1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cà phê 7X -

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi phuongmap, 01/06/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Gungcay

    Gungcay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/05/2001
    Bài viết:
    1.998
    Đã được thích:
    0
    Hi hi... chú Hòa thượng không những Thích đủ thứ mà Tưởng bở cũng đủ thứ luôn há há há.....
    Chị ra hỏi han chú về việc mua bán điện thoại chú lại nói là chú không có nhu cầu và chú cũng có một cái tương tự thế rồi làm chị buồn mất 1p. Sau đó chị lấy bình tĩnh hỏi lại chú về việc mở cà phê In tơ lét thì chú nói là vẫn còn đang nghiên cứu chị buồn tiếp thêm 1p nữa. Sau đó, thấy chú có vẻ gượng gạo không gọi nổi lấy một câu "Chị Gừng" chị buồn tiếp thêm 1p nữa. 3 cái phút đó cộng lại thành một "nỗi buồn to lớn" và chị không kìm được nữa phải phi nhanh về thôi nên mới luống cuống làm đổ cái ghế bên cạnh chú. Nó chưa kịp đổ thì chú đã nhanh tay đỡ nó rồi có làm chú đau đâu mà chú đã bù lu bù loa đổ tại chị xúc động. Thật chị buồn cho chú thêm 5p nữa. Thế nhỉ chị đi đây, nỗi buồn này to hơn nỗi buồn hôm qua những 2p lận. Ặc ặc...... [p]

    Quyền hoạ phúc trời tranh tất cả
    Chút tiện nghi chẳng trả phần ai
    Cái quay búng sẵn trên trời
    Mờ mờ nhân ảnh như người đi đêm
  2. gungcayvn

    gungcayvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    3.222
    Đã được thích:
    1
    hic,hôm qua bác Hoà Thượng TDT đút túi những 26000d cơ à,phản đối,đề nghị thứ6 tớichuyển lại cho hội phó nhé,ai lại thế bác nhỉ,em giữ có vẻ hợp lí hơn
  3. gungcayvn

    gungcayvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    3.222
    Đã được thích:
    1
    hic,hôm qua bác Hoà Thượng TDT đút túi những 26000d cơ à,phản đối,đề nghị thứ6 tớichuyển lại cho hội phó nhé,ai lại thế bác nhỉ,em giữ có vẻ hợp lí hơn
  4. xitrum4eyes

    xitrum4eyes Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    1.067
    Đã được thích:
    0
    ho* ho* , gungcayvn nữa cơ à , híc tên này là tên nào vạy Phương mập ơi , tui bị nhầm tên này với bà chị gungcay , xấu hổ quá , hôm nào lên cho nhòm mệt cái nha gungcayvn ui
    Long live 1980's family
    Tôi không hề sợ cô đơn
    Vì mình tôi đã có hơn một mình
  5. xitrum4eyes

    xitrum4eyes Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    1.067
    Đã được thích:
    0
    ho* ho* , gungcayvn nữa cơ à , híc tên này là tên nào vạy Phương mập ơi , tui bị nhầm tên này với bà chị gungcay , xấu hổ quá , hôm nào lên cho nhòm mệt cái nha gungcayvn ui
    Long live 1980's family
    Tôi không hề sợ cô đơn
    Vì mình tôi đã có hơn một mình
  6. gungcayvn

    gungcayvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    3.222
    Đã được thích:
    1
    Xitrum ui là xitrum,đã chào hổi nhau thế rùi mà vẫn cần hỏi lại xem Gungcayvn là ai à?khổ thế?Sao lại có thể nhầm Gungcayvn với gungcay được nhỉ?Nếu mà ko nhớ thì hôm nào Xitrum đến đi,sẽ nhận ra gungcayvn thui muh
  7. gungcayvn

    gungcayvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    3.222
    Đã được thích:
    1
    Xitrum ui là xitrum,đã chào hổi nhau thế rùi mà vẫn cần hỏi lại xem Gungcayvn là ai à?khổ thế?Sao lại có thể nhầm Gungcayvn với gungcay được nhỉ?Nếu mà ko nhớ thì hôm nào Xitrum đến đi,sẽ nhận ra gungcayvn thui muh
  8. Hoa_thuong_Thich_du_Thu_new

    Hoa_thuong_Thich_du_Thu_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.410
    Đã được thích:
    0
    Gừngcay à, tôi chắc bạn hiểu là tôi hỏi về ĐT là cái cớ mà, nói chuyện cho vui cũng được chứ, mong cho nhau có niềm vui thôi, đơn giản là vậy.
    Còn vụ cổ phiếu thì còn xa lắm, tôicũng chờ X31 và nhiều điều khác chứ có phải chỉ bỏ tiền ra là bắt tay đâu.
    Vụ cái nghế va vào chân thì là cái nghế tôi " đang ngồi" cơ chứ không phải cái nghế đấy, mà cũng vui mà.
    Có nỗi đau nào giống nỗi đâu nào
    Đau là đau sao còn êm với ái....hì hì...
    Chúc luôn vui và hạnh phúc, điều quan trọng là bạn bè khi nghĩ về nhau sẽ có những niềm vui nho nhỏ và có thể chợt tự mỉm cười hạnh phúc đẻ cuộc sống thêm thi vị, xoa dịu những nhọc nhằn đời thường.
    Thế nhỉ!?
    To Gungcayvn: Xin lỗi vì tớ viết nhầm, có 2.600 VND thôi.
    To ATC: Hôm qua lúc mình về, em biết bác cũng có tâm trạng, bác có thể đi đường gần hơn nhưng bác còn đi đường vòng với em 1 đoạn, em cũng linh cảm thấy điều gì đó cho hội cafe 7X.
    Em cũng định rủ bác đi uống bia nhưng không dám ngỏ lời, em cũng không về nhà, đi lang thang rồi xà vào quán bia cỏ làm vài vại cho phê phê, rồi thấy tĩnh lặng quá nên vào Magíc nghe nhạc mạnh cho nó máu, em cứ nghĩ đến linh cảm về tâm trạng của bác mà ngắc ngoải( không biết từ này có chính xác không?)
    Hình dung tới buổi cafe sau mà thấy oải và chạnh lòng, không biết mình có đến nữa hay không?
    Phương Mập ơi, trọng trách của cậu lớn lắm đấy, phải làm gì đi chứ!
    Mong cac ban luon hanh phuc la toi vui roi
  9. Hoa_thuong_Thich_du_Thu_new

    Hoa_thuong_Thich_du_Thu_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.410
    Đã được thích:
    0
    Gừngcay à, tôi chắc bạn hiểu là tôi hỏi về ĐT là cái cớ mà, nói chuyện cho vui cũng được chứ, mong cho nhau có niềm vui thôi, đơn giản là vậy.
    Còn vụ cổ phiếu thì còn xa lắm, tôicũng chờ X31 và nhiều điều khác chứ có phải chỉ bỏ tiền ra là bắt tay đâu.
    Vụ cái nghế va vào chân thì là cái nghế tôi " đang ngồi" cơ chứ không phải cái nghế đấy, mà cũng vui mà.
    Có nỗi đau nào giống nỗi đâu nào
    Đau là đau sao còn êm với ái....hì hì...
    Chúc luôn vui và hạnh phúc, điều quan trọng là bạn bè khi nghĩ về nhau sẽ có những niềm vui nho nhỏ và có thể chợt tự mỉm cười hạnh phúc đẻ cuộc sống thêm thi vị, xoa dịu những nhọc nhằn đời thường.
    Thế nhỉ!?
    To Gungcayvn: Xin lỗi vì tớ viết nhầm, có 2.600 VND thôi.
    To ATC: Hôm qua lúc mình về, em biết bác cũng có tâm trạng, bác có thể đi đường gần hơn nhưng bác còn đi đường vòng với em 1 đoạn, em cũng linh cảm thấy điều gì đó cho hội cafe 7X.
    Em cũng định rủ bác đi uống bia nhưng không dám ngỏ lời, em cũng không về nhà, đi lang thang rồi xà vào quán bia cỏ làm vài vại cho phê phê, rồi thấy tĩnh lặng quá nên vào Magíc nghe nhạc mạnh cho nó máu, em cứ nghĩ đến linh cảm về tâm trạng của bác mà ngắc ngoải( không biết từ này có chính xác không?)
    Hình dung tới buổi cafe sau mà thấy oải và chạnh lòng, không biết mình có đến nữa hay không?
    Phương Mập ơi, trọng trách của cậu lớn lắm đấy, phải làm gì đi chứ!
    Mong cac ban luon hanh phuc la toi vui roi
  10. phuongmap

    phuongmap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/11/2001
    Bài viết:
    3.140
    Đã được thích:
    0
    Hy vọng là đó chỉ là những xúc cảm tức thời của bác...em biết là hiện giờ đang có một điều ghề đó trong 7x...Em đang cố - đang gắng - và chẳng biết sẽ đi đến đâu...Mong rằng không chỉ mình em mà còn tất cả mọi người nữa....

    Hãy là chính mình !!!

Chia sẻ trang này