1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cà phê 7X -

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi phuongmap, 01/06/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Olivia

    Olivia Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/11/2002
    Bài viết:
    242
    Đã được thích:
    0
    Xin tiếp thu xin tiếp thu úi mọi người ko nói giề thì làm sao em biết các nhân trong hội 7x đã lên đó hu hu em đành nói chỗ khác vậy nha ..............hihi hi vọng ko đụng hàng
    Chỗ nè: quán Đinh ( 13 Đinh Tiên Hoàng)
    Hơ hơ lên đó an toàn lắm chỗ nào mà cũng như chỗ này thì các công ty bảo hiểm có mà chít đói
    Nhé đầu tiên gửi xe ở Hàm Cá Mập ko rẻ 2000d/1xe sau đó đi đứng thật hùng dũng vào qua 1 hàng túi lên tầng 2 qua 1 ngõ à wên 1 lối nhỏ hẹp ơi là hẹp ( Dành cho những người đang trong chế độ đèn xanh) Úi thía là đến rùi
    Ưu : kể cả ngày ko hết
    1.Rẻ : gây sốc cho bất kỳ ai đã từng có thâm niên ngồi quán Giá nghe xong đừng ngất vì ở đó cầu thang xuống gặp tt Mỹ rất nhỏ : 2000d 1 cốc Đãnh xong phải xem lại nhớ nhé các bác 3 số 0 .Thật là đỉnh cao chất lượng .
    Warning: Ai ko bít thì đừng có thử ko lại như em về ăn 'uống đầy bụng mà vân ko thui lử đử.Nặng đô lắm bà con ui
    2.Time ngồi đó ko thành vấn đề .
    3. Ko khí rất thoải mái nếu ko nhầm lên đó mọi người rất dễ chịu vì ở đó tư dọ như thở ra hít vào vậy
    4.Cảnh nè quá đẹp nếu chiếm được chỗ ngoài ban công nhìn ra cái cầu Con Tôm thấy hay lạ .
    Special: Only for 2 ( nhấn mạnh 2 thôi nhé)
    Lần sau em sẽ nói về cách làm thía nào để chiếm chỗ đó
    ám ơn em trước đeeeeeee!!!!!!!!!!Vào nong vào nia thì nhớ mời em nhé -----> thành viên danh dự
    5.Âm nhạc : cái này tự thẩm định nói nhìu qua mỏi tay
    Chẳng có khuyết giề hết trừ 1 cái đó là quá nhìu ưu điểm .....
    Úi ai lên trên đó thì rủ em với Naughty đi cùng với nhé !!!!!!!!Thèm quá
    To Tuanklkh: 1 que kem ngon lành đang chờ supporter
    To Dan miennui: Em vẫn khoái món miền núi rung rinh lạ
    Được olivia sửa chữa / chuyển vào 12:49 ngày 05/11/2002
  2. bigdoremon

    bigdoremon Moderator

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    1.965
    Đã được thích:
    0
    ặc ..ặc ... hôm nay vào đây mới thấy cái title của em Olivia, thế em hay giỡn kiểu gì nhẩy để anh còn biết mà tránh đây mà cái quán café sinh viên trên đường Đinh tiên Hoàng ý có gì mà em miêu tả ghê thía nhỉ? Hồi cấp 3 hay mấy năm đầu đại học, các chiến sĩ nhà ta ở đây thế nào chả đã ngồi ở đó rồi .
    Em chưa miêu tả nốt là cái quán đấy bé tẹo tèo teo...bàn ghế như là dành cho 7 chú lùn ý... nhạc rock này... khói thuốc mù mịt này... đi đứng không cẩn thận thì dẫm béng vào chân một chú nào đó... mà cái chú đấy thì tóc dài, mang bị cói, mắt mơ màng, đeo kính trắng (chả bít có cận thật hay không ...he...he...he ), chân đi giày bụi bụi...khoảng 2 năm đánh 1 lần . Lúc ngồi xuống thì va vấp lung tung... Cũng phải công nhận là hôm nào Hồ Gươm nhiều sương... lạnh lạnh thì ngồi ở cái bao lơn xinh xinh ý...ngó nghiêng cái con tôm đo đỏ... săm soi bà con dưới đường cũng vui ra phết... nhưng anh thấy nó chả hợp với 30 chục thành viên café 7X lắm... chỉ hợp với hai người thôi nhá... hay là...
    ...send someone to love me...
    A friend will help U move. A really good fri. will help U move Ur body
  3. bigdoremon

    bigdoremon Moderator

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    1.965
    Đã được thích:
    0
    ặc ..ặc ... hôm nay vào đây mới thấy cái title của em Olivia, thế em hay giỡn kiểu gì nhẩy để anh còn biết mà tránh đây mà cái quán café sinh viên trên đường Đinh tiên Hoàng ý có gì mà em miêu tả ghê thía nhỉ? Hồi cấp 3 hay mấy năm đầu đại học, các chiến sĩ nhà ta ở đây thế nào chả đã ngồi ở đó rồi .
    Em chưa miêu tả nốt là cái quán đấy bé tẹo tèo teo...bàn ghế như là dành cho 7 chú lùn ý... nhạc rock này... khói thuốc mù mịt này... đi đứng không cẩn thận thì dẫm béng vào chân một chú nào đó... mà cái chú đấy thì tóc dài, mang bị cói, mắt mơ màng, đeo kính trắng (chả bít có cận thật hay không ...he...he...he ), chân đi giày bụi bụi...khoảng 2 năm đánh 1 lần . Lúc ngồi xuống thì va vấp lung tung... Cũng phải công nhận là hôm nào Hồ Gươm nhiều sương... lạnh lạnh thì ngồi ở cái bao lơn xinh xinh ý...ngó nghiêng cái con tôm đo đỏ... săm soi bà con dưới đường cũng vui ra phết... nhưng anh thấy nó chả hợp với 30 chục thành viên café 7X lắm... chỉ hợp với hai người thôi nhá... hay là...
    ...send someone to love me...
    A friend will help U move. A really good fri. will help U move Ur body
  4. Tuiscois

    Tuiscois Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/02/2002
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    0
    Bao nhiêu lần đến hội cafê là cũng từng đấy lần im lặng. Và cũng không biết là bao nhiêu lần định post bài rồi lại thôi. Hình như khi im lặng, mình nhìn mọi người cũng rõ hơn, lắng nghe cũng dễ hơn, và cafe cũng ngon hơn.
    Đến vài lần đủ để biết vài người, nghe được khối câu hay ho và biết thêm vài thứ mà trước kia chưa biết.
    Lợi ích của hội cafê là như thế đấy. Mặc dù nói vậy thì cũng chưa đủ chút nào.. Không sao, so với nhiều người ở đó thì mình vẫn chỉ là trẻ con ăn theo thôi ( không nói leo ).
    never say never
  5. Tuiscois

    Tuiscois Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/02/2002
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    0
    Bao nhiêu lần đến hội cafê là cũng từng đấy lần im lặng. Và cũng không biết là bao nhiêu lần định post bài rồi lại thôi. Hình như khi im lặng, mình nhìn mọi người cũng rõ hơn, lắng nghe cũng dễ hơn, và cafe cũng ngon hơn.
    Đến vài lần đủ để biết vài người, nghe được khối câu hay ho và biết thêm vài thứ mà trước kia chưa biết.
    Lợi ích của hội cafê là như thế đấy. Mặc dù nói vậy thì cũng chưa đủ chút nào.. Không sao, so với nhiều người ở đó thì mình vẫn chỉ là trẻ con ăn theo thôi ( không nói leo ).
    never say never
  6. toivacacban

    toivacacban Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2002
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Em ơi Anh rất Ok với ý kiến của Em , rất hay , và tuyệt vời nữa .
    Nếu bà con nào chưa 1 lần lên đó thì thử xem sao nhỉ tuyệt vời luôn
    Nhưng mà có điều này : Chỉ có ở điểm sáng nhất chúng ta mới nhìn thấy cầu CON TÔM thôi Em ơiiiiiiii.
    tiếc quá ! hôm nay mới vào room , chứ Ko thì ANh sẽ kéo Em vô quán đó luôn ...để lần sau nhất định Anh sẽ làm vậy ..sẵn sàng chứ ???
  7. toivacacban

    toivacacban Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2002
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Em ơi Anh rất Ok với ý kiến của Em , rất hay , và tuyệt vời nữa .
    Nếu bà con nào chưa 1 lần lên đó thì thử xem sao nhỉ tuyệt vời luôn
    Nhưng mà có điều này : Chỉ có ở điểm sáng nhất chúng ta mới nhìn thấy cầu CON TÔM thôi Em ơiiiiiiii.
    tiếc quá ! hôm nay mới vào room , chứ Ko thì ANh sẽ kéo Em vô quán đó luôn ...để lần sau nhất định Anh sẽ làm vậy ..sẵn sàng chứ ???
  8. danmiennui

    danmiennui Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    469
    Đã được thích:
    0
    Ít nói? ặc ặc... bắn như liên thanh í lại còn
    123454321
  9. danmiennui

    danmiennui Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    469
    Đã được thích:
    0
    Ít nói? ặc ặc... bắn như liên thanh í lại còn
    123454321
  10. phuongmap

    phuongmap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/11/2001
    Bài viết:
    3.140
    Đã được thích:
    0
    Bà con ơi...Chiều nay như lệ thường nhé..hí hí...

    Kết thúc của một dòng sông là biển cả !!!

Chia sẻ trang này