1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cà phê 7X -

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi phuongmap, 01/06/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Oceania

    Oceania Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2003
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    18:15 hí hửng, hớn hở, hồi hộp thẳng tiến đến Nhân-Láng Hạ ( may mà lần trước có đọc ở đâu đó mới biết ở Láng hạ), lượn đến 2 vòng mà chẳng thấy Nhân 5 nào cả, chỉ có Nhân 9, lại còn 2 cái. Pumm bảo. chắc cái quán có đông đông xe kia kìa. Có lý. Hai đứa băm bổ về hướng cầu thang tầng 2, chợt thấy anh chủ quán rụt rè theo sát gót, giật mình quay lại hỏi xem có hội 7X tụ tập trên tầng 2 không. Anh phán một câu, cảm giác mọi dây thần kinh đều bị tê liệt trong 1 giây " Có mấy ông bà già ở trên đấy! " Mẹ ơi, thế là thế nào? ? Chắc trông mặt hai đứa tội nghiệp quá, anh chỏ tay ra sau: " Kia, có 2 ông thành viên đang ngồi kia" . Ngó lại, thấy hai bác ngồi phía ngoài cửa, mặt lạnh lùng, ngó lại trừng trừng. .Thấy ghê, 2 phút sau đã thấy mình ờ ngoài đường rồi. ( Hic hic, sao lại đón tiếp thành viên mới thế hả trời, may mà đi hai đứa )
    Lúc sau quay lại, rủ thế nào Pumm cũng không chịu vào nữa " Có tận 6-7 anh kia kìa, chả có chị nào cả" .Mà hơn lúc ấy đã 7h kém rùi.
    Hẹn thứ 6 tuần sau vậy nhé.
    Nhắn Notbad
    Phòng dancing là phòng số mấy? Bảo tui rõ ràng với. Tui sợ như hôm qua lém.
  2. Oceania

    Oceania Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2003
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    18:15 hí hửng, hớn hở, hồi hộp thẳng tiến đến Nhân-Láng Hạ ( may mà lần trước có đọc ở đâu đó mới biết ở Láng hạ), lượn đến 2 vòng mà chẳng thấy Nhân 5 nào cả, chỉ có Nhân 9, lại còn 2 cái. Pumm bảo. chắc cái quán có đông đông xe kia kìa. Có lý. Hai đứa băm bổ về hướng cầu thang tầng 2, chợt thấy anh chủ quán rụt rè theo sát gót, giật mình quay lại hỏi xem có hội 7X tụ tập trên tầng 2 không. Anh phán một câu, cảm giác mọi dây thần kinh đều bị tê liệt trong 1 giây " Có mấy ông bà già ở trên đấy! " Mẹ ơi, thế là thế nào? ? Chắc trông mặt hai đứa tội nghiệp quá, anh chỏ tay ra sau: " Kia, có 2 ông thành viên đang ngồi kia" . Ngó lại, thấy hai bác ngồi phía ngoài cửa, mặt lạnh lùng, ngó lại trừng trừng. .Thấy ghê, 2 phút sau đã thấy mình ờ ngoài đường rồi. ( Hic hic, sao lại đón tiếp thành viên mới thế hả trời, may mà đi hai đứa )
    Lúc sau quay lại, rủ thế nào Pumm cũng không chịu vào nữa " Có tận 6-7 anh kia kìa, chả có chị nào cả" .Mà hơn lúc ấy đã 7h kém rùi.
    Hẹn thứ 6 tuần sau vậy nhé.
    Nhắn Notbad
    Phòng dancing là phòng số mấy? Bảo tui rõ ràng với. Tui sợ như hôm qua lém.
  3. notbad

    notbad Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.715
    Đã được thích:
    0
    CHuyển qua đây để buôn:
    Vậy cuối cùng khổ thân mình nhất, chờ đợi đón tiếp thành viên mới, cuối cùng, người thì không tìm được, kẻ thì thấy vài nhân nam thì chuồn.
    Tổng kết lại buổi cà phê hôm qua là có 04 thành viên nữ gồm hội trưởng hội cà phê Côn bát, Mítchit83, Tuiscois, Thietmoclan và khi kết thúc hội cà phê có thêm Sác lốt ta. Còn các thành viên nam thì vô số không thèm ...kể.
    Hai ông đang ngồi ngoài cửa có lẽ là Phương mập và hoà thuongthichduthu chăng?.
    Hội cà phê bây giờ họp muộn hơn từ 18h30'' đến 19h30''. Hôm qua đã post 1 bài hướng dẫn tận tình, thời gian, địa điểm chính xác, các thủ tục cần thiết----------------> đến khi gửi thì ttvn down. Dĩ nhiên là lỗi thuộc về ttvn, dĩ nhiên là cũng đôi chút day dứt khi biết chắc rằng nếu thành viên mới đi tìm cà phê nhân ở số 5 láng hạ thì là toi. Tuy nhiên việc tìm ra 7x ở cà phê nhân nào đó ở láng hạ cũng rất dễ, bởi quán cà phê nhân đó quen thuộc quá với 7x, thậm chí họ còn biết nick mà gọi dù chẳng cần biết tên.
    Tóm lại cũng phê bình ocen li a và pum pum vì thiếu tinh thần dũng cảm, thiếu tính kiên quyết trong việc đòi hỏi quyền lợi được đón tiếp ôm hôn. Làm Trưởng ban tài chính 7x NOTBAD mỏi mệt ngó quanh xem có mấy cô nào lơ ngơ không, nhưng chỉ thấy vài cô đến cà phê nhân nhưng không có vẻ gì là tìm kiếm 7x cả. Thất vọng tràn trề, tiếc nuối tràn mề. Chỉ tội nghiệp forget79 vì đến sớm quá. Chính vì vậy tôi xin được tuyên dương Forget79 vì sự nghiệp tìm kiếm cao cả, vì sự tắc đường của cô. Cả ocen li a và pum pum cũng đáng tuyên dương nhưng vì sự thiếu dũng cảm của hai cô mà trưởng ban tài chính Notbad, trưởng ban thể thao Canhcaykho, trưởng ban dancing tieungaogiang, hội trưởng phù chẩn, v/v/v không có cơ hội đón tiếp thành viên mới. Do đó cho nên bằng tuyên dương bị giữ lại chờ buổi đón tiếp lần sau.
    Ngỡ rằng tối qua sẽ là buổi tổng duyệt chương trình ôm hôn đón tiếp trước khi tiếp hành đón tiếp ôm hôn thành viên mới. ---------> rốt cuộc ra về trong nuối tiếc.
    Địa chỉ lớp dancing rất đơn giản đã post trưa qua nhưng mạng down nay post lại hy vọng mạng không down:
    Địa điểm lớp học: nằm trong trường Ams. Khi vào cửa trường Ams, các Bác gửi xe rồi rẽ ngay phía tay trái về phía sân bóng rổ. Đi qua sân bóng rổ sẽ tới lớp học nhẩy.
    Thời gian 9h sáng chủ nhật
    Có bản đồ lớp học dancing ngay tại cổng trường ams : hỏi bác, chú bảo vệ (quá đơn giản)
    Khi đi mang theo :
    - 01 giấy chứng nhận không nhiễm sarp của tổ chức y tế thế giới
    - 01 mình, chỉ ưu tiên 2 mình nếu cùng là chổng xuống.
    - Không một (01) nhiệt kế để kiểm tra ... nhiệt độ ngoài trời
    Khi được hoặc bị đón tiếp:
    - Tinh thần phải vui vẻ, nhiệt tình
    - có thể ôm hôn Notbad miễn phí không hạn chế số lượng (tần số hoặc số lần )và chất lượng (mức độ thắm thiết).
    - Không hạn chế không gian, thời gian
    1 số điểm lưu ý khi đã vào lớp nhảy:
    - Không sử dụng giầy ... đinh
    - Không nên đánh bóng giày bởi trước sau gì giày của bạn cũng sẽ cùng màu ... đất với người khác
    - Không dùng quá nhiều nước hoa bởi có thể gây dị ứng cho người kác
    - Không dùng găng tay trong lớp nhảy
    - Không mang theo các chất dễ cháy, dễ nổ
    - Không mang theo nhiều trang sức quí hiếm, đặc biệt là không đeo nhẫn (bởi bạn có thể không còn thấy chiếc nhẫn yêu quí trên tay khi kết thúc điệu nhảy). Vâng điều này đã được thử nghiệm nhiều lần trong các màn nâng tay xoay nhẫn.
    - Không...........................
    còn gì nữa , xin cám ơn.
    When I need youJust close my eyes and I'm with youAnd all that I so want to give youIts only a heart beat away
    When I need loveI hold out my hands and I touch loveI never knew there was so much loveKeeping me warm night and day
  4. notbad

    notbad Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.715
    Đã được thích:
    0
    CHuyển qua đây để buôn:
    Vậy cuối cùng khổ thân mình nhất, chờ đợi đón tiếp thành viên mới, cuối cùng, người thì không tìm được, kẻ thì thấy vài nhân nam thì chuồn.
    Tổng kết lại buổi cà phê hôm qua là có 04 thành viên nữ gồm hội trưởng hội cà phê Côn bát, Mítchit83, Tuiscois, Thietmoclan và khi kết thúc hội cà phê có thêm Sác lốt ta. Còn các thành viên nam thì vô số không thèm ...kể.
    Hai ông đang ngồi ngoài cửa có lẽ là Phương mập và hoà thuongthichduthu chăng?.
    Hội cà phê bây giờ họp muộn hơn từ 18h30'' đến 19h30''. Hôm qua đã post 1 bài hướng dẫn tận tình, thời gian, địa điểm chính xác, các thủ tục cần thiết----------------> đến khi gửi thì ttvn down. Dĩ nhiên là lỗi thuộc về ttvn, dĩ nhiên là cũng đôi chút day dứt khi biết chắc rằng nếu thành viên mới đi tìm cà phê nhân ở số 5 láng hạ thì là toi. Tuy nhiên việc tìm ra 7x ở cà phê nhân nào đó ở láng hạ cũng rất dễ, bởi quán cà phê nhân đó quen thuộc quá với 7x, thậm chí họ còn biết nick mà gọi dù chẳng cần biết tên.
    Tóm lại cũng phê bình ocen li a và pum pum vì thiếu tinh thần dũng cảm, thiếu tính kiên quyết trong việc đòi hỏi quyền lợi được đón tiếp ôm hôn. Làm Trưởng ban tài chính 7x NOTBAD mỏi mệt ngó quanh xem có mấy cô nào lơ ngơ không, nhưng chỉ thấy vài cô đến cà phê nhân nhưng không có vẻ gì là tìm kiếm 7x cả. Thất vọng tràn trề, tiếc nuối tràn mề. Chỉ tội nghiệp forget79 vì đến sớm quá. Chính vì vậy tôi xin được tuyên dương Forget79 vì sự nghiệp tìm kiếm cao cả, vì sự tắc đường của cô. Cả ocen li a và pum pum cũng đáng tuyên dương nhưng vì sự thiếu dũng cảm của hai cô mà trưởng ban tài chính Notbad, trưởng ban thể thao Canhcaykho, trưởng ban dancing tieungaogiang, hội trưởng phù chẩn, v/v/v không có cơ hội đón tiếp thành viên mới. Do đó cho nên bằng tuyên dương bị giữ lại chờ buổi đón tiếp lần sau.
    Ngỡ rằng tối qua sẽ là buổi tổng duyệt chương trình ôm hôn đón tiếp trước khi tiếp hành đón tiếp ôm hôn thành viên mới. ---------> rốt cuộc ra về trong nuối tiếc.
    Địa chỉ lớp dancing rất đơn giản đã post trưa qua nhưng mạng down nay post lại hy vọng mạng không down:
    Địa điểm lớp học: nằm trong trường Ams. Khi vào cửa trường Ams, các Bác gửi xe rồi rẽ ngay phía tay trái về phía sân bóng rổ. Đi qua sân bóng rổ sẽ tới lớp học nhẩy.
    Thời gian 9h sáng chủ nhật
    Có bản đồ lớp học dancing ngay tại cổng trường ams : hỏi bác, chú bảo vệ (quá đơn giản)
    Khi đi mang theo :
    - 01 giấy chứng nhận không nhiễm sarp của tổ chức y tế thế giới
    - 01 mình, chỉ ưu tiên 2 mình nếu cùng là chổng xuống.
    - Không một (01) nhiệt kế để kiểm tra ... nhiệt độ ngoài trời
    Khi được hoặc bị đón tiếp:
    - Tinh thần phải vui vẻ, nhiệt tình
    - có thể ôm hôn Notbad miễn phí không hạn chế số lượng (tần số hoặc số lần )và chất lượng (mức độ thắm thiết).
    - Không hạn chế không gian, thời gian
    1 số điểm lưu ý khi đã vào lớp nhảy:
    - Không sử dụng giầy ... đinh
    - Không nên đánh bóng giày bởi trước sau gì giày của bạn cũng sẽ cùng màu ... đất với người khác
    - Không dùng quá nhiều nước hoa bởi có thể gây dị ứng cho người kác
    - Không dùng găng tay trong lớp nhảy
    - Không mang theo các chất dễ cháy, dễ nổ
    - Không mang theo nhiều trang sức quí hiếm, đặc biệt là không đeo nhẫn (bởi bạn có thể không còn thấy chiếc nhẫn yêu quí trên tay khi kết thúc điệu nhảy). Vâng điều này đã được thử nghiệm nhiều lần trong các màn nâng tay xoay nhẫn.
    - Không...........................
    còn gì nữa , xin cám ơn.
    When I need youJust close my eyes and I'm with youAnd all that I so want to give youIts only a heart beat away
    When I need loveI hold out my hands and I touch loveI never knew there was so much loveKeeping me warm night and day
  5. Qc_Man

    Qc_Man Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/02/2003
    Bài viết:
    779
    Đã được thích:
    0
    1. Đầu tiên là trả lời bài bác NotBad nhưng bài của bác dài quá nên em đành lòng cắt vậy.
    2. Xin đính chính lại là: Chắc chắn hai vị Oceania và bumbum đã nhìn thấy 7X ở Cafe Nhân 9 Láng Hạ nhưng do thấy bác Hoathuongthichduthu hét to quá hoặc do một lý nào khác nên không dám vào hỏi. Vì vậy bác Notbad không nên trách hai vị New member quá như vậy.
    3. Màn đón tiếp ở lớp Dancing vẫn sẽ được Notbad thực hiện (khi có thể và có giấy phép của khổ chủ). Nếu cần có thêm Qc_man trợ giúp đúng như truyền thống của Hội chim nhảy 7XHN.
    4. Không có gì thêm cả
    I am not me​
  6. Qc_Man

    Qc_Man Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/02/2003
    Bài viết:
    779
    Đã được thích:
    0
    1. Đầu tiên là trả lời bài bác NotBad nhưng bài của bác dài quá nên em đành lòng cắt vậy.
    2. Xin đính chính lại là: Chắc chắn hai vị Oceania và bumbum đã nhìn thấy 7X ở Cafe Nhân 9 Láng Hạ nhưng do thấy bác Hoathuongthichduthu hét to quá hoặc do một lý nào khác nên không dám vào hỏi. Vì vậy bác Notbad không nên trách hai vị New member quá như vậy.
    3. Màn đón tiếp ở lớp Dancing vẫn sẽ được Notbad thực hiện (khi có thể và có giấy phép của khổ chủ). Nếu cần có thêm Qc_man trợ giúp đúng như truyền thống của Hội chim nhảy 7XHN.
    4. Không có gì thêm cả
    I am not me​
  7. notbad

    notbad Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.715
    Đã được thích:
    0
    Cà phê 7x hôm nay sẽ ít đặc biệt hơn thường lệ, bởi lẽ Hội cà phê sẽ chỉ diễn ra từ lúc 18h đến 19h kém 10'' mà thôi. Trận derby máu lửa thành bảy ích sẽ khép lại một mùa bóng của 7xHN, khép lại một năm cũ, một năm cà phê 7x.

    Tất niên sau trận đấu sẽ diễn ra từ lúc 20h cho đến khi ai phải về thì về.
    Trưởng ban tài chính Notbad vẫn đã đang và sẽ chờ đợi ôm hôn đón tiếp thành viên mới trong khoảng thời gian cho phép.
    When I need youJust close my eyes and I'm with youAnd all that I so want to give youIts only a heart beat away
    When I need loveI hold out my hands and I touch loveI never knew there was so much loveKeeping me warm night and day
  8. notbad

    notbad Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.715
    Đã được thích:
    0
    Cà phê 7x hôm nay sẽ ít đặc biệt hơn thường lệ, bởi lẽ Hội cà phê sẽ chỉ diễn ra từ lúc 18h đến 19h kém 10'' mà thôi. Trận derby máu lửa thành bảy ích sẽ khép lại một mùa bóng của 7xHN, khép lại một năm cũ, một năm cà phê 7x.

    Tất niên sau trận đấu sẽ diễn ra từ lúc 20h cho đến khi ai phải về thì về.
    Trưởng ban tài chính Notbad vẫn đã đang và sẽ chờ đợi ôm hôn đón tiếp thành viên mới trong khoảng thời gian cho phép.
    When I need youJust close my eyes and I'm with youAnd all that I so want to give youIts only a heart beat away
    When I need loveI hold out my hands and I touch loveI never knew there was so much loveKeeping me warm night and day
  9. Taratino

    Taratino Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2003
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Tất cả những gì đã qua thì phải cho qua....
    Papa monkey...Mình nhớ có lần có một thằng cha nào đó nói : " Sự ngu dốt cộng với nhiệt tình đó là một sự nguy hiểm".Merde...
    Giữa một buổi cuối năm, cũng chả định ghé qua hội cà phê làm gì...muốn và thèm lắm những cảm giác như hồi đầu mà chắc là dek được...Và đúng vậy...
    Đi về đâu bước chân nhạt nhoà dĩ vãng ...Merde...Đúng thế...những gì đã qua thì dek lấy lại được....Quá nhạt...
    Trưa qua chát với một cây đa cây đề...bác ấy bảo:".....".Mà thôi...nói ra ở đây lại cụt hứng...
    Hãy lắng nghe mùa xuân về....Hãy lắng nghe...
    Hình như hội cà phê bây giờ giống như một điểm hẹn để làm việc khác thì đúng hơn...Thế giới phải vận động không ngừng để thích nghi....
    Merde....**** thật....
  10. Taratino

    Taratino Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2003
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Tất cả những gì đã qua thì phải cho qua....
    Papa monkey...Mình nhớ có lần có một thằng cha nào đó nói : " Sự ngu dốt cộng với nhiệt tình đó là một sự nguy hiểm".Merde...
    Giữa một buổi cuối năm, cũng chả định ghé qua hội cà phê làm gì...muốn và thèm lắm những cảm giác như hồi đầu mà chắc là dek được...Và đúng vậy...
    Đi về đâu bước chân nhạt nhoà dĩ vãng ...Merde...Đúng thế...những gì đã qua thì dek lấy lại được....Quá nhạt...
    Trưa qua chát với một cây đa cây đề...bác ấy bảo:".....".Mà thôi...nói ra ở đây lại cụt hứng...
    Hãy lắng nghe mùa xuân về....Hãy lắng nghe...
    Hình như hội cà phê bây giờ giống như một điểm hẹn để làm việc khác thì đúng hơn...Thế giới phải vận động không ngừng để thích nghi....
    Merde....**** thật....

Chia sẻ trang này