1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cà phê 7X -

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi phuongmap, 01/06/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. phuongmap

    phuongmap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/11/2001
    Bài viết:
    3.140
    Đã được thích:
    0
    Một buổi cà phê vẫn như bao nhiêu buổi khác...Chỉ có một vấn đề là khi các thành viên nhắn tin và gọi điện không có hứng thú trả lời như ngày nào...
    Vẫn thế và cuối cùng hội trưởng mới lại ra muộn nhưng đó là do hoàn cảnh đời thực của mỗi người...
    Và tất nhiên là không còn một chút hứng thú gì nữa..Chỉ chờ ngày hạ cánh an toàn...Xin hết...
    Một lần nữa tớ mong các bạn trong này tôn trọng topic đừng coi đây là chỗ chát chít...hoạt động ở đây là tường thuật - trao đổi thông tin qua lại giữa các thành viên về hội cà phê - và tôn trọng tác giả topic là tôi...Mọi băn khoăn thắc mắc khác các bạn có thể gửi PM cho hội trưởng cà phê hiện thời là lamthanh hoặc sang mục nhắn tin...Đây là lần cuối cùng tôi làm động tác nhắc - từ lần sau trở đi sẽ căn cứ quy định của ttvnol trong việc xử lý bài spam và chát chít
    Được phuongmap sửa chữa / chuyển vào 20:48 ngày 30/08/2003
  2. phuongmap

    phuongmap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/11/2001
    Bài viết:
    3.140
    Đã được thích:
    0
    Một buổi cà phê vẫn như bao nhiêu buổi khác...Chỉ có một vấn đề là khi các thành viên nhắn tin và gọi điện không có hứng thú trả lời như ngày nào...
    Vẫn thế và cuối cùng hội trưởng mới lại ra muộn nhưng đó là do hoàn cảnh đời thực của mỗi người...
    Và tất nhiên là không còn một chút hứng thú gì nữa..Chỉ chờ ngày hạ cánh an toàn...Xin hết...
    Một lần nữa tớ mong các bạn trong này tôn trọng topic đừng coi đây là chỗ chát chít...hoạt động ở đây là tường thuật - trao đổi thông tin qua lại giữa các thành viên về hội cà phê - và tôn trọng tác giả topic là tôi...Mọi băn khoăn thắc mắc khác các bạn có thể gửi PM cho hội trưởng cà phê hiện thời là lamthanh hoặc sang mục nhắn tin...Đây là lần cuối cùng tôi làm động tác nhắc - từ lần sau trở đi sẽ căn cứ quy định của ttvnol trong việc xử lý bài spam và chát chít
    Được phuongmap sửa chữa / chuyển vào 20:48 ngày 30/08/2003
  3. quyen_my

    quyen_my Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    664
    Đã được thích:
    0
    To Deny_me: Cái ảnh... em ơi, chị vẫn kẹp trong cuốn sổ. Sao lâu nay mất tăm thế hử?
    Hôm qua cafe đông thật, bóng đá cũng đông. Tuy nhiên, vẫn sở hữu sự ngơ ngác cổ điển: Tỉ số là bi nhiu canhcaykho nhey?

    Em thấy không tất cả đã xa rồi
    Trong tiếng thở của thời gian rất khẽ...

    American Quyen
  4. quyen_my

    quyen_my Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    664
    Đã được thích:
    0
    To Deny_me: Cái ảnh... em ơi, chị vẫn kẹp trong cuốn sổ. Sao lâu nay mất tăm thế hử?
    Hôm qua cafe đông thật, bóng đá cũng đông. Tuy nhiên, vẫn sở hữu sự ngơ ngác cổ điển: Tỉ số là bi nhiu canhcaykho nhey?

    Em thấy không tất cả đã xa rồi
    Trong tiếng thở của thời gian rất khẽ...

    American Quyen
  5. notyet

    notyet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Một lần nữa tớ mong các bạn trong này tôn trọng topic đừng coi đây là chỗ chát chít...hoạt động ở đây là tường thuật - trao đổi thông tin qua lại giữa các thành viên về hội cà phê - và tôn trọng tác giả topic là tôi...Mọi băn khoăn thắc mắc khác các bạn có thể gửi PM cho hội trưởng cà phê hiện thời là lamthanh hoặc sang mục nhắn tin...Đây là lần cuối cùng tôi làm động tác nhắc - từ lần sau trở đi sẽ căn cứ quy định của ttvnol trong việc xử lý bài spam và chát chít, đặc biệt là đối với các thành viên cũ
    Cám ơn em vì em là em, là thuphuong20 rất thật...Và anh sẽ nhớ em.
    Plzz, plzz see mePlzz, plzz kiss me
  6. notyet

    notyet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Một lần nữa tớ mong các bạn trong này tôn trọng topic đừng coi đây là chỗ chát chít...hoạt động ở đây là tường thuật - trao đổi thông tin qua lại giữa các thành viên về hội cà phê - và tôn trọng tác giả topic là tôi...Mọi băn khoăn thắc mắc khác các bạn có thể gửi PM cho hội trưởng cà phê hiện thời là lamthanh hoặc sang mục nhắn tin...Đây là lần cuối cùng tôi làm động tác nhắc - từ lần sau trở đi sẽ căn cứ quy định của ttvnol trong việc xử lý bài spam và chát chít, đặc biệt là đối với các thành viên cũ
    Cám ơn em vì em là em, là thuphuong20 rất thật...Và anh sẽ nhớ em.
    Plzz, plzz see mePlzz, plzz kiss me
  7. notbad

    notbad Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.715
    Đã được thích:
    0
    Một lần Notbad lại quay trở lại tiếp nhận màn đón tiếp ôm hôn thành viên mới của 7x vào tối thứ sáu hàng tuần. Đề nghị các thành viên mới có mong muốn, có nguyện vọng, có yêu cầu xin mời đến cà phê nhân số 9 láng hạ tối thứ sáu hàng tuần lúc 18h30 đến 19h30 để được đón tiếp theo nghi thức cao nhất của 7xHN.
    [red] Để đóng quĩ hãy gọi cho Notbad Để được ôm hôn miễn phí hãy gọi cho Notbad Don't fight the feeling You know You WANT ... me [/red]
  8. notbad

    notbad Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.715
    Đã được thích:
    0
    Một lần Notbad lại quay trở lại tiếp nhận màn đón tiếp ôm hôn thành viên mới của 7x vào tối thứ sáu hàng tuần. Đề nghị các thành viên mới có mong muốn, có nguyện vọng, có yêu cầu xin mời đến cà phê nhân số 9 láng hạ tối thứ sáu hàng tuần lúc 18h30 đến 19h30 để được đón tiếp theo nghi thức cao nhất của 7xHN.
    [red] Để đóng quĩ hãy gọi cho Notbad Để được ôm hôn miễn phí hãy gọi cho Notbad Don't fight the feeling You know You WANT ... me [/red]
  9. Cobalt

    Cobalt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/12/2002
    Bài viết:
    630
    Đã được thích:
    0
    Một buổi cafe 7X mà không phải là thứ 6 của ....
    Một tối đẹp trời , gió mát và trong góc gần tối của quán cafe quen thuộc chợt nhận ra 1 người , 1 người rất quen thuộc mà gần như thứ 6 cafe 7X nào cũng gặp . Khuôn mặt hân hoan , những nụ cười rồi thỉnh thoảng lại rộ lên nhứng tiếng cười hơi khàn khàn và cả trong trẻo của cô bạn gái đi cùng . Ngồi ngay gần mình , mình cũng đôi lúc gọi nhỏ : ....... nhưng tiếng gọi đó không ăn thua gì với tiếng nói nhẹ nhàng kia . Họ vẫn cười , vẫn nói , thỉnh thoảng vẫn trao nhau những ánh nhìn khác lạ ( hình như vậy vì trời tối và đèn thì lại cũng mờ mờ ) . Xen giữa là những lời quảng cáo cho hội cafe 7X , những Big , những PM ( gì nghe thấy là pờ mờ ) , canhcaykho , Notbad , và những ai đó nữa mà ngay cả khi mình hay cafe cùng 7X cũng không nhớ được , phài chăng vì nghe từ xa nên âm thanh không được rõ ràng như người bên cạnh ????? ) .
    Trời tối hơn , gió cũng chẳng thèm ban phát thêm những cơn gió nhẹ để lá cây thêm đong đưa , và dưới kia cá tung tăng hơn .Vậy mà vẫn phải ngồi thêm để chờ đôi ... đó đứng dậy rồi mình còn viết bài này hôm nay chứ , hi hi hi hi .........
    Những bàn xung quanh đã lục đục đứng dậy nhưng họ củ chúng ta thì .... chưa , vẫn thấy cười nói râm ram 1 góc làm cho cái quán đang yên lặng đó ồn ào thêm . Một lượt đả mắt xung quanh , và chắc họ đã thấy đến lúc mình phải về , cả hai cùng rút mobi ra xem lại đồng hồ xem lúc này đứng lên có sớm lắm không ( ặc ặc ặc ...... ) .
    Cuối cùng cũng được tha , lúc mình đi ra thì chị chủ quán nhìn mình như nhìn sinh vật lạ vì chỉ thấy vào mà mãi chẳng thấy ra ( khéo tưởng mình bùng tiền nước cũng nên ) và hỏi : T ơi , mày chui ở đâu ra đấy ????????
    Đọc xong bài viết này thì có khi uc này người đó cũng đã ở hội cafe 7X để chúng ta thịt rồi , tiếc là không viết được sớm để nhiều người biết hơn , để cho lão ấy chít .
    Chàng trai hạnh phúc hôm qua đó không ai khác đoc là : HỘI TRƯỞNG HỘI CAFE 7X _ Lanhthanh_hn_ Lầm than hát nờ đấy ạ . Mọi người xử lí lão ta đeeeeeeeee........

    * Mà anh Notbad ui , hình như đấy là thành viên mới đấy anh ạ ( hê hê hê hê hê ................. )
    Một đêm nhớ, nhớ ra ta...vô hình
  10. Cobalt

    Cobalt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/12/2002
    Bài viết:
    630
    Đã được thích:
    0
    Một buổi cafe 7X mà không phải là thứ 6 của ....
    Một tối đẹp trời , gió mát và trong góc gần tối của quán cafe quen thuộc chợt nhận ra 1 người , 1 người rất quen thuộc mà gần như thứ 6 cafe 7X nào cũng gặp . Khuôn mặt hân hoan , những nụ cười rồi thỉnh thoảng lại rộ lên nhứng tiếng cười hơi khàn khàn và cả trong trẻo của cô bạn gái đi cùng . Ngồi ngay gần mình , mình cũng đôi lúc gọi nhỏ : ....... nhưng tiếng gọi đó không ăn thua gì với tiếng nói nhẹ nhàng kia . Họ vẫn cười , vẫn nói , thỉnh thoảng vẫn trao nhau những ánh nhìn khác lạ ( hình như vậy vì trời tối và đèn thì lại cũng mờ mờ ) . Xen giữa là những lời quảng cáo cho hội cafe 7X , những Big , những PM ( gì nghe thấy là pờ mờ ) , canhcaykho , Notbad , và những ai đó nữa mà ngay cả khi mình hay cafe cùng 7X cũng không nhớ được , phài chăng vì nghe từ xa nên âm thanh không được rõ ràng như người bên cạnh ????? ) .
    Trời tối hơn , gió cũng chẳng thèm ban phát thêm những cơn gió nhẹ để lá cây thêm đong đưa , và dưới kia cá tung tăng hơn .Vậy mà vẫn phải ngồi thêm để chờ đôi ... đó đứng dậy rồi mình còn viết bài này hôm nay chứ , hi hi hi hi .........
    Những bàn xung quanh đã lục đục đứng dậy nhưng họ củ chúng ta thì .... chưa , vẫn thấy cười nói râm ram 1 góc làm cho cái quán đang yên lặng đó ồn ào thêm . Một lượt đả mắt xung quanh , và chắc họ đã thấy đến lúc mình phải về , cả hai cùng rút mobi ra xem lại đồng hồ xem lúc này đứng lên có sớm lắm không ( ặc ặc ặc ...... ) .
    Cuối cùng cũng được tha , lúc mình đi ra thì chị chủ quán nhìn mình như nhìn sinh vật lạ vì chỉ thấy vào mà mãi chẳng thấy ra ( khéo tưởng mình bùng tiền nước cũng nên ) và hỏi : T ơi , mày chui ở đâu ra đấy ????????
    Đọc xong bài viết này thì có khi uc này người đó cũng đã ở hội cafe 7X để chúng ta thịt rồi , tiếc là không viết được sớm để nhiều người biết hơn , để cho lão ấy chít .
    Chàng trai hạnh phúc hôm qua đó không ai khác đoc là : HỘI TRƯỞNG HỘI CAFE 7X _ Lanhthanh_hn_ Lầm than hát nờ đấy ạ . Mọi người xử lí lão ta đeeeeeeeee........

    * Mà anh Notbad ui , hình như đấy là thành viên mới đấy anh ạ ( hê hê hê hê hê ................. )
    Một đêm nhớ, nhớ ra ta...vô hình

Chia sẻ trang này