:
    0
    Cũng chỉ tại mình thôi, ai bẩu mình là con gái chứ, ai bẩu tới cafe muộn chứ, làm cho anh Big đứng dậy lấy ghế cho mình ngồi bị vướng vào mấy cái xe dựng chình ình vô ý, lăn kềnh ra cả 1 lũ... Mấy cái xe chưa đụng đã ngã, chưa cưa đã đổ, thật vô duyên hết sức.
    Đang yên đang ổn thì người ta ra lu loa bắt đền. Cái chị con gái ấy, cùng là phận nữ nhi cả mà sao chả dịu hiền bao dung giống mình tí nào, cứ nằng nặc đòi đền bù. Cái anh con giai thì mặt hình sự như sắp túm cổ 7X đến nơi... Híc, cho dù Caxanh, Quyen_my, Tu_dinh_huong, Store, Landai, VietHoa ra sản xuất những câu văn bóng bẩy đầy hình tượng với các chất giọng thỏ thẻ rùi thì ngọt nhạt, cốt mỹ nhân kế với anh con giai kia, song anh ta hăng hái gạt phắt 5 ngón tay, ra chiều nhất quyết không bị sa ngã...
    Khổ, chỉ tại mình mà ra nông nỗi này, làm cho Big phải khổ sở, làm cho Lion King phải bỏ dở cốc nước đã cạn sạch để ra lý sự cùng, làm cho cả 7X phải dốc hết cái tố chất "chiến" trên ttvn của mình ra hòng "trắng án"... Chị con gái lôi điện thoại ra bấm bấm đe doạ. Big nhà ta cũng cóc thèm kém, rút điện thoại xịn hơn ra gí gí... À, thì ra cả 2 đang gọi tới cửa hàng sửa chữa xe máy để hỏi... Phù, may ơi là may, cửa hàng nào cũng đều đã đóng. Sau 1 hồi lắng đọng tâm can, trầm ngâm suy tính lẽ trái lý phải, anh con giai tuyên bố: Thôi, bọn em đã biết lỗi thì anh không bắt đền nữa.
    Hà hà, 7X nhà mình đúng là ở hiền gặp 1 tý dữ rùi cuối cùng cũng lành cả. Ai nấy đều hớn hở trở về bàn. Tí nữa thì đi toi mấy trăm K cho cái đề hàng mã và cái đèn củ chuối của chị ấy.
    Bầu trời lại bình yên như chưa hề giông bão. Đúng lúc đó thì ATC, Paolo_vn, Nguoidepcodon 82 và Zazu tới. Cả hội lại giả lả nói nói cười cười...
    American Quyen
  3. quyen_my

    quyen_my Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    664
    Đã được thích:
    0
    Cũng chỉ tại mình thôi, ai bẩu mình là con gái chứ, ai bẩu tới cafe muộn chứ, làm cho anh Big đứng dậy lấy ghế cho mình ngồi bị vướng vào mấy cái xe dựng chình ình vô ý, lăn kềnh ra cả 1 lũ... Mấy cái xe chưa đụng đã ngã, chưa cưa đã đổ, thật vô duyên hết sức.
    Đang yên đang ổn thì người ta ra lu loa bắt đền. Cái chị con gái ấy, cùng là phận nữ nhi cả mà sao chả dịu hiền bao dung giống mình tí nào, cứ nằng nặc đòi đền bù. Cái anh con giai thì mặt hình sự như sắp túm cổ 7X đến nơi... Híc, cho dù Caxanh, Quyen_my, Tu_dinh_huong, Store, Landai, VietHoa ra sản xuất những câu văn bóng bẩy đầy hình tượng với các chất giọng thỏ thẻ rùi thì ngọt nhạt, cốt mỹ nhân kế với anh con giai kia, song anh ta hăng hái gạt phắt 5 ngón tay, ra chiều nhất quyết không bị sa ngã...
    Khổ, chỉ tại mình mà ra nông nỗi này, làm cho Big phải khổ sở, làm cho Lion King phải bỏ dở cốc nước đã cạn sạch để ra lý sự cùng, làm cho cả 7X phải dốc hết cái tố chất "chiến" trên ttvn của mình ra hòng "trắng án"... Chị con gái lôi điện thoại ra bấm bấm đe doạ. Big nhà ta cũng cóc thèm kém, rút điện thoại xịn hơn ra gí gí... À, thì ra cả 2 đang gọi tới cửa hàng sửa chữa xe máy để hỏi... Phù, may ơi là may, cửa hàng nào cũng đều đã đóng. Sau 1 hồi lắng đọng tâm can, trầm ngâm suy tính lẽ trái lý phải, anh con giai tuyên bố: Thôi, bọn em đã biết lỗi thì anh không bắt đền nữa.
    Hà hà, 7X nhà mình đúng là ở hiền gặp 1 tý dữ rùi cuối cùng cũng lành cả. Ai nấy đều hớn hở trở về bàn. Tí nữa thì đi toi mấy trăm K cho cái đề hàng mã và cái đèn củ chuối của chị ấy.
    Bầu trời lại bình yên như chưa hề giông bão. Đúng lúc đó thì ATC, Paolo_vn, Nguoidepcodon 82 và Zazu tới. Cả hội lại giả lả nói nói cười cười...
    American Quyen
  4. XIM

    XIM Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/04/2002
    Bài viết:
    504
    Đã được thích:
    0
    Ồ hôm nay có chuyện như vậy thật à? Khổ thân mọi người, thế cuối cùng có sao ko? Đọc xong thấy sợ quá! Hic hic, lần sau take care nhé, vẫn chưa hết sợ đây này!
    XIM@
    If U think U can then U can, if U think U can't, U R right
  5. XIM

    XIM Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/04/2002
    Bài viết:
    504
    Đã được thích:
    0
    Ồ hôm nay có chuyện như vậy thật à? Khổ thân mọi người, thế cuối cùng có sao ko? Đọc xong thấy sợ quá! Hic hic, lần sau take care nhé, vẫn chưa hết sợ đây này!
    XIM@
    If U think U can then U can, if U think U can't, U R right
  6. phuongmap

    phuongmap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/11/2001
    Bài viết:
    3.140
    Đã được thích:
    0
    HÍC HÍC !!! CÓ MÙI VỊ HÌNH SỰ Ở ĐÂY RỒI !!! LÚC PHUONGMAP VỀ CÓ THẤY ĐỘNG TĨNH RÌ ĐÂU NHỈ !!!

    Người thích đùa với số phận!!!
  7. phuongmap

    phuongmap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/11/2001
    Bài viết:
    3.140
    Đã được thích:
    0
    HÍC HÍC !!! CÓ MÙI VỊ HÌNH SỰ Ở ĐÂY RỒI !!! LÚC PHUONGMAP VỀ CÓ THẤY ĐỘNG TĨNH RÌ ĐÂU NHỈ !!!

    Người thích đùa với số phận!!!
  8. tuanklkh

    tuanklkh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/05/2002
    Bài viết:
    818
    Đã được thích:
    0
    hi`hi`
    lúc bác về thì chưa có gì, nhưng sau đó thì có nhiều thứ
    Hàng 7X chất lượng cao, tiêu chuẩn ISSO 9002 -2000 do BVQI cấp !
  9. tuanklkh

    tuanklkh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/05/2002
    Bài viết:
    818
    Đã được thích:
    0
    hi`hi`
    lúc bác về thì chưa có gì, nhưng sau đó thì có nhiều thứ
    Hàng 7X chất lượng cao, tiêu chuẩn ISSO 9002 -2000 do BVQI cấp !
  10. CaXanh

    CaXanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    Mọi người ơi, mọi người có đồng ý là giá LK $3 là quá đắt không?
    Vừa cho, vừa khuyến mại thì em cũng...hổng dám đâu, em còn phải học bài
    Em tính thật thà nên bác LK thông cảm nhé. Đừng trách trẻ con nói những điều chân thành nhé! Hơ ơ..à chích!
    It's very nice to be important, but it's more important to be nice
    Được caxanh sửa chữa / chuyển vào 20:53 ngày 20/07/2002

Chia sẻ trang này