1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cà phê 7X -

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi phuongmap, 01/06/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. phuongmap

    phuongmap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/11/2001
    Bài viết:
    3.140
    Đã được thích:
    0
    Sau đó là ngồi nghe ( trộm) bác Phương mập trình bày về sự khác nhau giữa " bỏ học " và "trốn học"Mình mà là cô giáo bác này , chắc mình uýnh bác ý hết hâm
    Ke ke ke..Hoá ra anh bị mất uy tín một cách dễ sợ đến thế hả nhóc ...Nhưng đó cũng đôi khi là vì cà phê 7x - vì tật ham chơi của anh nữa mờ
    Kể ra thì bây giờ bên cạnh em Côn bát là có một vô số các em nhi đồng tập tành - tu dưỡng uống cà phê rồi nhá...Khỏi lo ..Ôi tự dưng sao mình thèm cốc sữa chua đánh đá pha ít cà phê thế nhẩy...
    To AlexVu: cái gì cũng vâỵ thôi - mới lại trầm tính là bản chất của mấy cụ khốt 7x rồi mà..he he...các cụ khốt có cải thiện được cái tính đó hay không còn do là...he he he he
    Chúc mừng tân hội trưởng hội cà phê ...Côn bát...Chúc em gái ngày càng xinh gái trong nhiệm vụ mới....Con gà tu ra tí tởn....He he...Tiếng Anh nhại tí nhể....
  2. phuongmap

    phuongmap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/11/2001
    Bài viết:
    3.140
    Đã được thích:
    0
    Sau đó là ngồi nghe ( trộm) bác Phương mập trình bày về sự khác nhau giữa " bỏ học " và "trốn học"Mình mà là cô giáo bác này , chắc mình uýnh bác ý hết hâm
    Ke ke ke..Hoá ra anh bị mất uy tín một cách dễ sợ đến thế hả nhóc ...Nhưng đó cũng đôi khi là vì cà phê 7x - vì tật ham chơi của anh nữa mờ
    Kể ra thì bây giờ bên cạnh em Côn bát là có một vô số các em nhi đồng tập tành - tu dưỡng uống cà phê rồi nhá...Khỏi lo ..Ôi tự dưng sao mình thèm cốc sữa chua đánh đá pha ít cà phê thế nhẩy...
    To AlexVu: cái gì cũng vâỵ thôi - mới lại trầm tính là bản chất của mấy cụ khốt 7x rồi mà..he he...các cụ khốt có cải thiện được cái tính đó hay không còn do là...he he he he
    Chúc mừng tân hội trưởng hội cà phê ...Côn bát...Chúc em gái ngày càng xinh gái trong nhiệm vụ mới....Con gà tu ra tí tởn....He he...Tiếng Anh nhại tí nhể....
  3. Cobalt

    Cobalt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/12/2002
    Bài viết:
    630
    Đã được thích:
    0
    Tân hội trưởng Hội cafe có lời chào 7X _ cả những người mà Cobalt đã gặp, chưa gặp vf sắp tới sẽ gặp !
    Vẫn là thứ 6 hàng tuần tập thể offline nhiều hơn online này sẽ tàn phá vỉa hè nhà bên cạnh cafe Nhân _ 9 Láng Hạ , sẽ cùng nhau tiếp tục những câu chuyện còn dang dở khi online . Và tất cả lại tập trung chú ý vào 1 đôi nào đó , một cá nhân nào đấy , rồi những tiếng cười , những gịong nói " dễ thương nhất 7X " như ai đó đã nói . Bụi vẫn ..... bay , và đoàn người ấy vẫn uống giải khát , vẫn nước lọc và đôi khi là .... ăn khi có quà từ 7X Sì Goòng .
    Truyền thống của 7X sẽ vẫn giữ được bản sắc đấy chứ ? những thành viên mà ngày đầu Cobalt gặp ở Hội cafe này sẽ dành thời gian cho Thứ 6 hàng tuần nữa chứ ? sao lại không phải vậy không ạ ? Cobalt tự hỏi để tự trả lời vì Cobalt tin rằng những người cũ sẽ vẫn là những người góp lửa cho cafe 7X .


    Vì thời gian không cho phép nên Em không có nhiều thời gian cho Hội cafe được vậy nên nhờ bên Ban đối ngoại giúp Em hoàn thành nhiện vụ .
    Ngày mai là thứ 3 và 3 ngày nữa là thứ 6 , Hội cafe 7X sẽ tiếp tục lấn chiếm vỉa hè của những hàng xóm Nhân _9 Láng Hạ
    Một đêm nhớ, nhớ ra ta...vô hình
  4. Cobalt

    Cobalt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/12/2002
    Bài viết:
    630
    Đã được thích:
    0
    Tân hội trưởng Hội cafe có lời chào 7X _ cả những người mà Cobalt đã gặp, chưa gặp vf sắp tới sẽ gặp !
    Vẫn là thứ 6 hàng tuần tập thể offline nhiều hơn online này sẽ tàn phá vỉa hè nhà bên cạnh cafe Nhân _ 9 Láng Hạ , sẽ cùng nhau tiếp tục những câu chuyện còn dang dở khi online . Và tất cả lại tập trung chú ý vào 1 đôi nào đó , một cá nhân nào đấy , rồi những tiếng cười , những gịong nói " dễ thương nhất 7X " như ai đó đã nói . Bụi vẫn ..... bay , và đoàn người ấy vẫn uống giải khát , vẫn nước lọc và đôi khi là .... ăn khi có quà từ 7X Sì Goòng .
    Truyền thống của 7X sẽ vẫn giữ được bản sắc đấy chứ ? những thành viên mà ngày đầu Cobalt gặp ở Hội cafe này sẽ dành thời gian cho Thứ 6 hàng tuần nữa chứ ? sao lại không phải vậy không ạ ? Cobalt tự hỏi để tự trả lời vì Cobalt tin rằng những người cũ sẽ vẫn là những người góp lửa cho cafe 7X .


    Vì thời gian không cho phép nên Em không có nhiều thời gian cho Hội cafe được vậy nên nhờ bên Ban đối ngoại giúp Em hoàn thành nhiện vụ .
    Ngày mai là thứ 3 và 3 ngày nữa là thứ 6 , Hội cafe 7X sẽ tiếp tục lấn chiếm vỉa hè của những hàng xóm Nhân _9 Láng Hạ
    Một đêm nhớ, nhớ ra ta...vô hình
  5. _AK_

    _AK_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2003
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Như thường lệ, tối thứ 6 tiện đường rẽ vào cafe Nhân, gọi 1 ấm trà với 2 tô mì giải quyết vụ năng lượng trước khi đi học tối. Nhưng mà lần này thì khác, người uống cafe thì vẫn nhiều, nhưng không có cái gọi là cafe7x. Ăn xong tô mì đầu thấy... hội trưởng nhà ta phi xe đi qua, ngó vào hỏi ai đó 1 câu: " chẳng có ai ah?" rồi phi xe đi. Lúc sau thấy 1 bác béo tới nói chuyện với 1 bác gầy "không có ai ah?". Đến đây ta đã no nê, trà đã uống hết, đồng hồ chỉ 7h, ta cắp đít đi về.
    Thứ sáu tuần sau cũng sẽ vân ra Nhân ngồi thôi, nhưng mà có cafe7x hay không thì cũng chẳng biết. Nhưng mà tóm lại là nếu ko ai còn hứng thú nữa thì cần gì phải níu kéo lại. Cái gì không còn hợp với hoàn cảnh nữa thì bỏ đi, để đến khi có những chương trình khác hay ho hơn, mọi người thấy thú vị hơn thì sẽ tự khắc tham gia vào với 1 sự hứng khởi nhiệt tình, không còn gượng ép nữa.
    _____________________________________
    0.o    Dê Già Trong Trắng     o.0
  6. _AK_

    _AK_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2003
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Như thường lệ, tối thứ 6 tiện đường rẽ vào cafe Nhân, gọi 1 ấm trà với 2 tô mì giải quyết vụ năng lượng trước khi đi học tối. Nhưng mà lần này thì khác, người uống cafe thì vẫn nhiều, nhưng không có cái gọi là cafe7x. Ăn xong tô mì đầu thấy... hội trưởng nhà ta phi xe đi qua, ngó vào hỏi ai đó 1 câu: " chẳng có ai ah?" rồi phi xe đi. Lúc sau thấy 1 bác béo tới nói chuyện với 1 bác gầy "không có ai ah?". Đến đây ta đã no nê, trà đã uống hết, đồng hồ chỉ 7h, ta cắp đít đi về.
    Thứ sáu tuần sau cũng sẽ vân ra Nhân ngồi thôi, nhưng mà có cafe7x hay không thì cũng chẳng biết. Nhưng mà tóm lại là nếu ko ai còn hứng thú nữa thì cần gì phải níu kéo lại. Cái gì không còn hợp với hoàn cảnh nữa thì bỏ đi, để đến khi có những chương trình khác hay ho hơn, mọi người thấy thú vị hơn thì sẽ tự khắc tham gia vào với 1 sự hứng khởi nhiệt tình, không còn gượng ép nữa.
    _____________________________________
    0.o    Dê Già Trong Trắng     o.0
  7. trung_si

    trung_si Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/06/2003
    Bài viết:
    665
    Đã được thích:
    0
    trung_si đến cái quán cafe Nhân số 9 Láng Hạ đấy không nhớ là bao nhiêu lần sao chẳng thấy 7X gì cả vậy, thế trong 7X có ai đến đấy không phải la 17h30 chiều thứ 6 như trung_si không? Quán này có gì đặc biệt không vậy, cafe thì không quá ngon, đồ uống nói chung như mọi nơi thôi, vậy cái gì làm cho quán này nổi bật vậy?
      2B OR NOT 2B
  8. trung_si

    trung_si Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/06/2003
    Bài viết:
    665
    Đã được thích:
    0
    trung_si đến cái quán cafe Nhân số 9 Láng Hạ đấy không nhớ là bao nhiêu lần sao chẳng thấy 7X gì cả vậy, thế trong 7X có ai đến đấy không phải la 17h30 chiều thứ 6 như trung_si không? Quán này có gì đặc biệt không vậy, cafe thì không quá ngon, đồ uống nói chung như mọi nơi thôi, vậy cái gì làm cho quán này nổi bật vậy?
      2B OR NOT 2B
  9. forget_79

    forget_79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2003
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Úi giờ ui, các bác hẹn hò kiểu ấy thì... chẹp chẹp. Không thời gian(chiều nay), không địa điểm(Nhân 5_không bít Nhân 5 là Nhân nào nữa), không đặc điểm nhận dạng, thế thì làm sao mà các nhân mới như em tìm được
    6h chiều,hết giờ làm việc, em hí hửng phóng xe đến caphê Nhân Láng Hạ(gần siêu thị Láng Hạ ấy) quanh ra quanh vào một lúc, chẳng biết ai vào ai, hỏi dò mấy chú trông xe xem trong kia có hội nào là hội 7x của ttvnol không nhưng mấy chú bảo không phải, em lại hỏi đây có phải caphê Nhân 5 không, không phải đây là caphê Nhân 9, chẹp chẹp chán.Vòng ra caphê Nhân ở con hẻm đường Láng, cái quán mà ngồi cả ra vỉa hè ấy,thấy mấy tốp toàn các bác trai,một tốp ngồi trong nhà lại toàn các bác gái, như vầy chắc không phải rồi, thế là đành lủi thủi ra về,đi qua ngã tư sở,dọc theo đường Trường Chinh về,đúng giờ cao điểm tắc đường gần chít luôn, đi cả tiếng đồng hồ mới thoát khỏi con đường ấy.Hic



    Em nhớ quá mà chỉ lo ngoảnh lại
    Không thấy trên sân trường chiếc lá buổi đầu tiên
  10. forget_79

    forget_79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2003
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Úi giờ ui, các bác hẹn hò kiểu ấy thì... chẹp chẹp. Không thời gian(chiều nay), không địa điểm(Nhân 5_không bít Nhân 5 là Nhân nào nữa), không đặc điểm nhận dạng, thế thì làm sao mà các nhân mới như em tìm được
    6h chiều,hết giờ làm việc, em hí hửng phóng xe đến caphê Nhân Láng Hạ(gần siêu thị Láng Hạ ấy) quanh ra quanh vào một lúc, chẳng biết ai vào ai, hỏi dò mấy chú trông xe xem trong kia có hội nào là hội 7x của ttvnol không nhưng mấy chú bảo không phải, em lại hỏi đây có phải caphê Nhân 5 không, không phải đây là caphê Nhân 9, chẹp chẹp chán.Vòng ra caphê Nhân ở con hẻm đường Láng, cái quán mà ngồi cả ra vỉa hè ấy,thấy mấy tốp toàn các bác trai,một tốp ngồi trong nhà lại toàn các bác gái, như vầy chắc không phải rồi, thế là đành lủi thủi ra về,đi qua ngã tư sở,dọc theo đường Trường Chinh về,đúng giờ cao điểm tắc đường gần chít luôn, đi cả tiếng đồng hồ mới thoát khỏi con đường ấy.Hic



    Em nhớ quá mà chỉ lo ngoảnh lại
    Không thấy trên sân trường chiếc lá buổi đầu tiên

Chia sẻ trang này