1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cà phê 7X -

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi phuongmap, 01/06/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. linhtinh1405

    linhtinh1405 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/01/2004
    Bài viết:
    983
    Đã được thích:
    0
    Mai lại là cafe thường kỳ của 7X rồi, lau lắm chẳng có ai tường thuật những buổi cafe này.
    Có những ngày trời mưa thật to, có những ngày nóng như rang ... những ngày thật buồn vì chỉ có khoảng 4, 5 người ... nhưng có những buổi rất vui ngồi kín cả hai dãy bàn, ví dụ như thứ 6 tuần trước ... chị LD bảo em viết tường thụât mà em không biết post vào đâu, nhưng giờ thì em biết rồi.
    Tường thuật cafe Nhân thứ 6 ngày 23/7
    Tình hình thời tiết ngày thứ 6 tuần trước thật ảm đạm ... mưa rả rích suốt từ đêm hôm trước ... mưa ... tạnh ... tạnh ... rồi lại mưa.[​IMG]
    Lẽ ra đã định ở nhà trong cái thời tiết chả lấy gì làm sáng sủa ấy rồi ... thế nhưng vì nhiệm vụ tổ chức đi VPTC nên cũng đành lê xác đến cafe ( híc ... thậm chí còn phải tự lấy xe đi ... k xe ôm ... mà phải làm xe ôm cho người khác ).
    May mắn thay đến giờ khởi hành thì trời lại tạnh mưa ... mừng rớt rơi nước mắt nước mũi [​IMG]... lấy xe tung tẩy lên ĐLT đón đồng chí Notbad, trưởng ban ôm hôn đón tiếp của 7X. Đồng chí notbad đã ốm nặng tới 40 độ C thế mà vẫn năn nỉ : [​IMG]ấy qua đón tớ lên cafe với ... nhỡ có em thành viên mới nào đòi ôm hôn đón tiếp thì sao ... may mà hôm thứ 6 trước không có em nào mới nếu không mình ... [​IMG]
    Trên đường đi lẩm bẩm, cái trời này thì chắc lên tới nơi có mỗi mình với notbad chứ lấy đâu ra thành viên mới mà ôm với cả hôn, định truyền virus H5N1 cho con cái nhà người ta chắc.[​IMG]
    Thế mà ... ui trời ơi ... đông thế không biết ... thử điểm mặt chỉ tên xem nào : anh PhuChan với cái răng nanh nhe ra, chào linhtinh, xe ôm dễ thương, thế mà tay vẫn hững hờ đặt lên đùi chị vai_già . Kế bên là một seri X31, Em, HN&T, ig_****( khuôn mặt đầy tâm trạng vì bị De bỏ [​IMG]), banhem , anh sweet_fa thì đang mải mê buôn chuyện với cậu em trai dễ thương cold_man ( hai anh em nhà này được cái đều trăng trẻo mũm mĩm dễ thương như nhau ), em amigo86 váy ngắn áo hai dây ngồi khép nép tránh cái nhìn rất khó hiểu từ lão PC ngồi đối diện, lão Basic hộ tống mụ Vietnam03 ào tới ... cười cười nói nói 1 lúc rồi cầm lọ nước hoa linhtinh cho ngửi lấy ngửi để ...
    Phía bên này em cobalt e lẹ bên anh loveless trông cứ như dấu chấm than với dấu chấm hỏi, chị LanDai cứ nhấp nha nhấp nhổm vì đợi anh cua79, tiếc là cuối cùng anh cua lại không đến ... một nỗi buồn phảng phất trên gương mặt của trưởng thôn nữ phố làng, la_rung_ven_song vẫn rụng như thường rụng, truonglaocaibang, ngu_ngu81 đến theo cùng với mấy em CLB tháng 5.
    Cafe diễn ra vui vẻ, càng lúc càng vui vẻ ... càng lúc càng vui vẻ ... càng lúc càng vui vẻ ... và ... ào ... ào ... mưa ... thế là cả đám nháo nhào bỏ của chạy lấy người ... túm tụm dưới mái hiên ... buồn cười thế ... trông cứ như đàn vịt ý ... híc ... mình cũng là một con vịt. [​IMG]
    Cả đám vịt tiếp tục uống cafe được một lúc thì có thêm 2 con vịt khác đội mưa tới ... chú pim7X và em đi xuyên qua trời mưa.
    ... hết cafe tăng 1 ... mời các bạn theo dõi tiếp tăng 2 ngay sau đây.
  2. linhtinh1405

    linhtinh1405 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/01/2004
    Bài viết:
    983
    Đã được thích:
    0
    Mai lại là cafe thường kỳ của 7X rồi, lau lắm chẳng có ai tường thuật những buổi cafe này.
    Có những ngày trời mưa thật to, có những ngày nóng như rang ... những ngày thật buồn vì chỉ có khoảng 4, 5 người ... nhưng có những buổi rất vui ngồi kín cả hai dãy bàn, ví dụ như thứ 6 tuần trước ... chị LD bảo em viết tường thụât mà em không biết post vào đâu, nhưng giờ thì em biết rồi.
    Tường thuật cafe Nhân thứ 6 ngày 23/7
    Tình hình thời tiết ngày thứ 6 tuần trước thật ảm đạm ... mưa rả rích suốt từ đêm hôm trước ... mưa ... tạnh ... tạnh ... rồi lại mưa.[​IMG]
    Lẽ ra đã định ở nhà trong cái thời tiết chả lấy gì làm sáng sủa ấy rồi ... thế nhưng vì nhiệm vụ tổ chức đi VPTC nên cũng đành lê xác đến cafe ( híc ... thậm chí còn phải tự lấy xe đi ... k xe ôm ... mà phải làm xe ôm cho người khác ).
    May mắn thay đến giờ khởi hành thì trời lại tạnh mưa ... mừng rớt rơi nước mắt nước mũi [​IMG]... lấy xe tung tẩy lên ĐLT đón đồng chí Notbad, trưởng ban ôm hôn đón tiếp của 7X. Đồng chí notbad đã ốm nặng tới 40 độ C thế mà vẫn năn nỉ : [​IMG]ấy qua đón tớ lên cafe với ... nhỡ có em thành viên mới nào đòi ôm hôn đón tiếp thì sao ... may mà hôm thứ 6 trước không có em nào mới nếu không mình ... [​IMG]
    Trên đường đi lẩm bẩm, cái trời này thì chắc lên tới nơi có mỗi mình với notbad chứ lấy đâu ra thành viên mới mà ôm với cả hôn, định truyền virus H5N1 cho con cái nhà người ta chắc.[​IMG]
    Thế mà ... ui trời ơi ... đông thế không biết ... thử điểm mặt chỉ tên xem nào : anh PhuChan với cái răng nanh nhe ra, chào linhtinh, xe ôm dễ thương, thế mà tay vẫn hững hờ đặt lên đùi chị vai_già . Kế bên là một seri X31, Em, HN&T, ig_****( khuôn mặt đầy tâm trạng vì bị De bỏ [​IMG]), banhem , anh sweet_fa thì đang mải mê buôn chuyện với cậu em trai dễ thương cold_man ( hai anh em nhà này được cái đều trăng trẻo mũm mĩm dễ thương như nhau ), em amigo86 váy ngắn áo hai dây ngồi khép nép tránh cái nhìn rất khó hiểu từ lão PC ngồi đối diện, lão Basic hộ tống mụ Vietnam03 ào tới ... cười cười nói nói 1 lúc rồi cầm lọ nước hoa linhtinh cho ngửi lấy ngửi để ...
    Phía bên này em cobalt e lẹ bên anh loveless trông cứ như dấu chấm than với dấu chấm hỏi, chị LanDai cứ nhấp nha nhấp nhổm vì đợi anh cua79, tiếc là cuối cùng anh cua lại không đến ... một nỗi buồn phảng phất trên gương mặt của trưởng thôn nữ phố làng, la_rung_ven_song vẫn rụng như thường rụng, truonglaocaibang, ngu_ngu81 đến theo cùng với mấy em CLB tháng 5.
    Cafe diễn ra vui vẻ, càng lúc càng vui vẻ ... càng lúc càng vui vẻ ... càng lúc càng vui vẻ ... và ... ào ... ào ... mưa ... thế là cả đám nháo nhào bỏ của chạy lấy người ... túm tụm dưới mái hiên ... buồn cười thế ... trông cứ như đàn vịt ý ... híc ... mình cũng là một con vịt. [​IMG]
    Cả đám vịt tiếp tục uống cafe được một lúc thì có thêm 2 con vịt khác đội mưa tới ... chú pim7X và em đi xuyên qua trời mưa.
    ... hết cafe tăng 1 ... mời các bạn theo dõi tiếp tăng 2 ngay sau đây.
  3. linhtinh1405

    linhtinh1405 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/01/2004
    Bài viết:
    983
    Đã được thích:
    0
    Đã cố gắng viết thật ngắn gọn mà sao bài vẫn dài thế không bít
    Cafe 7X tập 2: Bún ốc Hoè Nhai
    Nào đâu có được ra hàng bún ốc nhanh như thế, trời vẫn mưa, ... lão PC bảo về ... 5'' sau thấy quay lại cầm theo 1 nắm áo mưa ... lão lại bảo lão về đây ... 5'' sau vẫn lão quay lại ... hớn hở ... đi ăn đi em đi [​IMG]... thế là cái bầu đoàn thê tử hơn 10 người ấy ... chả ngại mưa ... lụi cụi mặc áo mưa ... rồi lần lượt ... con này nối đuôi con kia ... con kia nối đuôi con này ... kéo ra hàng bún ốc Hoè Nhai.[​IMG]
    Ôi, có ai khổ như tôi, [​IMG]đèo sau lưng 1 khoảng hơn 50kg cứ rên hừ hừ vì ốm, bảo về thì không chịu về ... làm mình cứ phải đi thật từ từ ... tránh các loại ổ trên đường, sợ sóc quá chú ý lại ôm chầm lấy mình thì ... , rồi còn phải bảo quản không cho hạt mưa nào lọt vào người chú ý nếu k chú ý ốm nặng hơn chắc mẹ chú ý đến nhà mình bắt đền ... mà mình thì có mỗi cái thân ... chả lẽ đem ra đền.http://img.photobucket.com/albums/v147/iconym/smiley***.gif
    Ấy thế mà mình vẫn có mặt đầu tiên ... đúng là tiếng gọi ăn uống bao giờ cũng mạnh mẽ trong con người mình [​IMG]... nhưng mờ mình lại ăn miến lươn mất rồi nên đành ngậm mỗi nỗi căm hờn trong ... ... đành uống sữa đậu nành cho hả giận ... may có mụ vietnam03 với chú notbad ngồi uống cùng.[​IMG]
    Nhìn cái đám khoảng 15 người kia hớn hở ăn uống nói cười kìa ( lúc này số người đã được bổ xung thêm ms night_wind ), họ ăn như vũ bão, họ nói sang sảng, họ cười ầm ĩ ... [​IMG]họ tranh nhau......... họ giành giật từng cái giò............. từng con ốc............. thậm chí từng cọng giá .............. họ so đo tính toán xem ăn 2 nửa bát rẻ hơn hay 1 bát thì rẻ hơn ... và cuối cùng để kết luận họ không ngân ngại gọi thêm một số nửa bát nữa.[​IMG]
    Mà cái khoản gọi của họ cũng đủ làm chủ quán nhức cả đầu ... người có hành....... ngưòi không mắm tôm............. người ốc to............. người ốc nhỏ ................ cứ búa xua ............... loạn xị như một cái chợ vỡ .............. eo ơi ................... khiếp.[​IMG]
    Cũng may đến khoảng 8h thì họ cũng chấm dứt cái màn ăn uống ồn ào và ầm ĩ ấy để chuyển sang một trạng thái sinh hoạt quần chúng khác còn ồn ào và ầm ĩ gấp hàng ngàn lần.
    Vâng ... mời các bạn theo dõi tăng 3 của họ ...
  4. linhtinh1405

    linhtinh1405 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/01/2004
    Bài viết:
    983
    Đã được thích:
    0
    Đã cố gắng viết thật ngắn gọn mà sao bài vẫn dài thế không bít
    Cafe 7X tập 2: Bún ốc Hoè Nhai
    Nào đâu có được ra hàng bún ốc nhanh như thế, trời vẫn mưa, ... lão PC bảo về ... 5'' sau thấy quay lại cầm theo 1 nắm áo mưa ... lão lại bảo lão về đây ... 5'' sau vẫn lão quay lại ... hớn hở ... đi ăn đi em đi [​IMG]... thế là cái bầu đoàn thê tử hơn 10 người ấy ... chả ngại mưa ... lụi cụi mặc áo mưa ... rồi lần lượt ... con này nối đuôi con kia ... con kia nối đuôi con này ... kéo ra hàng bún ốc Hoè Nhai.[​IMG]
    Ôi, có ai khổ như tôi, [​IMG]đèo sau lưng 1 khoảng hơn 50kg cứ rên hừ hừ vì ốm, bảo về thì không chịu về ... làm mình cứ phải đi thật từ từ ... tránh các loại ổ trên đường, sợ sóc quá chú ý lại ôm chầm lấy mình thì ... , rồi còn phải bảo quản không cho hạt mưa nào lọt vào người chú ý nếu k chú ý ốm nặng hơn chắc mẹ chú ý đến nhà mình bắt đền ... mà mình thì có mỗi cái thân ... chả lẽ đem ra đền.http://img.photobucket.com/albums/v147/iconym/smiley***.gif
    Ấy thế mà mình vẫn có mặt đầu tiên ... đúng là tiếng gọi ăn uống bao giờ cũng mạnh mẽ trong con người mình [​IMG]... nhưng mờ mình lại ăn miến lươn mất rồi nên đành ngậm mỗi nỗi căm hờn trong ... ... đành uống sữa đậu nành cho hả giận ... may có mụ vietnam03 với chú notbad ngồi uống cùng.[​IMG]
    Nhìn cái đám khoảng 15 người kia hớn hở ăn uống nói cười kìa ( lúc này số người đã được bổ xung thêm ms night_wind ), họ ăn như vũ bão, họ nói sang sảng, họ cười ầm ĩ ... [​IMG]họ tranh nhau......... họ giành giật từng cái giò............. từng con ốc............. thậm chí từng cọng giá .............. họ so đo tính toán xem ăn 2 nửa bát rẻ hơn hay 1 bát thì rẻ hơn ... và cuối cùng để kết luận họ không ngân ngại gọi thêm một số nửa bát nữa.[​IMG]
    Mà cái khoản gọi của họ cũng đủ làm chủ quán nhức cả đầu ... người có hành....... ngưòi không mắm tôm............. người ốc to............. người ốc nhỏ ................ cứ búa xua ............... loạn xị như một cái chợ vỡ .............. eo ơi ................... khiếp.[​IMG]
    Cũng may đến khoảng 8h thì họ cũng chấm dứt cái màn ăn uống ồn ào và ầm ĩ ấy để chuyển sang một trạng thái sinh hoạt quần chúng khác còn ồn ào và ầm ĩ gấp hàng ngàn lần.
    Vâng ... mời các bạn theo dõi tăng 3 của họ ...
  5. linhtinh1405

    linhtinh1405 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/01/2004
    Bài viết:
    983
    Đã được thích:
    0
    KA ZA MÊ CÔ ... nhầm KA RA Ô KÊ​
    Sau khi ăn uống no say, phè phỡn cái đám người ấy lại líu ríu ... ngả nghiêng kéo ra số 1 Ngõ Huyện để phá phách ...........[​IMG]
    Họ gào thét ........... không điên loạn lắm ............... nhưng nói chung với một đứa không biết hát ............sức khoẻ yếu ớt như em ..............không giật được míc ................vưỡn phải đóng tiền để nghe tra tấn lỗ tai ................khủng khiếp[​IMG]
    Gào thét chưa đủ .........họ còn lôi kéo theo một số giọng ca ..............mà toàn nam cao với nữ cao : varity, hoaquynh, chitto, malchic, De ... thêm vào đó là ziczacbong_co_may
    Ôi cuộc đời sao bao ngang trái .[​IMG]........ cứ bắt mình phải ngồi nghe mà chẳng được hát ..........nhưng cũng may ............mình mà hát có khi họ còn bị tra tấn hơn là họ tra tấn mình .............. thôi thì mình cũng an ủi là làm được một việc tốt
    Đã thế các bác toàn chọn những ca khúc mà giọng phải rất .........rất ...........rất khoẻ mới gào được ............nhưng phải công nhận 7X nhiểu tài năng âm nhạc .............may mà toàn người già [​IMG] .................chứ nếu tầm 8X thì Sao Mai Điểm Hẹn là cái đinh nhá.
    Ở ngoài hàng bún ốc thì tranh nhau ăn .............vào hàng karaoke thì tranh nhau giật míc .............đến lúc chả giật được thì họ hát tập thể ................. sao lúc ở hàng bún họ không ăn tập thể nhỉ ...[​IMG]
    Tôi không hát ................. thế mà tôi vẫn khản hết cả cổ ..............vì tôi cứ phải hét lên khi muốn nói chuyện với ai đó .................và tôi phải về nhà vào lúc 10h nên không biết chuyện gì xảy ra sau đó ..............có thể có tăng 4, tăng 5 nhưng cái đấy trời biết ..............đất biết ................họ biết ..................và tôi không biết .................
    [​IMG]
    Hẹn cafe chiều mai ( nhưng tôi xin lỗi vì mai chắc tôi không đi được )
  6. linhtinh1405

    linhtinh1405 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/01/2004
    Bài viết:
    983
    Đã được thích:
    0
    KA ZA MÊ CÔ ... nhầm KA RA Ô KÊ​
    Sau khi ăn uống no say, phè phỡn cái đám người ấy lại líu ríu ... ngả nghiêng kéo ra số 1 Ngõ Huyện để phá phách ...........[​IMG]
    Họ gào thét ........... không điên loạn lắm ............... nhưng nói chung với một đứa không biết hát ............sức khoẻ yếu ớt như em ..............không giật được míc ................vưỡn phải đóng tiền để nghe tra tấn lỗ tai ................khủng khiếp[​IMG]
    Gào thét chưa đủ .........họ còn lôi kéo theo một số giọng ca ..............mà toàn nam cao với nữ cao : varity, hoaquynh, chitto, malchic, De ... thêm vào đó là ziczacbong_co_may
    Ôi cuộc đời sao bao ngang trái .[​IMG]........ cứ bắt mình phải ngồi nghe mà chẳng được hát ..........nhưng cũng may ............mình mà hát có khi họ còn bị tra tấn hơn là họ tra tấn mình .............. thôi thì mình cũng an ủi là làm được một việc tốt
    Đã thế các bác toàn chọn những ca khúc mà giọng phải rất .........rất ...........rất khoẻ mới gào được ............nhưng phải công nhận 7X nhiểu tài năng âm nhạc .............may mà toàn người già [​IMG] .................chứ nếu tầm 8X thì Sao Mai Điểm Hẹn là cái đinh nhá.
    Ở ngoài hàng bún ốc thì tranh nhau ăn .............vào hàng karaoke thì tranh nhau giật míc .............đến lúc chả giật được thì họ hát tập thể ................. sao lúc ở hàng bún họ không ăn tập thể nhỉ ...[​IMG]
    Tôi không hát ................. thế mà tôi vẫn khản hết cả cổ ..............vì tôi cứ phải hét lên khi muốn nói chuyện với ai đó .................và tôi phải về nhà vào lúc 10h nên không biết chuyện gì xảy ra sau đó ..............có thể có tăng 4, tăng 5 nhưng cái đấy trời biết ..............đất biết ................họ biết ..................và tôi không biết .................
    [​IMG]
    Hẹn cafe chiều mai ( nhưng tôi xin lỗi vì mai chắc tôi không đi được )
  7. linhtinh1405

    linhtinh1405 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/01/2004
    Bài viết:
    983
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay mát trời ... tối nay đi cafe 7X đê pà con đê ... mấy tuần không ra rồi ... nhớ anh canhcaykho quá cơ.
    Các bạn mới hôm nay nhớ đi cafe ... hôm nay tớ sẽ thả cho trưởng ban ôm hôn đón tiếp tự do ôm hôn các bạn
    Hôm qua thấy nhân viên công ty Thiên Vương trở sếp đi trên Phố Huế ... đang tranh luận hay buôn chuyện có vẻ rất căng thẳng ... chắc có vụ apphe mới
  8. linhtinh1405

    linhtinh1405 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/01/2004
    Bài viết:
    983
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay mát trời ... tối nay đi cafe 7X đê pà con đê ... mấy tuần không ra rồi ... nhớ anh canhcaykho quá cơ.
    Các bạn mới hôm nay nhớ đi cafe ... hôm nay tớ sẽ thả cho trưởng ban ôm hôn đón tiếp tự do ôm hôn các bạn
    Hôm qua thấy nhân viên công ty Thiên Vương trở sếp đi trên Phố Huế ... đang tranh luận hay buôn chuyện có vẻ rất căng thẳng ... chắc có vụ apphe mới
  9. chip_hoi

    chip_hoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    831
    Đã được thích:
    0
    em thấy vui quá xá là vui, cho em tham gia với...tuần sau chắc em cũng đi được...mong các bác tiếp nạp em từ Hpc sang nha....
  10. chip_hoi

    chip_hoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    831
    Đã được thích:
    0
    em thấy vui quá xá là vui, cho em tham gia với...tuần sau chắc em cũng đi được...mong các bác tiếp nạp em từ Hpc sang nha....

Chia sẻ trang này