1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cà phê 7X -

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi phuongmap, 01/06/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hiendtt

    hiendtt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/11/2002
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    ặ anh notyet ặĂi, mong mÊi 'ỏn thỏằâ sĂu 'ỏằf xem mỏãt hỏằTi cafe7X, thỏ mà anh trỏÊ quyỏằn 'ón tiỏp thành viên mỏằ>i vỏằTi thỏ??? Em không có thỏằc hiỏằ?n 'ặỏằÊc lỏằi khuyên cỏằĐa ai 'ó là phỏÊi quỏưy tung diỏằ.n 'àn lên trặỏằ>c khi ofline thơ mỏằ>i 'ặỏằÊc mỏằi ngặỏằi biỏt 'ỏn nhặ 'ỏằ"ng chư Leonito, chỏằ? mong 'ỏằÊi ỏằY mỏằ-i anh thôi. Anh mà chỏĂy mỏƠt thỏ thơ em câng chỏng dĂm 'ỏn nỏằa.
    Anh PhuChan ặĂi, cỏÊ diỏằ.n 'àn 7X em yêu quẵ anh nhỏƠt, nhặng chặa kỏằ<p diỏằ?n kiỏn dung nhan sao anh bỏằ 'i vỏằTi thỏ???
  2. hiendtt

    hiendtt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/11/2002
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    ặ anh notyet ặĂi, mong mÊi 'ỏn thỏằâ sĂu 'ỏằf xem mỏãt hỏằTi cafe7X, thỏ mà anh trỏÊ quyỏằn 'ón tiỏp thành viên mỏằ>i vỏằTi thỏ??? Em không có thỏằc hiỏằ?n 'ặỏằÊc lỏằi khuyên cỏằĐa ai 'ó là phỏÊi quỏưy tung diỏằ.n 'àn lên trặỏằ>c khi ofline thơ mỏằ>i 'ặỏằÊc mỏằi ngặỏằi biỏt 'ỏn nhặ 'ỏằ"ng chư Leonito, chỏằ? mong 'ỏằÊi ỏằY mỏằ-i anh thôi. Anh mà chỏĂy mỏƠt thỏ thơ em câng chỏng dĂm 'ỏn nỏằa.
    Anh PhuChan ặĂi, cỏÊ diỏằ.n 'àn 7X em yêu quẵ anh nhỏƠt, nhặng chặa kỏằ<p diỏằ?n kiỏn dung nhan sao anh bỏằ 'i vỏằTi thỏ???
  3. _AK_

    _AK_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2003
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Hè nói về cafe Nhân thì em cũng có vài cái ấn tượng nho nhỏ. Phải nói đó là một quán cafe có cung cách phục vụ rất văn mình. Ngày trước hay có việc qua đó thường em hay tiện thể rẽ vô làm 1 cốc cafe ( chẳng biết ngon lành ra sao nhưng khá rẻ mà... cốc lại to ). Cứ mỗi lần gọi " Anh ơi cho 1 đen đá không đường" thì lại được đưa ra một cốc "đen đá CÓ đường" &lt;--- em uống ở đó khá nhiều và nhận thấy tỷ lệ của việc này là... 100% . Cái văn mình của họ là ở chỗ "Anh ơi cốc này có đường" thì ông anh chạy ra... "Dạ em đổi ngay cho anh cốc khác" &lt;--- rất nhanh không phàn nàn môt câu hay là..." Anh uống cố giúp em"
    Hehe chuyện này cũng chẳng có gì đáng nói trừ một vài lần cốc cafe CÓ đường được đem vào .... sau khoảng 1 phút lại 1 cốc cafe CÓ đường nữa được mang ra ---&gt;" Dạ em đổi ngay cho anh cốc khác"
    _____________________________________
    0.o&nbsp;&nbsp;&nbsp; Dê Già Trong Trắng&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; o.0
  4. _AK_

    _AK_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2003
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Hè nói về cafe Nhân thì em cũng có vài cái ấn tượng nho nhỏ. Phải nói đó là một quán cafe có cung cách phục vụ rất văn mình. Ngày trước hay có việc qua đó thường em hay tiện thể rẽ vô làm 1 cốc cafe ( chẳng biết ngon lành ra sao nhưng khá rẻ mà... cốc lại to ). Cứ mỗi lần gọi " Anh ơi cho 1 đen đá không đường" thì lại được đưa ra một cốc "đen đá CÓ đường" &lt;--- em uống ở đó khá nhiều và nhận thấy tỷ lệ của việc này là... 100% . Cái văn mình của họ là ở chỗ "Anh ơi cốc này có đường" thì ông anh chạy ra... "Dạ em đổi ngay cho anh cốc khác" &lt;--- rất nhanh không phàn nàn môt câu hay là..." Anh uống cố giúp em"
    Hehe chuyện này cũng chẳng có gì đáng nói trừ một vài lần cốc cafe CÓ đường được đem vào .... sau khoảng 1 phút lại 1 cốc cafe CÓ đường nữa được mang ra ---&gt;" Dạ em đổi ngay cho anh cốc khác"
    _____________________________________
    0.o&nbsp;&nbsp;&nbsp; Dê Già Trong Trắng&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; o.0
  5. Taratino

    Taratino Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2003
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Cuộc vui không thể kéo dài suốt canh thâu...
    Hôm nay...thứ 6 như mọi ngày khác...như mọi buổi cà phê khác chúng ta lại tìm đến bên nhau.Cũng chỉ là vậy mà thôi, đó là một lẽ thường trong cái vòng luẩn quẩn...
    Bạn đã đến với 7x trong một khoảng thời gian đủ để biết những con người 7x giống như một xã hội thu nhỏ - cũng vui tươi cũng hoà đồng thậm chí tham gia cả chiến tranh...Và thế là hôm nay bạn cất bước ...lo cho những ước mơ và công việc của mình ...
    Chuyện đến đây là xong...bạn ra đi để lại một cái ban tự phong với 2 cô thư ký hơ hớ người...bạn có định đem đi nốt không bạn ...
    Lệ rơi trên mắt môi mềm...
    Người ra đi đầu không ngoái lại
    Sau lưng thềm nắng lá rơi đầy...
    Một câu hát thì sáo rỗng - hai câu thơ thì ý tứ đầy mình...Cũng chả là gì đâu bởi vì bạn đã hư hỏng hết rồi còn cái gì mà phải vương vấn nữa...Nhể......
    Lẽ đời là vậy làm giai cho đáng nên giai...làm cái gì mình thích; đi những đâu mình muốn....Vai quàng vai túi bầu làm bạn...Cuộc đời những người anh hùng trong Tiếu ngạo giang hồ thật vui lắm thay...
    Bạn đã ra đi thật rồi...Còn tôi...cũng muốn ra đi lắm chứ...nhưng ngày lại ngày...nét chùa vô biên...không có gì giải trí là lại phải vào cái trang Tâm thần Việt nam...
    Ngày hôm nay chúng ta chia tay nhau tình cuối .....
    CHÚC PHÙ CHẨN RA TRẠI TÂM THẦN VIỆT NAM AN TOÀN VÀ MẠNH KHOẺ....

  6. Taratino

    Taratino Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2003
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Cuộc vui không thể kéo dài suốt canh thâu...
    Hôm nay...thứ 6 như mọi ngày khác...như mọi buổi cà phê khác chúng ta lại tìm đến bên nhau.Cũng chỉ là vậy mà thôi, đó là một lẽ thường trong cái vòng luẩn quẩn...
    Bạn đã đến với 7x trong một khoảng thời gian đủ để biết những con người 7x giống như một xã hội thu nhỏ - cũng vui tươi cũng hoà đồng thậm chí tham gia cả chiến tranh...Và thế là hôm nay bạn cất bước ...lo cho những ước mơ và công việc của mình ...
    Chuyện đến đây là xong...bạn ra đi để lại một cái ban tự phong với 2 cô thư ký hơ hớ người...bạn có định đem đi nốt không bạn ...
    Lệ rơi trên mắt môi mềm...
    Người ra đi đầu không ngoái lại
    Sau lưng thềm nắng lá rơi đầy...
    Một câu hát thì sáo rỗng - hai câu thơ thì ý tứ đầy mình...Cũng chả là gì đâu bởi vì bạn đã hư hỏng hết rồi còn cái gì mà phải vương vấn nữa...Nhể......
    Lẽ đời là vậy làm giai cho đáng nên giai...làm cái gì mình thích; đi những đâu mình muốn....Vai quàng vai túi bầu làm bạn...Cuộc đời những người anh hùng trong Tiếu ngạo giang hồ thật vui lắm thay...
    Bạn đã ra đi thật rồi...Còn tôi...cũng muốn ra đi lắm chứ...nhưng ngày lại ngày...nét chùa vô biên...không có gì giải trí là lại phải vào cái trang Tâm thần Việt nam...
    Ngày hôm nay chúng ta chia tay nhau tình cuối .....
    CHÚC PHÙ CHẨN RA TRẠI TÂM THẦN VIỆT NAM AN TOÀN VÀ MẠNH KHOẺ....

  7. phuongmap

    phuongmap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/11/2001
    Bài viết:
    3.140
    Đã được thích:
    0
    Chú Taratino làm bài phú hay phết nhẩy...Anh đáng phải học tập.
    Mà nữa...lão Phù Chẩn tối qua hư hỏng đã hư hỏng lần cuối với lũ tâm thần việt nam nhà mình ở Tùng xẻo quán với Karaoke ngút trời rồi..chú khỏi phải tiếc cho lão ấy......
    Thôi nói về 1 con người thế đủ rồi chúng ta phải hướng đến cái chung cái tập thể
    Từ rày anh - chú - lão Nát bét - lão Notyet thôi cũng chả ham hố ôm hôn làm gì nữa...Khi vui thì vỗ tay vào - có lẽ đến lúc chúng ta nên bớt tâm thần chút đi mà nghĩ đến cái riêng của mình ...
    Lão Lamthanh_hn vớ bở rồi nhá...sướng nhá
  8. phuongmap

    phuongmap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/11/2001
    Bài viết:
    3.140
    Đã được thích:
    0
    Chú Taratino làm bài phú hay phết nhẩy...Anh đáng phải học tập.
    Mà nữa...lão Phù Chẩn tối qua hư hỏng đã hư hỏng lần cuối với lũ tâm thần việt nam nhà mình ở Tùng xẻo quán với Karaoke ngút trời rồi..chú khỏi phải tiếc cho lão ấy......
    Thôi nói về 1 con người thế đủ rồi chúng ta phải hướng đến cái chung cái tập thể
    Từ rày anh - chú - lão Nát bét - lão Notyet thôi cũng chả ham hố ôm hôn làm gì nữa...Khi vui thì vỗ tay vào - có lẽ đến lúc chúng ta nên bớt tâm thần chút đi mà nghĩ đến cái riêng của mình ...
    Lão Lamthanh_hn vớ bở rồi nhá...sướng nhá
  9. notyet

    notyet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0

    Tối qua lại một thất vọng lớn cho 7x, không đón tiếp được thành viên mới nào dù có tới sáu hay bảy thành viên mới tham gia.​
    Trái với dự đoán là 0,001% khả năng thành viên Semedi sẽ tham gia hội cà phê, Rồi chúng ta cũng được thấy Semedi với 100% ... người thật tới hội cà phê, nhưng với những gì đã diễn ra ở hội cà phê tối qua thì. Trung tâm dự báo Notbad lại tiếp tục giảm thấp khả năng tham gia hội cà phê thứ sáu lần tới của Semedi xuống còn: 0,0001%.
    Tối qua chúng ta cũng chưa thấy Chị Lebinhminh cho em gái tới với 7xHN tuy nhiên như chị nói: còn sống là còn hy vọng, dù hy vọng đó giờ có lẽ chỉ còn là 0,00001%. Ngày một yếu ớt như ngọn đèn trước gió.
    Hiendtt: không hiền như dự đoán (bằng tên), và điều duy nhất cô công nhận đó là: Nói nhiều, nói to nhưng rút cuộc cũng chỉ là nói mồm. Tóm lại cơ hội để Hiendtt có đầy đủ quyền của thành viên 7xHN vẫn luôn mở rộng trước mắt, chỉ cần nhấc máy và quay số... 090.....
    Hiendtt: alô, có phải tổng đài Notbad không ạ
    TBTC: Vâng trưởng ban tài chính 7x xin nghe
    Hiendtt: vâng tôi muốn có đầy đủ quyền của thành viên 7xHN vào tối thứ sáu tuần sau.
    TBTC: Vâng trưởng ban tài chính đã nhất trí duyệt không chỉ tối thứ sáu hàng tuần mà là tất cả các tối trong tuần.
    Rất đơn giản phải không chỉ cần nhấc máy và quay số ...090... bạn sẽ được đáp ứng ngay mà.
    Viahe: bạn cứ đón tiếp thành viên mới khác đi đã, còn nhiều người mà.
    Notbad: em Missuta thì sao nhỉ???
    Missuta: Em á, thôi để quí Tư đi anh ạ, vậy mà sau khi ở sân bóng quán thánh về:
    Missuta: Anh vẫn chưa đón tiếp em đâu nhé.
    Tuiscois: anh muốn được đón tiếp thì phải làm cái đuôi của em, từ bé đến giờ em chả có cái đuôi nào cả. hứt hứt...---&gt; tội nghiệp chưa
    Notbad: Cứ đón tiếp xong đã, đuôi gì cũng được.
    Và Mong chờ .... mong chờ... từng phút tôi mong chờ...--------&gt;
    Tuiscois: muốn làm một cái đuôi ý, anh phải nhìn đắm đuối vào cô ấy, không được để cô ấy nghĩ rằng mắt anh lệch... trục.
    Notbad: nhất trí
    Tuiscois: Miệng lúc nào cũng phải cười duyên, đừng làm cô ấy nghĩ rằng anh .. cười đểu.
    Notbad: ôi chao, giờ mới biết đấy, tưởng cứ cười thả phanh mới tỏ rõ lòng chân thực.
    Sau một hồi loanh quanh:
    Notbad: anh đang cố gắng nhìn em đắm đuối và cười duyên đây. -------&gt; thế mà *** (từ này ... được cấm bởi em thuphuong20) được.
    Lầmthan buổi đầu tiếp quản màn đón tiếp thành viên mới nên không tốt lắm. Tóm lại là Notbad tiếp tục quay trở lại xử lý toàn bộ hồ sơ tồn đọng trong buổi tối ngày hôm qua.
    Cám ơn em vì đón tiếp chu đáoCám ơn em vì một đêm không ngủCám ơn em vì một sáng dọc bờ biển cùng emCám ơn em vì em là em, là thuphuong20 rất thật...Và anh sẽ nhớ em
  10. notyet

    notyet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0

    Tối qua lại một thất vọng lớn cho 7x, không đón tiếp được thành viên mới nào dù có tới sáu hay bảy thành viên mới tham gia.​
    Trái với dự đoán là 0,001% khả năng thành viên Semedi sẽ tham gia hội cà phê, Rồi chúng ta cũng được thấy Semedi với 100% ... người thật tới hội cà phê, nhưng với những gì đã diễn ra ở hội cà phê tối qua thì. Trung tâm dự báo Notbad lại tiếp tục giảm thấp khả năng tham gia hội cà phê thứ sáu lần tới của Semedi xuống còn: 0,0001%.
    Tối qua chúng ta cũng chưa thấy Chị Lebinhminh cho em gái tới với 7xHN tuy nhiên như chị nói: còn sống là còn hy vọng, dù hy vọng đó giờ có lẽ chỉ còn là 0,00001%. Ngày một yếu ớt như ngọn đèn trước gió.
    Hiendtt: không hiền như dự đoán (bằng tên), và điều duy nhất cô công nhận đó là: Nói nhiều, nói to nhưng rút cuộc cũng chỉ là nói mồm. Tóm lại cơ hội để Hiendtt có đầy đủ quyền của thành viên 7xHN vẫn luôn mở rộng trước mắt, chỉ cần nhấc máy và quay số... 090.....
    Hiendtt: alô, có phải tổng đài Notbad không ạ
    TBTC: Vâng trưởng ban tài chính 7x xin nghe
    Hiendtt: vâng tôi muốn có đầy đủ quyền của thành viên 7xHN vào tối thứ sáu tuần sau.
    TBTC: Vâng trưởng ban tài chính đã nhất trí duyệt không chỉ tối thứ sáu hàng tuần mà là tất cả các tối trong tuần.
    Rất đơn giản phải không chỉ cần nhấc máy và quay số ...090... bạn sẽ được đáp ứng ngay mà.
    Viahe: bạn cứ đón tiếp thành viên mới khác đi đã, còn nhiều người mà.
    Notbad: em Missuta thì sao nhỉ???
    Missuta: Em á, thôi để quí Tư đi anh ạ, vậy mà sau khi ở sân bóng quán thánh về:
    Missuta: Anh vẫn chưa đón tiếp em đâu nhé.
    Tuiscois: anh muốn được đón tiếp thì phải làm cái đuôi của em, từ bé đến giờ em chả có cái đuôi nào cả. hứt hứt...---&gt; tội nghiệp chưa
    Notbad: Cứ đón tiếp xong đã, đuôi gì cũng được.
    Và Mong chờ .... mong chờ... từng phút tôi mong chờ...--------&gt;
    Tuiscois: muốn làm một cái đuôi ý, anh phải nhìn đắm đuối vào cô ấy, không được để cô ấy nghĩ rằng mắt anh lệch... trục.
    Notbad: nhất trí
    Tuiscois: Miệng lúc nào cũng phải cười duyên, đừng làm cô ấy nghĩ rằng anh .. cười đểu.
    Notbad: ôi chao, giờ mới biết đấy, tưởng cứ cười thả phanh mới tỏ rõ lòng chân thực.
    Sau một hồi loanh quanh:
    Notbad: anh đang cố gắng nhìn em đắm đuối và cười duyên đây. -------&gt; thế mà *** (từ này ... được cấm bởi em thuphuong20) được.
    Lầmthan buổi đầu tiếp quản màn đón tiếp thành viên mới nên không tốt lắm. Tóm lại là Notbad tiếp tục quay trở lại xử lý toàn bộ hồ sơ tồn đọng trong buổi tối ngày hôm qua.
    Cám ơn em vì đón tiếp chu đáoCám ơn em vì một đêm không ngủCám ơn em vì một sáng dọc bờ biển cùng emCám ơn em vì em là em, là thuphuong20 rất thật...Và anh sẽ nhớ em

Chia sẻ trang này