1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cà phê 7X -

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi phuongmap, 01/06/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Qc_Man

    Qc_Man Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/02/2003
    Bài viết:
    779
    Đã được thích:
    0
    Xin phép bác cho em xửa lại một chút, Cafe Mai giờ đã chuyển ra Nguyễn Du (chính xác là 52 Nguyễn Du) nhìn ra Hồ Thuyền Quang.
    Mời bác tiếp tục ạ !

    I am not me
  2. Qc_Man

    Qc_Man Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/02/2003
    Bài viết:
    779
    Đã được thích:
    0
    Xin phép bác cho em xửa lại một chút, Cafe Mai giờ đã chuyển ra Nguyễn Du (chính xác là 52 Nguyễn Du) nhìn ra Hồ Thuyền Quang.
    Mời bác tiếp tục ạ !

    I am not me
  3. Qc_Man

    Qc_Man Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/02/2003
    Bài viết:
    779
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài cua bác PM, em mới chợt nhớ ra rằng đã lâu mình chưa được nếm lại vị cafe đăng đắng dìu dịu ở Mai cafe, được ngủi mùi cafe nồng nồng xộc lên mũi, làm con người ta trở nên nhe nhàng hơn, bay bổng và sảng khoái hơn. Có lẽ do cuộc sống quá bận rộn, bận vì công việc mới, tình duyên mới, vì nhiều thứ mới mà làm ta quên đi niềm đam mê một thời của mình, của chính bản thân mình.
    Nhớ những buổi một mình ngồi nhâm nhi ly cafe đen, đặc quánh. nhìn đường phố ngắm người đi lại. Từ khi Mai cafe còn là một quán nhỏ chỉ có hai tầng dành cho khách trên con phố cổ nhỏ bé Lê Văn Hưu, cho đến khi trở thành một cửa hàng lớn, với hai gian, một gian dùng để bán cafe xay, một gian với 3 tầng lầu dành cho khách thưởng thức cafe, Mai cafe luôn giữ cho mình vị đắng riêng, mùi hương riêng, không thể lẫn vào đâu được và không thể quên. Lên Mai cafe bây giờ, ban có thể ngồi trên tầng 3, và cũng là vị trí quen thuộc của tôi, nơi ban công nhoài ra đường, để có thể cảm nhận được đêm Hà Nội, để nhìn người qua lai từ trên cao, để được cảm nhận sự lắng đọng trong tâm hồn, trong ly cafe đắng ngọt ngào, và cũng để được ngắm một phần hồ Thuyền Quang, để ngắm nhìn những đôi tình nhân bé nhỏ đi bên nhau, vâng, rất nhỏ, để rồi lại thấy lòng mình dao động, lại nhớ đến ai đó, nhưng rồi rất nhanh thôi lại trở về với vị đắng ly cafe, để lại ngắm phố xá, ngắm người qua lại ....

    I am not me
  4. Qc_Man

    Qc_Man Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/02/2003
    Bài viết:
    779
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài cua bác PM, em mới chợt nhớ ra rằng đã lâu mình chưa được nếm lại vị cafe đăng đắng dìu dịu ở Mai cafe, được ngủi mùi cafe nồng nồng xộc lên mũi, làm con người ta trở nên nhe nhàng hơn, bay bổng và sảng khoái hơn. Có lẽ do cuộc sống quá bận rộn, bận vì công việc mới, tình duyên mới, vì nhiều thứ mới mà làm ta quên đi niềm đam mê một thời của mình, của chính bản thân mình.
    Nhớ những buổi một mình ngồi nhâm nhi ly cafe đen, đặc quánh. nhìn đường phố ngắm người đi lại. Từ khi Mai cafe còn là một quán nhỏ chỉ có hai tầng dành cho khách trên con phố cổ nhỏ bé Lê Văn Hưu, cho đến khi trở thành một cửa hàng lớn, với hai gian, một gian dùng để bán cafe xay, một gian với 3 tầng lầu dành cho khách thưởng thức cafe, Mai cafe luôn giữ cho mình vị đắng riêng, mùi hương riêng, không thể lẫn vào đâu được và không thể quên. Lên Mai cafe bây giờ, ban có thể ngồi trên tầng 3, và cũng là vị trí quen thuộc của tôi, nơi ban công nhoài ra đường, để có thể cảm nhận được đêm Hà Nội, để nhìn người qua lai từ trên cao, để được cảm nhận sự lắng đọng trong tâm hồn, trong ly cafe đắng ngọt ngào, và cũng để được ngắm một phần hồ Thuyền Quang, để ngắm nhìn những đôi tình nhân bé nhỏ đi bên nhau, vâng, rất nhỏ, để rồi lại thấy lòng mình dao động, lại nhớ đến ai đó, nhưng rồi rất nhanh thôi lại trở về với vị đắng ly cafe, để lại ngắm phố xá, ngắm người qua lại ....

    I am not me
  5. phuongmap

    phuongmap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/11/2001
    Bài viết:
    3.140
    Đã được thích:
    0
    Các bài tường thuật về hội cà phê từ đó đến giờ có rất nhiều...Và đó là những cây bút vang bóng một thời của 7x như Chóc sắc sảo ( với topic Cà phê Hà nội ) -Emmiu nhí nhảnh ( một cây bút chủ lực của Hội cà phê ngày đầu ) -Sư tử móm - Wow - Mitlo...Về sau là Tuylips black - Chitto....Notbad...
    Do họp mặt hội cà phê thường xuyên và định kỳ nên những buổi tường thuật thưa dần...thưa dần...rồi tạnh hẳn.Mọi người giờ coi hội cà phê là một định kỳ thường xuyên và không cần phải nói làm gì cho nhiều... ...
    Những ngày đầu tiên đó....Hầu như ai trong hội cà phê đều là những tay nghiền cà phê chính hiệu...Tiêu biểu là Chóc với phương châm " Uống cà phê thành quen rồi...bây giờ người khác coi là bất thường thì vẫn có thể trở thành bình thường với mình"....Đó là MC với công phu cà phê Chóc được khai sáng.Chưa kể cà phê trở thành 1 trong 5 ngũ hình đáng nể của Thất Ích...

    Chúc các em khối 12 - KLC mã đáo thành công...​
    Natural born best lover...
  6. phuongmap

    phuongmap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/11/2001
    Bài viết:
    3.140
    Đã được thích:
    0
    Các bài tường thuật về hội cà phê từ đó đến giờ có rất nhiều...Và đó là những cây bút vang bóng một thời của 7x như Chóc sắc sảo ( với topic Cà phê Hà nội ) -Emmiu nhí nhảnh ( một cây bút chủ lực của Hội cà phê ngày đầu ) -Sư tử móm - Wow - Mitlo...Về sau là Tuylips black - Chitto....Notbad...
    Do họp mặt hội cà phê thường xuyên và định kỳ nên những buổi tường thuật thưa dần...thưa dần...rồi tạnh hẳn.Mọi người giờ coi hội cà phê là một định kỳ thường xuyên và không cần phải nói làm gì cho nhiều... ...
    Những ngày đầu tiên đó....Hầu như ai trong hội cà phê đều là những tay nghiền cà phê chính hiệu...Tiêu biểu là Chóc với phương châm " Uống cà phê thành quen rồi...bây giờ người khác coi là bất thường thì vẫn có thể trở thành bình thường với mình"....Đó là MC với công phu cà phê Chóc được khai sáng.Chưa kể cà phê trở thành 1 trong 5 ngũ hình đáng nể của Thất Ích...

    Chúc các em khối 12 - KLC mã đáo thành công...​
    Natural born best lover...
  7. choc

    choc Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2001
    Bài viết:
    586
    Đã được thích:
    9

    Đã bao lâu không vào TTVN rồi nhỉ? Tự thấy có lỗi với người bạn chia sẻ an ủi mình một thời!
    Nghe reo trong lòng cảm giác thích thú quen thuộc xưa cũ. Phải rồi! Vài tiếng đồng hồ nữa thôi ta sẽ lại được share vị cà phê bên những người bạn 7X hiền hoà..
    Chao ôi là... nhớ!!!...
    Chiều nay tôi phải trở về đó thôi, trở về với người bạn của tôi...

    Được chitto sửa chữa / chuyển vào 16:38 ngày 27/06/2003
  8. choc

    choc Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2001
    Bài viết:
    586
    Đã được thích:
    9

    Đã bao lâu không vào TTVN rồi nhỉ? Tự thấy có lỗi với người bạn chia sẻ an ủi mình một thời!
    Nghe reo trong lòng cảm giác thích thú quen thuộc xưa cũ. Phải rồi! Vài tiếng đồng hồ nữa thôi ta sẽ lại được share vị cà phê bên những người bạn 7X hiền hoà..
    Chao ôi là... nhớ!!!...
    Chiều nay tôi phải trở về đó thôi, trở về với người bạn của tôi...

    Được chitto sửa chữa / chuyển vào 16:38 ngày 27/06/2003
  9. bigdoremon

    bigdoremon Moderator

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    1.965
    Đã được thích:
    0
    ...hờ hờ ...lóc cha lóc chóc mà chạy mất tiêu luôn nhờ....
    ....không cẩn thận thì thành người có cái lưỡi chẻ đôi nhờ....
    .....chiều nay hội café sẽ có khách quý đó
    ...send someone to love me...

  10. bigdoremon

    bigdoremon Moderator

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    1.965
    Đã được thích:
    0
    ...hờ hờ ...lóc cha lóc chóc mà chạy mất tiêu luôn nhờ....
    ....không cẩn thận thì thành người có cái lưỡi chẻ đôi nhờ....
    .....chiều nay hội café sẽ có khách quý đó
    ...send someone to love me...

Chia sẻ trang này