1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cà phê 7X -

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi phuongmap, 01/06/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. notbad

    notbad Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.715
    Đã được thích:
    0
    Cà phê tối nay buồn thảm quá, chẳng phe được tí nào.
    May nhờ Hai vu và Songtunu đến buôn chuyện. Rút cục cũng phe được của họ 15 vé.
    Mai sẽ là tối vui hơn. và chúng ta có nhiều chuyện để mà ...nói.

    Chẳng điều gì có thể ngăn cản ta-một thanh niên chân thật, giản dị được sống hạnh phúc. (Trích: Đức mẹ mặc áo choàng lông)Để được ôm hôn miễn phí hãy gọi cho NotbadĐể được đóng quĩ 7xHN hãy gọi cho NotbadĐể được mua vé xem phim cùng MFC hãy gọi cho NotbadĐể được ... hãy gọi cho Notbad www.ttvnol.com/forum/f_260.ttvn 
  2. notbad

    notbad Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.715
    Đã được thích:
    0
    Cà phê tối nay buồn thảm quá, chẳng phe được tí nào.
    May nhờ Hai vu và Songtunu đến buôn chuyện. Rút cục cũng phe được của họ 15 vé.
    Mai sẽ là tối vui hơn. và chúng ta có nhiều chuyện để mà ...nói.

    Chẳng điều gì có thể ngăn cản ta-một thanh niên chân thật, giản dị được sống hạnh phúc. (Trích: Đức mẹ mặc áo choàng lông)Để được ôm hôn miễn phí hãy gọi cho NotbadĐể được đóng quĩ 7xHN hãy gọi cho NotbadĐể được mua vé xem phim cùng MFC hãy gọi cho NotbadĐể được ... hãy gọi cho Notbad www.ttvnol.com/forum/f_260.ttvn 
  3. notbad

    notbad Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.715
    Đã được thích:
    0
    Cũng nghe em linhtinh nói qua về màn chào hỏi(ôm hôn gì đó...) đối với cac thành viên mới nếu đi cafe 7X, cũng chưa hình dung được thế nào, hơi tò mò rùi đây... Ngày mai phải đi để mục kỉnh sở thị mới được. <-------------Chẳng những mục kỉnh được sở thị mà còn được đón tiếp trực tiếp bởi Trưởng ban chuyên án Công tác xã hội tự phong của 7xHN nếu muốn.
    Ôm hôn thắm thiết như hai người ...pháp gặp nhau.

    Chẳng điều gì có thể ngăn cản ta-một thanh niên chân thật, giản dị được sống hạnh phúc. (Trích: Đức mẹ mặc áo choàng lông)Để được ôm hôn miễn phí hãy gọi cho NotbadĐể được đóng quĩ 7xHN hãy gọi cho NotbadĐể được mua vé xem phim cùng MFC hãy gọi cho NotbadĐể được ... hãy gọi cho Notbad www.ttvnol.com/forum/f_260.ttvn 
  4. notbad

    notbad Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.715
    Đã được thích:
    0
    Cũng nghe em linhtinh nói qua về màn chào hỏi(ôm hôn gì đó...) đối với cac thành viên mới nếu đi cafe 7X, cũng chưa hình dung được thế nào, hơi tò mò rùi đây... Ngày mai phải đi để mục kỉnh sở thị mới được. <-------------Chẳng những mục kỉnh được sở thị mà còn được đón tiếp trực tiếp bởi Trưởng ban chuyên án Công tác xã hội tự phong của 7xHN nếu muốn.
    Ôm hôn thắm thiết như hai người ...pháp gặp nhau.

    Chẳng điều gì có thể ngăn cản ta-một thanh niên chân thật, giản dị được sống hạnh phúc. (Trích: Đức mẹ mặc áo choàng lông)Để được ôm hôn miễn phí hãy gọi cho NotbadĐể được đóng quĩ 7xHN hãy gọi cho NotbadĐể được mua vé xem phim cùng MFC hãy gọi cho NotbadĐể được ... hãy gọi cho Notbad www.ttvnol.com/forum/f_260.ttvn 
  5. ailoveu

    ailoveu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/06/2002
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    0
    Tối qua trời đổ mưa tầm tã, mà một trong hai nguyên nhân chính của hiện tượng thời tiết bất thường kể trên đó chính là sự xuất hiện lần đầu tiên của Teady_bear.
    Có dáng vẻ chững chạc, già dặn và khuôn mặt khá nai (nice = dễ thương), với chị có lẽ những chuyện ra mắt ở nơi đông người như thế này không có vẻ gì là xa lạ lắm.
    Tôi đã chứng kiến từ khi gặp chị trời bắt đầu mưa lất phất, đi thêm đoạn nữa trời bắt đầu sụt sùi rỏ nước to hơn. Mặc áo mưa không?, không cần đâu đi thêm đoạn nữa là kịp, chị nói. Cũng bởi thế chạy thêm đoạn nữa, trời đổ mưa dữ dội, vội vàng tạt vào vỉa hè mua tạm chiếc áo mưa.
    Cà phê nhân cũng khá đông: Landai, Storekeeper, Vietnam03, Chaclotta, Hanoivatoi, De, ****, Basic, Phuongmap, linhtinh1405, notbad, Teady_bear và chú chim sì goòng được lãnh sự quán sài gòn thông báo bay lạc ra bắc đã xuất hiện. Vâng chú chim đó chính là Sun10. Có lẽ anh ra đây để tham dự giải ttvn cùng 7xHN và kết hợp một số công việc. Và việc quan trọng nhất anh mong muốn đó là kiếm được ai đó giữ chân anh lại thành phố thủ đô này.
    Thietmoclan, Cobalt cũng lần lượt tới nhưng chỉ là sau khi ông trời đã ngớt khóc lóc. Canhcaykho và vệ sĩ qua một thoáng trao đổi cùng **** đã phóng thẳng về một hướng bất kỳ nào đó. Tieungaogiang phải đi qua hai ngọn suối, ba quả đồi, bốn dãy nhà và leo lên tán thứ năm của cây cau để liên lạc xuống miền xuôi cho linhtinh hỏi thăm tình hình các khán giả như: vietnam03, Cobalt...
    Nguyên nhân chính thứ hai khiến trời đổ mưa to: ấy chính là sự ra đi của em Alexmax. Em sẽ vào xì goòng kiếm ăn mà không biết ngày trở lại. Tạm biệt em, à quên em còn quên cái pát, còn chuyện nước ngô để khi nào lên hàng chai hoặc rỗi thì nghiên cứu xử lý tiếp.
    Niên vụ cà phê tối qua được kéo dài tới 19 giờ 30 phút tối muộn hơn thường lệ bởi chẳng có gì khiến người ta vội vã trong chuyện uống nước, tán phét cả.
    Kế đó hội ốc nóng vỉa hè Liễu giai đã được kết hợp. Với toàn các thành phần nhanh tay, nhanh mắt gồm: linhtinh1405, Teady_bear, Basic và đặc biệt là mụ Vietnam03 Biệt danh Quickstick (kẻ đổ vỏ số một trong đội, bởi chỉ có ăn nhiều thì mới đổ vỏ nhiều).
    Phía bên kia có sự tham gia của : Cobalt, Phuongmap, Hanoivatoi, Notbad nhưng có lẽ ốc không phải là món sở trường của họ.

    Người ta cứ nói đừng quá yêu
    Người ta cứ nói đừng quá tin
    Người ta cứ nói ...tình chỉ là giấc mơ.
    Người ta cứ nói... thì mình sẽ tin?
  6. ailoveu

    ailoveu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/06/2002
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    0
    Tối qua trời đổ mưa tầm tã, mà một trong hai nguyên nhân chính của hiện tượng thời tiết bất thường kể trên đó chính là sự xuất hiện lần đầu tiên của Teady_bear.
    Có dáng vẻ chững chạc, già dặn và khuôn mặt khá nai (nice = dễ thương), với chị có lẽ những chuyện ra mắt ở nơi đông người như thế này không có vẻ gì là xa lạ lắm.
    Tôi đã chứng kiến từ khi gặp chị trời bắt đầu mưa lất phất, đi thêm đoạn nữa trời bắt đầu sụt sùi rỏ nước to hơn. Mặc áo mưa không?, không cần đâu đi thêm đoạn nữa là kịp, chị nói. Cũng bởi thế chạy thêm đoạn nữa, trời đổ mưa dữ dội, vội vàng tạt vào vỉa hè mua tạm chiếc áo mưa.
    Cà phê nhân cũng khá đông: Landai, Storekeeper, Vietnam03, Chaclotta, Hanoivatoi, De, ****, Basic, Phuongmap, linhtinh1405, notbad, Teady_bear và chú chim sì goòng được lãnh sự quán sài gòn thông báo bay lạc ra bắc đã xuất hiện. Vâng chú chim đó chính là Sun10. Có lẽ anh ra đây để tham dự giải ttvn cùng 7xHN và kết hợp một số công việc. Và việc quan trọng nhất anh mong muốn đó là kiếm được ai đó giữ chân anh lại thành phố thủ đô này.
    Thietmoclan, Cobalt cũng lần lượt tới nhưng chỉ là sau khi ông trời đã ngớt khóc lóc. Canhcaykho và vệ sĩ qua một thoáng trao đổi cùng **** đã phóng thẳng về một hướng bất kỳ nào đó. Tieungaogiang phải đi qua hai ngọn suối, ba quả đồi, bốn dãy nhà và leo lên tán thứ năm của cây cau để liên lạc xuống miền xuôi cho linhtinh hỏi thăm tình hình các khán giả như: vietnam03, Cobalt...
    Nguyên nhân chính thứ hai khiến trời đổ mưa to: ấy chính là sự ra đi của em Alexmax. Em sẽ vào xì goòng kiếm ăn mà không biết ngày trở lại. Tạm biệt em, à quên em còn quên cái pát, còn chuyện nước ngô để khi nào lên hàng chai hoặc rỗi thì nghiên cứu xử lý tiếp.
    Niên vụ cà phê tối qua được kéo dài tới 19 giờ 30 phút tối muộn hơn thường lệ bởi chẳng có gì khiến người ta vội vã trong chuyện uống nước, tán phét cả.
    Kế đó hội ốc nóng vỉa hè Liễu giai đã được kết hợp. Với toàn các thành phần nhanh tay, nhanh mắt gồm: linhtinh1405, Teady_bear, Basic và đặc biệt là mụ Vietnam03 Biệt danh Quickstick (kẻ đổ vỏ số một trong đội, bởi chỉ có ăn nhiều thì mới đổ vỏ nhiều).
    Phía bên kia có sự tham gia của : Cobalt, Phuongmap, Hanoivatoi, Notbad nhưng có lẽ ốc không phải là món sở trường của họ.

    Người ta cứ nói đừng quá yêu
    Người ta cứ nói đừng quá tin
    Người ta cứ nói ...tình chỉ là giấc mơ.
    Người ta cứ nói... thì mình sẽ tin?
  7. teady_bear

    teady_bear Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2004
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0
    Có dáng vẻ chững chạc, già dặn và khuôn mặt khá nai (nice = dễ thương), với chị có lẽ những chuyện ra mắt ở nơi đông người như thế này không có vẻ gì là xa lạ lắm.
    Cảm ơn miêu tả chân thực của em Not Bad nha, thực ra là trước khi đến đó chị cũng hồi hộp một chút, nhưng nhờ đã gặp Not Bad và Linhtinh trước đó rùi nên cũng bình tĩnh hơn một chút đó thui. Rất vui vì đã đc găp gỡ mọi ng của 7X ở đó, đặc biệt cảm ơn Not Bad và Linh tinh.
    Nhưng mà cũng phải nói thật là màn chào hỏi ko đc ấn tượng như đã quảng cáo nhỉ!!!!! . Hôm qua buổi ra mắt tuy có bị mưa nhưng Teady_bear cũng khá hên đây chứ: được anh Sun10 trả tiền trà, lại còn đc chụp ảnh nữa, lại còn ăn ốc miễn phí nữa....hihihii.. thật là tuyêt.....
  8. teady_bear

    teady_bear Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2004
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0
    Có dáng vẻ chững chạc, già dặn và khuôn mặt khá nai (nice = dễ thương), với chị có lẽ những chuyện ra mắt ở nơi đông người như thế này không có vẻ gì là xa lạ lắm.
    Cảm ơn miêu tả chân thực của em Not Bad nha, thực ra là trước khi đến đó chị cũng hồi hộp một chút, nhưng nhờ đã gặp Not Bad và Linhtinh trước đó rùi nên cũng bình tĩnh hơn một chút đó thui. Rất vui vì đã đc găp gỡ mọi ng của 7X ở đó, đặc biệt cảm ơn Not Bad và Linh tinh.
    Nhưng mà cũng phải nói thật là màn chào hỏi ko đc ấn tượng như đã quảng cáo nhỉ!!!!! . Hôm qua buổi ra mắt tuy có bị mưa nhưng Teady_bear cũng khá hên đây chứ: được anh Sun10 trả tiền trà, lại còn đc chụp ảnh nữa, lại còn ăn ốc miễn phí nữa....hihihii.. thật là tuyêt.....
  9. VietNam03

    VietNam03 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2003
    Bài viết:
    491
    Đã được thích:
    0

    Sao lần nào ra cafe với 7x trời cũng mưa nhi?. Mình tới nơi thì ướt sũng, zét zun. Cafe vẫn thế, đông người và nhiều nhân vật mình chưa biết.
    Được mỗi cái đoạn đi ăn ốc là hay nhất. Em gái tóc dài Nát Bét nhá, hic... có tất cả 14 bát ốc, chị mày mới ăn có 8 mà bảo là ăn nhiều à. Sao điêu toa thế mà không mù cái mồm đi nhể.
    To Landai, lần sau đi đâu là phải rủ tớ đấy nhé. T3 tuần tới có được không? (T2 tớ bận mất rùi).
  10. VietNam03

    VietNam03 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2003
    Bài viết:
    491
    Đã được thích:
    0

    Sao lần nào ra cafe với 7x trời cũng mưa nhi?. Mình tới nơi thì ướt sũng, zét zun. Cafe vẫn thế, đông người và nhiều nhân vật mình chưa biết.
    Được mỗi cái đoạn đi ăn ốc là hay nhất. Em gái tóc dài Nát Bét nhá, hic... có tất cả 14 bát ốc, chị mày mới ăn có 8 mà bảo là ăn nhiều à. Sao điêu toa thế mà không mù cái mồm đi nhể.
    To Landai, lần sau đi đâu là phải rủ tớ đấy nhé. T3 tuần tới có được không? (T2 tớ bận mất rùi).

Chia sẻ trang này