1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cà phê 7X -

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi phuongmap, 01/06/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. notyet

    notyet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Tối qua một tối mà có lẽ các dây thanh quản phải rung rinh nhiều nhất.
    1 tiếng đồng hồ để thuyết phục bà chị Binhminh cho em gái tham gia vào 7x.
    1 tiếng 30 phút để giải thích và thuyết phục Hòn đá tảng Semedi vào 7x.
    Thời gian đến nhân: 7h tối, thời gian về 10h 15'' vị chi là mất 3 tiếng 15 phút, trừ hai tiếng rưỡi thì còn 45'' cho việc uống và cãi nhau với PM.
    Túm lại của các thứ có thể túm lại là vào thứ sáu tới khả năng thành viên Semedi có thể ra mắt 7xHN là 0,001% và khả năng chị Lebinhminh cho em gái gia nhập 7x là 0,0001%
    Lần đầu tiên phải thuyết trình với thời lượng khủng bố như thế.
    Lần đầu tiên gặp phải hòn đá tảng như thế
    Lần đầu tiên PM cho ra mắt một thành viên mới toanh
    Lần đầu tiên không có nghĩa là Tiền đâu
    Cám ơn em vì đón tiếp chu đáoCám ơn em vì một đêm không ngủCám ơn em vì một sáng dọc bờ biển cùng emCám ơn em vì em là em, là thuphuong20 rất thật...Và anh sẽ nhớ em
  2. notyet

    notyet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Tối qua một tối mà có lẽ các dây thanh quản phải rung rinh nhiều nhất.
    1 tiếng đồng hồ để thuyết phục bà chị Binhminh cho em gái tham gia vào 7x.
    1 tiếng 30 phút để giải thích và thuyết phục Hòn đá tảng Semedi vào 7x.
    Thời gian đến nhân: 7h tối, thời gian về 10h 15'' vị chi là mất 3 tiếng 15 phút, trừ hai tiếng rưỡi thì còn 45'' cho việc uống và cãi nhau với PM.
    Túm lại của các thứ có thể túm lại là vào thứ sáu tới khả năng thành viên Semedi có thể ra mắt 7xHN là 0,001% và khả năng chị Lebinhminh cho em gái gia nhập 7x là 0,0001%
    Lần đầu tiên phải thuyết trình với thời lượng khủng bố như thế.
    Lần đầu tiên gặp phải hòn đá tảng như thế
    Lần đầu tiên PM cho ra mắt một thành viên mới toanh
    Lần đầu tiên không có nghĩa là Tiền đâu
    Cám ơn em vì đón tiếp chu đáoCám ơn em vì một đêm không ngủCám ơn em vì một sáng dọc bờ biển cùng emCám ơn em vì em là em, là thuphuong20 rất thật...Và anh sẽ nhớ em
  3. phuongmap

    phuongmap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/11/2001
    Bài viết:
    3.140
    Đã được thích:
    0
    Hề hề..Mọi hồ sơ tồn đọng của tất cả các kỳ trưởng ban Nhân sự và đối ngoại tôi sẽ lần lượt paste cho ông...Lần lượt và lần lượt bởi vì con số này trong tay tôi là cũng phải mười đầu ngón tay nhân với 4 hay 5 chi đó...Những người này đều có một lí do là : họ không quen sử dụng Internet và chơi bời với dân mạng lắm với 1 lí do vãi **** con cá mè:
    DÂN MẠNG TOÀN DÂN ĐÚ ​
    Hề hề nhưng có 1 điều kiện đặt ra hơi khó là :
    1 ông phải thuyết phục được từng người vào 7x rồi mới thụ lý hồ sơ tiếp theo
    2 phải qua hội cà phê đầu tiên
    Được phuongmap sửa chữa / chuyển vào 20:04 ngày 27/08/2003
  4. phuongmap

    phuongmap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/11/2001
    Bài viết:
    3.140
    Đã được thích:
    0
    Hề hề..Mọi hồ sơ tồn đọng của tất cả các kỳ trưởng ban Nhân sự và đối ngoại tôi sẽ lần lượt paste cho ông...Lần lượt và lần lượt bởi vì con số này trong tay tôi là cũng phải mười đầu ngón tay nhân với 4 hay 5 chi đó...Những người này đều có một lí do là : họ không quen sử dụng Internet và chơi bời với dân mạng lắm với 1 lí do vãi **** con cá mè:
    DÂN MẠNG TOÀN DÂN ĐÚ ​
    Hề hề nhưng có 1 điều kiện đặt ra hơi khó là :
    1 ông phải thuyết phục được từng người vào 7x rồi mới thụ lý hồ sơ tiếp theo
    2 phải qua hội cà phê đầu tiên
    Được phuongmap sửa chữa / chuyển vào 20:04 ngày 27/08/2003
  5. lamthanh_hn

    lamthanh_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2003
    Bài viết:
    1.311
    Đã được thích:
    0
    Sau một tuần làm việc căng thẳng, còn gì thư giãn bằng việc ngồi bên cốc cafe (hoặc sinh tố, Lipton hay Dilmah... gì gì cũng được) và vừa nói chuyện vừa hóng hớt với các ông già bà lão 7X tại địa điểm tụ tập quen thuộc
    Nhanh thật, thứ 6 này ko chỉ là cafe cuối tuần, mà còn là cuối tháng. Hy vọng ông giời ko để tất cả chúng ta bỏ lỡ dịp tụ tập ngày mai.
    Lầm than - 1 người ko được dự chuyến Đông tiến vừa rồi - có lẽ là người háo hức nhất. Được nghe kể chuyện, được xem ảnh, và quan trọng nhất là được nhận quà Nghĩ tới đó đã thấy ấm áp vui vui rồi: QUÀ
    Chúc cả nhà một ngày tốt lành!
    In your heart you wonder
    Which of these is true:
    The road that leads to nowhere
    The road that leads to you
    Được lamthanh_hn sửa chữa / chuyển vào 10:08 ngày 28/08/2003
  6. lamthanh_hn

    lamthanh_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2003
    Bài viết:
    1.311
    Đã được thích:
    0
    Sau một tuần làm việc căng thẳng, còn gì thư giãn bằng việc ngồi bên cốc cafe (hoặc sinh tố, Lipton hay Dilmah... gì gì cũng được) và vừa nói chuyện vừa hóng hớt với các ông già bà lão 7X tại địa điểm tụ tập quen thuộc
    Nhanh thật, thứ 6 này ko chỉ là cafe cuối tuần, mà còn là cuối tháng. Hy vọng ông giời ko để tất cả chúng ta bỏ lỡ dịp tụ tập ngày mai.
    Lầm than - 1 người ko được dự chuyến Đông tiến vừa rồi - có lẽ là người háo hức nhất. Được nghe kể chuyện, được xem ảnh, và quan trọng nhất là được nhận quà Nghĩ tới đó đã thấy ấm áp vui vui rồi: QUÀ
    Chúc cả nhà một ngày tốt lành!
    In your heart you wonder
    Which of these is true:
    The road that leads to nowhere
    The road that leads to you
    Được lamthanh_hn sửa chữa / chuyển vào 10:08 ngày 28/08/2003
  7. notyet

    notyet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Điều kiện của ông quá khó và quá trẻ con.
    1. Tôi chỉ cần sửa điều kiện của ông thành: ông cho tôi 10 thành viên mới nếu tôi mời được 6 người vào 7x thường xuyên-> vậy là tôi thành công. Ông bảo từng người từng người một, ngay buổi đầu ông mang hòn đá tảng to.. *** thế ... Tôi *** làm gì được.
    2. Chuyện qua hội cà phê đầu tiên với tôi dễ như cơm bữa tối ấy mà, tiếc là bữa tối nào tôi cũng không ăn đúng giờ đâu, cho nên chuyện qua hội cà phê cũng thế.----> Chuyện cơm bữa mà.
    Cám ơn em vì đón tiếp chu đáoCám ơn em vì một đêm không ngủCám ơn em vì một sáng dọc bờ biển cùng emCám ơn em vì em là em, là thuphuong20 rất thật...Và anh sẽ nhớ em
  8. notyet

    notyet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Điều kiện của ông quá khó và quá trẻ con.
    1. Tôi chỉ cần sửa điều kiện của ông thành: ông cho tôi 10 thành viên mới nếu tôi mời được 6 người vào 7x thường xuyên-> vậy là tôi thành công. Ông bảo từng người từng người một, ngay buổi đầu ông mang hòn đá tảng to.. *** thế ... Tôi *** làm gì được.
    2. Chuyện qua hội cà phê đầu tiên với tôi dễ như cơm bữa tối ấy mà, tiếc là bữa tối nào tôi cũng không ăn đúng giờ đâu, cho nên chuyện qua hội cà phê cũng thế.----> Chuyện cơm bữa mà.
    Cám ơn em vì đón tiếp chu đáoCám ơn em vì một đêm không ngủCám ơn em vì một sáng dọc bờ biển cùng emCám ơn em vì em là em, là thuphuong20 rất thật...Và anh sẽ nhớ em
  9. phuongmap

    phuongmap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/11/2001
    Bài viết:
    3.140
    Đã được thích:
    0
    Ke ke...thế mà gọi là trẻ con à..Phải như thế thì ông mới chứng tỏ được bản lĩnh của mình chứ...Nếu vụ hôm nọ ông giải quyết chưa xong thì đừng hòng tôi rủ thế giới ngầm của 7x tham gia offline...Thế chán lắm
    Mấy hôm nay thời tiết bất thường...Kể cũng lạ..cứ đến cuối tuần là thời tiết lại xấu đi...Chả hiểu thứ 6 này thế nào đây nhể...
    Nhắn Lamthanh_hn: vác được cái xác về là may còn quà cáp nỗi gì...À mà còn một túi hạt dưa bé tẹo của 7x nhằn trên tàu..thứ 6 này rỗi rãi thì tôi mang ra cho
    Tôi đang đi tu..Hãy nói với mọi người rằng tôi đang đi tu...
    Được phuongmap sửa chữa / chuyển vào 12:18 ngày 28/08/2003
  10. phuongmap

    phuongmap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/11/2001
    Bài viết:
    3.140
    Đã được thích:
    0
    Ke ke...thế mà gọi là trẻ con à..Phải như thế thì ông mới chứng tỏ được bản lĩnh của mình chứ...Nếu vụ hôm nọ ông giải quyết chưa xong thì đừng hòng tôi rủ thế giới ngầm của 7x tham gia offline...Thế chán lắm
    Mấy hôm nay thời tiết bất thường...Kể cũng lạ..cứ đến cuối tuần là thời tiết lại xấu đi...Chả hiểu thứ 6 này thế nào đây nhể...
    Nhắn Lamthanh_hn: vác được cái xác về là may còn quà cáp nỗi gì...À mà còn một túi hạt dưa bé tẹo của 7x nhằn trên tàu..thứ 6 này rỗi rãi thì tôi mang ra cho
    Tôi đang đi tu..Hãy nói với mọi người rằng tôi đang đi tu...
    Được phuongmap sửa chữa / chuyển vào 12:18 ngày 28/08/2003

Chia sẻ trang này