1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cà phê 7X -

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi phuongmap, 01/06/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. phuongmap

    phuongmap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/11/2001
    Bài viết:
    3.140
    Đã được thích:
    0
    Chắc là không có đâu...
    Hội cà phê...mình đã gắn bó được bao lâu rồi nhỉ...Cũng chả nhớ được chỉ biết là lâu lắm rồi.Từ những ngày đầu đến giờ...
    Sắp tới chắc chả offline được nhiều...Cũng có thể là hơi hụt hẫng cái gì đó.Mà thôi đã là plan rồi thì không được phá vỡ nó...
    Trong 5 bước thì hình như mình hơi lỗi ở bước thứ 3 thì phải....
    Tuần này thì thế nào...Chắc lại xơi đen nóng cả tuần thôi...
    Come together right now over me !!!
  2. phuongmap

    phuongmap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/11/2001
    Bài viết:
    3.140
    Đã được thích:
    0
    Chắc là không có đâu...
    Hội cà phê...mình đã gắn bó được bao lâu rồi nhỉ...Cũng chả nhớ được chỉ biết là lâu lắm rồi.Từ những ngày đầu đến giờ...
    Sắp tới chắc chả offline được nhiều...Cũng có thể là hơi hụt hẫng cái gì đó.Mà thôi đã là plan rồi thì không được phá vỡ nó...
    Trong 5 bước thì hình như mình hơi lỗi ở bước thứ 3 thì phải....
    Tuần này thì thế nào...Chắc lại xơi đen nóng cả tuần thôi...
    Come together right now over me !!!
  3. lamthanh_hn

    lamthanh_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2003
    Bài viết:
    1.311
    Đã được thích:
    0
    Tuần này cũng vẫn như mọi tuần: chúng ta lại gặp nhau tán phét và uống nước tại địa điểm quen thuộc thôi. Tin buồn cho 02 lão là tuần này chắc chẳng có đồ ăn miễn phí đâu - 7X Sài Gòn tuần sau mới chuyển đồ ăn ra (đấy là sớm nhất). Tuy nhiên tớ kêu gọi mọi tấm lòng hảo tâm đóng góp cho mọi người cái gì đó eatable - tớ sẽ ghi danh Quý bạn vào Sổ vàng tình nghĩa của Hội cafe
    In your heart you wonder
    Which of these is true:
    The road that leads to nowhere
    The road that leads to you
  4. lamthanh_hn

    lamthanh_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2003
    Bài viết:
    1.311
    Đã được thích:
    0
    Tuần này cũng vẫn như mọi tuần: chúng ta lại gặp nhau tán phét và uống nước tại địa điểm quen thuộc thôi. Tin buồn cho 02 lão là tuần này chắc chẳng có đồ ăn miễn phí đâu - 7X Sài Gòn tuần sau mới chuyển đồ ăn ra (đấy là sớm nhất). Tuy nhiên tớ kêu gọi mọi tấm lòng hảo tâm đóng góp cho mọi người cái gì đó eatable - tớ sẽ ghi danh Quý bạn vào Sổ vàng tình nghĩa của Hội cafe
    In your heart you wonder
    Which of these is true:
    The road that leads to nowhere
    The road that leads to you
  5. Vocanol

    Vocanol Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/12/2001
    Bài viết:
    1.023
    Đã được thích:
    1
    Tâm sự của kẻ lần đầu tiên đến với hội Cà phê:
    - Shock!!!!!!! Vì không thể tưởng tượng được cái hội cà phê lại đông đến như vậy. Dân già nhà ta cùng với dân trẻ ngồi chật cả đường cả phố cười với đủ thể loại cười. Kẻ cười vì sung sướng được một em gái nào vô tình cười với mình một cái... có kẻ lại cười meo méo vì mình bị hạn chế tầm hoạt động do có "libero" đi ngay cạnh...Hoặc có kẻ như mình miệng cứ ngoác ra cười mà chẳng hiểu mình đang cười vơí ai nữa và vì cái gì nữa.....hic hic.
    - Shock 2!!!!!!! Ồn ào qúa....Từ tít cái đầu bàn xa xa cho đến tận cái bàn cuối của mình vang vọng đủ loại âm thanh...Tiếng la hét phấn khích của một kẻ nào đó khi vớ được một cái "gì gì" đó. Tiếng thở than kêu trời của đội trưởng Canhcaykho khi bị một số "em " quây lại bắt trả tiền cà phê với lý do là ai già nhất trong bàn đó thì phải trả tiền (hĩ hĩ..bất công wá nhể bác củi khô nhể). Tiếng cười rất khó nghe của cu cậu MMF và một số tiếng tóp tép của một số cái miệng tiếng chùn chụt của những cái vòi nước đang hoạt động. Tất cả những âm thanh đó giống như một giàn nhạc giao hưởng không có nhạc trưởng nó ồn ào nhặng xị như cái chợ đồng xuân vào một ngày đắt hàng.
    - Shock3!!!!! Lạc lõng rơi tõm vào khoảng không của cái khoảng không này may mà có lôi theo "thư ký riêng" :D nếu không thì cũng chẳng biết nói cùng ai và cười cùng ai. Vừa đến chưa kịp ngồi chưa kịp gọi đồ đã bị đồng chí Cành củi khô đến âu yếm dán ngay một cái bản điều lệ dài đến 2 trang giấy và sau đó là........... về để lại sau lưng cả một cuộc chiến dường như mới chỉ bắt đầu........hu hu hu hu
    http://www.ttvnol.com/forum/f_462/?6.065011E-03
  6. Vocanol

    Vocanol Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/12/2001
    Bài viết:
    1.023
    Đã được thích:
    1
    Tâm sự của kẻ lần đầu tiên đến với hội Cà phê:
    - Shock!!!!!!! Vì không thể tưởng tượng được cái hội cà phê lại đông đến như vậy. Dân già nhà ta cùng với dân trẻ ngồi chật cả đường cả phố cười với đủ thể loại cười. Kẻ cười vì sung sướng được một em gái nào vô tình cười với mình một cái... có kẻ lại cười meo méo vì mình bị hạn chế tầm hoạt động do có "libero" đi ngay cạnh...Hoặc có kẻ như mình miệng cứ ngoác ra cười mà chẳng hiểu mình đang cười vơí ai nữa và vì cái gì nữa.....hic hic.
    - Shock 2!!!!!!! Ồn ào qúa....Từ tít cái đầu bàn xa xa cho đến tận cái bàn cuối của mình vang vọng đủ loại âm thanh...Tiếng la hét phấn khích của một kẻ nào đó khi vớ được một cái "gì gì" đó. Tiếng thở than kêu trời của đội trưởng Canhcaykho khi bị một số "em " quây lại bắt trả tiền cà phê với lý do là ai già nhất trong bàn đó thì phải trả tiền (hĩ hĩ..bất công wá nhể bác củi khô nhể). Tiếng cười rất khó nghe của cu cậu MMF và một số tiếng tóp tép của một số cái miệng tiếng chùn chụt của những cái vòi nước đang hoạt động. Tất cả những âm thanh đó giống như một giàn nhạc giao hưởng không có nhạc trưởng nó ồn ào nhặng xị như cái chợ đồng xuân vào một ngày đắt hàng.
    - Shock3!!!!! Lạc lõng rơi tõm vào khoảng không của cái khoảng không này may mà có lôi theo "thư ký riêng" :D nếu không thì cũng chẳng biết nói cùng ai và cười cùng ai. Vừa đến chưa kịp ngồi chưa kịp gọi đồ đã bị đồng chí Cành củi khô đến âu yếm dán ngay một cái bản điều lệ dài đến 2 trang giấy và sau đó là........... về để lại sau lưng cả một cuộc chiến dường như mới chỉ bắt đầu........hu hu hu hu
    http://www.ttvnol.com/forum/f_462/?6.065011E-03
  7. foolishkitty

    foolishkitty Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2003
    Bài viết:
    126
    Đã được thích:
    0
    Híc híc thế là hai tuần tới phải tạm chia tay với café online rùi, xa rời những trận bóng đá luôn biết trước kết quả là anti 7X luôn thắng, hẹn gặp lại vào hai tuần sau trong chuyến công du xuống HP...
    To Nore: lịch tập thía nào vậy và tui có một chút góp ý về kịch bản, để khi nào có buổi tập sẽ trao đổi trực tiếp nhé...
    To các bác quan tâm: đấy là em họ em thật đấy, em đang có ý định tuyển em rể họ mà, nhưng phải bác nào có tài năng cơ..
    ************************
    Hết nạc thì vạc đến xương ....
  8. foolishkitty

    foolishkitty Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2003
    Bài viết:
    126
    Đã được thích:
    0
    Híc híc thế là hai tuần tới phải tạm chia tay với café online rùi, xa rời những trận bóng đá luôn biết trước kết quả là anti 7X luôn thắng, hẹn gặp lại vào hai tuần sau trong chuyến công du xuống HP...
    To Nore: lịch tập thía nào vậy và tui có một chút góp ý về kịch bản, để khi nào có buổi tập sẽ trao đổi trực tiếp nhé...
    To các bác quan tâm: đấy là em họ em thật đấy, em đang có ý định tuyển em rể họ mà, nhưng phải bác nào có tài năng cơ..
    ************************
    Hết nạc thì vạc đến xương ....
  9. nguyen_hoai_nam

    nguyen_hoai_nam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/10/2002
    Bài viết:
    698
    Đã được thích:
    0
    CHào các bác 7 x. Em là em út tại đây(1980) thấy mọi người khen ngợi 7x hay lắm nên cũng tham gia nhập cuộc cho vui!!! Mong các bác chịu nhận!!! thấy bác lamthanh_hn kêu gọi anh em tài trợ eateble, em cũng muốn có 1 chút làm quà ra mắt!!!
    Cái này gọi là drinkable, joyable , comforâble và forever..........ổn chứ các bác!!!
    Vâng, mời các bác đến quán của CHF hội em ở 143 nghi tàm- Quận tây hồ!!!Nói cho người bán hàng biết bác ở chi hội 7x, yên tâm được giảm giá 20% giá đồ uống!..
    Welcome to CHF café !!!!
    www.chf.ttvnol.com
    Sống vì Công An Hà Nội, Chết vì CHF!
  10. nguyen_hoai_nam

    nguyen_hoai_nam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/10/2002
    Bài viết:
    698
    Đã được thích:
    0
    CHào các bác 7 x. Em là em út tại đây(1980) thấy mọi người khen ngợi 7x hay lắm nên cũng tham gia nhập cuộc cho vui!!! Mong các bác chịu nhận!!! thấy bác lamthanh_hn kêu gọi anh em tài trợ eateble, em cũng muốn có 1 chút làm quà ra mắt!!!
    Cái này gọi là drinkable, joyable , comforâble và forever..........ổn chứ các bác!!!
    Vâng, mời các bác đến quán của CHF hội em ở 143 nghi tàm- Quận tây hồ!!!Nói cho người bán hàng biết bác ở chi hội 7x, yên tâm được giảm giá 20% giá đồ uống!..
    Welcome to CHF café !!!!
    www.chf.ttvnol.com
    Sống vì Công An Hà Nội, Chết vì CHF!

Chia sẻ trang này