1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cà phê 7X -

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi phuongmap, 01/06/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. notbad

    notbad Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.715
    Đã được thích:
    0
    Hội trưởng hội cà phê Lâm thanh không hoàn thành nhiệm vụ tối thứ sáu hàng tuần. Đề nghị .. phạt:
    Các hình thức có thể áp dụng phạt:
    1. Mang em họ trình diện ngay
    2. Đề các trưởng ban 7x đón tiếp theo nghi thức 7x.
    3. Bánh bao một số thứ ăn được
    4. ...??? về nghĩ thêm.
    nào chúng ta cùng chạy, Run lola runxem phim cùng ttvn lần 8 chủ nhật 14/9/2003Đăng ký tại đây:  http://www.ttvnol.com/forum/t_260398/?0.1
  2. notbad

    notbad Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.715
    Đã được thích:
    0
    Hội trưởng hội cà phê Lâm thanh không hoàn thành nhiệm vụ tối thứ sáu hàng tuần. Đề nghị .. phạt:
    Các hình thức có thể áp dụng phạt:
    1. Mang em họ trình diện ngay
    2. Đề các trưởng ban 7x đón tiếp theo nghi thức 7x.
    3. Bánh bao một số thứ ăn được
    4. ...??? về nghĩ thêm.
    nào chúng ta cùng chạy, Run lola runxem phim cùng ttvn lần 8 chủ nhật 14/9/2003Đăng ký tại đây:  http://www.ttvnol.com/forum/t_260398/?0.1
  3. Banhem

    Banhem Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/05/2003
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0
    Chuối quá, chuối quá. Quên, chưa nói rõ cái gì chuối, đó là hội cafe đó. Ai đời hô hào thì rõ to, mà đến lúc ra thì chỉ thấy mấy chú ma cũ ngồi buôn dưa với nhau, trong khi đấy có 2 nhân mới (mà một em rõ xinh mới chết chứ) lại ngồi nhìn (mồm) các anh chị nói chuyện. Đề nghị cải tổ, cải tổ triệt để, có cần tớ đưa ra cách để cải tổ không hử.
  4. Banhem

    Banhem Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/05/2003
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0
    Chuối quá, chuối quá. Quên, chưa nói rõ cái gì chuối, đó là hội cafe đó. Ai đời hô hào thì rõ to, mà đến lúc ra thì chỉ thấy mấy chú ma cũ ngồi buôn dưa với nhau, trong khi đấy có 2 nhân mới (mà một em rõ xinh mới chết chứ) lại ngồi nhìn (mồm) các anh chị nói chuyện. Đề nghị cải tổ, cải tổ triệt để, có cần tớ đưa ra cách để cải tổ không hử.
  5. phuongmap

    phuongmap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/11/2001
    Bài viết:
    3.140
    Đã được thích:
    0
    Hì hì...Bác Banhem có ý kiến gì hay thì post lên cho mọi người cùng nghe nhé......
    Còn về phần tớ thì bây giờ chắc là chịu cứng rồi...Cả ngày lọ mọ...lăn như bi ngoài đường với mục tiêu vì tương lai con em chúng ta.Và tất nhiên với mục tiêu như vậy thì hội cà phê 7x giờ sẽ trở thành thứ yếu...sẽ trở thành một trong những kỷ niệm ít có thể phai mờ trong quãng đời của một 7xer...Cũng như đến một lúc nào đó bạn mải yêu đương..mải tình yêu tình báo bạn sẽ khó chu toàn được ....
    Cà phê 7x bây giờ cũng đông vui - cũng có nhiều điều hết sức thú vị mới nhưng chắc chắn nó sẽ không bao giờ có được không khí như những buổi ban đầu...Cho bạn ...và cho tôi...
    Vẫn biết là vậy mà cũng chỉ biết gợi nhớ lại thôi..vì mình chả còn những sáng kiến gì nữa - những nhiệt tình đón tiếp thành viên mới như những thủa ban đầu...Hình như đã cạn bởi những lí do riêng - bởi sự xói mòn của những suy nghĩ cũ...
    Vậy bạn ơi!!!Những người bạn 7x....Hãy đến với Cà phê 7x nhé...Ở đó luôn có những người bạn đang đón chờ - hãy tiếp những luồng khí mới cho một thế hệ 7x....Có sẵn sàng không....
    Còn tôi...Tạm thời tạm biệt những buổi cà phê thường xuyên và đúng giờ...Tạm biệt và hẹn gặp lại khi nào có dịp...khi nào muốn thay đổi không khí...Và khi đó chắc tôi sẽ trở thành newcomer...
    P/S: Các bác có vụ nhậu nhẹt gì sau 9h...hề hề...thì làm ơn nhắn tin cho tớ nhá...Giờ đấy thì không phải lọ mọ nữa rồi...he he he
  6. phuongmap

    phuongmap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/11/2001
    Bài viết:
    3.140
    Đã được thích:
    0
    Hì hì...Bác Banhem có ý kiến gì hay thì post lên cho mọi người cùng nghe nhé......
    Còn về phần tớ thì bây giờ chắc là chịu cứng rồi...Cả ngày lọ mọ...lăn như bi ngoài đường với mục tiêu vì tương lai con em chúng ta.Và tất nhiên với mục tiêu như vậy thì hội cà phê 7x giờ sẽ trở thành thứ yếu...sẽ trở thành một trong những kỷ niệm ít có thể phai mờ trong quãng đời của một 7xer...Cũng như đến một lúc nào đó bạn mải yêu đương..mải tình yêu tình báo bạn sẽ khó chu toàn được ....
    Cà phê 7x bây giờ cũng đông vui - cũng có nhiều điều hết sức thú vị mới nhưng chắc chắn nó sẽ không bao giờ có được không khí như những buổi ban đầu...Cho bạn ...và cho tôi...
    Vẫn biết là vậy mà cũng chỉ biết gợi nhớ lại thôi..vì mình chả còn những sáng kiến gì nữa - những nhiệt tình đón tiếp thành viên mới như những thủa ban đầu...Hình như đã cạn bởi những lí do riêng - bởi sự xói mòn của những suy nghĩ cũ...
    Vậy bạn ơi!!!Những người bạn 7x....Hãy đến với Cà phê 7x nhé...Ở đó luôn có những người bạn đang đón chờ - hãy tiếp những luồng khí mới cho một thế hệ 7x....Có sẵn sàng không....
    Còn tôi...Tạm thời tạm biệt những buổi cà phê thường xuyên và đúng giờ...Tạm biệt và hẹn gặp lại khi nào có dịp...khi nào muốn thay đổi không khí...Và khi đó chắc tôi sẽ trở thành newcomer...
    P/S: Các bác có vụ nhậu nhẹt gì sau 9h...hề hề...thì làm ơn nhắn tin cho tớ nhá...Giờ đấy thì không phải lọ mọ nữa rồi...he he he
  7. phuongmap

    phuongmap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/11/2001
    Bài viết:
    3.140
    Đã được thích:
    0
    Chiều hôm qua...thật là thất lễ với bạn Snowriver..khổ đời lọ mọ - lăn như bi là khổ thế đấy.Hi vọng là bạn hiểu và mình sẽ tạ lỗi vào một dịp khác...
    Mong bạn coi 7x Hà nội như là một ngôi nhà thứ 2 trong quá trình học tập - và công tác nơi Hà thành...Hì hì mình có số điện của bạn rồi thì liên lạc cũng sẽ dễ hơn....
    Ba hồn bảy vía lamthanh_hn ở đâu ra đây trình diện ngay...
  8. phuongmap

    phuongmap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/11/2001
    Bài viết:
    3.140
    Đã được thích:
    0
    Chiều hôm qua...thật là thất lễ với bạn Snowriver..khổ đời lọ mọ - lăn như bi là khổ thế đấy.Hi vọng là bạn hiểu và mình sẽ tạ lỗi vào một dịp khác...
    Mong bạn coi 7x Hà nội như là một ngôi nhà thứ 2 trong quá trình học tập - và công tác nơi Hà thành...Hì hì mình có số điện của bạn rồi thì liên lạc cũng sẽ dễ hơn....
    Ba hồn bảy vía lamthanh_hn ở đâu ra đây trình diện ngay...
  9. lamthanh_hn

    lamthanh_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2003
    Bài viết:
    1.311
    Đã được thích:
    0
    Xin chào cả nhà,
    Thời gian vừa qua hội cafe chúng ta bỗng nhiên ko có được cái không khí vui tươi nhộn nhịp sôi động như ngày nào. Trước hết đó là lỗi của tớ - nhìn lại cái title tớ rất xấu hổ. Tớ sẽ ko đưa ra một lý do nào, vì tất cả đều ko để làm gì. Vì tớ là lỗi to nhất.
    Thôi thì những gì đã qua chúng ta cũng chẳng lấy lại được. Đành cố gắng từ hiện tại thôi. Nhưng thành thật mà nói tớ vẫn là người mới, vẫn còn nhiều điều tớ ko nắm được về mọi người, nên tớ rất cần được mọi người ủng hộ và giúp đỡ, dù chỉ một chút thôi. Có những kêu ca phàn nàn về việc đón tiếp hay phát triển thành viên mới, tớ xin nhận khuyết điểm và cố gắng hơn. Chỉ mong cả nhà cũng hiểu cho việc gắn bó với cafe 7X hay ko còn phụ thuộc nhiều vào chính thành viên mới. Như bản thân tớ lần đầu tiên đến cafe là vì vụ phim ảnh thôi, cũng chẳng ma nào đón tiếp gì, nhưng tớ nghĩ có hoà nhập được ko là tuỳ ở mình - vậy nên đến bi h (hụ hụ... thời gian ngắn dã man) tớ vẫn đến cafe 7X để được gặp mọi người, được tán phét, được đi xem bóng đá, đi nhậu...
    Hẹn gặp cả nhà thứ Sáu tới.
    In your heart you wonder
    Which of these is true:
    The road that leads to nowhere
    The road that leads to you
  10. lamthanh_hn

    lamthanh_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2003
    Bài viết:
    1.311
    Đã được thích:
    0
    Xin chào cả nhà,
    Thời gian vừa qua hội cafe chúng ta bỗng nhiên ko có được cái không khí vui tươi nhộn nhịp sôi động như ngày nào. Trước hết đó là lỗi của tớ - nhìn lại cái title tớ rất xấu hổ. Tớ sẽ ko đưa ra một lý do nào, vì tất cả đều ko để làm gì. Vì tớ là lỗi to nhất.
    Thôi thì những gì đã qua chúng ta cũng chẳng lấy lại được. Đành cố gắng từ hiện tại thôi. Nhưng thành thật mà nói tớ vẫn là người mới, vẫn còn nhiều điều tớ ko nắm được về mọi người, nên tớ rất cần được mọi người ủng hộ và giúp đỡ, dù chỉ một chút thôi. Có những kêu ca phàn nàn về việc đón tiếp hay phát triển thành viên mới, tớ xin nhận khuyết điểm và cố gắng hơn. Chỉ mong cả nhà cũng hiểu cho việc gắn bó với cafe 7X hay ko còn phụ thuộc nhiều vào chính thành viên mới. Như bản thân tớ lần đầu tiên đến cafe là vì vụ phim ảnh thôi, cũng chẳng ma nào đón tiếp gì, nhưng tớ nghĩ có hoà nhập được ko là tuỳ ở mình - vậy nên đến bi h (hụ hụ... thời gian ngắn dã man) tớ vẫn đến cafe 7X để được gặp mọi người, được tán phét, được đi xem bóng đá, đi nhậu...
    Hẹn gặp cả nhà thứ Sáu tới.
    In your heart you wonder
    Which of these is true:
    The road that leads to nowhere
    The road that leads to you

Chia sẻ trang này