1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cà phê 7X -

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi phuongmap, 01/06/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. notbad

    notbad Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.715
    Đã được thích:
    0
    Lão yên tâm đi, nhà tôi gần chợ lao động giảng võ, nhà mà có việc gì khuân vác nặng tôi sẽ gọi lão, vợ chồng hàng xóm có đánh nhau thì cũng gọi lão, đầy việc cho lão làm. Chả lo ngày hai bữa đâu.
    thế nhá tôi sẽ đổ bộ cà phê nhân hộ lão hàng tuần, bù lại lão giả tiền nước hoặc khi nào có quà bánh thì mang ra cho tôi.
    When you're thristy, drink out of my loving cup
    When you're crying, I'll be the tears for you
    You know, I bleed every night you sleep
    'Cause I don't know if I'm in your dreams
    I want to be your everything...
  2. notbad

    notbad Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.715
    Đã được thích:
    0
    Lão yên tâm đi, nhà tôi gần chợ lao động giảng võ, nhà mà có việc gì khuân vác nặng tôi sẽ gọi lão, vợ chồng hàng xóm có đánh nhau thì cũng gọi lão, đầy việc cho lão làm. Chả lo ngày hai bữa đâu.
    thế nhá tôi sẽ đổ bộ cà phê nhân hộ lão hàng tuần, bù lại lão giả tiền nước hoặc khi nào có quà bánh thì mang ra cho tôi.
    When you're thristy, drink out of my loving cup
    When you're crying, I'll be the tears for you
    You know, I bleed every night you sleep
    'Cause I don't know if I'm in your dreams
    I want to be your everything...
  3. choc

    choc Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2001
    Bài viết:
    586
    Đã được thích:
    9

    ...

    Thứ sáu rồi đấy nhỉ! Không còn cảm xúc được như thứ sáu tuần trước nữa, nhưng có tiếng nói nào trong mình thầm gọi!
    Cà phê thôi...
    Nhưng mà đang bị mụn. Hic!
    Thôi xin quý anh em bằng hữu Hội Cà Phê lượng tình nể thứ! Choc tôi xin phép được uống 1 ly bột sắn ạ! Hoặc nếu chả may có máu quá thì sẽ... Sữa tươi cà phê không đường!

    Choc
  4. choc

    choc Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2001
    Bài viết:
    586
    Đã được thích:
    9

    ...

    Thứ sáu rồi đấy nhỉ! Không còn cảm xúc được như thứ sáu tuần trước nữa, nhưng có tiếng nói nào trong mình thầm gọi!
    Cà phê thôi...
    Nhưng mà đang bị mụn. Hic!
    Thôi xin quý anh em bằng hữu Hội Cà Phê lượng tình nể thứ! Choc tôi xin phép được uống 1 ly bột sắn ạ! Hoặc nếu chả may có máu quá thì sẽ... Sữa tươi cà phê không đường!

    Choc
  5. iwunu

    iwunu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Em mới gia nhập hội.
    Các bác cho em hỏi ở quán cafe Nhân thì làm sao nhận ra các bác ạ?
    Dạ, có em nào đi cùng em thì hay quá.
    Thanks các bác nhiều.
    I think this is the beginning of a beautiful friendship
    Love means never having to say you're sorry
  6. iwunu

    iwunu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Em mới gia nhập hội.
    Các bác cho em hỏi ở quán cafe Nhân thì làm sao nhận ra các bác ạ?
    Dạ, có em nào đi cùng em thì hay quá.
    Thanks các bác nhiều.
    I think this is the beginning of a beautiful friendship
    Love means never having to say you're sorry
  7. Cobalt

    Cobalt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/12/2002
    Bài viết:
    630
    Đã được thích:
    0
    Cafe Nhân ngày 04_07_2003 .
    Lần thứ n cafe cùng 7X nhưng chẳng biết có phải em mở hàng hay không mà từ khi em đến cho tới khi đứng lên từ giã mà đếm đi , đếm lại cũng chỉ có vẻn vẹn 3 cốc cafe ( chắc số 3 là số đẹp ) trên khoảng 20 người . 7x hôm nay lôi kéo được 1 thành viên chính thức của Public Hà Nội _ khách không mời của những Box còn lại nhờ vào công của lão Big lôi kéo , dụ dỗ . Sau một hồi tỷ tê , LongKing khai rằng : phải gặp lão Big hôm nay để nhờ Big giới thiệu cho vài cô bé 85_89 . Nhưng cũng là 1 công đôi việc , sau khi được giớ thiệu quan chữ to nhất 7X _ Landai , Longking ấp a ấp úng mãi mới cất lời : hôm nay đến đây là để mời 7X offline cùng Public Hà Nội vài sáng chủ Nhật tới , rất mong các bác chung vui cùng " . Loã Big là người xung phong đâù tiên và nhất trí với Long là : Admin sẽ đóng góp gấp 3 lần thành viên ( em không bịa đâu nhớ mà có 3 người : landai, lebinhminh và bạn của em làm chứng ) .
    Mọi người nhốn nháo hết cả lên quên cả cảm ơn nàng Chóc khi thấy bánh của Chóc đặt trên bàn ( điển hình là Long và Phuongmap giằng co mãi là nên để ở bàn nào cho cân ) . Không biết là Choc đặt bánh hương vị của chocolate và bánh rán ở đâu nhờ mà cứ thấy Landài và Phuongmap khen mãi . Phuongmap vì bị phát hiện hội trưởng kêu gọi cafe nhưng hôm nay lại dùng tới 2 cốc lipton , lão đã dùng bánh để hối lộ em nhưng nào có ăn được đâu vì đang định lấy thì phải rụt ngay tay lại vì sợ . Khiếp , mời người khác ăn mà lão ấy quát : " có ăn không thì bảo " . Mọi viêc diễn ra còn sôi nổi nữa sau khi em gungcayvn đến nhưng tiếc là em sợ quá nên .... xin phép về .
    Một đêm nhớ, nhớ ra ta...vô hình
  8. Cobalt

    Cobalt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/12/2002
    Bài viết:
    630
    Đã được thích:
    0
    Cafe Nhân ngày 04_07_2003 .
    Lần thứ n cafe cùng 7X nhưng chẳng biết có phải em mở hàng hay không mà từ khi em đến cho tới khi đứng lên từ giã mà đếm đi , đếm lại cũng chỉ có vẻn vẹn 3 cốc cafe ( chắc số 3 là số đẹp ) trên khoảng 20 người . 7x hôm nay lôi kéo được 1 thành viên chính thức của Public Hà Nội _ khách không mời của những Box còn lại nhờ vào công của lão Big lôi kéo , dụ dỗ . Sau một hồi tỷ tê , LongKing khai rằng : phải gặp lão Big hôm nay để nhờ Big giới thiệu cho vài cô bé 85_89 . Nhưng cũng là 1 công đôi việc , sau khi được giớ thiệu quan chữ to nhất 7X _ Landai , Longking ấp a ấp úng mãi mới cất lời : hôm nay đến đây là để mời 7X offline cùng Public Hà Nội vài sáng chủ Nhật tới , rất mong các bác chung vui cùng " . Loã Big là người xung phong đâù tiên và nhất trí với Long là : Admin sẽ đóng góp gấp 3 lần thành viên ( em không bịa đâu nhớ mà có 3 người : landai, lebinhminh và bạn của em làm chứng ) .
    Mọi người nhốn nháo hết cả lên quên cả cảm ơn nàng Chóc khi thấy bánh của Chóc đặt trên bàn ( điển hình là Long và Phuongmap giằng co mãi là nên để ở bàn nào cho cân ) . Không biết là Choc đặt bánh hương vị của chocolate và bánh rán ở đâu nhờ mà cứ thấy Landài và Phuongmap khen mãi . Phuongmap vì bị phát hiện hội trưởng kêu gọi cafe nhưng hôm nay lại dùng tới 2 cốc lipton , lão đã dùng bánh để hối lộ em nhưng nào có ăn được đâu vì đang định lấy thì phải rụt ngay tay lại vì sợ . Khiếp , mời người khác ăn mà lão ấy quát : " có ăn không thì bảo " . Mọi viêc diễn ra còn sôi nổi nữa sau khi em gungcayvn đến nhưng tiếc là em sợ quá nên .... xin phép về .
    Một đêm nhớ, nhớ ra ta...vô hình
  9. phuongmap

    phuongmap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/11/2001
    Bài viết:
    3.140
    Đã được thích:
    0
    Em Côn bát ( nghe như tên 1 loại súng ấy nhể) sai rồi.......Anh đâu có muốn uống Líp tông.Đấy là do anh thức thời cả hội cà phê uống những thứ đâu đâu thì anh phải chiều theo chứ ke ke ke ke.....
    Hôm qua ngồi buôn với mấy bác - mấy cậu - mấy em mới thấy bác Basic - Hoà thượng mót ấy ấy nắm rồi mà chả có cơ hội nào cả...Thương thay ....
    Hôm qua hội cà phê cũng xúc tiến thêm được 1 hợp đồng thương mại béo bở cho cà phê Nhân Láng hạ là chú Bucrui...Hề hề mình đến phải ăn phần trăm cò mồi cho Nhân mới được....
    Sờ zí các bác nhá..Hôm qua trên đường ra Hàng Chai ( hay Hàng Trai ấy nhể....) thì có việc đột xuất nên phải về nhà không tham dự được hội ngô luộc - nem chua nướng.Thật đáng tiếc lắm thay
    Chúc các em khối 12 - KLC mã đáo thành công...​
    Chán chường chinh chiến
  10. phuongmap

    phuongmap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/11/2001
    Bài viết:
    3.140
    Đã được thích:
    0
    Em Côn bát ( nghe như tên 1 loại súng ấy nhể) sai rồi.......Anh đâu có muốn uống Líp tông.Đấy là do anh thức thời cả hội cà phê uống những thứ đâu đâu thì anh phải chiều theo chứ ke ke ke ke.....
    Hôm qua ngồi buôn với mấy bác - mấy cậu - mấy em mới thấy bác Basic - Hoà thượng mót ấy ấy nắm rồi mà chả có cơ hội nào cả...Thương thay ....
    Hôm qua hội cà phê cũng xúc tiến thêm được 1 hợp đồng thương mại béo bở cho cà phê Nhân Láng hạ là chú Bucrui...Hề hề mình đến phải ăn phần trăm cò mồi cho Nhân mới được....
    Sờ zí các bác nhá..Hôm qua trên đường ra Hàng Chai ( hay Hàng Trai ấy nhể....) thì có việc đột xuất nên phải về nhà không tham dự được hội ngô luộc - nem chua nướng.Thật đáng tiếc lắm thay
    Chúc các em khối 12 - KLC mã đáo thành công...​
    Chán chường chinh chiến

Chia sẻ trang này