1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cà phê 7X -

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi phuongmap, 01/06/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lamthanh_hn

    lamthanh_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2003
    Bài viết:
    1.311
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay thức dậy nhìn ra ngoài trời mưa xối xả lòng cứ lo lo là... Đã thứ 5 rồi, mong rằng ông giời có mưa thì trút hết vào ngày hôm nay đi, để ngày mai hội cafe vẫn tiếp tục truyền thống của mình.
    Theo những lời đồn thổi trong tuần, thì chiều mai sẽ có đủ mặt các quan chức cao cấp và ko thiếu một ban bệ nào của 7X. Có quá nhiều vấn đề phải thảo luận: nào là Đông tiến, nào là giải bát nháo sắp diễn ra, rồi trận phục thù của 7XFC, bán và mua vé xem phim với MFC... Hơ, bật mí cho mọi người là tớ đang cò cưa cô em họ ra giao lưu cùng cả nhà cho xôm tụ. Ghi chú: em í ko phải thành viên 7X nên đừng có lão nào nghĩ đến chuyện tiếp đón nhá.
    Nói chung mai là cơ hội tốt cho thành viên cả cũ lẫn mới được dòm dung nhan các quan 7X, được ôm hôn, được đóng quỹ, được tán phét um sùm, được mua vé... Hẹn cả nhà ngày mai.
    ======================
    PS: đáng tiếc là quà SG vẫn chưa đến kịp. Chắc phải để tuần sau mất rồi. Hãy hy vọng và đợi chờ
    In your heart you wonder
    Which of these is true:
    The road that leads to nowhere
    The road that leads to you
  2. lamthanh_hn

    lamthanh_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2003
    Bài viết:
    1.311
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay thức dậy nhìn ra ngoài trời mưa xối xả lòng cứ lo lo là... Đã thứ 5 rồi, mong rằng ông giời có mưa thì trút hết vào ngày hôm nay đi, để ngày mai hội cafe vẫn tiếp tục truyền thống của mình.
    Theo những lời đồn thổi trong tuần, thì chiều mai sẽ có đủ mặt các quan chức cao cấp và ko thiếu một ban bệ nào của 7X. Có quá nhiều vấn đề phải thảo luận: nào là Đông tiến, nào là giải bát nháo sắp diễn ra, rồi trận phục thù của 7XFC, bán và mua vé xem phim với MFC... Hơ, bật mí cho mọi người là tớ đang cò cưa cô em họ ra giao lưu cùng cả nhà cho xôm tụ. Ghi chú: em í ko phải thành viên 7X nên đừng có lão nào nghĩ đến chuyện tiếp đón nhá.
    Nói chung mai là cơ hội tốt cho thành viên cả cũ lẫn mới được dòm dung nhan các quan 7X, được ôm hôn, được đóng quỹ, được tán phét um sùm, được mua vé... Hẹn cả nhà ngày mai.
    ======================
    PS: đáng tiếc là quà SG vẫn chưa đến kịp. Chắc phải để tuần sau mất rồi. Hãy hy vọng và đợi chờ
    In your heart you wonder
    Which of these is true:
    The road that leads to nowhere
    The road that leads to you
  3. quyen_my

    quyen_my Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    664
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua gọi điện cho ông trời rùi, hỏi xin ông ấy ít nắng nhẹ và gió nhẹ cho hôm nay, còn mưa thì chưa cần lắm. Y như rằng, sáng nay thức dậy, thấy hương dâu da xoan thoang thoảng mát lành, gió mỏng dính thổi chỉ đủ làm bay tóc, nắng cũng mỏng tang, thậm chí là không nhìn thấy nắng... Hứa hẹn một buổi chiều cafe thật tuyệt đây .
    Hình như, mùa thu đang bắt đầu...

    Em thấy không tất cả đã xa rồi
    Trong tiếng thở của thời gian rất khẽ...

    American Quyen
  4. quyen_my

    quyen_my Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    664
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua gọi điện cho ông trời rùi, hỏi xin ông ấy ít nắng nhẹ và gió nhẹ cho hôm nay, còn mưa thì chưa cần lắm. Y như rằng, sáng nay thức dậy, thấy hương dâu da xoan thoang thoảng mát lành, gió mỏng dính thổi chỉ đủ làm bay tóc, nắng cũng mỏng tang, thậm chí là không nhìn thấy nắng... Hứa hẹn một buổi chiều cafe thật tuyệt đây .
    Hình như, mùa thu đang bắt đầu...

    Em thấy không tất cả đã xa rồi
    Trong tiếng thở của thời gian rất khẽ...

    American Quyen
  5. lamthanh_hn

    lamthanh_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2003
    Bài viết:
    1.311
    Đã được thích:
    0
    Lão ah tớ tính rồi: 1 tuần có 7 ngày thì lão tu 6 ngày (từ thứ 7 tuần này cho đến thứ 5 tuần sau), còn ngày thứ Sáu dành cho cafe. Thế là thời gian tu của lão vẫn gấp mấy lần thời gian dành cho cõi trần gian này đấy
    To quyen_my: xanh-kiu, xanh-kiu. Chiều nay có thêm thành viên nào mới ko đấy?
    To các anh em: hứt... iem họ tớ chiều nay lại bận mất roài, ko ra giao nưu với mọi người được.
    To notbad: bán hết vé chưa lão? Hôm nay mà cũng ko hết thì lão ngồi đến 11h nhá
    To cả nhà: chiều nay cứ thế, cứ thế nhá...
    In your heart you wonder
    Which of these is true:
    The road that leads to nowhere
    The road that leads to you
  6. lamthanh_hn

    lamthanh_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2003
    Bài viết:
    1.311
    Đã được thích:
    0
    Lão ah tớ tính rồi: 1 tuần có 7 ngày thì lão tu 6 ngày (từ thứ 7 tuần này cho đến thứ 5 tuần sau), còn ngày thứ Sáu dành cho cafe. Thế là thời gian tu của lão vẫn gấp mấy lần thời gian dành cho cõi trần gian này đấy
    To quyen_my: xanh-kiu, xanh-kiu. Chiều nay có thêm thành viên nào mới ko đấy?
    To các anh em: hứt... iem họ tớ chiều nay lại bận mất roài, ko ra giao nưu với mọi người được.
    To notbad: bán hết vé chưa lão? Hôm nay mà cũng ko hết thì lão ngồi đến 11h nhá
    To cả nhà: chiều nay cứ thế, cứ thế nhá...
    In your heart you wonder
    Which of these is true:
    The road that leads to nowhere
    The road that leads to you
  7. phuongmap

    phuongmap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/11/2001
    Bài viết:
    3.140
    Đã được thích:
    0
    Tiếc nhể..lão không đưa được em họ ra lí do đấy là thật hay là ......
    Nói về cái sự ăn chơi của 7x thật là vô độ....Bơi - tàu ngầm - rồi thì tập kịch...Cả tuần đều kín...
    May mà mình cao nhân đã đắc đạo, lòng phàm đã dứt tối qua mới ghé qua phàm trần tí chút đã bị lôi kéo vào bao nhiêu chuyện...
    Còn hôm nay...hôm nay thì có dù muốn tu cũng chả tu được...Hết phim ảnh - cà phê - nhạc Trịnh - bóng đá - và ôi thôi lắm thứ lắm bà con ạ...
    Tốt nhất mọi người qua cà phê để nắm lịch công tác tối nay để tiện đường ăn chơi cho nó phải phép...Kính cáo....

    Come together right now over me !!!
  8. phuongmap

    phuongmap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/11/2001
    Bài viết:
    3.140
    Đã được thích:
    0
    Tiếc nhể..lão không đưa được em họ ra lí do đấy là thật hay là ......
    Nói về cái sự ăn chơi của 7x thật là vô độ....Bơi - tàu ngầm - rồi thì tập kịch...Cả tuần đều kín...
    May mà mình cao nhân đã đắc đạo, lòng phàm đã dứt tối qua mới ghé qua phàm trần tí chút đã bị lôi kéo vào bao nhiêu chuyện...
    Còn hôm nay...hôm nay thì có dù muốn tu cũng chả tu được...Hết phim ảnh - cà phê - nhạc Trịnh - bóng đá - và ôi thôi lắm thứ lắm bà con ạ...
    Tốt nhất mọi người qua cà phê để nắm lịch công tác tối nay để tiện đường ăn chơi cho nó phải phép...Kính cáo....

    Come together right now over me !!!
  9. nore

    nore Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    1.060
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua đi cà fê Nhân thật là một kỷ niệm (chả biết gọi là kỷ niệm dẹp hay ko nữa).
    Nore tôi cố gắng thu xếp để ko đến muộn, phăm phăm phóng xe đi, đến Nguyễn Du thì mưa. Kệ! mưa to hơn, đến đầu Khâm Thiên thì ... ướt hết, định cứ thế đến Nhân, nhưng ôi dồi ôi lòng... nhìn xuống quần áo thì ướt, đã thế nore lại trót diện áo lụa (híc...). Mà cái mục đích ra Nhân hôm qua cũng thật là ... chân tình lắm lắm thay. Chả là tối thứ 5, ngồi nghe các quan chức của 7X than rằng từ ngày nhậm chức chả được "đón tiếp" thành viên mới theo đúng kiểu 7X gì cả... nghe cũng mủi lòng mủi dạ, định bụng tối qua sẽ thực hiện màn chào hỏi các quan chức 7X.. Ấy thế mà... nhưng ko thể chào hỏi với ra mắt, vào mắt trong bộ dạng này được. Đành quay xe...về!
    Ơ... về đến phố nhà nore, chả thấy ướt đường, trời ko 1 giọt mưa... may mà trời tối, nếu ko mọi người tưởng mình vừa chui từ ao hồ nào lên.
    Ôi, ông Trời! Ông thật bất công lắm thay!
    Nore
  10. nore

    nore Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    1.060
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua đi cà fê Nhân thật là một kỷ niệm (chả biết gọi là kỷ niệm dẹp hay ko nữa).
    Nore tôi cố gắng thu xếp để ko đến muộn, phăm phăm phóng xe đi, đến Nguyễn Du thì mưa. Kệ! mưa to hơn, đến đầu Khâm Thiên thì ... ướt hết, định cứ thế đến Nhân, nhưng ôi dồi ôi lòng... nhìn xuống quần áo thì ướt, đã thế nore lại trót diện áo lụa (híc...). Mà cái mục đích ra Nhân hôm qua cũng thật là ... chân tình lắm lắm thay. Chả là tối thứ 5, ngồi nghe các quan chức của 7X than rằng từ ngày nhậm chức chả được "đón tiếp" thành viên mới theo đúng kiểu 7X gì cả... nghe cũng mủi lòng mủi dạ, định bụng tối qua sẽ thực hiện màn chào hỏi các quan chức 7X.. Ấy thế mà... nhưng ko thể chào hỏi với ra mắt, vào mắt trong bộ dạng này được. Đành quay xe...về!
    Ơ... về đến phố nhà nore, chả thấy ướt đường, trời ko 1 giọt mưa... may mà trời tối, nếu ko mọi người tưởng mình vừa chui từ ao hồ nào lên.
    Ôi, ông Trời! Ông thật bất công lắm thay!
    Nore

Chia sẻ trang này